Ngày Em Đến...
Ngày Em Đến
Chỉ lần đầu gặp em
Tim anh thôi không khóa
Với nụ cười hồn nhiên
Và dáng em bẽn lẽn
Rồi một chiều gặp gỡ
Cứ ngỡ như trong mơ
Và ôi tóc nàng xõa
Làm say những vần thơ
Em đến như cơn gió
Thoảng mát rồi vụt qua
Và trong nơi tỉnh lặng
Có bóng một lòai hoa
Xin cho anh cảm giác
Để làm thơ chan hòa
Và như thế cứ thế
Xin em đừng bước qua
Anh chỉ thích nhìn em
Với nụ cười nhẹ nhàng
Và với đôi mắt biếc
Lấp lánh ánh sao sang
Dòng suối thiên thai chảy
Anh chưa một lần xem
Nhưng từ trong suối tóc
Anh đã được gặp em
Ôi! trang giấy ngây thơ
Tâm hồn anh bỡ ngỡ
Khi anh được nhìn vào
Khung trời anh ước mơ
Em đến rất nhẹ nhàng
Như gió mù thu sang
Vô tình anh đâu biết
Đắng sau chiếc lá vàng
Bạn em cũng đẹp lắm
Nhưng không cảm , không yêu
Linh hồn anh nắm giữ
Một bóng dáng ban chiều
Em đến anh còn nhớ
Một phù hiệu học sinh
Và trong màu áo trắng
Tỏa mộng dáng em xinh
Bao nhiêu năm u uất
Giờ đây được gặp em
Dường như thơ anh viết
Thóat khỏi cảnh trời đêm
Xin em hãy cất giữ
Một góc mảnh hồn anh
Để cho thơ anh sáng
Trong bầu trời thật xanh
Và nếu như có thể
Anh viết mãi về em
Từ đây đến tận thế
hình em mãi êm đềm
Ngày em đến trong anh
Hoa chớm xuân vừa nở
Thắm được rất trong lành
Tràn ngập niềm thương nhớ
Trâm Anh ơi ! anh biết
Tình anh mãi trong thơ
Cứ lâng lâng nhè nhẹ
Một mảnh hồn nguyên sơ
Có bao giờ em biết
Trong mỗi đêm anh nhớ
Hình em đến nhẹ nhàng
lẫn cả vào trong mơ
Kiếp anh kiếp thi sĩ
mãi loay hoay nhiều khi
Chẳng tìm ra lối thóat
Đành nhìn em bước đi.
shinno
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: