Bốn mùa yêu và nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 55 bài trong đề mục
dohop 12.10.2009 06:01:33 (permalink)
0

Gặp nhau trong mơ

Anh gặp em, em là hoa tím
Anh là gió mân mê ngón tay mềm
Anh gặp em, anh là cánh bướm
Anh dịu dàng hôn em nhẹ môi son

Mình gặp nhau trong muôn kiếp chập chùng
Là hoa bướm, là gió mây, cát, bụi
Mình gặp nhau trong muôn kiếp nghẹn ngào
Như sóng biển, đá ngầm kề bên nhau.

Anh gặp em trong muôn kiếp đợi chờ
Mấy thuở bạc đầu vẫn là mơ
Mình gặp nhau trong hơi thở vu vơ
Rồi đan kết tơ hồng trong mộng

Một chiều tím mưa buồn gió lộng
Hồn anh tan theo gió cuốn bụi mờ
Em đừng buồn, đừng tiếc nuối ngẩn ngơ
- Anh còn mãi trong tim em nhung nhớ.


dohop 16/8/2005

#31
    dohop 12.10.2009 06:02:57 (permalink)
    0
    Em lại về thăm trong giấc mộng

    Đêm qua anh lại mơ
    Thấy em trong cuộc sống
    Tưởng chừng em đã quên
    Em lại về thăm trong giấc mộng
    Mộng đẹp quá để vấn vương
    Mộng xinh quá cho lòng buồn
    Ngọt ngào nụ hôn
    Sau bao năm em vẫn thế
    Nhẹ nhàng trầm hương
    Thơm ngát suối nguồn
    Bờ vai nhỏ mong manh
    Tóc xỏa ru hồn anh
    Bàn tay mềm khẽ run
    Cùng mắt biếc và môi son
    Giọt lệ rồi sẽ rơi
    Phút êm đềm rồi sẽ tan

    Anh tỉnh giấc trong đêm
    Hương thơm em còn đó
    Trầm hương như khói nhang
    Cho cuộc tình dở dang

    dohop 22/8/2006

     

    #32
      vitchetduoi 12.10.2009 23:08:15 (permalink)
      0

      Trích đoạn: dohop

      Em lại về thăm trong giấc mộng

      Đêm qua anh lại mơ
      Thấy em trong cuộc sống
      Tưởng chừng em đã quên
      Em lại về thăm trong giấc mộng
      Mộng đẹp quá để vấn vương
      Mộng xinh quá cho lòng buồn
      Ngọt ngào nụ hôn
      Sau bao năm em vẫn thế
      Nhẹ nhàng trầm hương
      Thơm ngát suối nguồn
      Bờ vai nhỏ mong manh
      Tóc xỏa ru hồn anh
      Bàn tay mềm khẽ run
      Cùng mắt biếc và môi son
      Giọt lệ rồi sẽ rơi
      Phút êm đềm rồi sẽ tan

      Anh tỉnh giấc trong đêm
      Hương thơm em còn đó
      Trầm hương như khói nhang
      Cho cuộc tình dở dang

      dohop 22/8/2006

       



      thôi xin em đừng khóc...
      nụ hôn nhạt mất rồi
      để ai lau nước mắt...
      lệ thu hồng trên môi...

      hix
      định reply bài khác của dohop cơ
      nhưng ko hiểu sao lại chọn bài này
      >"<
      chưa biết dohop là gì nữa
      ^^

      #33
        dohop 06.11.2009 09:57:40 (permalink)
        0
        Một thoáng nhớ thương
         
        Ngày đó
        tóc mai em
        đưa tôi nhẹ vào đời
        hồn nhiên, ngây thơ mực tím
         
        Ngày đó,
        mắt nai to
        chưa mặn vì người
        Tình yêu
        xanh như thảm cỏ
        sân trường, em bước dịu êm
         
        Ngày đó,
        những ước mơ
        chưa tàn vì đời
        Tình yêu
        nồng nàn như nắng ban mai
         
        Ngày đó
        trái tim ta
        chưa buồn phận người
        tình yêu
        thơm như vai nhỏ,
        ngọt ngào môi đóa hồng tươi
         
        Thoáng nhớ ngày còn thơ ngây
        đời còn như mơ
        Tình yêu đôi ta đẹp như hương hoa
         
        Ngày xưa ta chia nhau
        từng trang giấy trắng
        những dòng mực tím học trò
        Sao không chia nhau
        ước mơ thầm kín,
        đôi lời hẹn hò
        để dịu nỗi đau?
         
        Vẫn biết, tình mông mênh
        Đời chông chênh
        Ta gần nhau hơn trong mơ
        Trong lời thơ
         
        Hoàng hôn,
        Ta xa nhau trong chờ đợi
        Trong sóng nước bập bềnh
        Mắt mờ có thấy được nhau?
         
        dohop – Nam Bán Cầu 6/11/09
        #34
          dohop 26.11.2009 04:44:00 (permalink)
          0
          Gió đã đi rồi, Mây có buồn không?
           
          Gió đã đi rồi mây có buồn không?
          Mây theo gió mãi, tim có mỏi mòn?
          Tình yêu giá buốt tàn theo lá thu
          Mây có nhỏ lệ khi trời sang đông?
           
          Anh đã đi rồi em có buồn không?
          Hạnh phúc tầm tay nhưng chết trong lòng
          Đớn đau trong tim chết theo ly tan
          Còn chăng nơi đây lệ đá ngập tràn?
           
          Mộng mơ trong đêm rồi vắng em không?
          Môi còn thơm ngon, má em vẫn hồng?
          Em còn trêu anh, cho anh thở nhanh?
          Hương em phảng phất khi anh tỉnh mộng?
           
          Gió đã đi rồi mây có buồn không?
          Bóng hồng năm xưa theo gió phai mờ?
          Tình là chi chi, sao anh  ngóng trông?
          Chưa tàn giấc mơ đã xin hẹn hò?
           
          dohop, Nam Bán Cầu 25/11/2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 04:47:54 bởi dohop >
          #35
            dohop 16.12.2009 14:32:16 (permalink)
            0
            Áo tím trong tim anh
             
            Tà áo tím, yêu quá, chiều lộng gió
            Em nơi đâu, nhớ quá, màu hoa sim
            Suối mộng mơ vẫn chảy xiết trong tim
            Và nhớ nhung vẫn tím thêm nhung nhớ
             
            Chiều tím ơi, hoa cà của tuổi nhỏ
            Anh trao em nức nở nụ hôn đầu
            Mối chung tình trẻ nhỏ đã đậm sâu
            Giòng mực tím tỏ tình “…em yêu dấu!”
             
            Trời tím ngắt trái tim anh đổ máu
            Đạn bom nào màu tím phủ đời anh
            Mắt tím nào trách đạn pháo vô tình?
            Vận mạng nào đem buồn cho nhân loại?
             
            Ngày em đi cây bằng lăng hoa nở
            Thân tách rời một cành lớn oai nghiêm
            Nhưng không tan màu tím của chung tình
            Và hoa tím sẽ bay đi khắp chốn
             
            Chiều mây tím kết thành hoa sim tím
            Nhớ tóc ai hoa tím điểm duyên thơ
            Nhớ làn da non trẻ, ngọt, mặn mà
            Hương trinh nữ quyện thơm mùi sách vở
             
            Mực tím ơi hãy thương đàn trẻ nhỏ
            Đem yêu thương mãi mãi đến muôn loài
            Hạt gạo rơi nuôi chim nhỏ mồ côi
            Dòng mực tím kết tình yêu nhân loại
             
            Và áo tím em tôi, ngày lộng gió
            Miệng môi cười – “Em vẫn còn đây!
            Trong tim anh trong tim yêu mọi loài”
            Em ghẹo anh “…Tình đẹp vì dang dở!”
             
             
            dohop, 29/7/05
            #36
              dohop 23.04.2010 07:02:26 (permalink)
              0
              Dòng sông bụi mờ

              Đường em đi
              Ngang qua lối mộng
              Có hoa giăng
              Ru cơn mộng lành
              Chim đậu cành mềm
              Hát tiếng yêu thương

              Xinh như hoa
              Em hé môi cười
              Mây ru em
              Muôn hoa nở vội
              Yêu thương một đời
              Nghìn trùng nhớ mong

              Mây trôi mau
              Chia tay vội vàng
              Cho đau thương
              Theo ta từng ngày
              Quê hương mịt mù
              Vắng bóng người xưa

              Tim đưa ta
              Qua bao giấc mộng
              Ta hẹn nhau
              Trong cơn mộng lành
              Ấm áp tình đầu
              Ta gặp người xưa

              Ta trao nhau
              Ôi, nụ hôn đầu
              Trong thương đau
              Tim ta bồi hồi
              Tưởng mình bên nhau?

              Quê hương ơi
              Xa xôi như mộng
              Bé yêu ơi
              Lắng nghe dòng đời
              Với tình mặn nồng
              Ra biển mênh mông

              Dòng sông xưa
              Êm như tuổi thơ
              Đi về đâu
              Đã hết một đời
              Lấp đầy biển cạn
              Để tình mênh mông?

              Bay theo mây
              Ta là cát bụi
              Trôi theo mưa
              Ta là sương mờ
              Đi qua mọi miền
              Đi tìm người xưa?

              Hạt sương mơ
              Tan trong giấc ngủ
              Nước mắt xinh
              Khô trong chờ đợi
              Bé ơi đừng buồn
              Bé ơi đừng buồn
              Quê hương nghìn trùng
              – dohop 17/12/2007 – Nam Bán Cầu –
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 07:04:02 bởi dohop >
              #37
                dohop 17.05.2010 21:14:49 (permalink)
                0
                Chia tay

                Anh rời xa em là chôn vùi một giấc mộng
                Mộng ái ân chung sống túp lều tranh
                Mình quá gần nhưng duyên quá mong manh
                Như bọt nước gần kề bọt nước
                Anh xa em xa mùi tóc bồng bềnh
                Anh một thời ước mơ được mơn trớn
                Anh xa em xa gió bay tà áo
                Anh chỉ đôi lần được thấy … trong mơ
                Chúng mình cùng nghèo, cùng thiếu thốn từ tuổi ấu thơ
                Cùng đớn đau mất mát vì bom đạn
                Anh đau đớn xé thiệp hồng trong mộng
                Cánh hoa tàn kỷ niệm gió tung bay
                Em ngẩn ngơ nơi gác trọ vẫy tay
                Trong đêm tối em đâu biết ai đang từ biệt?
                Trong đêm tối em đâu biết ai đang ngã gục?
                - Anh đang gục đầu trước số mệnh hẩm hiu -
                Màn đêm đen che khuất bóng anh gầy mòn
                Ánh đèn đêm chỉ lập loè giọt nước mắt
                Rồi sau đó là nghìn trùng xa cách
                Và đời em mãi mãi là mùa thu
                Và áo dài trắng hoa tím sầu muôn thuở
                Đây áo trắng anh từng mơ được thấy
                Em cho anh nhìn đây! nhưng anh ở nơi đâu?
                Đây thân con gái ngọt ngào anh từng mơ tưởng
                Tất cả cho anh nhưng anh ở chốn nào?
                Đây mái tóc bồng áng mây của tuổi nhỏ
                Anh đã khát thèm được ngủ trong mây
                Tất cả cho anh đây: muôn sợi tóc mây
                Có mang hồn anh về bến cũ?
                Phút chia tay sao hững hờ và cay đắng
                Em trách ai đây, màn đêm hay gió bụi của đời?
                Để em sầu buồn trông ngóng ánh sao rơi
                Em mơ thấy anh đang vẫy tay trong đêm tối.

                dohop 17/8/2005

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 21:16:18 bởi dohop >
                #38
                  dohop 10.06.2010 06:51:27 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: dohop

                  Mỗi Ngày Xuân

                  Ánh nắng lung linh nồng nàn má phấn
                  Gió đưa hương xuân đẹp thêm tóc em
                  Hạt lúa tươi non ngọt căng sữa trắng
                  Tuổi thơ em xinh đẹp thêm nắng mai

                  Tung tăng hoa mai vui màu áo ai
                  Ngon như môi em dưa thêm đỏ màu
                  Tà áo thướt tha chùn bước chân anh
                  Vương vấn nàng xuân ngày sao qua nhanh?

                  Én lại về đây, muôn hoa khoe hương
                  Anh nhớ người xưa môi đỏ má hường
                  Thơ ngây như cánh bướm
                  Dịu dàng như tơ liễu
                  Ngọt ngào như bánh mứt
                  … thương sao là thương!

                  Ô kìa bé thơ nay lớn hơn xưa
                  Áo thắm hôm nay thay sắc hoa hồng
                  Mắt tròn xoe khi anh ngắm
                  Nụ cười xinh như mứt bí
                  Đẹp như cô dâu mới tuổi xuân thì

                  Xa vắng đôi năm nay về chốn mơ
                  Đường vàng hoa giăng vẫn như ngày xưa
                  Anh cười theo đôi bướm
                  Đùa vui các em bé
                  Cảnh chùa ngày xuân dáng ai đang chờ

                  Xao xuyến tim anh kiếm tà áo xinh
                  Nắng đang lung linh chưa thấy bóng hình?
                  Chùn chân anh bước,
                  ...mùi hương quyến luyến
                  Anh ghé chùa mong thấy em ngoan hiền

                  Bóng dáng ai quen đang cười với anh
                  Ảnh em thơ ngây như đóa sen hiền
                  Vẫn hồng hào đôi má
                  Vẫn ngọt xinh đôi mắt
                  Ban thờ hương linh khói hương chẳng phiền

                  Đau xót tim anh nước mắt tuôn rơi
                  Mắt cay khói nhang anh nhoẻn miệng cười?
                  Nụ hồng anh trao vội
                  Lời yêu qua ánh mắt
                  Nguyện cho em vui hạnh phúc muôn nơi

                  Ánh nắng đưa duyên tình về với anh
                  Thương em anh yêu quả dưa đỏ xanh
                  Anh tìm môi em trong bánh mứt
                  Và tìm vai em trong nắng ấm
                  Cùng em trong gió, hương xuân ngọt lành

                  dohop, 7/3/07 – Mùa Xuân Đinh Hợi

                  Mỗi Ngày Xuân (2)

                  Tia nắng ấm nồng nàn má phấn
                  Gió đưa hương ngây ngất tóc em

                  Lúa xuân căng sữa ngọt mềm

                  Tuổi thơ em đẹp xinh thêm ngày mùa


                  Hoa tung tăng vui đùa màu áo

                  Môi em xinh trái táo ngọt ngào

                  Có em chẳng muốn bước mau

                  Tà áo tươi màu khiến ngày qua nhanh?


                  Én lại về mai nhành khoe sắc
                  Nhớ năm xưa em mặc áo vàng

                  Tóc huyền vai nhỏ đoan trang

                  Thơ ngây như bướm dịu dàng như tơ


                  Nụ cười xinh nên thơ mứt bí

                  Bánh kẹo ngon anh ví môi em

                  Thương sao tà áo thân quen

                  Thương sao ánh mắt nhung đen học trò


                  Kìa đôi mắt tròn to lấp lánh

                  Áo em nay anh sánh đóa hồng

                  Anh thì mắt đợi tim mong

                  Em (như) cô dâu mới tuổi trong xuân thì?


                  Sau đôi năm phải đi xa bé

                  Nay được về anh ghé bến mơ

                  Đường vàng hoa thắm như xưa

                  Bé thơ chắc lớn, có chờ anh không?


                  Bao ngày tháng đợi mong nhung nhớ

                  Đường anh về nắng đỡ chân anh

                  Cho chân anh bước thật nhanh

                  Có đôi bướm nhỏ đón anh vào làng


                  Anh cười đùa với đàn trẻ nhỏ

                  Vui cùng đôi bướm đỏ đưa đường

                  Đường mơ thơm ngát khói hương

                  Cảnh chùa thơ mộng vấn vương người đời


                  Tim xao xuyến nhớ người năm cũ

                  Hạt nắng xưa đang rũ xuống thềm

                  Anh đang tìm kiếm dáng em

                  Ánh hương ngày trước yếu mềm gót anh


                  Bóng dáng ai thoáng nhanh ánh mắt

                  Ôi! Ảnh em như cắt tim anh

                  Vẫn đôi mắt đẹp hiền lành

                  Môi xinh má phấn vẫn nhanh nụ cười


                  Em như đóa sen đời thơm ngát

                  Bàn hương linh khói ngạt không em?

                  Chẳng phiền bụi khói lấm lem?

                  Môi em vẫn nụ cười duyên ngày nào!


                  Anh xót xa lệ trào khóe mắt

                  Khói nhang cay đuổi bắt nụ cười

                  Bó hồng tình ái đầu đời

                  Anh trao em vội thay lời nói yêu

                  Nói với em thật nhiều qua mắt
                  Mình với nhau mặt đối mặt rồi

                  Anh trao em đó nụ cười

                  Nguyện em hạnh phúc muôn đời, muôn nơi

                  Hạt nắng đến cho người ấm dạ
                  Sưởi duyên đầu anh đã với em

                  Yêu em dưa hấu ngon thêm

                  Anh yêu sắc đỏ môi em ngày nào


                  Môi em đó – ngọt ngào bánh mứt

                  Em quanh đây – phảng phất hương xuân

                  Nắng lên – vai nhỏ thật gần

                  Áo em duyên dáng – gió xuân chung tình


                  dohop – Nam Bán Cầu 9 tháng 6, 2010 – để nhớ những ngày xuân

                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/42B94C4D02B14B9385B4720A31294ED9.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 07:55:07 bởi dohop >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    dohop 18.06.2010 20:17:53 (permalink)
                    0
                    NHỮNG MẢNH NHỎ CỦA THIÊN ĐƯỜNG


                    Bay đi những lá vàng, những giấc mơ xinh của tuổi thơ
                    Bay đi, những mảnh thiên đường mong manh, không chứa đựng nổi hai quả tim thơ
                    Và tà áo trắng cũng mỏng manh như sự hồn nhiên của trẻ trong thời loạn lạc
                    Tà áo em và cả tình yêu của đôi mình đã nương tựa quá nhiều vào gió, mây và những giấc mơ chung của hai đứa

                    Em về mùa thu, cũng trên con đường lá vàng
                    Vẫn những con gió thân quen làm tóc rối và lá vàng rơi lót con đường mơ, nâng đỡ bước chân em
                    Em cố tìm sự hiện diện của anh trong từng chiếc lá – những mảnh thiên đường của hai ta.
                    Em cố tìm hình bóng anh trong khoảng trời xanh còn sót lại giữa thu vàng, như thoáng qua rồi biến mất

                    Em về mùa thu
                    Đến bìa rừng
                    Chỉ còn ít lá vàng bay…

                    dohop16/6/2010
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 20:19:11 bởi dohop >
                    #40
                      dohop 29.06.2010 13:33:14 (permalink)
                      0
                      Thu

                      Mùa thu lẻ bóng gió lùa song
                      Hạt nước long lanh đẹp má hồng
                      Thu vàng mắt biếc sao buồn thế?
                      Đau xót trong anh tận đáy lòng
                      Thu có cho anh làm chiếc bóng,
                      Một dạ chung đường cùng ngóng trông?
                      Đôi bóng cô đơn cùng song cửa
                      Có gió mưa thu bớt lạnh lùng?
                      dohop 21/12/05
                      #41
                        dohop 02.07.2010 10:42:59 (permalink)
                        0
                        QUÊ HƯƠNG


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/7E36B7850D164E42B0794367F9B7EDD7.jpg[/image]

                        Quê hương là chiếc nón bài thơ và ghe nhỏ
                        Là mái chèo gợn sóng nước sông xanh
                        Quê hương là lá me ngon, hoa phượng đỏ
                        Là tiếng trẻ ê a, và nụ cười hiền lành

                        Rồi cũng dòng sông xanh đưa tôi ra biển lớn
                        Tôi xa người và từ biệt quê hương
                        Quê hương ơi - không gian nhỏ trong biển đời tôi lặn ngụp
                        Trong đau khổ hồn tôi đi muôn phương

                        Quê hương thành tiếng nói của trẻ thơ
                        Là món ngon, là hương khói dưới mái chùa
                        Là niềm vui nhìn mầm non khôn lớn
                        Là nghẹn ngào, gặp người thương trong mơ…

                        dohop, Nam Bán Cầu
                        2 tháng 7 năm 2010

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 10:44:33 bởi dohop >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          dohop 18.07.2010 10:29:09 (permalink)
                          0

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/6D28E2C0C9D645E49B176600C0CD9627.jpg[/image]
                          Ánh mơ
                           
                          Ánh trăng mơ màng
                          Trong mắt long lanh
                          Quê hương hiền lành
                          Ẩn hiện mờ sương
                          Tâm mãi vấn vương
                          Mảnh đời bé nhỏ
                          Hồn xưa còn đó
                          Theo gió mong manh?
                          Ôi đau xót tình yêu là muôn mảnh
                          Như trăng vỡ theo dòng nước về nguồn
                          Như ánh nguyệt có hương vị quê hương
                          Như biển mặn có nước mắt người thương
                          Một ngày nào đó, khi giọt tình tích tụ
                          Rủ bụi xương đến điểm hẹn xa xưa
                          Cùng mây trắng ta nắm tay với bốn mùa
                          Nhân loại yêu nhau, dĩ vãng không còn nữa
                          dohop,  Narooma NSW Australia 17/7/2010


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 10:37:45 bởi dohop >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            dohop 18.07.2010 10:37:11 (permalink)
                            0
                            Thu
                             
                            Thu của người hay thu của đời
                            Của tình chưa trọn rượu chưa vơi
                            Của lá còn xanh xa nguồn cội
                            Của tuổi thơ buồn đời nổi trôi
                             
                            dohop,  Narooma NSW Australia 16/7/2010


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/820B0FCF6C3A4808AF459947428DE942.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #44
                              dohop 21.07.2010 09:02:59 (permalink)
                              0
                              Những vần thơ gián đoạn
                               
                               
                              Tuổi thơ tôi hình thành trong cuộc chiến
                              Tôi ngây thơ vui với pháo đạn, chẳng hận thù
                              Tôi chế đồ chơi từ vỏ mìn, đạn miểng
                              Giấc ngủ tôi có súng hát đạn ru.
                               
                              Tuổi thơ tôi có ít nhiều mộng đẹp
                              Dệt thêu từ lời cha mẹ thương yêu
                              Mộng đoàn tụ về thăm quê đất bắc
                              Ngắm bờ đê, ngắm phố xá mỹ miều
                               
                              Mẹ cha đã chịu muôn phần vất vả
                              Xa ông bà, xa xứ sở để mưu sinh
                              Mảnh áo tơi mưa Cam Bốt, chẳng dứt tình
                              Cây cao su tội chi chia đất nước?
                               
                              Cây cao su chẳng tham lam quyền lực
                              Dòng sông buồn chẳng chia cắt nghĩa Bắc Nam
                              Chiếc cầu xinh chẳng đầy đọa anh em
                              Chẳng giập nát muôn vàn mơ mộng đẹp
                               
                              Ôi, những vần thơ gián đoạn
                              Ôi, những giấc mơ lưu lạc
                              Vẫn ước mong trong sỏi đá có tình người.
                              Những oan hồn bị quên lãng vẫn nổi trôi
                              Vẫn nhoẻn cười khi tình người chớm nở…
                               
                              dohop, Nam Bán Cầu 22/2/2010


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/568A9DE9B420419DADD4C971F089FBB5.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9