Lãng đãng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 138 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 14.06.2009 19:29:00 (permalink)
0

4.6.09. TT ( Bài này tôi viết vì một người cha, sinh ra một đứa con trai tật nguyền - không có một bàn chân. Đứa con lớn lên, bình thường như bao người khác, và yêu, mối tình đầu non dại, đắm say. Nhưng bàn chân tật nguyền đã không cho con được bước qua cửa nhà người yêu. Và chàng trai lặng câm chỉ giữ lại cho mình một kỷ vật, tấm giấy chứng nhận Hiến máu nhận đạo của cô gái. Tấm giấy ố vàng, người cha tìm thấy, đã dậy lên một nỗi buồm thấm đẫm trong lòng họ, những người làm cha, làm mẹ. Tôi cảm nhận và chia sẻ.)


Bạn Tâm Tư ơi bạn có thể cung cấp cho tôi một số thông tin  về càng trai và cô gái này được không
 1-Cô gái hiến máu hay chàng trai hiến màu?
 2- Họ hiến máu cho nhau hay cho một người khác?
 3-Nếu họ hiến cho nhau xin bạn nói cụ thể hơn  về quá trình bệnh tật được không?
Nhân tiện đây cũng xin cám ơn bạn rất nhiều về tất cả những gì bạn ssã làm cho tôi
                                         Thân ái

#61
    Tâm Tư 18.06.2009 17:49:40 (permalink)
    0
    Duyên muộn màng
     
    Anh đến bên em muộn màng
    Khi đã đi qua bao mùa bão nổi
    Anh đến bên em với lời thơ u tối
    Của những hẹn hò dở dang...
     
    Em ngây thơ, mà trắc ẩn đa mang
    Đã ngã nhào vào thơ anh, ẩm ướt
    Giấc mộng trinh nguyên bỗng trở về rạo rực
    Để em chờ anh, như đã dấu yêu...
     
    Anh phôi pha trong những cuộc tình phiêu diêu
    Đã từng gói nắng miền Tây gửi cho người yêu trước đó
    Giờ bên em, anh có còn trăn trở
    Loay hoay gói hoài chút nhớ gửi cho em?!
     
    Quá khứ qua lâu rồi, vị lai thì chưa đến
    Chúng mình bên nhau, không một lời hò hẹn
    Xa cách nghìn trùng, sao duyên lại bén cuyên
    Đành xin chờ nhau trong tĩnh lặng cõi thiền
    Quy y CHÂN, THIỆN...
     
     
    18.6.09. TT
     
     
    #62
      Tâm Tư 21.06.2009 10:45:39 (permalink)
      0
      Muốn
       
      Muốn làm nhi nữ thường tình
      Sớm hôm canh cửi, có mình có ta
      Một vườn cải nở đầy hoa
      Bàn tay con gái đậm đà cơm canh.
       
      Muốn cùng một mái nhà xinh
      Một vòm lá thẫm náu mình che sươngMuốn mang má thắm, môi hườngGiấu vào khuôn ngực can trường của ai. Muốn cất đi tiếng thở dàiMang lời thủ thỉ cùng ai mặn nồngMuốn nhiều, những ngóng cùng trôngThôi xin một muốn, là không muốn gì... 21.6.09.TT
      #63
        Tâm Tư 24.06.2009 12:46:00 (permalink)
        0
        Tình Mộng
         
        Dịu dàng sương khói vờn sơn khê
        Mời gọi chim muông quay trở vềThánh thót ân tình cùng trao gửiTháng năm dìu dặt giữa đam mê. Ngàn năm xưa cũ, cây già cỗiNon cao đơn độc hóa bạc đầuMột hôm nhẹ bước người đâu đếnMột nếp đơn sơ mái cỏ lau. Xa lánh ồn ào nơi bụi bặmGội rửa tháng năm đã phai màuTa đến cùng nhau bên rừng thẳmDệt mộng kỳ duyên cho mai sau.
        #64
          nguyễn thế duyên 27.06.2009 01:22:24 (permalink)
          0

          Muốn Muốn làm nhi nữ thường tìnhSớm hôm canh cửi, có mình có taMột vườn cải nở đầy hoaBàn tay con gái đậm đà cơm canh. Muốn cùng một mái nhà xinhMột vòm lá thẫm náu mình che sươngMuốn mang má thắm, môi hườngGiấu vào khuôn ngực can trường của ai. Muốn cất đi tiếng thở dàiMang lời thủ thỉ cùng ai mặn nồngMuốn nhiều, những ngóng cùng trôngThôi xin một muốn, là không muốn gì... 21.6.09.TT


