Tiếng đàn ma.
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
Thái Hòa 24.04.2009 06:15:14 (permalink)
0
Vọng đâu đây tiếng đàn ma
Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

Năm non bảy núi xa vời tận
Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
Gần bên mà nợ không kế cận
Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

Người về trong mộng thoáng bóng câu
Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
Lá cành xào xạt theo làn gió
Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

**
*

Âm dương hai ngã đã rồi
Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
Tình yêu như nưóc cuốn trôi
Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

#1
    lelong54 25.04.2009 09:28:29 (permalink)
    0
    Ạ ời...nghe tiếng đàn ma
    Lạnh buồn réo rắt da gà nổi lên
    Sao rơi sóng nước dập dềnh
    Ngỡ như ai đó bắt đền ai đây
    Đoản duyên thôi chỉ thế nầy
    Thế thì xin ít đọa đày thân hoa
    ........................................
    #2
      Thái Hòa 28.04.2009 22:36:11 (permalink)
      0
      Cảm ơn Lelong đã ghé. nhớ ghé lại  nữa nhen.

      Đoản duyên đời có thế mà
      Tiếng đàn ma cứ trỗi hoà thê lương
      Nghe tâm thức dậy vô thường
      Người xưa giờ biết gió sương mơ hồ...

      #3
        YesMan 28.04.2009 22:48:22 (permalink)
        0
        Dưới trăng lạnh nghe tiếng đàn thảm thiết
        Người xa người chịu sao xiết người ơi
        Dù cho đôi lứa đôi nơi...
        Tiếng đàn năm ấy đừng rơi xuống mồ
        YM
        #4
          BĂNG NGUYỆT 02.05.2009 00:01:45 (permalink)
          0

           
          Ai khúc tỳ cầm
           
          Ai oán tỳ bà tương cầm khúc
          Ma mị vô thường não cân bi
          Điểu phi vân chuyển tâm không túc
          Hạnh thuyết hối kỳ vi thục tri.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 03:48:50 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            Han Bang 02.05.2009 01:13:18 (permalink)
            0



            Dưới trăng lạnh nghe tiếng đàn thảm thiết
            Người xa người chịu sao xiết người ơi
            Dù cho đôi lứa đôi nơi...
            Tiếng đàn năm ấy đừng rơi xuống mồ
            YM




            Tiếng đàn khoan nhặt mơ hồ
            Lung linh dưới ánh trăng mơ đêm trường
            Bóng ai ẩn hiện màn sương
            Như nàng trinh nữ nghê thường cung trăng.

            Hàn Băng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 01:14:33 bởi Han Bang >
            #6
              lelong54 03.05.2009 09:14:30 (permalink)
              0
              Nẽo đời... tan họp hư vô
              Tu là thượng sách...nam mô...di đà
              Để người (xưa) nương Phật...thăng hoa
              Để ta trong cõi ta bà đỡ hiu !
              Cảm lòng !...trao bạn bao nhiêu
              Gọi là lúc khó...tôi dìu bạn nha
              Vui lên !...sống tiếp đi mà
              Thế gian tuy khổ... nhưng hòa niềm thương !


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 07:45:47 bởi lelong54 >
              #7
                Thái Hòa 16.07.2010 22:35:59 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51835/B1761FD8A4254CD2820B02C640770D11.gif[/image]

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 22:40:50 bởi Thái Hòa >
                Attached Image(s)
                #8
                  Thái Hòa 23.08.2010 01:30:14 (permalink)
                  0
                  Rẻo cao...
                   
                  Người càng cách càng xa
                  Càng mong càng không thấy
                  Tiếng đàn ma trỗi dậy
                  Hồn đau ai biết đây,
                   
                  Kết thúc từ lâu lắm
                  Ghì kéo ích gì đâu
                  Chỉ lòng mình khắc đậm
                  Xưa..có những phút đầu..
                   
