Lãng đãng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 138 bài trong đề mục
Tâm Tư 24.05.2009 09:57:53 (permalink)
0
Quê
 
Tiếng thoi như tiếng tim làng
Mãi còn da diết, ngân vang muôn đời.
 
Nhớ về quê, nhớ xa vời
Luỹ tre xanh thắm, vàng tuơi lụa là...
 
Ngày xưa dệt gấm, thêu hoa
Bây giờ sặc sỡ lụa là ngoại lai
Ngày xưa dìu dặt tiếng thoi
Bây giờ buôn bán sục sôi lụa người.
 
Khung cửi nằm ngủ chơi vơi
Con thoi còn nhớ tay người nâng niu
Sợi tơ nhung nhớ những chiều
Nhăn nheo tay mẹ, chắt chiu tay bà.
 
Bến sông, vòi vọi tán đa
Ngày xưa là nỗi nhớ nhà của tôi
Mà nay, bao sự khác rồi
Làng xưa, thành phố, cho người tham quan.
 
Tôi về, ngơ ngác, chông chênh
Mái nhà xưa cũ, cái mành che mưa
Tiếng thoi thanh thót sớm trưa
Chỉ còn là ký ức mờ xa xăm.

24.5.09. Về làng VP của tôi. TT
#46
    Tâm Tư 24.05.2009 16:51:19 (permalink)
    0
    Ai bảo là mình nhớ?
     
    Ai bào là mình nhớ
    Thì cũng có gì đâu
    Chỉ vào ra thấp thỏm
    Làm cái gì cũng lâu.
     
    Có gì mà nhớ đâu
    Thời gian đâu mà nhớ
    Bao việc còn trăn trở
    Nhớ nữa, có là thừa.
     
    Trời thì bận nắng mưa
    Mình bận lo bao việc
    Chút thời gian cũng tiếc
    Sao có lúc ngồi ngây.
     
    Công việc đầy hai tay
    Còn cầm thêm một thứ
    Ngày và đêm đã khổ
    Lại thêm giờ 25

    Ai bảo là nhớ mong
    Không, chỉ là đãng trí
    Nhưng mà nghe vô lý
    Bởi tim cứ đợi chờ...

    24.5.09. TT
    #47
      Lá cỏ 24.05.2009 23:54:10 (permalink)
      0
      Ai bảo là ta nhớ?
       
      Ai bảo là ta nhớ?
      Chỉ là ta hay quên
      Vừa nãy bắt nồi cơm
      Ta chỉ quên nhấn nút.
       
       Vào bàn tìm cây bút
      Tìm mãi chẳng thấy đâu
      Vào soi kiếng hồi lâu
      Chợt thấy bút giắt đầu.
       
      Thời gian nào mà nhớ
      Suốt ngày ngồi làm thơ
      Vội đưa con đi học
      Vội trở về ngồi mơ
       
      Ai bảo là ta chờ
      Chỉ online thôi mờ
      Muốn gõ vào một chữ
      Mà gõ hoài chẳng xong
       
      Ai bảo là ta mong
      Trời sao cứ bão giông
      Ta chỉ lo Lá cỏ
      Ngập lụt dưới cánh đồng
       
      Coi thường ta - đừng hòng
      Ta là cô giáo nhé
      Cô giáo mà nổi giận
      Cô giáo sẽ…khóc nhè!
       
      #48
        Lá cỏ 25.05.2009 23:58:10 (permalink)
        0

        Giông gió rồi cũng qua
        Ngày mai trời lại sáng
        Ngày mai ta gặp lại
        Ta lại nở nụ cười

        #49
          Tâm Tư 26.05.2009 10:11:34 (permalink)
          0
          ...
           
          Ngây ngô như hoa dại
          Nào dám mơ giông bão tình yêu
          Bão giông rồi cũng có ngày ngừng thổi
          Lời thơ đắm say, rồi cũng sẽ nhạt nhoà...
          Chỉ sợ trong ta
          Bốn mùa bão giông quay quắt.
          Không phải duyên cầm sắt
          Nợ nần chi nhau, trong một kiếp người.
           
