VÙNG TRỜI YÊU THƯƠNG
Về Chốn Xưa
Ta về nơi ấy chiều nay,
Sầu Thu lất phất mưa bay xa mờ.
Gửi tình theo gió ngàn thơ,
Đi tìm lại chút ơ thờ ngày xưa.
Ta về thu đổ cơn mưa
Lệ lòng xưa chảy lưa thưa theo dòng.
Em đi cách mấy biển đông.
Để ta ở lại sầu đông vơi đầy
"Sầu đông càng lắc càng đầy"
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê"
Trăng thu huyền hoặc lời thề
Mong ai ngày tháng trở về bên ta.
Em đi biệt mấy ngàn xa,
Để thương chất chứa lòng ta tím hồn.
Thu về đọng ánh mi tuôn,
Giọt thu tím cả hoàng hôn một màu.
Nghinh Tuấn
EM ĐI
Em đi biết mấy ngàn mây,
Thu rơi lất phất mưa bay cuối đường.
Gửi tình theo gió ngàn phương,
Xin tìm lại chút dư hương hẹn lời.
Em đi chốn ấy xa xôi,
Cách đôi bờ bến, còn lời nhớ nhau.
Trời thu pha tím một màu,
Biển khơi vỗ sóng dạt dào chờ mong.
Em đi biển vắng chờ trông
Lòng ta cũng mõi hoài công đợi chờ.
Nhìn thu tím cánh hoa thơ,
Em đi ta mãi ngẩn ngơ tình buồn.
Nghinh Tuấn
Gửi Lại
Em gửi lại đường tình không chung lối,
Em đi rồi nơi cuối nẻo trời xa.
Đường phố qua sáng hơn ánh trăng ngà,
Anh dõi mắt bóng hình em xa mãi.
Em bước đi không bao giờ quay lại,
Cho lòng anh tê tái dạ nhớ nhung,
Biết đến bao giờ mới được trùng phùng.
Câu thề hẹn xưa bay theo cơn gió,
Dáng em đi khuất dần qua cuối ngỏ,
Anh lặng thầm trông bước nhỏ em qua,
Rồi thẩn thờ gom nhặt mảnh tình ta,
Đem vào cất tận đáy lòng muôn thuở,
Mảnh tình thơ vì đâu mà tan vỡ.
Em đi rồi nhung nhớ một mình ta...
Nghinh Tuấn
TÌNH CĂM
Những buổi hoàng hôn rất nhớ em,
Làn môi e ấp mắt nhung huyền,
Anh mơ suối tóc chiều mơ mộng,
Thương quá đi thôi giọng nhẹ êm.
Anh hát muôn lời khúc tình ca,
Gửi gió muôn phương đến em xa,
Lời thương tiếng nhớ hoài trông ngóng,
Dù em từ chối mãi tình ta.
Em có biết anh buồn lắm không,
Ngày đêm nghe sóng dậy trong lòng,
Biết em hờ hững tình anh mãi.
Anh phải ôm sầu cuối trời đông
Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 21:51:10 bởi Ha Nghinh Tuan >
KHÚC BUỒN THU
Thu sa nắng xế ngang đầu,
Mưa buồn hiu hắt một màu buồn thương.
Mưa rơi ngập vạn nẻo đường,
Em đi xa mấy còn vương lòng sầu.
Lưng trời mõi cánh hải âu,
Mây trôi bàng bạc nỗi sầu chơ vơ.
Buồn sao tình cứ hửng hờ,
Ai về bến mộng, mình chờ người thương.
Có ai nhặt lá bên đường,
Gom mây về kết tơ vương đá vàng.
Ai làm phiến mộng vỡ tan,
Gối thơ nằm ngủ gọi nàng trong mơ.
Giấc nồng cung nhạc đợi chờ,
Buồn cho cung tấu bài thơ lạc vần.
Trăng chênh chếch bóng phân vân,
Bao giờ tìm đến trọn phần ước mơ.
Mây bay cho bóng trăng mờ,
Sương thu lạnh ngắt đôi bờ mưa ngâu.
Ai đi xa mấy nhịp cầu,
Xa vời cách mấy lòng sầu mưa bay.
Người đi, người ngóng trông hoài,
Nhớ ai, ai viết lên bài tình ca
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 21:56:53 bởi Ha Nghinh Tuan >
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
Thân yêu,
thụy du
Cô thăm Nghinh Tuấn nè...Chúc NT vui nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 10:13:21 bởi Thuỵ Du >
Ta chấp cánh tầng không
Bay khắp chốn non bồng
Nhìn trời cao viễn vọng
Ôi !!! Kiếp sống đường trần
Bụi bám cành , nhánh, thân
Cơn bão to ngã quằn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: