NẮNG QUÊ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
phan thanh minh 01.04.2005 13:45:23 (permalink)
0

Điệu lý uốn cong cầu dải yếm
mai ta về làm nắng quê ta
để nghe tiếng mẹ hò thương mến
sông vẫn làm dâu bến quê nhà...

Khói rạ đốt đồng say mây trắng
hoàng hôn đỏng đảnh nụ môi chiều
ta về làm khách ngày thơ ấu
vẳng tiếng chim gù trêu gió hiu...

Tóc em đen nhánh ngày con gái
tha thướt hương cau rụng trắng mùa
mai biết tơ đời xanh biếc mãi
hay buồn xếp lá những đêm mưa ?

Sáng loang chầm chậm vầng sương sớm
mẹ gánh lo toan trĩu tiếng gà
đậu đỗ thương...mùa con nước lớn
nhọc nhằn líu kíu bước chợ xa...

Thuở nhỏ ta thèm nghe tiếng dế
( thèm nghe tiếng dế lửa...mồ côi )
lớn đau rứt ruột ngày xa mẹ
thương nhớ riêng ta một khoảng trời...
#1
    XuanVy 02.04.2005 21:21:55 (permalink)
    0

    Điệu lý uốn cong cầu dải yếm
    mai ta về làm nắng quê ta
    để nghe tiếng mẹ hò thương mến
    sông vẫn làm dâu bến quê nhà...


    Đọc 4 câu đầu đã đủ hớp hồn người xa quê rồi chú Phan Thanh Minh ơi... những bài thơ quê hương lúc nào cũng mang âm hưởng ray rứt nhất là về những ngày ấu thơ...Nghi không định viết vào đây sợ hỏng bài thơ chú vì ngôn từ chú đã diễn tả cả rồi nhưng lại cầm lòng không đặng lại viết trọ trẹ vài dòng, chú không thích thì nói Nghi del. hén...

    Mưa Quê

    Ca dao ngắt nhịp mùa gặt mới
    Lưỡi hái đong đứa lúa đầy đồng
    Trăng vằng vặt sáng đêm quê cũ
    Con kênh quá tuổi vẫn chưa chồng

    Đường đất mòn trơn mưa ướt mắt
    Bão về xiêu mái lá gió giông
    Chân quệt bùn quê vào nỗi nhớ
    Gột gội bao giờ hết nước sông

    Lã ngọn tre già che măng trúc
    Bờ Tây mong ngóng mãi bờ Đông
    Xuồng con dằm mái về chợ nổi
    Lời rao ngòn ngọt nhịp cầu cong

    Mưa ở xứ người không đủ nhớ
    Canh cánh mơ hòai giọt mưa quê
    Máng xối tuông đời về viễn xứ
    Tuông ấu thơ đi chẳng trở về

    Ngày xưa thích hái hoa súng tím
    Bán quán trò chơi lũ trẻ làng
    Để rồi khôn lớn yêu màu tím
    Yêu cả mưa quê mắt dịu dàng!

    Xuân Vy,

    #2
      phan thanh minh 04.04.2005 07:24:59 (permalink)
      0
      Thật là tuyệt vời, cảm ơn Nghi đã cho đọc 1 bài thơ vô cùng rộn ràng âm sắc, biểu đồ tình cảm trong tôi đã nâng hết cung tình yêu của lòng...
      Tôi thật sự cảm động
      một lần nữa cảm ơn Nghi

      Bán Quán đầu làng trong ký ức của con gái thường không dễ quên như người ta vẫn tưởng...

      BÁN

      Ngõ làng em bán hàng hoa
      Bến sông em bán phù sa lở bồi
      Bên anh em bán cuộc đời
      một hai sương nắng chín mười lo toan..!

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2005 07:33:11 bởi phan thanh minh >
      #3
        Ct.Ly 05.04.2005 02:04:49 (permalink)
        #4
          phan thanh minh 05.04.2005 13:06:46 (permalink)
          0
          Cảm ơn ct.ly
          cảm ơn hiệp sĩ hào hoa

          Xin tặng bạn bài thơ cũng rất " QUÊ " và hơi hơi dễ thương
          ........

          MẸ VÀ MÙA HẠ

          Mẹ xa rồi nức nở mấy mùa ve
          đàn lỗi nhịp cung tơ chiều réo rắt
          cha vết hạc lưng trời xa biền biệt
          mưa sen hồ lắt lẻo vít cành cong...

          Ngày đã đơm bông chưa dám nhận lấy chồng
          thương bầy trẻ nô đùa bé dại
          ruộng hợp tác vẫn còn phần mẹ đấy
          say hương bùn con còng lửa lang thang...

          Hạ nói gì mà gió cứ mơn man
          khóe mắt điệp thương phượng buồn chớm đỏ
          bát canh tập tàng chị nhường em ngó
          tội con rô đồng lạnh ngắt trên mâm...

          Mẹ xa rồi con trằn trọc bao đêm
          giường lạnh cóng chỗ nằm xưa mẹ nghỉ
          chăn mẹ đắp con dành phần em dại
          nhận riêng con buốt nửa thân tằm...

          Như cánh buồm vào bến đợi tháng năm
          bầy em nhỏ rồi mai này sẽ lớn
          nghe trong lòng hạ còn đến muộn
          gửi nhụy về đâu hỡi phấn thông vàng...

          .......
          Mùa hạ thường thì buồn phải không ct.ly-xuân vy, chắc bạn cũng có
          thật nhiều kỷ niệm đẹp về mùa hạ của mình..?
          xin cứ mơ màng hoài niệm


          #5
            XuanVy 05.04.2005 16:57:04 (permalink)
            0
            Bài thơ Hạ của chú PTM buồn thật la buồn...mùa Hạ của Nghi ngòai xa bạn bè thì đều là kỷ niệm đẹp... để Nghi chia cho chú tí vui há...và tặng những ai còn mùa Hạ mười chín...Nghi xa lâu rồi...buồn ghê !

            Sis Ly ơi thanks sis nhiều hì

            Hạ Mười Chín

            Vòng tay nhỏ em ôm ghì mùa Hạ
            Tuổi vào đời mười chín sắp đi qua
            Trời tháng tư ôi cái nắng chan hoà
            Rơi trên tóc duyên mặn mà con gái

            Mái tóc nào xưa đôi ba lược chải
            Nay hằng giờ đứng làm dáng kẻ ngôi
            Màu phượng vỉ rộn rã đậu xuống môi
            Em chốï lẹ, vì nắng thôi - Đâu phải ...!

            Chiều qua phố có cái đuôi theo mãi
            Thoáng ngập ngừng chẳng bước lẹ chùng chân
            Sao bỗng dưng tim lỗi nhịp lên dần
            Có phải bệnh ?! Chắc phải về hỏi mẹ !

            Mười chín tuổi hồn nhiên "Ôi qúa trẻ "
            Chị trầm trồ thầm tiếc rẻ tuổi Xuân
            Em với tay hái mơ ước thật gần
            Lòng con gái trong ngần thơm nắng Hạ .

            Xuân Vy,
            #6
              XuanVy 05.04.2005 17:20:05 (permalink)
              0


              Trích đoạn: phan thanh minh

              BÁN

              Ngõ làng em bán hàng hoa
              Bến sông em bán phù sa lở bồi
              Bên anh em bán cuộc đời
              một hai sương nắng chín mười lo toan..!


              Bốn câu thơ của chú đọc mà Nghi ngẩn người...rất nổi bật nghĩa Bán của tựa đề...hay đến đọc qua ba lượt Nghi muốn rinh về làm của riêng luôn hì...

              Mua

              Ngày xưa tiền lá mua cười
              Lớn khôn giấy bạc mua đời lo toan
              Sắm em trăm sợi vòng vàng
              Cái tâm hạnh phúc bạc ngàn dễ mua !

              Xuân Vy,





              #7
                Ct.Ly 05.04.2005 23:44:07 (permalink)
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 07.04.2005 01:40:03 (permalink)
                  0
                  Như sis Ly nói thơ của hai thi sĩ hay thiệt là hay...bn đọc đi đọc lại hoài mà ko có dzám viết bài thơ mới nào vì "run tay" á hihi...gửi trước bài Hạ cũ vào đi há ,,,

                  Cơn mưa hạ

                  Cơn mưa hạ cuốn trôi bao kỉ niệm
                  Thuở đầu đời ta mới biết vào yêu
                  Màu mực tím với thơ tình mềm yếu
                  Nuớc mắt nào xiêu đổ một con tim

                  Trời mùa hạ nổi nhớ cứ đêm đêm
                  Lòng cô liêu tìm lại thuở êm đềm
                  Yêu và hận bắt đầu từ ngày ấy
                  Ko giả từ nguời way buớc ra đi

                  Tình mùa hạ như trăng rằm tháng bảy
                  Tỏ sáng ngời bỗng khuất bởi mây đen
                  Chức biệt Ngưu mỗi năm bỗng thành wen
                  Cơn mưa ngâu làm nên sầu mùa hạ

                  Nguời ra đi ko gửi câu từ tạ
                  Lặng lẽ tiển nguời bằng tất cả tim yêu
                  Bây giờ đây ở nơi chốn fiêu diêu
                  Nguời chắc hiểu những điều tôi nhắn gửi

                  Cơn mưa hạ em chẳng còn chờ đợi
                  NHưng mỗi năm vẫn đúng hẹn lại về
                  Bây giờ đây ko còn nữa tái tê
                  Em đã wen với bốn bề mưa hạ.....

