TRI KỈ
Nếu ta phải đi tìm người tri kỉ
Giữa muôn trùng người ta vẫn nhận ra ngay
Dù ngàn sắc hương bao bọc đắm say
Ta vẫn nhận ra mùi hương ấy
Ta nương tựa nhau đi về chân thiện mĩ
Có sợ gì gió buốt mùa đông
Ấm áp bên ta là một tấm lòng
Hư vinh làm sao phủ được.
Tri kỉ ơi niềm vui còn phía trước
Ngay ở dốc bên kia cuộc đời
Hãy biết ngắm nhìn
Hoa vẫn nở đầy trời
Ngay trên gập ghềnh hầm hố
Dẫu vấp ngã vẫn còn bàn tay đỡ
Để ta đứng lên bước những bước con người
Tri kỉ nhớ nhau chắc bè bạn chẳng cười.
Lá cỏ