ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 183 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
vancali96 20.02.2011 05:43:15 (permalink)
0
 

YÊU VƠ VẨN

Chiều ngắm hoàng hôn gió với mây
Tối nhìn sao rụng thả hồn say
Thẫn thờ thân mặc trời đưa đẩy
Đau đớn tình nào đất biết hay
Người hỡi mới quen đà phụ rẫy
Yêu ơi chưa thấm đã lìa bay
Phải như cây cỏ không nghe thấy
Đâu vướng sầu tư cõi thế nầy!

Thanh Huy


Tự thán

Mờ nhạt lưng đèo một đám mây
Thương đời viễn xứ rũ lòng say
Bao năm khắc khổ người đâu hiểu
Những lúc u buồn bạn có hay ?
Cuộc sống nghèo nàn cơn sóng vỗ
Đường tình bất hạnh cánh chim bay
Mình ta cô lẻ sầu nhân thế
Trách kẻ cuồng danh bỏ chốn nầy

Vancali 2.18.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ bảy vui hì hì....
TTH 20.02.2011 12:32:54 (permalink)
0
NHỚ

Lận đận xứ người non nước xa
Nhớ quê mòn mỏi những năm nhoà
Mẹ ngồi tựa cửa chăm khâu vá
Cha đứng bên thềm say hát ca
Vụt kỷ niệm rời trôi thẳm quá
Chợt tình nghĩa mất kiếm đâu ra
Thơ buồn ý cạn quen thành lạ
Chẳng lẽ đời tôi mãi thế à

Thanh Huy


NHỚ QUÊ
 
Quê hương vạn dặm ngút trời xa
Nghĩ đến làm cho mắt lệ nhoà
Quyến thuộc chia lià buồn tiếng nói
Người thân cách biệt nghẹn lời ca
Tình làng một thuở không còn nưã
Nghiã xóm năm nào khó kiếm ra
Nhớ lắm quê xưa thời bé tí
Nhưng đành...chẳng lẽ khóc hoài à ?!...

 
Sương Anh


HÃY ĐẾN

Em ơi hãy đến chớ rời xa
Đừng để tim yêu úa nhạt nhoà
Đời dẫu phong ba không nản bước
Tình dầu hụt hẫng cứ vui ca
Tương lai bừng sáng mời mơ đến
Quá khứ nhọc nhằn tách khổ ra
Thiên hạ có hai nghe cũng đủ
Đau thương sung sướng sớt nhau à

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 08:43:55 bởi TTH >
C Pham 21.02.2011 01:04:49 (permalink)
0
 


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy



Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                          Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 

LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45

Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương
 
Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết

Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham


SA ơi, C Pham gửi  SA một mối tơ vương  nè! Chúc Sa luôn vui nha!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 01:32:43 bởi C Pham >
Liên Hương 21.02.2011 14:49:53 (permalink)
0


Trích đoạn: C Pham

 


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy



Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                          Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 

LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45

Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương
 
Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết

Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham


SA ơi, C Pham gửi  SA một mối tơ vương  nè! Chúc Sa luôn vui nha!







TRÓT


Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Mong " nàng thơ" đừng giận nghe
Đoạn_Trường 21.02.2011 14:56:57 (permalink)
0




Khổ Ghê

Có về kịp chuyến đò không em?
Anh dõi mắt theo áo lụa mềm
Tìm dáng thân thương hoài nhớ mãi
Gặp người xa lạ bỗng buồn thêm
Xuyến xao trong dạ đếm từng phút
Khao khát mủng tình đợi suốt đêm
Sương rớt thầm nghe chim lẻ bạn
Mình !  sao quên hẳn vòng tay êm


                                                      Đoạn Trường


 Bóng hình xưa

Cánh nhạn chân trời thiếu bóng em
Nhiều năm xa cách dáng tơ mềm
Mây giăng đỉnh núi lòng vương vấn
Bướm lượn bên rào dạ nhớ thêm
Nèo đó còn ai trông đến sáng
Phương nầy có kẻ đợi về đêm
Người ơi kỷ niệm hằn ghi dấu
Ánh mắt ru hồn giọng hát êm

Vancali 2.13.11


Lâu Đài Cát
 
Lặng lẽ nơi này còn lại em
Mơ vòng tay ấm với môi mềm
Chia tay một thuở thương khôn xiết
Cách biệt bao ngày càng nhớ thêm
Câu hát ai ngân sầu dạ khúc
Vần thơ người viết buồn len đêm
Em xây trên cát lâu đài mộng
Khấn nguyện biển tình sóng dịu êm
 
C Pham


GỞI EM

Nơi nào chợ Tết rộn vui em
Có bán tơ xanh với lụa mềm
Mua chút tình nồng dầu vật quý
Chọn vài mộng đẹp dẫu tiền thêm
Gom đầy một giỏ đừng phơi gió
Cất hết vào nhà để đợi đêm
Mai rảnh nghĩ làm anh ghé lấy
Vốn lời trả đủ với cười êm

Thanh Huy


SAU TẾT


Ai buồn sang xướng hoạ cùng em
Mía ngọt đường thơm luyện tới mềm
Bánh kẹo trên bàn còn một ít
Thịt giò nếu thiếu thì mua thêm
Giêng hai lễ hội ngày qua tháng
Mới tết chùa chiền sáng tới đêm
Tới sở lờ phờ cho có tụ
Bạn bè vừa ới đã chuồn êm

Liên Hương


Xa cách
 
Tháng ngày đơn lẻ một mình em
Nước mắt tràn trôi ướt tóc mềm
Thầm gọi tên anh đau đáu đợi
Chỉ nghe tiếng gió não nề thêm
Niềm mong cháy bỏng bừng muôn sáng
Nỗi nhớ nôn nao dậy vạn đêm
Anh hỡi, cách xa sao khổ thế !
Ước ngày xum họp ngả vai êm.
 
                       Sao Hôm



Lễ Tình Nhân Xưa

Lễ tình nhân cứ mến tìm em
Trong giấc mộng xưa chung gối mềm
Hai đứa ngả đầu vui sướng nhỉ
Bao lần sánh bước mặn nồng thêm
Niềm riêng chia sẻ đến hừng sáng
Tình cảm chan hòa lẫn bóng đêm
Ngày tháng bên nhau là ngắn ngủi
Nên đời xa cách hết còn êm

                                           Đoạn Trường
 
 
Lễ tình nhân - nhớ!
 
Lễ tình nhân nay chẳng còn em
Với mái tóc mây mượt óng mềm
neo trái tim anh vào bến mộng
kết hồn hai đứa quyện hòa thêm
Trời ghen gọi gió lồng từ sáng
Đất tị kêu mưa giội đến đêm
Nước cuốn phăng em dìm lũ dữ
Đày anh trống trải bờ vai êm!!!
 
                      Sao Hôm
 

NGÀY XƯA

Ngày xưa anh hứa ở bên em
Lời ấm vương theo giọng ngọt mềm
Tình vội quên rồi tình đã cạn
Dạ còn nhớ mãi dạ buồn thêm
Rèm thưa hờ hững trăng mờ bóng
Phòng vắng âm thầm gió lạnh đêm
Hay tại dòng đời như ngọn sóng
Nổi chìm đâu có lúc nào êm

Liên Hương



SẦU LẺ BÓNG
 
Nơi này lẻ bóng một mình em
Héo hắt quạnh hiu dáng liễu mềm
Tự nhủ đừng mong sao ngóng mãi
Thầm khuyên chớ đợi vẫn chờ thêm
Cơn buồn quấn quít từng giây phút
Nỗi nhớ trùng vây mỗi khắc đêm
Chẳng biết ai kia lòng thấu hiểu
Mà sao để lạnh gối chăn êm
 
Sương Anh
 

ĐỢI


Lẽ nào anh đã vội quên em ?
yêu dấu còn vương mái tóc mềm
Bến cũ đò chiều mong mỏi mãi
Vườn xưa tin nhạn vắng xa thêm
Hồn nghe gió lạnh trông nhanh sáng
Mắt dõi canh dài thức trọn đêm
Xứ lạ phương nào người có biết
Nơi này vẫn đợi bước chân êm

Liên Hương



Đừng giận
 
Đừng giận mà anh hãy hiểu em
Bên hàng liễu rủ gió buông mềm
Sông thương cuộn sóng lòng đau mãi
Bến nhớ  trào dâng dạ xót thêm
Đã vậy người đi buồn ảo não
Cho nên kẻ ở khóc thâu đêm
Trở về làm lại từ đầu nhé
Thông cảm nhau rồi sẽ ấm êm
 
Thanh Thanh Khiết
16.2.2011


Vắng

Đã mấy niên rồi anh vắng em
Khơi dòng kỷ niệm nét cong mềm
Chảy theo lụa tím vùng eo hẹp
Tô bởi nắng hường vóc đẹp thêm
Cành trúc làm chăn thương mỗi khắc
Vườn hoa quen lối nhớ từng đêm
Bao nhiêu mộng mị bây chừ đã
Xa bến hẹn hò giấc chẳng êm

                                                          Đoạn Trường


Chúc Sương Anh mau khỏi mệt để "phá" xóm Đường tiếp.
tuyen45 21.02.2011 21:53:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: C Pham

 


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy



Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                          Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 

LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45

Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương
 
Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết

Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham


SA ơi, C Pham gửi  SA một mối tơ vương  nè! Chúc Sa luôn vui nha!





TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Mong " nàng thơ" đừng giận nghe






TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương
Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường
Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ
Dấu ấn ghi sâu giận lại thương
Điệp khúc duyên xưa không xóa được
Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường
Vần thơ anh viết bao năm tháng
Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .
 
21/2/2011.
Tuyen45.

Chúc muội đầu tuần vui   



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 17:12:49 bởi tuyen45 >
SuongAnh 22.02.2011 04:55:19 (permalink)
0
 


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy



Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                         Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 

LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45

Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương
 
Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết

Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham


TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương


TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương
Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường
Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ
Dấu ấn ghi sâu dận lại thương
Điệp khúc duyên xưa không xóa được
Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường
Vần thơ anh viết bao năm tháng
Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .
 
21/2/2011.
Tuyen45.

Chúc muội đầu tuần vui   
 
 
Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh

 
SA ơi, C Pham gửi  SA một mối tơ vương  nè! Chúc Sa luôn vui nha!
 Hihihihi...C Pham nè,  tơ vương chàng nào dzị, nói nho nhỏ cho SA nghe xí coi, sẽ hong nói cho ai nghe đâu chỉ kể cho Van, LH, ĐT và TTH nghe thui hà, chịu hôn? 
 
 
Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Mong " nàng thơ" đừng giận nghe  
Chàng thơ LH ui, SA hỏng có thèm giận đâu chỉ là....ghétttttttttttt thui hà
 
 
Chúc muội đầu tuần vui   
Muội cám ơn huynh thường ghé hoạ thơ với muội và các bạn nơi đây nha. Chúc huynh luôn vui
vancali96 22.02.2011 08:26:17 (permalink)
0
 
YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy

Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                          Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45

Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương
 
Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham

Chủ Nhật vui VanCali ơi!


TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Chúc vui nha Vân
 

TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương

Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường

Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ

Dấu ấn ghi sâu dận lại thương

Điệp khúc duyên xưa không xóa được

Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường

Vần thơ anh viết bao năm tháng

Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .

 
21/2/2011.

Tuyen45.   


Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh

SA ơi, C Pham gửi  SA một mối tơ vương  nè! Chúc Sa luôn vui nha!
 Hihihihi...C Pham nè,  tơ vương chàng nào dzị, nói nho nhỏ cho SA nghe xí coi, sẽ hong nói cho ai nghe đâu chỉ kể cho Van, LH, ĐT và TTH nghe thui hà, chịu hôn? 
 
 
Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Mong " nàng thơ" đừng giận nghe  
Chàng thơ LH ui, SA hỏng có thèm giận đâu chỉ là....ghétttttttttttt thui hà
 
 
Chúc muội đầu tuần vui   
Muội cám ơn huynh thường ghé hoạ thơ với muội và các bạn nơi đây nha. Chúc huynh luôn vui

 Mơ về xóm nhỏ

Trời chiều nắng nhạt mãi còn vương
Kỷ niệm giờ đây nét tỏ tường
Góc phố ngày xưa trao luyến ái
Trên đồi dạo ấy gửi tình thương
Nhìn trăng dệt chữ duyên nồng ấm
Đón gió làm thơ giấc mộng thường
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
Mơ về xóm nhỏ dưới hàng dương


Vancali 2.21.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui mạnh hì ì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 11:09:28 bởi vancali96 >
Liên Hương 22.02.2011 10:27:28 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 
YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy

Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                          Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45

Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương
 
Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham

Chủ Nhật vui VanCali ơi!


TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Chúc vui nha Vân
 

TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương

Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường

Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ

Dấu ấn ghi sâu dận lại thương

Điệp khúc duyên xưa không xóa được

Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường

Vần thơ anh viết bao năm tháng

Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .

 
21/2/2011.

Tuyen45.   


Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh

SA ơi, C Pham gửi  SA một mối tơ vương  nè! Chúc Sa luôn vui nha!
 Hihihihi...C Pham nè,  tơ vương chàng nào dzị, nói nho nhỏ cho SA nghe xí coi, sẽ hong nói cho ai nghe đâu chỉ kể cho Van, LH, ĐT và TTH nghe thui hà, chịu hôn? 
 
 
Hi hi, sorry các anh chị và các bạn nha, mấy nay LH bận quá nên vào TQ mà đầu óc không tập trung nên chả thơ thẩn gì được. Mong " nàng thơ" đừng giận nghe  
Chàng thơ LH ui, SA hỏng có thèm giận đâu chỉ là....ghétttttttttttt thui hà
 
 
Chúc muội đầu tuần vui   
Muội cám ơn huynh thường ghé hoạ thơ với muội và các bạn nơi đây nha. Chúc huynh luôn vui

 Mơ về xóm nhỏ

Trời chiều nắng nhạt mãi còn vương
Kỷ niệm giờ đây nét tỏ tường
Góc phố ngày xưa trao luyến ái
Trên đồi dạo ấy gửi tình thương
Nhìn trăng dệt chữ duyên nồng ấm
Đón gió làm thơ giấc mộng thường
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
Mơ về xóm nhỏ dưới hàng dương


Vancali 2.21.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui mạnh hì ì ....


BIỂN CHIỀU


Sóng lặng trời chiều nhạt nắng vương
Chân mây mặt nước khói giăng tường
Buồn trông cánh nhạn mong người nhớ
Quạnh dõi ghềnh hoang biệt dấu thương
Đã hết ngày xưa miền Quảng lạc
Còn đâu kỷ niệm khúc Nghê thường
Cô đơn phía ấy in vầng nguyệt
Quạnh quẽ nơi này tịch bóng dương

Liên Hương

Hì hì, " giận thì giận mà thương thì thương" mừ , SA ha????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 11:14:05 bởi Liên Hương >
SuongAnh 23.02.2011 04:42:10 (permalink)
0


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy
 
 

Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                          Đoạn Trường
 

 

Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 
 
 
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45
 


Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

 
Tơ Vương

Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham



TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

 

TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương

Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường

Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ

Dấu ấn ghi sâu dận lại thương

Điệp khúc duyên xưa không xóa được

Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường

Vần thơ anh viết bao năm tháng

Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .

 
21/2/2011.

Tuyen45.   

 
 
 

Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh
 
 

 Mơ về xóm nhỏ

Trời chiều nắng nhạt mãi còn vương
Kỷ niệm giờ đây nét tỏ tường
Góc phố ngày xưa trao luyến ái
Trên đồi dạo ấy gửi tình thương
Nhìn trăng dệt chữ duyên nồng ấm
Đón gió làm thơ giấc mộng thường
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
Mơ về xóm nhỏ dưới hàng dương


Vancali 2.21.11
 

BIỂN CHIỀU


Sóng lặng trời chiều nhạt nắng vương
Chân mây mặt nước khói giăng tường
Buồn trông cánh nhạn mong người nhớ
Quạnh dõi ghềnh hoang biệt dấu thương
Đã hết ngày xưa miền Quảng lạc
Còn đâu kỷ niệm khúc Nghê thường
Cô đơn phía ấy in vầng nguyệt
Quạnh quẽ nơi này tịch bóng dương

Liên Hương
 
 
DUYÊN TIỀN KIẾP
 
Chẳng biết do đâu mãi luyến vương
Làm sao thấu hiểu hoặc am tường
Mây đuà nghịch gió là yêu mến
Bướm lượn vờn hoa tức đã thương
Kiếp trước mong gần nhưng chẳng được
Đời này cách trở gặp nhau thường
Hay trời đã định duyên tiền kiếp
Sắp đặt cho tròn âm với dương
 
Sương Anh

Hì hì, " giận thì giận mà thương thì thương" mừ , SA ha????
Oui, đúng là nhu dzị á, LH ui...giận là bởi anh sai đường làm sao em chịu nổi, muốn bỏ hỏng đành nên phải cố mà thương đó hihihihi.
 
** SA cám ơn các anh, và các bạn tham gia hưởng ứng bài xướng này cuả SA nha. Chúc Xóm Đường cuả chúng mình ngày càng làm ăn phát đạt há.


vancali96 23.02.2011 08:17:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: TTH

YÊU VƠ VẨN

Chiều ngắm hoàng hôn ngắm gió mây
Tối nhìn sao rụng thả hồn say
Thẫn thờ thân mặc trời đưa đẩy
Đau đớn tình nào đất biết hay
Người hỡi mới quen đà phụ rẫy
Yêu ơi chưa thấm đã lìa bay
Phải như cây cỏ không nghe thấy
Đâu vướng sầu tư cõi thế nầy!

