thơ chương ngọc

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
thơ chương ngọc - 24.04.2009 12:55:19
                                    đi về nơi ấy rồi sao,
một người ở lại hanh hao chiều vàng.
người đi vội bước sang ngang,
không ngoảnh mặt lại, không vương mang gì?
thôi đành người cứ đi đi,
về nơi người thấy những thì yên vui.
mặc tôi với nỗi đau vùi,
nghĩ về ngày cũ mà thui thủi lòng.
còn gì mà đợi mà mong,
người đi từ ấy người không trở về.
thôi đành như một cơn mê,
con thuyền vô định không về bến xưa.
thuyền đi bến đổ trời mưa,
chợt đau bến lở thuyền xưa không về...

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 24.04.2009 12:57:06
trôi qua êm đềm, một ngày bình yên trên lối bước,

tay đưa vào tay nghe mơ hồ biển nước yêu thương.
hương tóc thoảng qua, nghe êm êm như chốn thiên đường,
rơi niềm hạnh phúc chiều nhân gian thấu tình ban phát...
 
gió đưa vào gió, nắng ngập ngừng hôn lên nụ biếc,
ngây ngất yêu thương đôi tình nhân đôi bước song song,
ngày ngẩn ngơ trôi, ngày cũng ngập chìm trong hạnh phúc,
gió cũng mỉm cười, làm rung rung nhạc khúc lá rơi...
 
lá rơi, lá rơi, ngày nhạt nhòa nhanh qua sắc tím,
bỗng thấy ngập ngừng, nghe đâu tiếng vỡ mảnh yêu thương,
tay rời bàn tay, đôi tình nhân đi về hai hướng,
nước mắt nhạt nhòa, sương thấm dần vạt cỏ xanh xanh...
 
gió theo lối gió, thoảng quen quen hương vương mùi tóc,
hạnh phúc ngập ngừng rơi tiếc nuối như giọt sương loang.
còn nghe tiếc nuối tình xa ngỡ như là gió thoảng,
chiều xuống nhuộm sầu bàng hoàng thăm thẳm đáy mắt ai??
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 24.04.2009 12:59:48
bước chân về chợt dừng trên lối cũ,
chiếc lá vàng rơi một nữa mênh mông,
em nhặt lá, nâng trong đôi tay lạnh,
nhớ ngày nào trên lối cũ có ai.
 
mai lại về bước cũ lối hôm qua,
thấy sắc vàng nhạt nhòa trong xanh thẳm,
nắng vô tình gọt thầm thân lá héo,
xác phơi đầy trên nẻo cũ không ai...
 
em vẫn về trên lối cũ hôm qua
vẫn nhặt lá ru ngày xa đã ngủ,
chiều lãng đãng ru nỗi buồn hư ảo,
đẩy hồn em lạc vào chốn hư hao...
 
em vẫn về trên lối cũ hôm qua,
mắt nhạt nhòa ngày xa chưa khô lệ,
tay nhặt lá, lòng về bao nỗi nhớ,
nỗi nhớ nào một thưở bóng hình ai...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 24.04.2009 13:02:03
có khi nào tình cờ ta gặp nhau trên phố,

sẽ tay bắt mặt mừng và rưng rưng nỗi niềm gặp lại cố nhân,
rồi nặng lòng chẳng nỡ một bước chân,
bốn mắt nhìn nhau vẫn thân thương kỉ niệm ngày xưa ấy?
 
ừ nhỉ! nhưng hôm nay ta tình cờ gặp nhau trên phố,
anh chỉ thoáng nhìn rồi vội vã quay mặt đi,
em bắt gặp điều gì trong ánh nhìn anh
chỉ một sự hững hờ, đã quên là không còn muốn nhớ.
 
hình như chỉ mới hôm qua thôi vì em còn nhớ,
người đi cạnh anh không ai khác chính là em.
hạnh phúc lắm anh đã quên, tay trong tay cùng bước,
bốn mắt nhìn nhau rực cháy những ước mơ...
 
