thơ chương ngọc
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
chương ngọc 25.04.2009 16:32:03 (permalink)
xoẹt qua bầu trời mang theo những ước mơ,

những lời nguyện cầu chói lòa rồi vụt tắt,
xa tít hư không ngôi sao băng mỏng mảnh,
một thoáng qua trời và một thoáng long lanh.
#46
    chương ngọc 25.04.2009 16:33:21 (permalink)
    đừng đem lời thề gắn với vầng trăng,

    trăng hay ẩn hiện và khi tròn, khi khuyết.
    khi trăng tròn trịa, lời thề kia trọn vẹn,
    lúc khuyết đi rồi, thề thốt đắng lòng nhau.
    #47
      chương ngọc 25.04.2009 16:34:30 (permalink)
      cố chạy trốn tháng ngày qua sầu muộn

      trốn nỗi buồn, trốn kí ức về anh.
      em chạy mãi, sa mạc khô trống trải,
      em tìm em, khắc khoải dĩ vãng buồn...
      #48
        chương ngọc 25.04.2009 16:35:38 (permalink)
        em muốn nói với anh lời sau cuối

        một lời yêu em chưa nói bao giờ,
        dẫu muộn màng, cầu mong anh sẽ hiểu
        có một người đã mang bóng hình anh...
        #49
          chương ngọc 25.04.2009 16:36:47 (permalink)
          0
          tìm anh

           
          em tìm anh giữa xa mờ quá khứ

          giọt mưa nào đã khô với thời gian?
          em tìm mãi và tìm hoài không thấy
          anh xa rồi, dĩ vãng nhạt nhòa mưa.
          #50
            chương ngọc 25.04.2009 16:38:07 (permalink)
            khi ta có, ta đã không gìn giữ

            lúc mất rồi, tiếc nuối có được chi
            đào quá khứ, tìm đâu ra lần nữa
            những tháng ngày để rơi giữa hư không?
            #51
              chương ngọc 25.04.2009 16:39:21 (permalink)
              quen anh để làm gì

              quen anh mà làm chi
              rồi cũng chia tay nhau
              cũng xa rời hai lối.
               
              giờ đường anh, anh đi
              một mình em đơn côi
              giọt đắng sao hoài rơi
              tìm anh ở nơi nào?
               
              yêu anh để làm gì,
              yêu anh để làm chi
              rồi anh cũng ra đi,
              cũng xa rời em mãi?
               
              kỷ niệm xưa anh quên
              còn mình em vương mang
              quá khứ ôi hạnh phúc
              cho tim hoài lang thang...
               
              ôi tình yêu, tình yêu
              là gì sao cay đắng?
              ôi tình yêu, tình yêu
              tim em sao nhói đau?
               
              nếm vị đắng tình yêu
              tìm về nơi dĩ vãng
              những ngày tháng bình yên
              sao vội vàng qua nhanh?
               
              #52
                chương ngọc 25.04.2009 16:40:22 (permalink)
                em chưa một lần nói yêu ai

                cũng chưa ai nói yêu em nhiều
                với anh chuyện cũng là như thế
                chưa nói lời yêu, nói lời thương.
                 
                cho đến một ngày em nhận ra
                trái tim trót lỡ trao anh rồi
                cũng chính là lúc anh rời xa
                vụn vỡ tình đầu bao xót xa...
                 
                 
                #53
                  chương ngọc 25.04.2009 16:41:27 (permalink)
                  nghe vương chút buồn vào trong nắng,

                  không gian trắng dần, sương trắng xanh xao
                  nghe bước thời gian chuyển mình lạo xạo
                  ôi hoàng hôn, hoàng hôn, sắp hoàng hôn!
                   
                  nghe tiếng lòng chạy trốn nỗi bơ vơ
                  trốn trong khoảng mờ mờ góc phố
                  có khúc nhạc nào dang dở
                  chợt thẫn thờ như tiếng thở chơ vơ...
                   
                  nghe cuộc đời lướt qua rất nhanh
                  chỉ thoáng giây qua đã là quá khứ
                  phía sau lưng, những khoảng xa thăm thẳm
                  níu với gì những kí ức xa xăm?
                  #54
                    chương ngọc 25.04.2009 16:42:55 (permalink)
                    0
                     
                    khóc kỉ niệm xưa
                     

                    anh ơi! mưa Đà Lạt đã khô vào dĩ vãng
                    giọt nào rớt vai em đã xa khuất thời gian,
                    nước mắt ngày hôm qua không còn hoen môi đắng
                    cớ sao đến bây giờ chực trào trên khóe mi?
                     
                    em đã cố quên đi những ngày qua Đà Lạt,
                    tìm kiếm những niềm vui để che lấp nỗi buồn,
                    tìm kiếm tình yêu mới để quên anh _ quá khứ,
                    sao kí ức vẫn về thử thách trái tim em?
                     
