ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 183 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 22.09.2010 14:24:02 (permalink)
0


Chuyện Anh Bán Dạo


Lửa trại bừng lên chuyện cũng vừa
Kể về thu ấy tiết trời mưa
Một chàng khờ dại đang rao bán
Cô gái diễm kiều bỗng ghé mua
Hỏi khẽ tình duyên nhiêu một quả
Đáp rằng hạnh phúc giá hơn mùa
Tính sao cho phải lòng hai đứa
Được giận bên nhau dẫu có thừa


                                                     Đoạn Trường
Đoạn_Trường 01.10.2010 11:50:09 (permalink)
0

Khánh Chân


Mộng Đi Hoang

Nếu lỡ ngày mai vẫn lá vàng
Mộng nầy chẳng biết có đi hoang
Làm con ve rũ bên thành đổ
Xui vạt nắng tàn trên cỏ loang
Xa cách đôi bờ sông hụt hẫng
Gặp nhau nửa mảnh trăng mơ* màng
Thuyền kia quên lãng nơi hò hẹn
Bỏ lại bến sầu ôm trái ngang


                                         Đoạn Trường


Chúc Sương Anh luôn vui, khoẻ và sớm trở về để nhặt nắng mùa thu.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 11:51:25 bởi Đoạn_Trường >
SuongAnh 02.10.2010 14:21:10 (permalink)
0



Khánh Chân


Mộng Đi Hoang

Nếu lỡ ngày mai vẫn lá vàng
Mộng nầy chẳng biết có đi hoang
Làm con ve rũ bên thành đổ
Xui vạt nắng tàn trên cỏ loang
Xa cách đôi bờ sông hụt hẫng
Gặp nhau nửa mảnh trăng mơ* màng
Thuyền kia quên lãng nơi hò hẹn
Bỏ lại bến sầu ôm trái ngang


                                        Đoạn Trường


Chúc Sương Anh luôn vui, khoẻ và sớm trở về để nhặt nắng mùa thu.




SA xin chào anh Khánh Chân và Đoạn Trường, SA mới về nhà hôm qua, mệt và buồn ngủ wá chứng nhưng để đáp lại tình thơ cuả hai anh, nay SA xin hoạ xong rồi xin phép đi....khò......bởi thức chi nưã khi mà tình đã sang ngang rồi... chúc anh KC và ĐT một weekend dui dẻ nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 14:22:30 bởi SuongAnh >
Đoạn_Trường 04.10.2010 15:14:36 (permalink)
0


Giọt Sương Thủy Chung

Trăng tàn bóng ngã chạm hồn thơ
Để giọt sương khuya mãi đợi chờ
Trên lá thu vàng nghe thổn thức
Bên vầng đá lạnh ngóng tôn thờ
Sợ rơi theo gió buồn thân thế
Ngại chảy xuôi dòng hỏng giấc mơ
Cố níu ảo huyền trong khoảng lặng
Thâu đêm canh cánh ánh trăng mờ


                                                          Đoạn Trường


Trời ơi....ĐT đã làm cho SA hết hồn, muốn xỉu luôn đó... thiệt tình là chẳng có gì bí mật để mà bật mí cả, SA vẫn như ngày nào vui buồn tùy theo tâm trạng từng lúc...nhất là lỡ mang tính thi sĩ ở trong người nên khó lòng mà không lãng mạn hay yếu đuối trước cảnh vật xung quanh...
SA hong có sao đâu chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi...nhưng lần sau đừng có la lớn như dzị nưã nha, coi chừng SA giật mình đứng tim rồi hồn bay bỗng thoát ra khỏi chốn này thì lấy ai mà hoạ thơ với ĐT chứ, phải hôn?
Chúc vui nha!