          26.5. TY của người ta đẹp, có ngiã là TY của mình không đẹp.  TT
          #50
            Lá cỏ 26.05.2009 23:57:16 (permalink)
            0


            Nợ nần ai chẳng nợ nần
            Nợ thì phải trả than thân ích gì
            Lo cày cuốc trả nợ đi
            Nếu không thì biết lấy gì mà... mơ
            #51
              Tâm Tư 27.05.2009 00:14:04 (permalink)
              0
              Đợi anh
               
              Ngủ gật ngồi đợi thơ anh
              Hai ba con chữ loanh quanh, lại buồn
              Ước gì sáng sớm chiều hôm
              Hàng ngàn con chữ cùng tuôn thác trào!
              Nhớ nhung thì nói khát khao
              Thế mà một tý chữ, sao tiếc người?
              Chữ Thầy, bồ đầy bồ vơi
              Mà không xếp nổi một lời Yêu sao?
               
              26.5.09. TT
              #52
                nguyễn thế duyên 01.06.2009 02:35:32 (permalink)
                0

                Chữ Thầy, bồ đầy bồ vơi
                Mà không xếp nổi một lời Yêu sao?

                26.5.09. TT


                   Thầy nào dạy tiếng yêu đâu
                Mấy bồ sách giữ trong đầu làm chi
                   Hãy nghe con tim thầm thì
                Mấy bồ sách nát  vứt đi cho rồi
                  Tình yêu chỉ tự học thôi
                Bao giờ bổi hổi bồi hồi là yêu


                #53
                  Tâm Tư 02.06.2009 14:32:34 (permalink)
                  0
                  ...
                  Không thầy, đó mày làm nên
                  Dù yêu, cũng phải gọi tên rõ ràng
                  Biết đâu người ta đa mang
                  Bồi hồi một chút, đã toan nhận nhầm.
                  Thôi thì, bớt chút tháng năm
                  Xếp cho kỳ được tiếng lòng, thì thôi...
                  Duyên tình, là duyên tình ơi...
                   
                   
                  TT.2.06.09. Kính bạn Thế Duyên
                  #54
                    Tâm Tư 06.06.2009 22:37:33 (permalink)
                    0
                    Nhớ người dưng
                     
                    Người dưng, thì thật người dưng
                    Mà sao ấm áp như từng thân quen
                    Cần gì biết mặt, biết tên
                    Nghe thơ, cũng đủ đêm đêm nhớ thầm...


                    6.6.09 TT tri ân một người dưng trên diễn đàn.
                    #55
                      nguyễn thế duyên 07.06.2009 01:52:44 (permalink)
                      0

                      i bảo là mình nhớ?

                      Ai bào là mình nhớ
                      Thì cũng có gì đâu
                      Chỉ vào ra thấp thỏm
                      Làm cái gì cũng lâu.

                      Có gì mà nhớ đâu
                      Thời gian đâu mà nhớ
                      Bao việc còn trăn trở
                      Nhớ nữa, có là thừa.

                      Trời thì bận nắng mưa
                      Mình bận lo bao việc
                      Chút thời gian cũng tiếc
                      Sao có lúc ngồi ngây.

                      Công việc đầy hai tay
                      Còn cầm thêm một thứ
                      Ngày và đêm đã khổ
                      Lại thêm giờ 25

                      Ai bảo là nhớ mong
                      Không, chỉ là đãng trí
                      Nhưng mà nghe vô lý
                      Bởi tim cứ đợi chờ...

