Bốn mùa yêu và nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục
dohop 02.06.2009 22:20:58 (permalink)
0
Hạ về
 
Hạ về anh nhớ hoa phượng đỏ
Nhớ tiếng ve sầu nhớ trường xưa
Nhớ buồn day dứt nhớ mong chờ
Nhớ đôi mắt to anh phải nhớ

Ba tháng mùa hè quá là lâu
Bao nhiêu mất mát để u sầu
Đạn bom không nghỉ theo mùa hạ
“Tạm biệt” cũng là mãi xa nhau.

Tháng 8 gặp nhau để ngậm ngùi
Đứa còn, đứa mất, biệt tăm hơi
Đôi mắt nhung đen không còn nữa
Đau đớn đầu xanh chưa hiểu đời

Anh rời đất Việt với vết thương
Mùa Hạ nơi anh gió lạnh lùng
Xứ người không bom không đạn nổ
Dư ăn dư mặc, thiếu… quê hương

(còn tiếp)
dohop - Nam Bán Cầu – 6/6/2005
#16
    dohop 02.06.2009 22:23:03 (permalink)
    0
    Giòng sông buồn

    Giòng sông nào đưa tôi xa quê hương
    Bùi ngùi sương rơi, mây trôi sầu vương
    Phiêu lưu thân trai, không nơi nương thân
    Trùng dương bao la, phong ba đưa đường

    Đầu xanh thơ ngây, đâu là tương lai?
    Phân ly đau thương, tình là sương mây
    Vầng trăng cô đơn theo tôi ra biên thuỳ
    Trăng ơi, về đi! đưa tin chia ly!

    Không còn thương, không còn hờn
    Không còn yêu, ôi tơ duyên tình đầu!
    Thân tôi bơ vơ trôi theo giòng đời
    Đi về đâu? Bờ bên kia là đâu?

    Giòng thâm đen đưa đi mịt mù
    Mùi quê hương xa xôi tàn dần
    Về nơi đâu, thân đơn côi?
    Quê hương ơi xa vời, trăng tàn rồi!
    Em yêu ơi, xa nhau luôn,
    chờ nhau chi trong thiên thu?

    dohop 8/6/2005


    (dohop vẫn không rõ nên viết là "Dòng Sông" hay "Giòng Sông" - Hình như người Việt mình dùng cả hai. Wikipedia dùng chữ "dòng")
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 07:48:15 bởi dohop >
    #17
      dohop 12.07.2009 11:28:54 (permalink)
      0
      Có phải
       
      Mây tím thẫm làm hồn anh gió lộng
      Cho tóc bay cho ngọn sóng bạc đầu
      Bé ơi bé tuổi trẻ qua mau
      Để mây tím nhắc hoài hoa trên tóc
      Và mây tím gợi mãi niềm đau
      Ta mất nhau từ lâu
      dù mãi vấn vương giáng ngọc
      và mãi vấn vương phút ban đầu…
       
      Mộng mơ đã tan
      Duyên em lỡ làng
      Hoa tím có còn trên tóc mây?
      Mắt nhung còn ướt khi chiều rơi
      Như khi xưa anh chậm tới?
      Tóc em còn xỏa trên vai gầy
      Gió có còn tung tóc em bay?
       
      Ngọt ngào là giấc mơ xa
      Ngọt ngào là đóa môi son
      Anh chưa hôn thật gần
      Xa mãi rồi, cánh môi ngon…
       
      Xa mãi một đời
      Yêu nhau một lời
      … nói thơ ngây…
      Mây bay…
       
      dohop 10/4/2006 (viết cho Hàn Băng GLL)
      #18
        dohop 12.07.2009 11:35:43 (permalink)
        0
        Thu
         
        Nụ hôn trao nhẹ dễ thương quá
        Hơi thở ngọt ngào bản thu ca
        Dáng ngọc mong manh đừng tan vỡ
        Hãy tựa hồn anh mỗi đêm ngà
         
        Thu đi anh chết ngất trong lòng
        Dáng ngọc đâu rồi tuyết bên song
        Hoa rơi ngấn lệ tình thi mộng
        Thu vàng có biết anh chờ mong?
         
        dohop 22/8/2005
         
        #19
          L.nguyenvu 12.07.2009 11:47:10 (permalink)
          0

          Giòng sông buồn

          Giòng sông nào đưa tôi xa quê hương
          Bùi ngùi sương rơi, mây trôi sầu vương
          Phiêu lưu thân trai, không nơi nương thân
          Trùng dương bao la, phong ba đưa đường

          Đầu xanh thơ ngây, đâu là tương lai?
          Phân ly đau thương, tình là sương mây
          Vầng trăng cô đơn theo tôi ra biên thuỳ
          Trăng ơi, về đi! đưa tin chia ly!