                    sao hình bóng anh không xa cùng Đà Lạt,
                    không mờ cùng sương trắng một chiều mưa,
                    không héo úa cùng cành dương liễu rụng,
                    mà cứ hiện về trong em lúc cô đơn?
                     
                    càng cố quên càng thêm nhớ anh hơn
                    nhớ thật nhiều và lòng thêm bối rối,
                    e tự hỏi, muôn ngàn lần muốn hỏi
                    cớ sao lòng không thể xóa hình anh?
                     
                    sao không cố giả vờ chưa từng biết đến anh,
                    chưa từng hôn và chưa từng trò chuyện,
                    chưa từng nắm tay đi trên bờ Xuân Hương ấy?
                    sẽ đâu buồn, đâu khóc lúc mình em.
                     
                    đã bao lần em tự nhủ lòng em
                    vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
                    vì thêm nhớ nên làm sao quên được
                    emn dặn lòng chôn dấu bóng hình anh.
                     
                    những kí ức kùi xa, lùi xa cùng Đà Lạt
                    em vẫn tìm về những giây phút xa xôi
                    bao ngày qua cố chôn vùi dĩ vãng
                    để bây giờ khóc lại kỷ niệm xưa...
                     
                    #55
                      chương ngọc 25.04.2009 16:44:24 (permalink)
                      0
                      làm sao để quên anh?
                       
                       
                      Biết phải làm gì để quên được anh
                      Làm sao để quên khi yêu anh rồi?
                      Trái tim trọn vẹn đã trao về anh
                      Mối tình đầu tiên không màu gian dối.
                       
                      Chỉ vì dại khờ trái tim trẻ con,
                      Chạy trốn tình anh để anh đau lòng
                      Muộn màng một ngày lúc không còn anh,
                      Mới biết yêu anh, tình đầu đắng cay.
                       
                      Phải làm sao đây để quên được anh,
                      Quên những đắm say nụ hôn ban đầu
                      Quên những dại khờ trái tim trẻ con
                      Quên những yêu thương muộn màng cay đắng.
                       
                      Phải làm sao đây để quên được anh
                      Khi trái tim em đã ghi bóng hình
                      Tình đến muộn màng xót xa lòng em
                      Khi mất anh rồi mới biết yêu anh.
                       
                      Phải làm sao đây để quên được anh
                      Tiếng yêu ban đầu giấu chôn trong lòng
                      Thức trọn đêm dài với bao thầm mong,
                      Làm sao quên anh, làm sao quên anh?
                      #56
                        chương ngọc 25.04.2009 16:45:28 (permalink)
                        Em đi trên phố một chiều mưa xối xả

                        Đường phố im lìm vắng bóng những người qua
                        Hiên nhà ai, tan tác một nhành hoa
                        Có nỗi buồn thoảng không gian xa vắng.

                        Đất trời có mưa, đất trời như mù trắng
                        Tay em thèm chút nắng một chiều mưa
                        Những khao khát sao nửa vời, rơi gãy
                        Mưa rơi đều, cuốn chảy những cơn mơ.

                        Phố mưa, phố buồn, chơ vơ riêng mình em
                        Trốn những cô liêu, từng giọt thêm tê tái
                        Nghe vọng bâng khuâng trong lòng bao khắc khoải
                        Em buồn, phố buồn và mưa mãi cô liêu.

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 16:49:59 bởi chương ngọc >
                        #57
                          chương ngọc 25.04.2009 16:46:40 (permalink)
                          "Đừng đi vội giọt sương mai bé nhỏ

                          Ở lại cùng tôi cho bớt cô đơn,
                          Mặt trời lên xin đừng tủi, đừng hờn,
                          Đừng rơi rụng cho tôi buồn héo úa".
                           
                          Lời cây cỏ thì thầm trong trống vắng
                          Khát sương lành nên cay đắng xanh xao
                          Nắng vô tình gọt bào thân mỏng mảnh
                          Cỏ thì thầm khao khát giọt mong manh
                          #58
                            chương ngọc 25.04.2009 16:47:45 (permalink)
                            Thấy nắng chiều rơi vội và gió hanh hao

                            Thấy khoảng bao la, bên này nắng và bên kia gió
                            Nghe vọng tiếng lòng bâng khuâng xa đâu đó,
                            Trong bao la gió hát khúc giao mùa.
                            #59
                              chương ngọc 25.04.2009 16:48:46 (permalink)
                              Em ngỡ quen rồi ngày tháng vắng anh

                              Kí ức về anh đã thành cát bụi,
                              Ngờ đâu mỗi lúc mình em sầu tủi,
                              Bao nhiêu giọt buồn là nỗi nhớ anh.
                               
                              Nhìn về xa vợi đếm những mong manh
                              Dẫu cố quên anh, em đành cay đắng
                              Bao đêm trằn trọc, bao đêm thức trắng
                              Càng cố quên anh, càng nhớ anh nhiều.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9