hôm nay tình cờ gặp anh, vẫn con đường xưa hai ta đã bước.
tay anh bây giờ đã nắm chặt lấy tay ai,
em cảm thấy đôi tay mình đã run lên vì giá buốt,
nươc mắt chực tràn, em nuốt vội vào tim.
 
rồi ta đi lướt qua nhau trong một chiều tình cờ như thế,
hôm qua mặn nông mà hôm nay bỗng lạ xa,
ta bước vội qua nhau, thật mau, cjỉ em quay đầu lại,
soi vào lưng anh, em một nỗi cô đơn...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 24.04.2009 13:04:41
0
mưa


chiều nay anh đã cùng ai đi về,
bỏ em lại với cơn mê,
bàng hoàng tỉnh giấc chợt nghe đắng lòng.

mưa rơi từng giọt mơ mòng
bâng khuâng giọt rớt bên lòng tái tê,
chiều nay em vẫn đi về,
mưa rơi, rơi ướt lời thề hôm qua.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 13:07:19 bởi chương ngọc >
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 24.04.2009 13:09:05
khóc chi nhiều cho tình quá mong manh,

anh đi rồi chiều không xanh màu cũ,
và riêng em đời như ngàn thác lũ,
cuốn đâu về trôi một nửa cơn mê.
 
anh không về chiều trốn vào bóng đêm,
một màu đen phủ đời em quạnh quẽ.
và em thấy tình anh như bức vẽ,
những mảng mờ chẳng rõ nét yêu thương.
 
vẫn chờ anh nơi phía cuối con đường,
chốn yêu dấu quen anh chiều nhạt nắng...
bao hờ hững, chiều nay con đường vắng,
sương cũng buồn bạc trắng mảnh tình anh.
 
chiều u buồn, chiều em gọi tên anh,
cây vẫn xanh màu xanh buồn của lá,
nhưng đây đó đôi sắc vàng đã ngả,
mai tàn chiều sẽ thấy lá vàng rơi...
 
phải làm gì giữ lại chiều anh ơi,
để lá đừng rơi ngày đừng đi tiếp,
để em thấy anh vẫn còn đâu đó
bên cạnh em như mới chỉ hôm qua?
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:11:35
chiều nay mây xám bay về ngang trời,

từng cơn gió thốc bụi cuốn lá rơi,
mình em đi trong chơi vơi,
một chiều nỗi đau không lời.
 
tình ơi sao sớm nói câu giã từ,
cho chiều mây xám cuốn về âm u,
tình yêu chôn trong thiên thu,
chiều nay khóc cùng mây mù.
 
người phụ tình, người xa rồi
người phụ ta, ta lệ rơi.
bụi cuốn chiều nay rơi vào mắt đắng,
một trời mây trắng, hôm nay đi đâu?
 
tình bắt ta sầu, ta chỉ muốn quên.
người làm ta buồn, ta chỉ muốn quên.
từng ngày ta chôn dĩ vãng,
chiều nay dĩ vãng quay về.
 
ta lạc vào trong cơn mê,
trong mê cung những lời thề,
chiều gọi mây về phủ chôn lối thoát,
bụi mù, lá rơi lòng thêm tái tê...
 
người phụ ta rồi, tình cũng bỏ ta
chiều về bên trời, mình ta lẻ loi
ta đi tìm mãi tháng ngày êm ấm
mây xám, bụi mù chôn những ấm êm...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:13:21
xin anh ru em vào giấc ngủ bình yên,

cho em phiêu du vào thế giới thần tiên.
trên cõi thiên thai em có anh bên cạnh,
trong trái tim em, thế giới mãi an lành.
 
xin anh đưa tay nâng hồn em vào lòng,
xua tan âm u, cho mây trắng đời em.
xin đem yêu thương tắm linh hồn bé bỏng,
ngây thơ tim em trong giây phút tuyệt vời.
 
anh là câu chuyện cổ tích tuổi thơ ngây
ru em bồng bềnh trong thanh thản ngàn mây.
sống trong tryuện anh, em thấy mình bé dại
vô tư đùa vui trong thế giới trong lành.
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:24:38
xin anh dìu em đi đến cuối cuộc đời,

trong vòng tay anh, em tìm ánh xuân ngời,
mong cho ngày mai bên đời em có anh,
mong cho ngày mai, tình yêu ta mãi xanh.
 
