hạnh phúc?
đã qua thật rồi phải không?
hay ngày hôm qua giản đơn là giấc mộng,
để mất giữa hư không cả một trời thương nhớ.
hạnh phúc chỉ là một dấu chấm mờ.
em cứ ngỡ mình đang trong cơn mơ.
cố choàng tỉnh chạy theo tình tan vỡ.
mảnh vỡ tình yêu cứa xước bờ tim nhỏ,
cơn đau tình không làm tỉnh kẻ mộng du.
thôi, em không còn tin những lời xưa cũ,
những lời yêu thương chết rũ nơi đầu môi.
anh gian dối nên tình anh gian dối
cho đọa đày, tù tội một mảnh tình em...
thôi, anh đừng nói nữa những lời yêu dịu êm.
đừng thêm vào đời em những hạt nêm hạnh phúc.
gia vị tình yêu anh thêm đầy thuốc độc.
anh quay lưng, mặc em giãy dụa với nỗi đau tình.
thôi, đã qua hết rồi, chẳng oán trách anh đâu,
dẫu cho ngày hôm nay em vẫn đau tình phụ.
em sẽ cố tin rằng ngày hôm qua đã mất,
hạnh phúc chỉ giản đơn là một dấu chấm mờ...
chương ngọc