                  Giữ cho bằng cân lại
                  Đuổi đi bóng tình yêu
                  Chào nhau không tay vẫy..
                  Xào xạc mưa thu bay.. 
                  #9
                    lathuphai 23.08.2010 16:55:51 (permalink)
                    0


                    Vọng đâu đây tiếng đàn ma
                    Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
                    Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
                    Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

                    Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
                    Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
                    Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
                    Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

                    Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
                    Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
                    Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
                    Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

                    Năm non bảy núi xa vời tận
                    Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
                    Gần bên mà nợ không kế cận
                    Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

                    Người về trong mộng thoáng bóng câu
                    Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
                    Lá cành xào xạt theo làn gió
                    Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

                    **
                    *

                    Âm dương hai ngã đã rồi
                    Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
                    Tình yêu như nưóc cuốn trôi
                    Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

                    Thái Hoà


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 23:16:56 bởi lathuphai >
                    #10
                      THI NANG 24.08.2010 20:28:13 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

                      Vọng đâu đây tiếng đàn ma
                      Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
                      Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
                      Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

                      Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
                      Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
                      Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
                      Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

                      Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
                      Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
                      Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
                      Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

                      Năm non bảy núi xa vời tận
                      Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
                      Gần bên mà nợ không kế cận
                      Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

                      Người về trong mộng thoáng bóng câu
                      Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
                      Lá cành xào xạt theo làn gió
                      Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

                      **
                      *

                      Âm dương hai ngã đã rồi
                      Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
                      Tình yêu như nưóc cuốn trôi
                      Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

                      BĂNG NGUYỆT



                      NGHE TIẾNG ĐÀN MA

                      Nghe"tiếng đàn ma" xót cõi lòng
                      Thương người em gái sống long đong
                      Cuộc đời lận đận đầy ngang trái
                      Gối chiếc mền đơn chốn quạnh phòng

                      Phương ấy,giờ em có khỏe không?
                      Bao năm cách biệt đóa hoa hồng
                      Gót hài lối cũ còn in dấu
                      Anh ở nơi này mãi nhớ mong...

                      Lãng đãng sương sa khắp cánh đồng
                      Gió thu mơn lá ru khe khẽ
                      Anh ngồi lặng lẽ mắt xa trông
                      Chỉ thấy mây bay,đường vắng vẻ!

                      Thái Hòa ơi!Đừng buồn em nhé!
                      Cố vượt qua bão tố phong ba
                      Hãy vui cho tâm hồn tươi trẻ
                      Mặc đường trần đôi nẻo cách xa!
                      Thi Nang
                      #11
                        Minh Tuấn 25.08.2010 21:09:05 (permalink)
                        0
                         
                        Giao lưu (ba mươi chưa phải là Tết )
                         
                        TIẾNG ĐÀN MA...
                         
                         


                        BĂNG NGUYỆT

                        Vọng đâu đây tiếng đàn ma
                        Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
                        Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
                        Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

                        Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
                        Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
                        Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
                        Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

                        Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
                        Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
                        Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
                        Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

                        Năm non bảy núi xa vời tận
                        Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
                        Gần bên mà nợ không kế cận
                        Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

                        Người về trong mộng thoáng bóng câu
                        Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
                        Lá cành xào xạt theo làn gió
                        Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

                        **
                        *
                        Âm dương hai ngã đã rồi
                        Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
                        Tình yêu như nưóc cuốn trôi
                        Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

                        BĂNG NGUYỆT




                        NGHE TIẾNG ĐÀN MA

                        Nghe"tiếng đàn ma" xót cõi lòng
                        Thương người em gái sống long đong
                        Cuộc đời lận đận đầy ngang trái
                        Gối chiếc mền đơn chốn quạnh phòng

                        Phương ấy,giờ em có khỏe không?
                        Bao năm cách biệt đóa hoa hồng
                        Gót hài lối cũ còn in dấu
                        Anh ở nơi này mãi nhớ mong...

                        Lãng đãng sương sa khắp cánh đồng
                        Gió thu mơn lá ru khe khẽ
                        Anh ngồi lặng lẽ mắt xa trông
                        Chỉ thấy mây bay,đường vắng vẻ!

                        Thái Hòa ơi!Đừng buồn em nhé!
                        Cố vượt qua bão tố phong ba
                        Hãy vui cho tâm hồn tươi trẻ
                        Mặc đường trần đôi nẻo cách xa!
                        Thi Nang


                          



                        ĐÀN MA –RƯỢU QUỈ -DẠ SẦU.
                         
