thơ chương ngọc
chương ngọc 24.04.2009 12:48:25 (permalink)
0
em về... đơn côi
em về chiều đổ mưa buồn,
mong manh lẻ bóng cánh chuồn trong mưa.
gió gào xót ngọn cây thưa,
thương vài ngọn lá còn chưa lìa cành...
bên anh trời vẫn còn xanh,
ngờ đâu hạnh phúc mong manh gió trời.
mưa buồn là nước mắt rơi,
em kêu thảng thốt: tình ơi phũ phàng.
sao người đành vội sang ngang,
để em một bước lỡ làng không anh,
để trời chợt mất màu xanh,
để buồn gió thét trên cành xót xa.
cánh chuồn ướt gío la đà,
mong manh một thoáng lướt qua cuộc tình.
em về tim muốn lặng thinh,
tương tư chết lặng gánh tình gãy đôi.
tình ơi, tình cũng đã rồi,
dẫu buồn đứt ruột đành thôi quên người,
anh đi về với yêu thương,
mình em nhặt nắng còn vương cuối trời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 15:22:41 bởi chương ngọc >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9