NHỚ HUẾ

Tác giả Bài
ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
NHỚ HUẾ - 21.04.2009 21:37:17
0
                                NHỚ HUẾ
                                            -0-

Lâu lắm rồi,tôi chưa ra xứ Huế
Vẫn mơ màng, Huế đẹp,Huế thân thương
Huế Thành kinh, đền đài cung điện
Cầu Tràng Tiền, núi Ngự với sông Hương

    Nay gặp lại người em xứ Huế
    Huế đoan trang, ôi! Nét đẹp dịu hiền
    Vầng trăng nghiêng, soi con đò Vĩ Dạ
    Mà lúm đồng tiền, trao nụ cười duyên.

Huế xưa ơi! vẫn diễm kiều mỹ lệ
Dáng nhẹ nhàng, với chiếc nón bài thơ
Cầu Trường Tiền, Em đi qua mấy nhịp
Dòng Hương giang, mặt nước chảy lững lờ

    Huế nhủ ta, hẹn ngày gặp mặt
    Để cùng nàng, gái Huế yêu thương
    Ta ấp ủ, ngày mang nỗi nhớ
    Nắm tay qua,mấy nhịp cầu Trường.

Huế xưa và nay, nào đâu có khác
Vẫn bến Vân Lâu, vẫn chợ Đông Ba
Vẫn núi Ngự Bình, vẫn chùa Thiên-Mụ
Câu mái đẩy đò đưa,Cành trúc la đà…

(Hò mái nhì)…..

......Cầu Tràng Tiền, sáu dày, mười hai nhịp
      Anh qua chưa kịp,gắng đợi nghe em…..
      Dặn lòng Huế hởi đừng quên,
      Dù trăng chếch bóng, chớ nên hững hờ…
      Chờ em, anh vẫn đợi chờ,
      Ta yêu Huế lắm.…Tình thơ trọn vần…/.
                        ---
                           Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                            ĐT;058.3885043
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 18:47:06 bởi ngocannhihuyen >

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: NHỚ HUẾ - 22.04.2009 17:16:24
0
Huế thật có một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng mọi người,dù ngay cả với những ai chưa một lần đến đó. 
 
THU NGUYỆT
 
 
Anh đến thăm em giữa mùa thu
Mùa trăng tròn như tình yêu trọn vẹn
Tình yêu đầu cùng bao nhiêu ước hẹn
Thật nồng nàn mà rất đỗi thơ ngây
 
Anh đến thăm em,Huế chiều nay
Áo vẫn trắng trên đường đầy thấp thoáng
Tóc em mềm bay bay trong gió thoảng
Để hồn anh rơi lạc mất đâu đây
 
Ta ở bên nhau,Huế đêm nay
Nước sông Hương sao ngọt ngào tha thiết
Nắm tay em trên đường mòn quên hết
Cả trường Tiền đang liếc bóng đôi ta
 
Trăng nước lung linh huyền ảo Huế đêm
Anh đã nói yêu em,lời yêu đầu như thế
Vừa run run,ngập ngừng mà vô cùng mạnh mẽ:
"ANH YÊU EM!
Tình yêu đầu như mộng đẹp thần tiên"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 17:22:26 bởi dongthanhtruc >
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI