Sông Đáy
Tâm Tư 23.04.2009 12:32:17 (permalink)
0
Về bên sông Đáy
 
Tóc chẳng còn mấy sợi đen
Anh đưa em về bên sông Đáy
Sông Đáy xưa thì thầm chảy
Hôm nay em về,
                     Sông khô khát, hoang mang...
Có gì như lụi tàn
                     Có gì như chớm nở
Chỉ tiếng gọi đò còn thao thiết tháng năm...
#1
    Lá cỏ 23.04.2009 23:49:42 (permalink)
    0

    Cảm ơn bạn đã đọc thơ
    Tình buông... ngày ấy đến giờ trắng tay
    Yêu thơ yêu cả những ngày
    Đứng trên bục giảng phấn bay bạc đầu
    Ta là đồng nghiệp chứ đâu!

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9