                  '2003
                  #9
                    phan thanh minh 07.04.2005 10:17:23 (permalink)
                    0

                    THƯƠNG...

                    Lên nương hái trái vải thiều
                    thương cha nhớ mẹ dặt dìu bậu ơi
                    ví dù duyên kiếp ngăn đôi
                    Bậu thương ta chỉ một, ta thương bậu mười...bậu biết không ?
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2005 11:53:27 bởi phan thanh minh >
                    #10
                      phan thanh minh 07.04.2005 10:43:20 (permalink)
                      0

                      Nguời ra đi ko gửi câu từ tạ
                      Lặng lẽ tiển nguời bằng tất cả tim yêu
                      Bây giờ đây ở nơi chốn fiêu diêu
                      Nguời chắc hiểu những điều tôi nhắn gửi

                      Cơn mưa hạ em chẳng còn chờ đợi
                      NHưng mỗi năm vẫn đúng hẹn lại về
                      Bây giờ đây ko còn nữa tái tê
                      Em đã wen với bốn bề mưa hạ.....


                      Lâu lắm mới được Băng Nguyệt ghé thăm và tặng cho đọc những câu thơ
                      thật nỗi niềm...nhưng BN ơi, thơ hơi buồn đấy nhé, nếu người ta vô tình quên hay cố quên mà để cho kiều nữ trông ngóng dài cả cổ ra thế thì rất nên cho gã ta một cú giò lái cực đẹp là vừa...
                      Tuy vậy vẫn còn hơn là bị người ta lên đời trước mũi mình thì mới đoản chứ lị, đau như đau Nguyễn Bính đau...mà còn van xin...em hãy thơ ngây quê mùa...
                      tặng bạn bài thơ này nhé

                      ẨN KHÚC

                      Em đi làm cỏ úa mềm
                      heo may tôi trọ sân thềm nắng mưa
                      không thành mai chẳng được xưa
                      bâng khuâng tôi lá ngẩn ngơ sen hồ...

                      Em về khép cánh hư vô
                      mộng tôi gãy nhánh tuổi thơ hôm nào
                      mắt xanh lụa nõn môi đào
                      lá tôi khuyết nửa sắc màu hồn nhiên...
                      --------------------
                      còn nữa nè
                      đúng là bài này hơi bị buồn Nguyệt ơi

                      GIỌT BUỒN

                      Bước chân qua phố âm thầm
                      lỡ đưa mắt liếc em làm khổ tôi
                      câu cười nũng nịu trên môi
                      đành thưa...ngọng nghịu, em ơi tội tình !

                      xếp buồn lên lá lặng thinh
                      nhịp tim đánh võng gập ghình heo may

                      Đêm xa lạnh buốt áo gầy
                      giọt đong phiền muộn đắng cay môi đời
                      nói gì với bóng đơn côi
                      uống sao cho hết đầy vơi nỗi buồn !

                      #11
                        phan thanh minh 07.04.2005 10:59:18 (permalink)
                        0

                        như Xuan Vy nói , buồn quá,
                        làm cho Ct.Ly nhớ cũng vào mùa Hạ, Ctly từ giã Mẹ ra đi, và ngày trở về, mẹ già không còn nữa...


                        em só ri nhé, đã phải làm cho Ct.ly buồn thật buồn, nhưng Ct.ly ơi có nỗi buồn nào hơn mất cha lẫn mẹ không Ct,ly?

                        TÌM MẸ
                        xếp tàn tích ngày về rêu cỏ úa
                        khoảnh sân xưa lấp loáng bóng quê nghèo
                        mẹ đếm thời gian qua từng ngọn gió
                        thả khói chiều quanh quất mái rạ neo...

                        Giàn thiên lý rũ bóng vàng hiên nắng
                        bao năm xa hồn bướm chạnh mơ về
                        con trăng thẹn đứng soi bờ cát lạnh
                        ngõ xiêu buồn quạnh vắng nỗi niềm quê...

                        Sân biết nhớ ngày không người quét rác
                        bếp đăm chiêu từ độ vắng rơm vàng
                        ruộng niệm thức một đời rau vất vả
                        mẹ gánh gồng tất tưởi lo toan...

                        Ngày xuôi tay trả hết nợ nhân gian
                        con nước dữ níu chân me về lũ
                        mẹ hóa thân giữa nghìn trùng nhân hậu
                        con biết tìm đâu ra chỗ mẹ nằm !
                        #12
                          XuanVy 07.04.2005 11:39:26 (permalink)
                          0

                          Chú PTM ơi hai chữ đó lúc đầu Nghi cũng định dùng nhưng thay lại chữ "dễ" nghĩa như "dễ mua đâu"... nghịch nghĩa... nhưng 4 câu đó chú không chê Nghi tặng chú, chú thích sửa thế nào thì tùy chú há... thay chữ "khó" thì đọc nhẹ nhàng hơn "dễ mua" thì hơi khinh ngạo tí hì...

                          Những bài thơ về mẹ lúc nào cũng ươm chất nỗi niềm, nhưng mẹ của chú PTM với chị Ly buồn quá cho Nghi chia sẻ bài này nha...

                          Thơ Cho Mẹ

                          Nếu cổ tích người ta bắt đâù bằng ngày xưa ông bụt
                          Thì cổ tích của con xin bắt đầu
                          Bằng ngày xưa có mẹ ...

                          ....

                          Cái hạnh phúc hiền hoà không của riêng ai
                          Đó là hạnh phúc được gần kề bên mẹ
                          Con lớn với bạn bè, nhưng muôn đời nít trẻ
                          Khi sà vào lòng nũng nịu "Mẹ, mẹ ơi ..."

                          Con muốn cài không chỉ một đóa hồng tươi
                          Trên ngực áo để mỉm cười kiêu hãnh
                          Con muốn cài triệu triệu đóa hoa xanh
                          Cho tất cả những mẹ hiền yêu mến

                          Con cái là thuyền mẹ cha là bến
                          Có đi đâu rồi cũng ngược về bờ
                          Đời chông gai đời không đẹp như mơ
                          Nên bão giông con lại tìm tay mẹ

                          Tháng năm tàn phai bàn chân nứt nẻ
                          Mẹ đi nhặt nhọc nhằn cho con nhẹ gót êm
                          Xoè bàn tay đủ mười ngón con mềm
                          (Tay của mẹ cũng vừa thêm vết sạm)

                          Mẹ là nắng xanh, xua vầng mây xám
                          Thơm ngọt ngào từng ngày mới con đi
                          Mẹ là trăng sao, là ánh sáng diệu kỳ
                          Giữa đêm đen soi đường con khua bước

                          Mẹ là tất cả những gì con mơ ước
                          Hôn nghìn lần lên tóc mẹ bạc phơ
                          Màu xanh mượt mà xưa đổ ngọt sông thơ
                          Mẹ đổi cho con lấy một đời của mẹ

                          Con hát câu ca dao thương yêu về mẹ
                          Bằng tấm lòng đứa con trẻ - kính dâng
                          Bút mực nào viết hết nghĩa tri ân
                          Ngôn từ nào tả hết lòng thương mẹ ...

                          Xuân Vy,
                          #13
                            XuanVy 07.04.2005 13:22:30 (permalink)
                            0

                            Chú PTM ơi bài thơ Mẹ Và Mùa Hạ hay buồn mà xúc động quá, cho Nghi mượn phá tí nghen... MeVaMuaHa
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2005 13:23:46 bởi XuanVy >
                            #14
                              phan thanh minh 08.04.2005 02:26:13 (permalink)
                              0

                              Chú PTM ơi hai chữ đó lúc đầu Nghi cũng định dùng nhưng thay lại chữ "dễ" nghĩa như "dễ mua đâu"... nghịch nghĩa... nhưng 4 câu đó chú không chê Nghi tặng chú, chú thích sửa thế nào thì tùy chú há... thay chữ "khó" thì đọc nhẹ nhàng hơn "dễ mua" thì hơi khinh ngạo tí hì...


                              Xuân Vy ơi, thôi tính chuyện mua bán nữa, người bán người mua mệt lắm...Thôi thì mua bán chung vậy :

                              MUA & BÁN

                              Để tôi mua cái dỗi hờn
                              để em bán cái nỗi buồn đáng yêu
                              ái ân thương phận nàng Kiều
                              mua tơ bán tóc hóa nhiều vương mang
                              ........
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9