em xin cùng anh đi hết những con đường,
bên nhau ngàn sau mãi giữ những yêu thương.
dẫu cho đường đời gập ghềnh bao trở ngăn
xin được bên anh, xin mãi được bên anh.
 
người yêu dấu ơi, em xin là giấc mơ
đem đến đời anh muôn ngàn những vần thơ,
xoá đi vất vả hằn in trên khoé mắt,
cho anh sống mãi những phút giây bình yên.
 
người yêu dấu ơi, em muốn làm sóng biển
con sóng hiền lành vỗ về dưới chân anh,
cho anh cuộc đời trải dài những màu xanh,
xin dang vòng tay ru giấc anh trong lành.
 
người yêu dấu ơi, em muốn là mãi mãi
để được theo anh đi đến ngàn năm sau,
rồi một ngày mai, khi thế giới phai màu
vẫn nguyện bên anh, và vẫn nguyện yêu anh.
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:28:28
sợ lắm khi ngày mai em không còn anh,

trời xanh dù ngàn mây cũng thoáng mong manh
tình anh trao em vô vàn, rồi ngày mai cũng sẽ úa tàn,
rồi ngày mai anh cũng rời xa em...

hạnh phúc là chi sao quá mỏng manh,
để mình em buồn bơ vơ cả lúc có anh?
ngày hôm nay có anh bên đời, tình yêu ơi sao quá tuyệt vời
rồi ngày mai anh cũng rời xa em...


mùa thu qua cho đông tới thêm lạnh lùng,
tình yêu ơi, sao thu trút lá cho đông buồn?
ngày hôm qua sao anh hứa yêu em thật nhiều,
để hôm nay mình em sống giữa những cô liêu?

rồi đông qua, cho xuân tới muôn sắc màu
trời ban xuống ngàn hạnh phúc cho muôn người,
chỉ riêng em còn sống mãi giữa đông tàn,
vì hôm nay em đã không còn anh...



chương ngọc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 18:25:08 bởi chương ngọc >
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:30:01
gặp lại anh làm gì nhỉ, khi lòng đã quên?

gặp lại để rồi nhớ hơn những ngày xưa cũ,
những ngày em đã cố gắng dấu chôn vào quá khứ,
để bắt lòng em thêm một lần đau...
 
gặp lại anh để làm gì nữa, để tìm kỉ niệm ư?
kỉ niệm có gì đâu, chỉ có đau và nhớ,
có cả những phút giây em khóc trong tuyệt vọng
quay lại làm gì giây phút của ngày hôm qua?
 
trời cao xanh chẳng thương xót cho đời em,
ban cho em được gặp lại anh lần nữa...
gặp lại anh, điều mà em sợ nhất.
gặp lại anh là gặp lại quá khứ buồn...
 
em không thể nhớ đã bao nhiêu lần cầu xin
được quên anh, quên sạch câu chuyện cũ.
quên để có một lần lòng thanh thản.
vậy mà hôm nay anh lại trở về...
 
em ghét thêm một lần phải khóc vì anh.
anh có biết không, khóc một mình đau lắm.
có nhiều lúc tưởng tim như ngừng đập,
vậy mà cũng chỉ mình em nghe tiếng khóc em.
 
em đã cầu xin, trên đường đời không còn gặp lại anh
nhưng lời nguyện cầu đã tan vào hư ảo
anh vẫn như thế, như lần đầu em gặp,
em lại thấy mình trôi trong biển nỗi đau.
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:32:17
em ngỡ đã mất rồi, cảm giác biết yêu ai.

bỗng dưng có một ngày tình yêu quay trở lại.
biết yêu thêm lần nữa thấy đời thêm tươi đẹp
mong tình yêu ở lại, xin đừng quay gót đi...
 
trái tim như lần đầu vẫn một khúc tình si
vẫn yêu đến cháy lòng dẫu biết tình cay đắng.
biết yêu thêm lần nữa, ôi đời sao tươi đẹp
 tình yêu ơi, ở lại, mong đừng quay gót đi
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:33:29
một ngày lạnh, gió hanh hao

em quay lại phố xưa Đà Lạt.
hồ Xuân Hương nước vẫn xanh,
vẫn một sắc sương mờ Đà Lạt...
 
em tìm lại chốn xưa,
nơi thửơ nào đã in dấu chân anh
vẫn còn đó, kỷ niệm nụ hôn đầu nồng ấm
bên hồ Xuân Hương nước đìu hiu.
 
em đứng đây, hồ xanh vẫn còn đây,
nhưng hình anh đã xa vời kỷ niệm.
thoảng trong gió lời ca nào tha thiết,
mối tình đầu, Đà Lạt, giấc chiêm bao...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:35:04
 
 
chiều hanh hao, nắng bàng hoàng nhỏ giọt
lá bùi ngùi ngủ trên tán khẳng khiu...
gió đi vắng, chiều nay gió đi vắng,
đất trời buồn nên sắc tím đìu hiu...
 
có chiếc lá vàng lìa cành, rớt vội
gió vắng rồi nên lá chẳng chao nghiêng.
lá buồn bã, lá cất lời than thở.
lá đi tìm, tìm một tiếng gió ru...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:36:15
 
 
em vẫn nhớ mãi những ngày tháng
hạnh phúc êm đềm bên người yêu
nhưng sao thời gian mau vội qua
anh đã đi xa, xa thật rồi.
 
bao nhiêu ngày qua vẫn buồn khóc,
những tiếng yêu đầu chưa nhạt phai.
bao nhiêu ngày qua vẫn thầm mong,
một ngày có anh quay trở về...
 
ước mơ mãi mãi như vậy thôi,
mong manh cho em thêm mơ ước.
hôm nay vẫn cô đơn mình em,
tiếng yêu vẫn chẳng quay trở về.
 
kiếm tìm một tiếng yêu,
kiếm tìm những mong manh,
anh đã rời xa mãi,
cô đơn riêng mình em...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:37:20
có một ngày gió cũng bỏ em đi,

như anh ngày xưa cũng quay lưng hờ hững,
nắng chẳng nhạt cũng chẳng màu bỡ ngỡ,
và lá buồn, hờn giận gió vô tâm.
 
có một ngày nắng khóc trên vai em,
nắng nhạt nhoà và môi em cũng mặn,
không có gió, nắng buồn trong chiều muộn,
không có anh, em khóc ướt màn đêm...
 
có một ngày, ngày em chẳng đợi trông
anh ra đi không một lời từ biệt.
trời không nắng và trời không có gió
chỉ riêng em, một mình với bơ vơ...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:38:20
nếu không vì anh, em đâu buồn nhiều thế

cũng chẳng khóc thầm những lúc có riêng em.
nếu không vì anh, em đâu đau nhiều thế
cũng chẳng bồi hồi những hoài niệm xa xôi...
 
không vì anh, em đâu có hôm nay
trong giấc ngủ cũng không thôi nhung nhớ
không vì anh tim em đâu tan vỡ
để thấy mình như một kẻ bơ vơ...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:39:33
0
muộn

 
hối tiếc làm gì, muộn quá rồi tháng năm ơi

em đã đánh rơi những tháng ngày tươi đẹp,
đánh rơi hồn nhiên thưở ép trong trang vở,
hối tiếc làm gì, muộn quá những giấc mơ...
 
còn quay lại được đâu những phút đầu,
để ngày sau chẳng nhuộm sầu dĩ vãng,
muộn thật rồi, phũ phàng bao hi vọng
chẳng thể quay về dẫu trong mơ...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:40:52
đến muôn đời tình vẫn đắng cay,

đến bao giờ tình em mới phai.
khắc bóng hình người trong trái tim
để mang theo bao nhiêu sầu thương.
 
người ra đi sao quá vô tình,
người ra đi sao quá lạnh lùng,
để em thao thức những đêm dài
nuốt nỗi buồn tràn theo nước mắt?
 
dù em đã cố gắng rất nhiều
để quên đi những phút yêu đầu,
dù em đã cố gắng chôn sầu
vẫn đắng lòng cuộc tình xa vắng.
 