          Không còn thương, không còn hờn
          Không còn yêu, ôi tơ duyên tình đầu!
          Thân tôi bơ vơ trôi theo giòng đời
          Đi về đâu? Bờ bên kia là đâu?

          Giòng thâm đen đưa đi mịt mù
          Mùi quê hương xa xôi tàn dần
          Về nơi đâu, thân đơn côi?
          Quê hương ơi xa vời, trăng tàn rồi!
          Em yêu ơi, xa nhau luôn,
          chờ nhau chi trong thiên thu?

          dohop 8/6/2005


          (dohop vẫn không rõ nên viết là "Dòng Sông" hay "Giòng Sông" - Hình như người Việt mình dùng cả hai. Wikipedia dùng chữ "dòng")


          Bạn nên dùng Tiếng Việt " Dòng sông " là rất đúng chính tả  bạn à !
          Thơ của bạn rất có hồn, hay lắm !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 11:48:39 bởi L.nguyenvu >
          #20
            dohop 02.09.2009 10:22:38 (permalink)
            0
            Mẹ ơi, quê hương ngàn mảnh mỏi mòn!

            Quê hương ơi, vẫn còn hay tan vỡ?
            Vẫn hình cong chữ S cạnh biển đông?
            Sóng gió to có rạn nứt có bào mòn,
            Trời nắng gắt có bảo toàn thân trinh trắng?

            Quê hương ơi, ta yêu người như khoai sắn
            Như lúa vàng, như sữa ngọt mẹ nuôi ta
            Như lời răn mẹ dạy ta thật thà
            Dạy yêu nước, thương người và bình đẳng

            Nhưng, xót xa, thịt da tan trăm mảnh
            Mảnh quyền hành mảnh yếu ớt mảnh lai căng
            Mảnh nổi trôi, mảnh sa đọa, mảnh hung tàn
            Mảnh chiến thắng mảnh dạt trôi muôn phía

            Mẹ Việt Nam ơi, mảnh nào là đồng loại?
            Mảnh nào là bụi, là đất, là thịt xương?
            Mảnh nào là quặng mỏ hay miểng đạn chứa oan hồn?
            Mảnh nào ăn được dù còn tanh mùi máu?

            Quê hương ơi mảnh nào là giả tạo?
            Mảnh nào còn, mảnh nào mất trong u mê?
            Có ngày nào ta xa xứ, ta trở về
            Đến chốn cũ, có còn là quê cũ?

            Đến chốn cũ ta gọi nhau “người Việt”?
            Hay gọi chung nhau bằng hai chữ “Việt kiều”?
            Đã mất rồi, mình đồng cảnh với nhau
            Chúng ta cùng là hồn hoang trôi dạt?

            Vì tất cả mất rồi thân xác Việt
            Ta cùng buồn, cùng hổ thẹn, lẫn ăn năn
            Cùng khóc ròng, giọng ngượng nghịu lai căng
            Ta bình đẳng, vì ta cùng mất mát?

            Mất hết rồi anh em khỏi bắt nạt
            Chẳng còn gì để mất cho ngoại bang
            Bình đẳng với nhau, mình là đống xương tàn
            Cùng bồi đắp đất người thêm màu mỡ!


            dohop, mùa Xuân Nam Bán Cầu 2 Tháng 9, 2009

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 14:10:23 bởi dohop >
            #21
              dohop 08.09.2009 09:32:44 (permalink)
              0
              Tóc mây và cỏ non
               
              Nhớ quá tóc mây nhẹ buông
              Ngẩn ngơ anh nhớ người thương
              Ngày nao chung một mái trường
              Anh mơ ngắm em thật gần.
              Long lanh lệ thấm bờ mi
              Chung nhau năm năm còn gì
              Tình yêu thấm áo thư sinh
              Sao không viết trọn thư tình?
              Yêu em sân trường đẹp thêm
              Môi em chưa hôn cũng mềm?
              Cỏ non hương vị yêu đương
              Vì bóng dáng ai trong trường?
              “Đôi ta” xa nhau thật xa
              “Đôi ta” xa nhau thật lâu
              Anh chưa hôn em lần đầu
              Đường đến giảng đường cỏ non ghẹo anh
              Cho nên xa nhau hương em vẫn gần
              Cỏ vẫn xanh non tóc anh bạc dần
              Bàn tay thư sinh một thời cũng nhăn
              Mắt đã khô cằn có còn mặn môi?
              Bảng đen học đường nay thành trắng phau
              Phấn trắng hôm nay biến đổi muôn màu
              Ông thầy gầy còm còn nét thư sinh
              Nét chữ đa tình giấu nét cô đơn.
              Gió nhẹ thăm thầy tóc trắng nhẹ run
              Nhớ tóc mây xưa mắt thầy buồn buồn
              Mắt đã khô cằn có còn mặn môi?
              Cỏ non dịu dàng thay người xa xôi
              Cỏ non ngọt ngào thương người đơn côi
              Bảng đen học đường nay thành trắng phau
              Phấn trắng hôm nay biến đổi muôn màu
              Đâu màu tóc mây, áo trắng năm xưa?
              Chỉ có cỏ non ngày ngày tiễn đưa
              Chỉ có cỏ non ngày ngày tiễn đưa
              Chỉ có cỏ non ngày ngày tiễn đưa
              …..
               
              dohop, Nam Bán Cầu, tháng 3, 2009
               
              #22
                ThanhThanhKhiet 09.09.2009 23:25:10 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: dohop




                Bói hoa

                Em bứt từng cánh hoa
                Tìm rủi may trong đó
                Yêu , không yêu , yêu ... nữa
                Cho duyên tình hai ta ...

                Em mong là số lẻ
                Để niềm vui vỡ òa
                Sao toàn buồn thế nhỉ
                Chẵn khéo rồi lìa xa

                Bao cánh hoa đã rụng
                Cho tới ngày hôm qua
                Chợt thấy mình lúng túng
                Có lỗi với người ta

                Giấu anh em không kể
                Ngày nào cũng bói hoa
                Sợ anh mắng con bé
                Đã yêu nhau vậy mà ...

                kim
                BÓI HOA

                Bói , bói hoa
                Yêu? Không yêu nà
                Từng cánh hoa rớt xuống
                Tay cứ bứt bói nha
                Một yêu...hai không yêu...
                Ba yêu...bốn không yêu...
                Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
                Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
                Đếm đến cánh hoa tiếng không
                Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
                Thế là người giận người ta
                Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
                Giận rồi nhất định không trông
                Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

                Hà Ngân Hà

                Cho TTK bói hoa với hai bạn ơi !!!

                Bói hoa
                 
                Hôm qua em bói bằng hoa
                Từng bông rơi xuống nhẹt nhoà mắt cay
                Hương thơm còn thoảng trên tay
                Mà tình chẳng thắm hiện đầy dấu âm
                Phải đâu  một mối tình câm
                Trách anh lờ lững âm thầm nhạt phai
                Lòng hờn nào biết giận ai
                Vô tri hoa cũng chẳng cài dấu dương
                Thôi thì số phận chẳng thương
                Từ nay mỗi đứa một đường ta đi
                 
                T.T.K.7.9.2009


                Những hạt lúa
                 
                Này em cô gái nhỏ
                Má hồng trong nắng mơ
                Tóc mây trêu mặt phấn
                Hay gió đùa môi đỏ?
                 
                Anh chọn hạt lúa tốt
                Anh gieo hạt cầu may*
                Anh mong đợi từng ngày
                Nhưng mạ non èo uột
                 
                Một hạt nữa được trồng
                Anh ngóng lúa đợi em
                Chỉ làm tim phập phồng
                Làm sao được làm quen?
                 
                Hôm nay trời đổ mưa
                Trời trở lạnh gió lùa
                Gió trốc cây lúa nhỏ
                Tình anh gió tiễn đưa?
                 
                Ô kìa cô gái nhỏ
                Ướt át và co ro
                Tay nhỏ giấu ngực tròn
                Áo trắng khoe da nõn.
                 
                Quên hẳn  về cây lúa
                Anh cởi áo mưa nhanh
                Vội che cô gái nhỏ
                Mưa gió gởi duyên lành?
                 
                Bốn mắt rồi nhìn nhau
                Bồi hồi anh không nói
                Tách trà ấm má hồng
                Rồi nụ cười đến sau!
                 
                dohop 8, Sep 2009
                *Thanh niên miền quê tin dị đoan gieo hạt lúa để cầu được người yêu
                 


                Anh gieo hạt cầu may
                Mầm non đã lên cây
                Xin chúc mừng anh đấy
                Mùa yêu sẽ ngọt đầy
                 
                Nỗi niềm riêng tôi đây
                Mầm non trên tay gầy
                Gieo nhầm ngày đông giá
                Chẳng lên được thành cây
                 
                T.T.K.9.9.2009
                 

                #23
                  dohop 11.10.2009 04:23:22 (permalink)
                  0
                  Lệ đá buồn

                  Lâu lắm rồi em không làm thơ
                  Từng nét chữ khô đọng mắt mờ
                  Thay dòng lệ đá tim thầm khóc
                  Đá lạnh thèm thuồng từng giấc mơ

                  Lâu lắm rồi em không gặp anh
                  Nỗi nhớ dày vò mỏi mắt xanh
                  Nắng mưa che giấu tim mềm yếu
                  Gió bụi lấp vùi đời mong manh

                  Đã lâu lắm rồi mưa chẳng mưa
                  Nắng không đổ nắng, mây chẳng đưa
                  Tim em giá buốt thèm hơi ấm
                  Cô đơn thèm nhớ giòng lệ xưa

                  Lâu lắm rồi chưa, đá không mơ?
                  Trở về cát bụi có ai ngờ
                  Và bụi cát bay đi muôn cõi
                  Em gặp lại anh tình vu vơ


                  dohop, mùa xuân nam bán cầu 8 tháng 10, 2008


                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 19:54:06 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    dohop 11.10.2009 04:37:25 (permalink)
                    0
                    Cho tóc mãi xanh

                    Ngày xưa em xỏa tóc dài
                    Cho hoa thêm đẹp hoa cài tóc mây
                    Đường mơ hoa tím lung lay
                    Má môi thắm ngọt hoa say dáng hồng
                    Vỗ về tà áo trắng trong
                    Gió đem kỷ niệm cho lòng anh đau
                    Đường xưa hoa tím vẫn chào
                    Trầm hương như vẫn ngọt ngào đón anh
                    Mặn môi cho mắt long lanh
                    Bạc đầu cho mộng mãi xanh tóc nàng

                    dohop 25-9-2007

                    #25
                      dohop 11.10.2009 04:41:59 (permalink)
                      0
                      Giấc Mơ Nhỏ

                      Mềm như tóc em
                      Xinh như môi ngoan
                      Dịu dàng như mây
                      Lòng anh ngất ngây

                      Mong manh như sương
                      Nên mãi vấn vương
                      Thời gian qua mau
                      Còn mãi thương đau

                      Mộng đẹp đến anh
                      Tiếng em thì thầm
                      Làn mi nhẹ khép
                      Em đẹp như tranh

                      Nụ hôn trao nhau
                      Bù đắp thuở nào
                      Ta gặp trong mơ
                      Yêu nhau trong thơ

                      Và rồi mây trôi
                      Mình đi muôn nơi
                      Ngàn sao long lanh
                      Vui cùng em anh


                      dohop 16-9-2007

                      #26
                        dohop 11.10.2009 04:43:38 (permalink)
                        0
                        Thì xưa chốn đợi chờ!

