Em đến chơi nhà
nhánh lan rừng_27 21.04.2009 17:00:03 (permalink)
0
EM ĐẾN CHƠI NHÀ
 
Thế là em đã đến chơi
Vào đêm trăng sáng rạng ngời muôn nơi
Cũng là lần đầu đến chơi
Vừa thăm nơi ở tôi mời từ lâu
Em chê phòng ở hơi sâu
Xa khu đô thị biết đâu mà tìm?
 
May mà anh bạn đi cùng
Vừa là đồng nghiệp ở vùng này luôn
Thật thà tôi cũng bảo luôn:
Do điều kiện khó nên buồn vào đây…
Thế là em cũng buồn lây
Thương cho số phận tôi đây cũng mừng
Chén trà em uống thấy ưng
Khen tôi pha khéo bỗng dưng ấm lòng
Cảm ơn em! Cả tấm lòng….
Đã quan tâm đến căn phòng và tôi
Thôi chào…! Em phải về thôi
Lần sau lại đến cùng tôi chuyện trò ./.
                                                                                            Ngày 08.12.2008
                                                                                          T/giả: Trần Tâm
 
Xin được gửi lời cảm ơn tới Minh Huế! Đã cho tôi cảm xúc viết bài này.........
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9