Gởi em
minhnguyen 20.04.2009 12:08:56 (permalink)
0
Tôi gởi em một nửa hồn thơ
Một nửa đời tôi chưa đi hết
Tôi gởi em một vầng trăng đang khuyết
Nửa đợi chờ mong manh

Tôi gởi em cả bầu trời trong xanh
Có gió đuổi mây mang theo nỗi nhớ
Tôi gởi em bức thư tình dang dở
Để nuôi mình sống với cô đơn

Tôi gởi em tuổi thơ xưa
Có đốm lửa của ngàn năm truyền thuyết
Tôi gởi em đoản khúc mùa thua thiệt
Dịu dàng như một giấc mơ

Tôi gởi em trọn vẹn một tình yêu
Thứ tình yêu tôi gọi là duy nhất
Tôi gởi em một mảnh đời rất thật
Để tôi tìm hạnh phúc bơ vơ.

                                    Nguyên/.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9