                      24.5.09. TT


                      Cô bạn !bài thơ này được lắm .Tôi theo tứ thơ này làm tặng cô bạn một bài nhé. Nhưng tính tôi hay nhận vơ lắm đấy

                            Dối lòng
                      Có tiếng chim khách kêu
                      Nghe đâu như ngoài ngõ
                      Mắt đã nhìn ra cửa
                      " Mình có đợi ai đâu"

                      Chó sủa bên bờ rào
                      Cầm cái gương soi vội
                      "Ơ kìa mình có đợi
                      Ai đâu mà soi gương"

                      Có tiếngchào ngoài sân
                      Máu dồn bừng lên mặt
                      Cầm sách giả vờ đọc
                      Quay lưng ra ngoài sân

                      Tiếng chân ai đến gần
                      Con tim như ngừng đập
                      --Cháu về đã lâu chưa?
                      Lòng bỗng dưng muốn khóc


                      #56
                        thuvan 07.06.2009 02:20:01 (permalink)
                        0
                        Nhớ thầm. Bạn bảo tôi hâm
                        Người dưng lại nhớ, lại thầm trộm yêu
                        Nhớ em nhớ lắm, rất nhiều
                        Yêu em, yêu lắm anh liều vào đây... hìhì làm vài câu cho vui, mong chủ nhân ko giân. chúc bạn luôn vui.
                        #57
                          Tâm Tư 09.06.2009 19:54:31 (permalink)
                          0
                          Thà làm sỏi đá
                           
                          Nửa đời mới gặp được nhau
                          Bâng khuâng nhịp bước qua cầu phân vân
                          Kiếp này chẳng thể gụi gần
                          "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"...
                           
                          9.6.09. Tâm Tư
                          #58
                            Tâm Tư 11.06.2009 22:25:03 (permalink)
                            0
                            Ước...
                             
                            Ước gì em mãi là xanh
                            Chẳng thành quả chín
                            Mọi ước ao vẫn còn chúm chím
                            Chờ anh khai hoa...
                             
                            Ước gì lòng yêu thiết tha
                            Để anh không thấy em xuân sắc đã qua rồiƯớc gì chúng mình đừng rối bờiBởi biết bao ràng buộc. Và sau cùng cho em được ướcLặng lẽ nắm tay anhNgả mái đầu trên bờ vai ấm ápVô tình, để nước mắt chạy quanh... 11.6.09.TT
                            #59
                              Tâm Tư 14.06.2009 08:36:26 (permalink)
                              0
                              Với con yêu
                               
                              Ngoài hai mươi
                              Con vẫn như còn bé
                              Thời bàn tay cha bồng bế
                              Ngày con đau...
                              Cha, nắng mưa đã gội bạc đầu
                              Hạnh phúc, nỗi đau đã đủ
                              Cha có thể cho con mọi thứ
                              Trừ NGƯỜI CON YÊU!
                               
                              Ngỡ con vẫn ngây thơ như một cánh diều
                              Biết đâu tình con nặng thế
                              Kỷ vật NGƯỜI CON YÊU vẫn nằm lặng lẽ
                              Bạc màu trong ngăn sách của con.
                               
                              Cha mong cho con vuông tròn
                              Mong cho con chỉ cười trong hạnh phúc
                              Chiều nay nhìn kỷ vật của con, lòng cha đau thắt
                              Bùi ngùi, ánh mắt trôi xa...
                               
                              Con lớn lên, và cha sẽ già
                              Tình yêu đầu đời của con nghe buốt quá
                              Mùa thu rồi sẽ làm vàng lá
                              Nhưng cha mong xuân về, lộc nở giữa tim con...!
                               
                              14.6.09. TT ( Bài này tôi viết vì một người cha, sinh ra một đứa con trai tật nguyền - không có một bàn chân. Đứa con lớn lên, bình thường như bao người khác, và yêu, mối tình đầu non dại, đắm say. Nhưng bàn chân tật nguyền đã không cho con được bước qua cửa nhà người yêu. Và chàng trai lặng câm chỉ giữ lại cho mình một kỷ vật, tấm giấy chứng nhận Hiến máu nhận đạo của cô gái. Tấm giấy ố vàng, người cha tìm thấy, đã dậy lên một nỗi buồm thấm đẫm trong lòng họ, những người làm cha, làm mẹ. Tôi cảm nhận và chia sẻ.)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9