Thanh Huy


Tự thán

Mờ nhạt lưng đèo một đám mây
Thương đời viễn xứ rũ lòng say
Bao năm khắc khổ người đâu hiểu
Những lúc u buồn bạn có hay ?
Cuộc sống nghèo nàn cơn sóng vỗ
Đường tình bất hạnh cánh chim bay
Mình ta cô lẻ sầu nhân thế
Trách kẻ cuồng danh bỏ chốn nầy

Vancali 2.18.11


TÌNH TAN

Lạnh lẽo tình tan theo khói mây
Cầu không bắt nhịp đắm cùng say
Quê xa mộng nối đây thừa hiểu
Đất lạ tơ chùng đó có hay
Duyên nợ sắt son đà vỡ vụn
Mộng mơ tha thiết đã cao bay
Từ nay thư vắng đời đơn chiếc
Ôm mối tương tư ở xứ nầy

Thanh Huy

TỘI CHI

Tình chỉ như là chốn nước mây
Yêu thương , hờn giận ngỡ nồng say
Thay lòng lạnh nhạt nào ai biết
Phụ bạc ơ thờ mấy kẻ hay
Tăm cá về sông giờ biệt lặn
Bóng chim khuất núi vội xa bay
Tội chi ôm mối sầu vơ vẩn
Chọn quách " nàng Vân " ở cõi này

Liên Hương

Vân ơi để LH chọc huynh TTH tí cho huynh ấy đỡ buồn nha !!!


TỘI CHI

Chọn quách nàng "Vân" ở cõi nầy
Chọn thơ chớ chọn mối tình by
Thơ thì dễ viết vui thường thấy
Tình lại khó tìm khổ mới hay
Thôi cả ba mừng xây bạn quý
Nầy đừng hai xót níu duyên say
"Tội chi ôm mối sầu vơ vẩn"
Nhìn nước chọc trăng giỡn gió mây

Thanh Huy

 
THOẢ

Nhìn nước chọc trăng giỡn gió mây
Tìm vần thơ viết khúc nồng say
Dòng đời lận đận lòng đâu thẹn
Phận số thăng trầm chuyện cũng hay
Mặc kệ đò duyên trời bão nổi
Lo gì nẻo ái đất mưa bay
Lò Đường kéo mật quên năm tháng
kết bạn tâm giao thoả ước này

Liên Hương


Xin là tri kỷ

Kết bạn tâm giao thỏa ước này
Bốn mùa tiết đổi lá thu bay
Gieo vần dệt ý trao vần đẹp
Vẽ chữ đan lời gửi chữ hay
Xướng họa năm dài tình ngọt lịm
Vui đùa tháng rộng rượu no say
Xin là tri kỷ đời nhân ái
Giử nét kim bằng quyện gió mây

Vancali 2.22.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ ba   vui mạnh hì ì ....

Saohom42 24.02.2011 12:26:04 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy
 
 

Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                         Đoạn Trường



Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 
 
 
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45
 


Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương

Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương

C Pham



TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

 

TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương

Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường

Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ

Dấu ấn ghi sâu dận lại thương

Điệp khúc duyên xưa không xóa được

Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường

Vần thơ anh viết bao năm tháng

Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .

 
21/2/2011.

Tuyen45.   

 



Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh
 
 

 Mơ về xóm nhỏ

Trời chiều nắng nhạt mãi còn vương
Kỷ niệm giờ đây nét tỏ tường
Góc phố ngày xưa trao luyến ái
Trên đồi dạo ấy gửi tình thương
Nhìn trăng dệt chữ duyên nồng ấm
Đón gió làm thơ giấc mộng thường
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
Mơ về xóm nhỏ dưới hàng dương


Vancali 2.21.11
 

BIỂN CHIỀU


Sóng lặng trời chiều nhạt nắng vương
Chân mây mặt nước khói giăng tường
Buồn trông cánh nhạn mong người nhớ
Quạnh dõi ghềnh hoang biệt dấu thương
Đã hết ngày xưa miền Quảng lạc
Còn đâu kỷ niệm khúc Nghê thường
Cô đơn phía ấy in vầng nguyệt
Quạnh quẽ nơi này tịch bóng dương

Liên Hương
 
 
DUYÊN TIỀN KIẾP
 
Chẳng biết do đâu mãi luyến vương
Làm sao thấu hiểu hoặc am tường
Mây đuà nghịch gió là yêu mến
Bướm lượn vờn hoa tức đã thương
Kiếp trước mong gần nhưng chẳng được
Đời này cách trở gặp nhau thường
Hay trời đã định duyên tiền kiếp
Sắp đặt cho tròn âm với dương
 
Sương Anh

Hì hì, " giận thì giận mà thương thì thương" mừ , SA ha????
Oui, đúng là nhu dzị á, LH ui...giận là bởi anh sai đường làm sao em chịu nổi, muốn bỏ hỏng đành nên phải cố mà thương đó hihihihi.
 
** SA cám ơn các anh, và các bạn tham gia hưởng ứng bài xướng này cuả SA nha. Chúc Xóm Đường cuả chúng mình ngày càng làm ăn phát đạt há.

YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy
 
 

Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                       Đoạn Trường



Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 
 
 
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45
 


Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011
 

Tơ Vương

Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương

C Pham



TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

 
 

TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương

Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường

Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ

Dấu ấn ghi sâu dận lại thương

Điệp khúc duyên xưa không xóa được

Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường

Vần thơ anh viết bao năm tháng

Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .

 
21/2/2011.

Tuyen45.   

 



Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh
 
 

 Mơ về xóm nhỏ

Trời chiều nắng nhạt mãi còn vương
Kỷ niệm giờ đây nét tỏ tường
Góc phố ngày xưa trao luyến ái
Trên đồi dạo ấy gửi tình thương
Nhìn trăng dệt chữ duyên nồng ấm
Đón gió làm thơ giấc mộng thường
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
Mơ về xóm nhỏ dưới hàng dương


Vancali 2.21.11
 
 

BIỂN CHIỀU


Sóng lặng trời chiều nhạt nắng vương
Chân mây mặt nước khói giăng tường
Buồn trông cánh nhạn mong người nhớ
Quạnh dõi ghềnh hoang biệt dấu thương
Đã hết ngày xưa miền Quảng lạc
Còn đâu kỷ niệm khúc Nghê thường
Cô đơn phía ấy in vầng nguyệt
Quạnh quẽ nơi này tịch bóng dương

Liên Hương
 
 
Thiên duyên
 
Phải chăng Nguyệt Lão thả tơ vương
Vấn vít tình duyên mấy kẻ tường
Vừa gặp mà sao lòng quyến luyến?
Mới nhìn đã khiến dạ yêu thương
Vai kề vai ấm rung rinh mến
Tay nắm tay êm cảm lạ thường
Cuộc sống riêng chung hòa hạnh phúc
Chân trời hừng sáng mãi vầng dương.
 
                          Sao Hôm
 
 
 
 
DUYÊN TIỀN KIẾP
 
Chẳng biết do đâu mãi luyến vương
Làm sao thấu hiểu hoặc am tường
Mây đuà nghịch gió là yêu mến
Bướm lượn vờn hoa tức đã thương
Kiếp trước mong gần nhưng chẳng được
Đời này cách trở gặp nhau thường
Hay trời đã định duyên tiền kiếp
Sắp đặt cho tròn âm với dương
 
Sương Anh 

Sao Hôm ui...SA quả thật vô ý quá, bài xướng này có SH cùng vào hoạ mà SA hỏng thấy, giờ qua post bài bên nhà C Phạm mới thấy nè, xin đừng giận SA ha...Rất vui vì từ nay SA có thêm bạn nơi xóm Đường rồi. Chúc SH luôn vui và luôn cùng SA với cád bạn thi nhau mà nấu Đường cho ngọt nha hihihihi. Thân 



Duyên nợ
 
Duyên trời đã định tất tơ vương
Khúc mắc nào ai giải tỏ tường
Chỉ đứt khiến cho lòng cách biệt
Tơ xơ nên nỗi chẳng còn thương
Nồi-vung vênh váo gây đau khổ
Hồn-xác chênh chao nảy khác thường
Thiên luật đặt bày duyên với nợ
Thôi đành cam phận nép tà dương 
 
                         Sao Hôm
 
Cám ơn SA đã đến thăm trang thơ SH. SA ơi, SH chỉ e ngại sự chập chạp của bản thân làm ảnh hưởng tới Xóm Đường.
Các bạn thông cảm cho SH nha ! Chúc SA vui !





