thơ chương ngọc

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 133 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:19:33
nghe bên đời một khúc hát dở dang,

thời gian đưa ta đi vào ngõ cụt.
ta nhìn thấy trên mắt mình nỗi buồn không tên,
một nỗi buồn vô danh.
 
ta chạy trốn giữa cuộc đời không nơi ẩn nấp,
không trốn được những nếp gấp hằn bên khóe mi.
ôi thời gian
ta mãi thua thời gian.
 
ta, mỗi ngày qua,
bơi mải miết trong dòng đời ngầu đục,
ghềnh thác bon chen, cuộn xô
thân ta rời rã. ta gục ngã.
 
ta muốn bình yên,
ôi cuộc đời,ta chỉ muốn bình yên
cho qua ngày,cho qua tháng, cho qua hết buồn vui
một kiếp sống đời ta.
 
xin thời gian,cho một lần
ta quay trở về, ngày hôm qua
ta tìm hạnh phúc,ta đánh rơi
trong nỗi buồn chôm kín ngày hôm nay.
 
ta đào xới mảnh cuộc đời,
mảnh cuộc đời rách những niềm đau,
tìm kiếm gì những ngày tháng đã qua,
những hạnh phúc đã xa?
 
nghe bên đời một khúc hát dở dang,
thời gian đưa ta đi vào ngõ cụt,
ta nhìn thấy trên mắt mình nỗi buồn không tên,
một nỗi buồn vô danh...
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:20:49
0


chiều sài gòn
sài gòn, chiều nay gió

chiều nay mưa
và chiều nay buồn.
nhưng chiều nay ta không khóc.
 
sài gòn, chiều mưa tới
trời âm u,
trời mây mù,
góc vắng mình ta.
 
ta ngồi đây
trong khoảng vắng,chiều sài gòn
không một ai,
không một ai.
 
trời rền sấm,
gió tung trời, cuốn bụi rơi
ta ngồi đây,
riêng mình ta...
 
sài gòn gió,sài gòn mưa.
sài gòn gió,sài gòn mưa.
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:23:05
ngày rớt xuống dưới chân,

nằm gục trên chiếc lá vàng gân guốc.
ngày tàn,ngày khóc
nước mắt rớt thành sương...
 
ngày tủi thân nép vào sắc tím hoàng hôn,
trốn trong nỗi buồn hiu hắt,
không gian màu mật
tối sầm một mảng ngày qua.
 
gió gào vào bao la,
khúc hát buồn não nề muôn thưở.
ngày than thầm trong khoảng cô đơn,
khi thành phố lên đèn...
 
có ai tiếc ngày vẫn lang thang trên hè phố,
tìm kiếm mảnh trong veo đã mất,
mảnh mặt trời một ngày nắng đã qua.
 
tôi tiếc ngày ngồi một mình trong bóng tối,
một ngày qua,
bao nhiêu điều tiếc nuối
tôi khóc,ngày tàn trong khoảng mất xa xôi...
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:25:06
0
vẫn mãi cô đơn
 
yêu thương chỉ trên đầu môi,
cho nên  người vội vã quên tôi.
cho nên tình chỉ ngắn vậy thôi,
bao đam mê chìm trong gian dối.
 
tôi yêu người, yêu thật tâm
không chê bai, không mang lợi dụng.
nhưng tim người là dối và gian
giết chết mối tình tôi...
 
bao tháng ngày người dối lừa tôi,
cho tôi mang tim đau tình phụ.
bao tháng ngày người dối lừa tôi
nên cay đắng đời tôi.
 
người đi rồi, người cứ việc đi
tôi không than không oán trách gì.
trên đường tình chỉ có mình tôi,
tôi vẫn bước lẻ loi.
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:26:06
trong cơn mê buồn em muốn gọi tên anh.

chỉ một lần thôi cho hạnh phúc trọn đời,
nhưng anh vô tình cho nghẹn lời cay đắng
giọt nắng cuối ngày rớt lại trong hoang vu.
 