đến bao giờ để em lãng quên
mối tình đầu vẹn nguyên đã trao?
đến bao giờ để những khát khao
không còn hoen mi em nhạt nhoà?
 
và anh đã xa mãi thật rồi,
chuyện tình xưa mờ cuối chân trời,
dù ngàn năm sau vẫn nhớ người,
vẫn nghẹn ngào, xót xa: tình ơi!
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:42:06
em đưa tay chơi vơi

gọi về đây chút nắng
Đà Lạt trời về chiều
mờ trắng trong sương rơi.
 
em đưa tay chơi vơi
tìm về đây hơi ấm,
Đà Lạt trời về chiều
nghe gió lạnh âm thầm.
 
em tìm hoài bao la
một người đi xa mãi,
hồ Xuân Hương mê mải
trôi mãi kỉ niệm xưa.
 
em tìm về chiều mưa
hồ Xuân Hươnng lặng lẽ
vẫn vang khúc nhạc buồn
vò xé một con tim.
 
em vẫn tìm xa xôi,
kỉ niệm chiều Đà Lạt
mưa bay và sương lạnh
kỉ niệm có tình anh.
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:43:18
0
GỬI THƠ CHO GIÓ
 
Gió thì thầm ngõ vắngĐể nắng buồn xanh xao.Gió chơi vơi trời cao Đưa nắng vào bất tận. Em đùa vui thơ thẩn Như không hay tình anh,Cho bâng khuâng ngày xanh,Cho tim anh bùi ngùi. Gió đừng vui chơi mãiTôi gửi vài vần thơ,Về cô bé mộng mơMối tình khờ say đắm... Mối tình đầu sắc thắmNguyện ngàn năm trao em.Êm đềm những vần thơGửi về em gió nhé! 
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:44:41
0
CHÚT VÀNG PHAI
 
Rớt xuống tay emMột chiếc lá lìa cành vội vã,Sắc vàng thiết tha Còn lưu luyến một vệt xanh xưa. Cho chơi vơi hồnCơn gió nào vội qua thổn thứcHôn vội lá vàng, Bỏ sau lưng,làng lỡ sắc xanh. Chút sắc vàng phaiNhư tình anh xưa, nay tàn úaLuyến tiếc ngày xưaChút sắc vàng man mác một chiều mưa.  
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:46:09
0
NỖI BUỒN KHÔNG LỜI
 
Chiều xuống nhạt nắngCon đường cũ vắng bóng ai rồi,Mình em mồ côiBước chân lạc về nơi xa lắm. Người đi, vội điCho con đường nằm im khao khátBước chân buồn, gió hátNhững lời yêu ấm áp chiều mưa xưa. Người đi, đi mãi cho tim em héo gầyĐường vắng lẻ loi, chiếc lá rơi đọng đầy nước mắt.Ngàn lời yêu, con tim thắt chặtCó nỗi buồn không lời, mặn chát bờ môi...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:47:15
0
GỌI
 
Gọi nắng đi qua ngày dài,Buồn vương thẳm sâu đáy mắt.Gọi mây lang thang cuối trờiHoàng hôn nhuộm màu hiu hắt. Gọi những yêu thương quay về Tìm tình xưa trong cơn mê.Gọi những ấm êm câu thề Đưa anh quay về bên em. Ngày qua, ngày không êm đềmHoàng hôn vẫn màu tím ngắt.Ngày qua, ngày đem hững hờNỗi buồn thêm sâu đáy mắt. Gọi mãi anh trong cơn mơTình yêu tìm đâu bến bờ.Gọi mãi anh trong bơ vơNgàn năm gọi mãi tình anh. 
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:49:01
0
VÌ AI

 
em đã sai hay anh vô tình quá

cứ hững hờ như hai kẻ lạ xa?
em đã sai hay anh vô tình quá
đứng cách xa cho chiều xuống nhạt nhoà?
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:50:22
ANH CÓ BIẾT KHÔNG NHỮNG NGÀY QUA VẪN NHỚ

VẪN CỐ TÌM VỀ ĐÀ LẠT THOÁNG MÙ SƯƠNG,
VẪN CHUA THỂ QUÊN DẪU VẠN LẦN CỐ GẮNG
TRONG GIẤC CHIÊM BAO VẪN NGHE TIẾNG ANH CƯỜI.
 