                        Em gỡ giùm anh sợi tóc mây
                        Đan vào tâm trí thuở thơ ngây
                        Sợi nâu óng ánh xuyên tim nhỏ
                        Mực tím yêu thương đã vơi đầy

                        Em gỡ giùm anh giấc mơ ngon
                        Có vai em ngọt môi em son
                        Có thời gian vỡ nhưng lành lại
                        Có yêu thương, tiếc nhớ, mỏi mòn

                        Em gỡ giùm anh bóng ai xinh
                        Thấp thoảng hồn anh lúc ưu phiền
                        Dĩ vãng đã xa nhưng gần mãi
                        Nỗi buồn tuổi nhỏ vẫn triền miên

                        Em gỡ giùm anh ánh mắt xưa
                        Lấp lánh nhìn anh đến bao giờ?
                        Tình trao chưa hết nên dang dở
                        Nước mắt còn rơi mãi mong chờ…

                        Em gỡ giùm anh trái tim son
                        Đừng buồn đừng nhớ trong mỏi mòn
                        Em là cát bụi vô tâm trí
                        Anh đất khô cằn mãi cô đơn.

                        dohop 14/6/07 (Viết cho Hàn Băng GLL)

                        #27
                          dohop 11.10.2009 04:45:31 (permalink)
                          0
                          Mộng

                          Hôm qua anh ngủ anh mơ
                          Nắng vàng tung bụi nên thơ cõi trần
                          Mùa xuân hương sắc dịu dàng
                          Đào mai đua nở nhịp nhàng gót chân
                          Đỏ son cho mộng thật gần
                          Mềm cho thêm ngọt hồng trần vấn vương
                          Chắc chi mình đã chung đường
                          Sao chung mộng đẹp để thương để sầu
                          Tỉnh rồi là mất lối nhau
                          Bao nhiêu suối mộng biết đâu mà tìm?


                          dohop 8/5/2007
                          #28
                            dohop 11.10.2009 04:46:55 (permalink)
                            0
                            Chuyện một giấc mơ


                            Đêm qua nằm mộng thấy tay em
                            Mười ngón xinh ngoan, đôi tay mềm
                            Vẫn còn chiếc nhẫn ngày thơ ấu
                            Tay ngà êm ấm, ngọt mơ đêm

                            Đêm qua anh thấy mắt em nhung
                            Long lanh mi ướt đẹp muôn trùng
                            Giọt lệ nào rơi lem áo trắng
                            Cho anh đau đớn đến tận cùng?

                            Đêm qua nằm mộng thấy môi son
                            Ngọt ngon trái táo chín đỏ hồng
                            Nụ hôn gửi gió tim anh vỡ
                            Dĩ vãng thơ ngây ngập cõi lòng

                            Đêm qua nằm mộng thấy vai em
                            Run run theo tiếng nấc muộn màng
                            Vụng về anh nhẹ ôm vai nhỏ
                            …Tóc rối theo mây… quá lỡ làng!

                            Đêm qua nằm mộng thấy ngực em
                            Nổi chìm theo hơi thở nồng nàn
                            Đầy đặn tình anh hằng xây đắp
                            Xinh như mộng đẹp đã chóng tàn

                            Đêm qua mơ thấy mộ em xinh
                            Nấm đất vô tri cũng hữu tình
                            Hoa tím rụng rơi đùa ngọn cỏ
                            Bướm vàng khép cánh hoa rung rinh


                            dohop 21/4/2006

                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 19:57:07 bởi Viet duong nhan >
                            #29
                              dohop 11.10.2009 04:54:09 (permalink)
                              0
                              Trói em

                              Trói em bằng những sợi thơ
                              Nhân gian tỉnh hết mình mơ vườn tình
                              Nhà em mây tím lung linh
                              Tóc em buông lửng tình anh quyện vào
                              Thương sao hoa tím ngọt ngào
                              Thương sao môi đỏ má đào tóc mây
                              Nghìn năm quyến luyến hương ai
                              Cho trăm mảnh vụn tình xây nên tình
                              Yêu cho môi ngọt má xinh
                              Cho em tròn giấc suối tình mãi reo!


                              dohop 8/6/07 (Viết cho Sơn Nữ Ớt Xanh)



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/5DBAE85CB3EA410C803E74EDD47D7EE1.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 13:25:46 bởi dohop >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9