Thì Sương Anh biết rồi đó, Đoạn Trường có tánh "lanh chanh", thì sao không làm cho người đẹp ngạc nhiên .  Lâu lâu, nhát ma một chút đó muh.  Đi đâu về, có khoẻ lại chưa?   Chúc Sương Anh luôn vui.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 15:45:31 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 07.10.2010 15:22:53 (permalink)
0


Niềm Riêng Phong Kín


Mơ bóng hình ai một lỡ lầm
Người đi biền biệt chốn xa xăm
Hỏi phương trời ấy có còn nhớ
Chờ cánh thư nầy nín lặng câm
Thu đến tủi buồn câu hẹn ước
Đông về giá lạnh mộng trăm năm
Thân gầy mòn mỏi trăng nay khuyết
Bến lẻ niềm riêng phong kín thầm

                                                          Đoạn Trường


Mèn uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Sương Anh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , bận nấu phở chay nữa sao, muh không lên tiếng.  Nấu chín rồi, nhớ hú Đoạn Trường qua nếm thử, mặn lạt ra sao hén.  Chắc là ăn một tô feeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rồi mê tít thò lò    Chúc SA luôn vui và sức khoẻ dồi dào. 
Đoạn_Trường 18.10.2010 14:49:51 (permalink)
0


Gặp Gỡ Bạn Thân*

Gặp bạn vui mừng tay nắm tay
Miệng cười hớn hở gọi tao mầy
Bấy lâu cuộc sống gì thay đổi?
Bữa hổm con Quỳnh ghé nhậu say
Tao thấy mầy đen hơn lúc trước
Mầy coi tao mập quá hôm rày
Ông nhà học nấu ba đồ lạ
Dầu mỡ tùm lum chẳng được gầy


                                                Đoạn Trường


Sương Anh uiiiii, hôm nay Đoạn Trường làm thơ Đường Luật phá cách để SA đọc méc cừ hén.  Bài thơ có giống lúc SA gặp bạn bè không?  Có lẽ khác ở chổ là ông nhà của SA có biết nấu ăn không vậy ta ?  Chúc SA luôn an khang!

* thơ Đường Luật phá cách.  
SuongAnh 19.10.2010 17:03:55 (permalink)
0
Anh Mãi Đợi

Làng quê thả vệt khói lam chiều
Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
Nào biết lần đi là vạn kiếp
Tình em anh đợi luyến lưu nhiều


                                            Đoạn Trường

10/17/10
 
 
Đợi Chi Nhiều
 
Thấp thoáng xa xa màu khói chiều
Dường như quyện lấy khúc ngân tiêu
Hoà theo tiếng gió lời vang vọng
Gửi đến người ta tiếng mến yêu
Mỗi độ thu về lòng héo hắt
Bao lần lá đổ dạ liêu xiêu
Đã gặp nhau đâu mà cứ mãi
Nhớ nghĩ hoài mong đợi thật nhiều
 
Sương Anh
 
Đợi ai dzị hở ĐT, có thể nói nhỏ cho SA nghe dzí hôn? rồi SA nhắn lại dùm cho nha, thôi đừng bùn nưã đã xí trai đủ gòi coi chừng xấu wắc thì khổ đó, biết chưa? hihihi...
SuongAnh 20.10.2010 04:36:20 (permalink)
0

Giọt Sương Thủy Chung

Trăng tàn bóng ngã chạm hồn thơ
Để giọt sương khuya mãi đợi chờ
Trên lá thu vàng nghe thổn thức
Bên vầng đá lạnh ngóng tôn thờ
Sợ rơi theo gió buồn thân thế
Ngại chảy xuôi dòng hỏng giấc mơ
Cố níu ảo huyền trong khoảng lặng
Thâu đêm canh cánh ánh trăng mờ


                                                         Đoạn Trường
 

Bóng Sương Mờ
 
Muốn viết đôi dòng cạn ý thơ
Làm sao có thể tỏ tình chờ
Mưa rơi réo rắc ngoài song cưả
Lá rụng triền miên phủ mái thờ
Muốn trốn cô đơn đêm ủ mộng
Mong tìm hạnh phúc tối vào mơ
Đời như chiếc lá trôi bay mãi
Chẳng khác nào sương bóng ẩn mờ
 
Sương Anh

Trời ơi....ĐT đã làm cho SA hết hồn, muốn xỉu luôn đó... thiệt tình là chẳng có gì bí mật để mà bật mí cả, SA vẫn như ngày nào vui buồn tùy theo tâm trạng từng lúc...nhất là lỡ mang tính thi sĩ ở trong người nên khó lòng mà không lãng mạn hay yếu đuối trước cảnh vật xung quanh...
SA hong có sao đâu chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi...nhưng lần sau đừng có la lớn như dzị nưã nha, coi chừng SA giật mình đứng tim rồi hồn bay bỗng thoát ra khỏi chốn này thì lấy ai mà hoạ thơ với ĐT chứ, phải hôn?
Chúc vui nha!