MỖI LÚC MỘT MÌNH DÒNG NƯỚC MẮT VẪN RƠI
TIM VẪN VỌNG VỀ TỪNG LỜI ANH ĐÃ NÓI
VẪN NHỚ BÀN TAY ẤM TRỜI CHIỀU SE LẠNH
ĐÀ LẠT, ĐÀ LẠT ƠI! SAO QUÊN KỈ NIỆM ANH?
 
EM KHÔNG MUỐN KHÓC VẪN CAY NHOÈ KHOÉ MẮT,
EM CHỈ MUỐN QUÊN SAO CHẲNG THỂ NÀO QUÊN
MỖI PHÚT GIÂY QUA ANH KHÔNG THÀNH QUÁ KHỨ
EM VẪN YÊU ANH TRONG MỖI GIẤC MƠ DÀI...                   
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:51:59
đã thật lâu rồi từ lúc đánh mất anh,

cứ ngỡ thời gian đã vá lành quá khứ,
chợt đâu hôm nay vẫn như ngày xưa ấy
kí ức ùa về cho em thấy chơ vơ.
 
em vẫn chưa quên, Đà Lạt chiều mưa lạnh
chưa quên bóng hình anh một thưở xa xôi
chưa quên bàn tay nắm bàn tay vội vã
chưa quên một lần dù kỉ niệm đã xa.
 
cứ ngỡ rằng quên, biết làm sao để quên
 trong mỗi cơn mơ vẫn bên anh lặng lẽ.
một chiều Đà Lạt bờ Xuân Hương liễu rủ,
vẫn lay lắt hoài trong mỗi giấc mơ em...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:53:21
em vẫn chờ, vẫn chờ

một người đã mãi xa.
em vẫn đợi, vẫn đợi
một người đã đi rồi.
 
kỷ niệm xưa hạnh phúc
những lúc còn có anh,
giờ mãi là  ảo ảnh,
kỷ niệm quá mong manh...
 
em vẫn hoài chờ đợi
dẫu chỉ còn trong mơ
dẫu chỉ là ảo ảnh
hạnh phúc em mãi chờ...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:56:22
mỗi ngày qua mong tìm quên kỷ niệm,

em chơi vơi trong niềm nhớ vô bờ,
ngồi một mình, những vần thơ dang dở
sâu trong lòng còn thảng thốt tên anh...
 
Đà Lạt ơi, hồ Xuân Hương chiều ấy
in hình em và bóng dáng của anh,
tay trong tay, nhịp chân từng ô gạch,
thoáng yên bình từng mạch đập thời gian.
 
rồi Đà Lạt ơi, sao mong manh nhành liễu
ai vô tình đánh mất một tiếng yêu,
và mỗi chiều chỉ riêng em còn nhớ
kỷ niệm buồn, Đà Lạt một giấc mơ...
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 25.04.2009 15:57:27
một giọt sương mai lấp lánh trên cánh mỏng,

cánh hoa phớt hồng khoe sắc trước  thiên nhiên,
ong bướm lượn bay gửi bao lời mơ mộng,
trên tán xanh màu, phù dung đứng làm duyên.
 
trời rộng bao la, xanh xanh và nắng nhẹ
phù dung dịu dàng bung từng cánh mỏng manh,
khoe sắc nhị tươi còn tinh khôi mới mẻ
lả lướt, vu vơ giữa trời đất trong lành.
 
kiêu sa, đỏng đảnh, cánh phù dung vờn gió
"trong khắp đất trời, sắc nào sánh cùng ta
phía dưới chân ta bao nhiêu loài cây cỏ
không một loài nào bì sánh một sắc hoa"
 
gió buồn ngẩn ngơ xạc xào từng phiến lá,
ong bướm vô tình cũng chán cuộc chơi qua.
khoảnh khắc trôi qua cất ngày vào bóng tối,
phù dung giật mình trên những xác lá khô...
phương

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 133 bài trong đề mục