KHUYÊN CON GIỮ ĐẠO TỀ GIA
ngocannhihuyen 20.04.2009 13:14:33 (permalink)
0
   KHUYÊN CON:
        LÀM NGƯỜI GIỮ ĐẠO “TỀ GIA”
            (Thể Lục Bát Liên Vĩ Hoàn)
                            -0-

Ơn cha nghĩa mẹ Non Cao
Làm con phải nhớ công lao Mẹ già
Mẹ già: tuổi Hạc đã cao
Công ơn sanh dưỡng, xiết bao nhọc nhằn
Nhọc nhằn mang nặng đẻ đau
Cưu mang bú mớm, đến ngày lớn khôn
Lớn khôn nên vóc nên người
Cây xanh nhờ đất,lá tươi nhờ cành
Nhờ cành đơm nụ nở hoa
Hiếu nghì báo đáp mẹ cha trọn phần
Trọn phần nuôi dưỡng Song Thân
Một phần con để lập thân ở đời
Ở đời xữ thế với đời
Trong nhà thuận thảo, ngoài lời ngợi danh
Ngợi danh tâm tính hiền lành
Tuổi vừa gia thất định thành Hôn nhân
Hôn nhân chồng vợ keo sơn
Trước sau, giàu khó, thiệt hơn nhẫn hoà
Nhẫn hoà đẹp cửa an nhà
Trên hoà dưới thuận, mẹ cha an lòng
An lòng, con cái chăm ngoan
Trai không lêu lỗng, gái đoan hiền hoà
Hiền hoà kính mẹ thờ cha
Dâu hiền Rễ thảo nếp nhà thanh vinh
Thanh vinh hạnh phúc gia đình
Trên hiếu cha mẹ,bên tình vợ con
Vợ con, cha mẹ dưới trên
Làm con thì phải hai bên Hài hoà
Hài hoà đừng tiếng lại, qua.
không làm cha mẹ xót xa buồn lòng
Buồn lòng vì chữ gia phong
Chim đậu lựa nhánh, người khôn lựa lời
Lựa lời cho phải con ơi!
Chớ làm cha mẹ già rồi khổ tâm
Khổ tâm nuôi dạy đàn con
Suốt đời lưng mỏi vai mòn sá chi
Sá chi mưa nắng dãi dầu
Mong con khôn lớn trọn câu đạo người
Đạo người phải giữ con ơi!
Hiếu, Trung,Tình,Nghĩa, kịp thời xử phân.
         Vài lời Gia Huấn Đạo Nhân.
                        ------- 
                         Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                  582/18 B Lê-Hồng-Phong NT.
                         ĐT: 058. 3885043.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 11:05:18 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9