Thì Sương Anh biết rồi đó, Đoạn Trường có tánh "lanh chanh", thì sao không làm cho người đẹp ngạc nhiên .  Lâu lâu, nhát ma một chút đó muh.  Đi đâu về, có khoẻ lại chưa?   Chúc Sương Anh luôn vui.

Cám ơn ĐT, SA vẫn khoẻ, có điều công việc ngày càng nhiều, nên hong thể thường vào vườn thơ để cùng ĐT và các bạn xướng hoạ, mong thông cảm cho SA nha.
ĐT nè, coi chừng nhát ma người ta có ngày lại bị ma rượt thiệt thì đừng có khóc đó ha
Đoạn_Trường 20.10.2010 15:43:53 (permalink)
0


Anh Mãi Đợi

Làng quê thả vệt khói lam chiều
Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
Nào biết lần đi là vạn kiếp
Tình em anh đợi luyến lưu nhiều


                                                               Đoạn Trường

 
 
Đợi Chi Nhiều
 
Thấp thoáng xa xa màu khói chiều
Dường như quyện lấy khúc ngân tiêu
Hoà theo tiếng gió lời vang vọng
Gửi đến người ta tiếng mến yêu
Mỗi độ thu về lòng héo hắt
Bao lần lá đổ dạ liêu xiêu
Đã gặp nhau đâu mà cứ mãi
Nhớ nghĩ hoài mong đợi thật nhiều
 
Sương Anh
 


Bấy Nhiêu Thôi!

Mãi đợi nàng thi nắng ngả chiều
Lòng nghe trong gió khúc sầu tiêu
Để ôm một khối tình mơ ước
Bỏ lại nửa vầng trăng mộng yêu
Thương tiếc thay đời phượng lá rũ
Nhớ mong xót dạ liễu cành xiêu
Tàn theo chiếc bóng người thi sĩ
Từng áng thơ rơi thấm lệ nhiều

                                                           Đoạn Trường


Đợi ai dzị hở ĐT, có thể nói nhỏ cho SA nghe dzí hôn? rồi SA nhắn lại dùm cho nha, thôi đừng bùn nưã đã xí trai đủ gòi coi chừng xấu wắc thì khổ đó, biết chưa? hihihi...


Đợi bấy nhiêu đó Sương Anh ơi.  SA nói nghe dzễ dzương wa', lèm Đoạn Trường dzui 5P, muh bùn 6P, thí ngừ ta xí chai muh hỏng chịu dzương xót, "bố thí" cho chít tìn cổm dzì đoá.  Nghe nói SA là chiên da tìn cổm đôm mê đoá muh.  Hi dzọng là xí chai có ngày gặp được nàng Trắng Tuyết... mốt Tây tân thời... mơ mộng kiểu ni, chắc có ngày xỉu wa'.   Chúc SA luôn vui và hồn thơ lẽng mẹn đômmmmmmmmm mêeeeeeeeeeeeeeeee.   
Đoạn_Trường 21.10.2010 09:04:20 (permalink)
0


Giọt Sương Thủy Chung


Trăng tàn bóng ngả chạm hồn thơ
Để giọt sương khuya mãi đợi chờ
Trên lá thu vàng nghe thổn thức
Bên vầng đá lạnh ngóng tôn thờ
Sợ rơi theo gió buồn nhân thế
Ngại chảy xuôi dòng hỏng giấc mơ
Cố níu ảo huyền trong khoảng lặng
Thâu đêm canh cánh ánh trăng mờ

                                                              Đoạn Trường


Cõi mơ
 
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền  thơ
Ghé bến đường thi  bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng nước vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến dâng trầm cầu mãi mãi
Tình thơ xin  giữ chẳng bao mờ
 
Thanh Thanh Khiết
4.10.2010   

 

Bóng Sương Mờ
 
Muốn viết đôi dòng cạn ý thơ
Làm sao có thể tỏ tình chờ
Mưa rơi réo rắc ngoài song cưả
Lá rụng triền miên phủ mái thờ
Muốn trốn cô đơn đêm ủ mộng
Mong tìm hạnh phúc tối vào mơ
Đời như chiếc lá trôi bay mãi
Chẳng khác nào sương bóng ẩn mờ
 