em kêu tên người nhưng đôi môi khô héo,
mi khô dòng lệ nhưng máu ứa trong tim,
mắt anh vô tình nhìn về nơi xa lắm
bỏ mặc em rơi trong hố thẳm chơi vơi.
 
anh không là anh ngày hôm qua em biết,
những lời yêu thương là chót lưỡi đầu môi
anh hứa thật nhiều và rồi anh quên lãng,
vì em yêu anh nên chẳng trách anh đâu.
 
em đi tìm anh trong cơn mê nghiệt ngã,
cố gọi tên anh, mà anh quá xa xôi.
ngỡ vẫn còn anh, nhưng xa rồi hạnh phúc
chỉ một riêng em gục ngã giữa đường dời.
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:27:11
0
vì ai?

 
ai giấu buồn vào mây cho mưa rơi nặng hạt?

ai cất sầu vào mắt cho lệ hoen đôi mi?
ai chôn nhớ vào tim cho đêm về thao thức?
ai quay bước đi rồi cho tôi khóc chiều nay?
 
tìm một bóng người quen cho chợt khóe mi cay,
tìm một chút tình say cho chiều nay gió về,
tìm mãi trong kí ức cho chiều nay miên viễn,
tôi trôi hoài trôi mãi trong dòng chảy thời gian.
 
gió xô mãi vô tình những phiến lá mỏng manh,
gió cuốn những dòng trôi cho anh xa mãi rồi,
gió bay không trở lại cho tôi tìm mải miết
nơi góc khuất chân trời tha thiết một tình anh...
 
ai đã muốn quên rồi những giây phút bình yên
cho yêu thương không về như chuyện tình cổ tích?
ai đã muốn quên rồi không vương mang tình cũ
cho yêu thương hững hờ như một nụ hôn sơ?
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:28:28
0
đi tìm ngày hôm qua
 
tôi đi tìm ngày hôm qua
vùi chôn trong xác lá vàng ngày cũ,
tiếng gió như lời ru
ru vào vĩnh cửu những khoảnh khắc đã xa.
 
đã bao nhiêu mùa lá vàng rơi,
rồi lá mục, lá tàn thành xác lá
tôi đào mãi, đôi tay buồn rời rã
vẫn không tìm được những giây phút đã đánh rơi.
 
tôi đã để mất giữa cuộc đời
thưở bình yên
để nhận về cả một trời tiếc nuối,
niềm vui qua không trở lại bao giờ.
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 28.04.2009 19:29:47
đêm cô liêu ta tìm về ngày cũ,

bên mẹ cha và hạnh phúc một gia đình.
ta khóc mãi, nước mắt rơi là chưa đủ
vì ta có nỗi buồn không chịu ngủ trong tim.
 
ôi thời gian! mỗi ngày đi, đi mãi
kỉ niệm qua rồi chẳng muốn trở về đây.
mái nhà hôm qua ta cười trong hạnh phúc,
hôm nay chỉ mình ta khóc lúc cô đơn.
 
ôi thời gian! mỗi ngày đi, đi mãi
tóc cha thêm bạc màu và mắt mẹ cũng buồn hơn,
ta cứ lớn mãi cùng tháng ngày không quay lại,
và ta nhớ hoài thửơ thơ dại hôm qua.
 
xin thời gian, xin đừng đi đi mãi
xin một lần quay về thưở ấu thơ,
ta thèm lắm vòng tay cha, tay mẹ
thèm nụ cười trong êm ấm gia đình.
 
xin thời gian, xin đừng đi đi mãi
ta muốn quay về những hạnh phúc hôm qua,
cười lại nụ cười hồn nhiên con trẻ,
nép trong yêu thương quên cuộc sống bon chen.
 