                        Đánh thức vần thơ thắp bóng đêm
                        Trời Tây dải nhớ kiếm êm đềm
                        Góc Nam thương mãi lần tay bắt
                        Trời Mỹ mặt chia ,chớ có quên.
                         
                        Chuốc rượu làm thân với đắng cay
                        Vin thu ,tơ rụng xuống đầy tay
                        Nâng niu ướm hỏi lòng nhân thế
                        Rượu lúc xa tình, uống có say???
                         
                        Qủi ta ,ma rượu, hát thơ vàng
                        Mặc gió chăng sương ,khoác áo tang
                        Trời sáng bến nào cho Hải Ngoại
                        Mà lòng mở gói đón ngày sang.
                         
                        Nghe tiếng đàn ma giữa tuyết đông
                        Có trăng Qủi khốc ướp bông hồng
                        Rượu chai kết nối sầu trông đợi
                        Hỏi chốn Thái Hòa lạnh nữa không?
                         
                        MINH TUẤN
                         
                        @@@/Lâu lắm MINH TUẤN ghé thăm huynh THI NANG
                        gặp bài thơ của (BN  & TN)thạt là hấp dẫn
                        Xin nỗi thêm bài thơ cùng HUYNH và Băng Nguyệt nhé /Chúc cả nhà đều vui vẻ và càng thống thiết với những ca từ của thơ ma....sợ và buồn quá....NÈ TRỜI.
                         
                        MT KÍNH CHÀO
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 02:32:46 bởi Minh Tuấn >
                        #12
                          THI NANG 26.08.2010 22:53:52 (permalink)
                          0
                          GIAO LƯU

                          TIẾNG ĐÀN MA.


                          quote: Thái Hòa

                          Vọng đâu đây tiếng đàn ma
                          Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
                          Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
                          Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

                          Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
                          Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
                          Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
                          Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

                          Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
                          Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
                          Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
                          Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

                          Năm non bảy núi xa vời tận
                          Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
                          Gần bên mà nợ không kế cận
                          Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

                          Người về trong mộng thoáng bóng câu
                          Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
                          Lá cành xào xạt theo làn gió
                          Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

                          **
                          *

                          Âm dương hai ngã đã rồi
                          Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
                          Tình yêu như nưóc cuốn trôi
                          Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

                          Thái Hòa


                          NGHE TIẾNG ĐÀN MA

                          Nghe"tiếng đàn ma" xót cõi lòng
                          Thương người em gái sống long đong
                          Cuộc đời lận đận đầy ngang trái
                          Gối chiếc mền đơn chốn quạnh phòng

                          Phương ấy,giờ em có khỏe không?
                          Bao năm cách biệt đóa hoa hồng
                          Gót hài lối cũ còn in dấu
                          Anh ở nơi này mãi nhớ mong...

                          Lãng đãng sương sa khắp cánh đồng
                          Gió thu mơn lá ru khe khẽ
                          Anh ngồi lặng lẽ mắt xa trông
                          Chỉ thấy mây bay,đường vắng vẻ!

                          Thái Hòa ơi!Đừng buồn em nhé!
                          Cố vượt qua bão tố phong ba
                          Hãy vui cho tâm hồn tươi trẻ
                          Mặc đường trần đôi nẻo cách xa!
                          Thi Nang


                          ĐÀN MA –RƯỢU QUỈ -DẠ SẦU.

                          Đánh thức vần thơ thắp bóng đêm
                          Trời Tây dải nhớ kiếm êm đềm
                          Góc Nam thương mãi lần tay bắt
                          Trời Mỹ mặt chia ,chớ có quên.

                          Chuốc rượu làm thân với đắng cay
                          Vin thu ,tơ rụng xuống đầy tay
                          Nâng niu ướm hỏi lòng nhân thế
                          Rượu lúc xa tình, uống có say???

                          Qủi ta ,ma rượu, hát thơ vàng
                          Mặc gió chăng sương ,khoác áo tang
                          Trời sáng bến nào cho Hải Ngoại
                          Mà lòng mở gói đón ngày sang.

                          Nghe tiếng đàn ma giữa tuyết đông
                          Có trăng Qủi khốc ướp bông hồng
                          Rượu chai kết nối sầu trông đợi
                          Hỏi chốn Thái Hòa lạnh nữa không?