Sương Anh



 Dạ Chẳng Mờ

Nhặt lá thu vàng dệt áng thơ
Tình xa muôn nẻo mãi thương chờ
Ngày ôm cung phím say huyền hoặc
Đêm chạm niềm riêng ước thẩn thờ
Muốn ngỏ đôi lời, lời chạy trốn
Gởi sang dăm ý, ý vào mơ
Bao giờ thấu hiểu lòng hai đứa
Cạn ánh trăng tan dạ chẳng mờ


                                                            Đoạn Trường



Cám ơn ĐT, SA vẫn khoẻ, có điều công việc ngày càng nhiều, nên hong thể thường vào vườn thơ để cùng ĐT và các bạn xướng hoạ, mong thông cảm cho SA nha.
ĐT nè, coi chừng nhát ma người ta có ngày lại bị ma rượt thiệt thì đừng có khóc đó ha


Sương Anh uiiiiiiiiii, Đoạn Trường ngồi ôm cung phím, chờ bóng dáng ma qua rượt vẫn chưa thấy nè.  Hổng biết ma đẹp thường xuất hiện vào nửa đêm, hay là giữa trưa... SA có biết không?  À ha, giờ mới biết là SA có công việc nhiều, nhiều bồ wa' muh, có thời gian đâu muh gặp ĐT và anh em "vnthuquan".  Ghê chưa...   Nói gì nói, có bồ nhiều nhưng còn nhớ ĐT nầy là ok lắm.  Chúc SA mọi sự như ý (thiết nghĩ như ý của ĐT thì feeee hơn)
Đoạn_Trường 21.10.2010 10:38:01 (permalink)
0




Nhớ Phút Tương Phùng

Vui vẻ mọi người trở lại đây
Thi nhân gặp gỡ tối hôm nay
Để nghe từng áng thơ ngân vọng
Rồi kể những thời khách vãng lai
Trà ấm hương quê tình phượng múa
Bánh thơm vị ngọt nghĩa rồng bay
Trên dòng lưu niệm cung từ nhớ
Một phút tương phùng dạ thấm say


                                                Đoạn Trường


Sương Anh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, khi nào có thời gian nhớ đọc bài nầy của Khánh Chân. Không có cơ hội đến dự, thì đọc cho ấm lòng.  Đồng cảnh ngộ!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 13:07:17 bởi Đoạn_Trường >
C Pham 21.10.2010 15:17:52 (permalink)
0





Nhớ Phút Tương Phùng

Vui vẻ mọi người trở lại đây
Thi nhân gặp gỡ tối hôm nay
Để nghe từng áng thơ ngân vọng
Rồi kể những thời khách vãng lai
Trà ấm hương quê tình phượng múa
Bánh thơm xứ lạ nghĩa rồng bay 
Trên dòng lưu niệm cung từ nhớ
Một phút tương phùng dạ thấm say


                                       Đoạn Trường
 
 
MỪNG VNTHƯQUÁN HỘI NGỘ
 
Đông đủ bà con tụ họp đây
Tình nồng sáng đẹp có xưa nay
Cung đàn giọng hát êm đềm trỗi
Câu nói tiếng cười nhộn nhịp lai
Em mặc áo dài hương sắc tỏa
Anh ngâm thơ phú khói sương bay
Gặp đời vui nhộn quên gian khổ
Rời bước mãi lòng bịn rịn say
 
Thanh Huy

 
Gặp Gỡ
 
Mơ ước bay cao tụ chốn đây
Xum vầy thoả mộng  bấy lâu nay
Tri âm biết thủa nao quay lại
Bằng hữu  bao giờ mới đoái lai
Kề cận phút giây lơi phách cuốn
Bên nhau chốc lát mặc hồn bay
Tiệc tàn giã biệt  trong lưu luyến
Hẹp gặp lần sau vui chén say
 
C Pham
 
SA khoẻ hông SA ui???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 23:18:50 bởi C Pham >
Đoạn_Trường 30.10.2010 09:48:57 (permalink)
0


Anh Mãi Đợi


Làng quê thả vệt khói lam chiều
Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
Nào biết lần đi là vạn kiếp
Tình em anh đợi luyến lưu nhiều

                                                               Đoạn Trường

 
Đợi Chi Nhiều
 
Thấp thoáng xa xa màu khói chiều
Dường như quyện lấy khúc ngân tiêu
Hoà theo tiếng gió lời vang vọng
Gửi đến người ta tiếng mến yêu
Mỗi độ thu về lòng héo hắt
Bao lần lá đổ dạ liêu xiêu
Đã gặp nhau đâu mà cứ mãi
Nhớ nghĩ hoài mong đợi thật nhiều
 
Sương Anh


Bấy Nhiêu Thôi!