ta mơ ước, đã ngàn lần mơ ước
thêm một lần sống giữa những yêu thương
có mẹ cha, một tuổi thơ ấm áp,
những tháng ngày không phải sống lo toan.
 
nhưng mơ ước ngàn đời là mơ ước,
ta tỉnh mộng trong cuộc sống hôm nay,
và nước mắt cay cay trên sống mũi.
hạnh phúc xa rồi, hôm nay chỉ mình ta...
 
chương ngọc
phương

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 24.01.2010 20:59:57
0
ai gọi tên em trong một chiều hoang vu?
chỉ một nỗi cô đơn không chờ đợi...
ai gọi tên em trong một ngày đã cũ?
chỉ một nỗi buồn em chưa kịp đặt tên...

em gọi tên ai trong một chiều hoang vu?
chỉ một tình yêu chia xa không chờ đợi...
em gọi tên ai trong một ngày đã cũ?
chỉ một người tình em chưa kịp gọi tên...

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: thơ chương ngọc - 24.01.2010 21:54:34
0






 
 
VẾT THỜI GIAN

Hai bốn giờ qua là một ngày đã chết
Tờ lịch rơi khâm liệm xác thời gian
Vĩnh viễn chôn sâu đáy huyệt địa đàng
Hồn còn lại những dấu son hoài niệm

Đời vẩy gọi vội vàng đo đếm
Quá khứ dày thương nhớ biệt ly
Để hiện tại thác ghềnh hối hả
Mơ ngày mai ánh sáng diệu kỳ

Hương tình say nghiêng ngả sầu bi
Hãy thức dậy vui cùng trăng ngàn gió mới
Mỗi ngày lên và đưa tiển ngày đi
Thời gian đến và êm trôi lằng lặng

Tiển tháng năm mấy ai khóc bùi ngùi 
Ngoảnh nhìn lại đã thấy mình tàn hương sắc
Rồi trách cứ ngày qua nhanh quái quắc 
Chưa kịp vui đã cạn bước xuân thì

Chuyện vuông tròn đen trắng có hề chi
Vòng tay mở để đầy thêm độ lượng
"Người yêu người sống để yêu nhau"
Vết thời gian lưu dấu mãi ngàn sau.

Nguyên Hải







Thân chào Chương Ngọc, NH gởi đến bạn đôi vần đồng điệu. Chúc bạn luôn vui - trẻ - khỏe - đẹp -Hạnh phúc - phát tài và thành đạt, đón xuân mới thật đầy  xuân với nhiều tài lộc và may  mắn.
NH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 21:59:57 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 21.12.2013 03:57:12
0
bốn năm  rồi không vào trang này. tài khoản vẫn còn nguyên. bao nhiêu thơ thẩn viết trên blog một thời chưa kịp rinh sang đây đều mất sạch! tiếc quá đi thôi!!!

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
RE: thơ chương ngọc - 21.12.2013 04:18:45
0
thạch thảo ơi, có lẽ hoa buồn lắm
nên sắc màu loang tím thẫm hoang mang.
chiều rụng mảnh hoàng hôn, hoa rã cánh,
tiếc giùm ta một giấc mộng không thành...

chương ngọc
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2009
Re:thơ chương ngọc - 21.12.2013 04:26:56
0
ru mình nhé, tuổi hai lăm.
tìm những bình yên giữa bộn bề trăn trở.
tìm những vẹn nguyên giữa bộn bề vụn vỡ...
tuổi chớm bước vào những lo toan.
 
tuổi hai lăm
những mộng tưởng đã thôi bớt viển vông.
những giấc mơ đã thôi tô màu hồng.
những hi vọng đã dịu màu xanh thẳm,
đường đời đã trắc trở,
và đôi chân đã thôi yếu đuối chênh vênh...
 
hai lăm,
hồn nhiên chưa qua và tuổi già chưa tới.
nhưng, con đường đã hun hút thênh thang.

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 133 trên tổng số 133 bài trong đề mục