                          MINH TUẤN

                          @@@/Lâu lắm MINH TUẤN ghé thăm huynh THI NANG
                          gặp bài thơ của (BN & TN)thạt là hấp dẫn
                          Xin nỗi thêm bài thơ cùng HUYNH và Băng Nguyệt nhé /Chúc cả nhà đều vui vẻ và càng thống thiết với những ca từ của thơ ma....sợ và buồn quá....NÈ TRỜI.

                          MT KÍNH CHÀO


                          Cảm ơn MINH TUẤN ghé thăm tệ xá và giao lưu thơ

                          SẦU LY BIỆT

                          Man mác mưa Ngâu lạnh gót Hằng
                          Đầm đìa lệ đổ thấm cung trăng
                          Canh trường bóng lẻ sầu cô quạnh
                          Kẻ ở chân trời có biết chăng?

                          Cao xanh sao nỡ cắt tơ giăng
                          Bóng Nguyệt chìm vào cõi giá băng
                          Tim nhói,mắt buồn,lòng thổn thức
                          Bao năm ngóng đợi cánh chim bằng!

                          Biền biệt thuyền đi bỏ bến sông
                          Đìu hiu "Hoa trắng" rụng trên dòng
                          Vọng"Tiếng đàn ma" hòa tiếng sáo
                          Tê hồn,buốt dạ giữa đêm đông!

                          Tôi là ẩn sĩ đứng xa trông
                          Thấy cảnh đau thương phải mủi lòng
                          Viết mấy vần thơ làm kỷ niệm
                          Tặng cho TRĂNG LẠNH chốn cô phòng.
                          Thi Nang
                          #13
                            Thái Hòa 02.09.2010 14:13:39 (permalink)
                            0
                            Chào LTP, theo tựa đề bức tranh TH mạn phép ghi xuống vài dòng. Cảm ơn đã ghé qua chốn tịch yên này nhé.




                            Thu nỗi buồn bất tận

                            Trăng sáng giữa tuyết bay
                            Cô đơn ngồi thấm say
                            Đo chi chiều ly biệt
                            Để đêm riêng đắng cay

                            Đèn đường pha bóng trăng
                            Thu nỗi buồn bất tận
                            Hạnh đầu là hạnh nhẫn
                            Hành thực quá khó khăn

                            Tiếng đàn ma day dứt
                            Ai tang chế chị hằng
                            Khói hương trầm nghi ngút
                            Cảnh tình lệ sao ngăn.

                            Do hồn mình lãng mạn
                            Yêu dậy sóng đất bằng
                            Đi qua thời gian ngắn
                            Tuyết lại trắng trời giăng

                            Cô đơn ngồi thấm say
                            Ai tang chế chị hằng?!
                            #14
                              Thái Hòa 02.09.2010 14:35:53 (permalink)
                              0
                              Chào MT huynh, cảm ơn đã ghé nơi này, dù chưa hiểu hết ý bài thơ anh nhưng Th cũng có vài dòng... chúc anh vẫn vui nhiều niềm cảm xúc trong sáng tác.


                              Nghe tiếng đàn ma giữa tuyết đông
                              Có trăng Qủi khốc ướp bông hồng
                              Rượu chai kết nối sầu trông đợi
                              Hỏi chốn Thái Hòa lạnh nữa không?


                              CHƯA ĐẶNG THÁI HOÀ


                              Chốn ấy được mệnh danh thái hòa
                              Nghĩa là an lạc là âu ca
                              Sao có những mùa đông băng giá
                              Ta là cô khách chẳng có nhà .

                              Rượu vui những bận ta có bạn
                              Để buồn hoài niệm lúc cách xa
                              Tranh làm chi chút gì thua thắng
                              Gai hoa hồng máu đẫm tay ta

                              Trời tây ai còn nhớ trời nam
                              Nơi đó phồn hoa lại xa xăm
                              Gió đông lại đến từ đầu hạ
                              Chôn xác tình nhân quá âm thầm

                              "Ruợu chai kết nỗi sầu trông đợi"
                              Lắng tiếng đàn ma giữa phố đông
                              Thì nghĩa thái hoà chưa như ý
                              Lạnh đeo dai dẳng nặng tất lòng.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9