Mãi đợi nàng thi nắng ngả chiều
Lòng nghe trong gió khúc sầu tiêu
Để ôm một khối tình mơ ước
Bỏ lại nửa vầng trăng mộng yêu
Thương tiếc thay đời phượng lá rũ
Nhớ mong xót dạ liễu cành xiêu
Tàn theo chiếc bóng người thi sĩ
Từng áng thơ rơi thấm lệ nhiều

                                                           Đoạn Trường


Khắc khoải

Mênh mang nắng nhạt thả rơi chiều
Ngan ngát mây trời vắng tiếng tiêu
Có phải lời ca từ bến hẹn
Nghe như khúc nhạc của tình yêu
Vườn mơ biếc tím mây lùa ngả
Trái mộng ửng hồng gió thổi xiêu
Đứng đợi người về trong khắc khoải
Hoàng hôn đang xuống nhớ thêm nhiều

Thanh Thanh Khiết
25.10.2010




Chân trời tím

Nhuộm tím không gian nhạt nắng chiều
Ru hồn dìu dặt khúc âm tiêu
Khơi dòng dĩ vãng đời hương sắc
Gợi bước ân tình bạn mến yêu
Một thoáng mây bay làn gió bạt
Muôn ngàn sóng vỗ cánh buồm xiêu
Hoàng hôn chợt nhớ ngày xưa ấy
Chốn cũ người đâu kỷ niệm nhiều

Vancali 10.26.10 

  
  
CẢNH LÀNG QUÊ
 
Thoi thóp trời thu nắng đổ chiều
Núi đồi vang vọng tiếng ngân tiêu
Cánh đồng hoa nở khoe hương sắc
Thôn xóm người về rộn bóng yêu
Cơm nấu than hồng chong bếp ấm
Thơ đề mực tím viết tình xiêu
Qua đêm yên tỉnh dầy mơ mộng
Cuộc sống dân quê hạnh phúc nhiều
 
Thanh Huy



Trở lại

Trở lại vườn xưa một buổi chiều

Nơi đây bến hẹn đã hoang tiêu
Tìm đâu lối cũ ngày xuân đẹp
Để thấy đường quen thuở thắm yêu
Dậu trúc trơ cành xơ xác đứng
Hàng cây thưa lá ngã liêu xiêu
Lòng đau để nỗi đời dâu bể
Đứng trước vườn xưa khóc thật nhiều

Thanh Thanh Khiết

28.10.2010



Sợi Nhớ Thâu Đêm

Đợi em trở lại... gió mưa chiều
Ướt cả lòng anh sầu ống tiêu
Tiếng bổng ngưng hồi tan giấc mộng
Điệu trầm đứt khoản cách đường yêu
Thẫn thờ nơi bến dòng xuôi ngược
Mòn mỏi cuộc tình chuyện đổ xiêu
Sợi nhớ vầy vò muôn khúc ruột
Tối nay tâm sự chất lên nhiều


                                             Đoạn Trường


Hum ni ghé wa nhà hỏi thăm Sương Anh, Nhỏ có khoẻ hôn?  Lèm nhiều, dzui chơi ít, tình chất đâu cho hết nè!  Có còn làm chủ xị của đoàn múa hôn?  Đoạn Trường muốn đăng ký đi theo múa nè... nếu có múa gà, múa vịt, múa sồn sồn thì ghi danh ĐT nha.  Chúc Nhỏ luôn an khang.
Đoạn_Trường 04.11.2010 13:11:30 (permalink)
0


Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                                             Đoạn Trường


Lâu wa' hổng thí dzào, nên Đoạn Trường wa nằm dzạ Hum rì bận tu wa' hén.  Ni-cô đẹp uiiii, sang sẻ một chút tu được hôn?  Chúc Sương Anh tâm luôn êm dịu, sức khoẻ dồi dào, đi làm mau tăng lương (khi đc tăng lương, chớ quên ĐT hén)
TTH 04.11.2010 20:40:36 (permalink)
0
Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                                           Đoạn Trường

 
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
 
Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 05:28:53 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 183 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9