ThanhThanhKhiet 24.02.2011 23:29:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

há.

YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy
 
 

Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương


                                                      Đoạn Trường



Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 
 
 
LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45
 


Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011
 

Tơ Vương

Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương

C Pham



TRÓT

Tơ lòng ngó ý mãi còn vương
Ảo ảnh ngày xưa chuyện cát tường
Gửi tới hư không lời ước nguyện
Chôn vào năm tháng nợ tình thương
Biết rằng kiếp phận đâu trường cửu
Sao để nhân duyên cõi mộng thường
Hồn nhớ mơ màng trông cánh nhạn
Dạ sầu khắc khỏai ngóng triều dương

Liên Hương

 
 

TÌNH ĐẦU VỠ MỘNG
 ---*---
Vỡ mộng tình đầu mãi cứ vương

Nỗi đau đeo đẳng chẳng người tường

Vết trai nổi sẹo hằn trong dạ

Dấu ấn ghi sâu dận lại thương

Điệp khúc duyên xưa không xóa được

Quẩn quanh bạn cũ chẳng an thường

Vần thơ anh viết bao năm tháng

Nay gửi Thu Bồn xuống đại dương .

 
21/2/2011.

Tuyen45.   

 



Mãi Ngóng Chờ
 
Chẳng biết sao hồn cứ mãi vương
Chim di khuất dạng biết đâu tường
Phòng loan mắt mỏi vì mong đợi
Gối lạnh chăn buồn bởi nhớ thương
Kẻ ở phương xa lòng có thấu
Người nơi bến cũ dạ không thường
Ngày ngày có một người con gái
Mãi ngóng chờ ai dưới rặng dương
 
Sương Anh
 
 

 Mơ về xóm nhỏ

Trời chiều nắng nhạt mãi còn vương
Kỷ niệm giờ đây nét tỏ tường
Góc phố ngày xưa trao luyến ái
Trên đồi dạo ấy gửi tình thương
Nhìn trăng dệt chữ duyên nồng ấm
Đón gió làm thơ giấc mộng thường
Lữ khách bao năm đời viễn xứ
Mơ về xóm nhỏ dưới hàng dương


Vancali 2.21.11
 
 

BIỂN CHIỀU


Sóng lặng trời chiều nhạt nắng vương
Chân mây mặt nước khói giăng tường
Buồn trông cánh nhạn mong người nhớ
Quạnh dõi ghềnh hoang biệt dấu thương
Đã hết ngày xưa miền Quảng lạc
Còn đâu kỷ niệm khúc Nghê thường
Cô đơn phía ấy in vầng nguyệt
Quạnh quẽ nơi này tịch bóng dương

Liên Hương
 
 
Thiên duyên
 
Phải chăng Nguyệt Lão thả tơ vương
Vấn vít tình duyên mấy kẻ tường
Vừa gặp mà sao lòng quyến luyến?
Mới nhìn đã khiến dạ yêu thương
Vai kề vai ấm rung rinh mến
Tay nắm tay êm cảm lạ thường
Cuộc sống riêng chung hòa hạnh phúc
Chân trời hừng sáng mãi vầng dương.
 
                          Sao Hôm
 
 
 
 
DUYÊN TIỀN KIẾP
 
Chẳng biết do đâu mãi luyến vương
Làm sao thấu hiểu hoặc am tường
Mây đuà nghịch gió là yêu mến
Bướm lượn vờn hoa tức đã thương
Kiếp trước mong gần nhưng chẳng được
Đời này cách trở gặp nhau thường
Hay trời đã định duyên tiền kiếp
Sắp đặt cho tròn âm với dương
 
Sương Anh 

Sao Hôm ui...SA quả thật vô ý quá, bài xướng này có SH cùng vào hoạ mà SA hỏng thấy, giờ qua post bài bên nhà C Phạm mới thấy nè, xin đừng giận SA ha...Rất vui vì từ nay SA có thêm bạn nơi xóm Đường rồi. Chúc SH luôn vui và luôn cùng SA với cád bạn thi nhau mà nấu Đường cho ngọt nha hihihihi. Thân 



Duyên nợ
 
Duyên trời đã định tất tơ vương
Khúc mắc nào ai giải tỏ tường
Chỉ đứt khiến cho lòng cách biệt
Tơ xơ nên nỗi chẳng còn thương
Nồi-vung vênh váo gây đau khổ
Hồn-xác chênh chao nảy khác thường
Thiên luật đặt bày duyên với nợ
Thôi đành cam phận nép tà dương 
 
                         Sao Hôm
 
Cám ơn SA đã đến thăm trang thơ SH. SA ơi, SH chỉ e ngại sự chập chạp của bản thân làm ảnh hưởng tới Xóm Đường.
Các bạn thông cảm cho SH nha ! Chúc SA vui !



Em muốn…
 
Đặt anh ngôi vị đấng quân vương
Bệ kiến lòng vui chúc cát tường
Thượng uyển mưa thu màu phủ biếc
Hoa viên nắng hạ sắc toả hương
Đường duyên đằm thắm trao minh chúa
Vẻ đẹp nhu mì gửi khác thường
Chỉ bởi với em anh vĩ đại
Niềm tin mang lại tựa vầng dương
 
Thanh Thanh Khiết
24.2.2011
duonglam 26.02.2011 00:13:48 (permalink)
0






         quote
 
Xin là tri kỷ

Kết bạn tâm giao thỏa ước này

Bốn mùa tiết đổi lá thu bay
Gieo vần dệt ý trao vần đẹp
Vẽ chữ đan lời gửi chữ hay
Xướng họa năm dài tình ngọt lịm
Vui đùa tháng rộng rượu no say
Xin là tri kỷ đời nhân ái
Giử nét kim bằng quyện gió mây

Vancali 2.22.11

Chúc huynh
TTH thứ ba   vui mạnh hì ì ....


NGUYỆN

giữ nét kim bằng quyện gió mây
Quên sầu vương vấn mối tình say
Năm tao bảy tuyết tìm câu đẹp
Suốt tháng cùng năm chọn ý hay
Sân hận trôi theo dòng nước chảy
Vui buồn thả tới đám mây bay
Lòng thiền lắng lọc mùi trong đục
Thoả trí tu tâm giữ nguyện này

Liên Hương


Vui nha Vân



CẦU


Thoả trí tu tâm giữ nguyện nầy

Cầu đời thanh thản thả hồn bay
Ca tình sông núi câu thơ sáng
Đáp nghĩa bạn bè tiếng hát hay
Vui ít thôi thì nhen bếp ấm
Buồn nhiều cứ việc nhấm men say
Say cho tuý luý quên trời đất
Quên mộng mơ tàn tựa bóng mây

Thanh Huy

 
 

                                    



HOA VÔ ƯU  NỞ RỘ MÙA NÀY
 
… Đường quê nhân buổi vân du,
Ghé chùa xin hỏi thiền sư đâu là?..
“Sư còn hái thuốc phương xa,
Mây bay hạc lánh biết là về đâu?”[1]
DL

 
 
Lòng thành nương dựa chốn am mây,
Thanh thản hồn vương ngọn khói say.
Mắt dõi quê cha tràn mộng đẹp,
Môi lần  ý mẹ  vạn lời hay.
Sáng qua phố thị dòng sông chảy,
Chiều đến trăng ngàn cánh hạc bay.
Lắng đục khơi trong mùi thế tục,
 Hoa Vô Ưu nở rộ mùa này…
 
Dương Lam
 
[1]  …“Sư còn hái thuốc  phương xa, Mây bay hạc lánh biết là  về đâu ?[Nguyễn Du.]
 




< Sửa đổi bởi: duonglam -- 26.2.2011 0:07:23 >


Đoạn_Trường 26.02.2011 09:30:27 (permalink)
0




Công Tử Tập Câu Ghẹ


Tóc sương điểm nhạt, một cần câu
Ngồi dưới hoàng hôn thả nỗi sầu
Ghẹ sống trong hồ ai thấu được...
Bèo trôi trên nước sẽ về đâu...
Con mồi lận đận bên ghềnh đá
Ngư phủ bâng khuâng với nhịp cầu
Rồi bóng đêm về sương ướt lạnh
Chờ khi tương ngộ mối duyên đầu

                                                                    Đoạn Trường



Có ngừ chăm lo việc Phật sự, có ngừ tập câu ghẹ, dzị mới là "vnthuquan" phải hôn?   Có đủ các hạng ngừ.   Sương Anh cứ lo tịnh tu để mau làm tiên nữ áo trắng hén.  Đoạn Trường thích nữ hiệp áo đen, mê đường phèn, cứu ngừ đi câu... (ghẹo SA).    Chúc SA cuối tuần nhận được nhiều Pháp nhủ. 
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 183 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9