          Đọc bài Muốn này làm lòng tôi cũng "Muốn". Ờ nhỉ! những mong ước nho nhỏ mà sao vẫn quá xa vời với con người vậy?Tôi thử viết cái mong muốn của tôi cho cô bạn xem nhé
                          Muốn
                Anh chẳng muốn gì nhiều đâu
          Chỉ mong anh được gội đầu dùm em
               Nước sả thơm tưới tóc mềm
          Nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn lên em cười
               Làm trai đi bốn phương trời
          Bỗng thèm chải tóc cho người mình yêu
              Liêu xiêu một mái tranh nghèo
          Câu thơ viết cũng liêu xiêu vì tình
              Tóc em hong dưới nắng hanh
          Thơ anh hong dưới long lanh mắt người
              Dịu dàng có một làn môi
          Cũng đang hong dưới một trời yêu thương

          #65
            Tâm Tư 27.06.2009 21:29:35 (permalink)
            0
            ...
             
            Cái MUỐN nghe thật dịu hiền
            Mà sao năm tháng mãi tìm chẳng ra
            Tiếc vườn cải đã đầy hoa
            Con bươm bướm trắng, cánh đà xác xơ.
            Cái MUỐN cũng thật ngu ngơ
            Giàu sang chẳng hám, Suối Mơ* lại thèm
            Thôi đành, chả dám MUỐN thêm
            Sợ bao mộng đẹp, đêm đêm lại về...
             
            "Suối Mơ, bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng...Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối .Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát..." Văn Cao cũng chỉ muốn vậy thôi!

            #66
              trangkhadinh 27.06.2009 21:57:31 (permalink)
              0
              Ai cũng muốn như mong thầm hạnh phuc
              Như đơn côi mong có một kẻ thương
              Tnh đã lỡ như dòng đời lạnh lẽo
              Cứ lang thang trong mạch sống nhạt dần.

              Tôi mong
                          tôi muốn...
                                        đâu chỉ có vậy.
              Tôi muốn vồ ngay vào cuộc sống này
              Nhưng đơn côi
                                 mà vẫn mãi đơn côi
              Một ngày kia trên con đường lạnh lẽo
              Tôi lại thấy mình thật nhor bé
                                                     nhỏ bá vô cùng
              Tôi lại thấy lại thấy những con người hạnh phúc
              Tôi yêu nhau đắm đuối thật dịu êm
              tôi ước
                       ước thật nhiều
                                            một ngày kia...
              chúc bạn luôn tìm thấy những cảm xúc để tạo ra được những hồn thơ của riêng mình

                                  
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 22:00:27 bởi trangkhadinh >
              #67
                Tâm Tư 04.07.2009 16:29:55 (permalink)
                0
                Với anh
                 
                Vẫn còn đó, một trời thơ
                Cánh chim vẫn hướng bến bờ nào xaRằng hoa, thì đúng là hoaCho người ta hái, nhưng mà chút hươngVẫn dành cho một người thươngDù xa ngàn dặm vấn vương vẫn đầyNày đây, tim của em đâyEm đưa anh giữ, hẹn ngày gặp nhauDù năm tháng có phai màuXin anh, chớ có nát nhàu, vì yêu...
                #68
                  Tâm Tư 13.07.2009 09:54:01 (permalink)
                  0
                  Cảm xúc đêm mưa
                   
                  TRở mình nửa đêm tháng Sáu
                  Nghe mưa ngút ngát trong vườn
                  Phải Ngâu xa nhau lâu quá
                  Lẻn về thút thít nhớ thương?!
                   
                  Bên mình, bạn đời thở nhẹ
                  Bỗng nghe hờ hững trong lòng
                  Giật mình, muốn xa nhau chút
                  Để tìm lại nỗi nhớ mong...
                   
                  Trái đất vẫn quay cần mẫn
                  Nắng mưa nhẫn nại bốn mùa
                  Và em, và anh cũng thế
                  đã thương hết lòng, hay chưa?!
                   
                  Hà nội đêm mưa bão.
                   
                  #69
                    lelong54 13.07.2009 14:54:52 (permalink)
                    0
                     
                    ............................
                    Ngu ngơ đi tìm giọt nắng
                    Ngỡ ấp được vào trái tim

                    Biết đâu tay vừa chạm đến

                    Nắng tan, ngày lại thành đêm...


                    (Thơ thất tình)
                     
                     
                    Ngu ngơ cầm rỗ... múc trăng
                    Bắt lấy chị Hằng... để tủ mà xem
                    Ai ngờ ướt át...sình lem...
                    Để trăng vụn vỡ,....tèm nhèm thở than !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 17:32:33 bởi lelong54 >
                    #70
                      Tâm Tư 13.07.2009 16:00:28 (permalink)
                      0
                      Trăng sông
                       
                      Trăng chỉ một, nhưng ngàn sông soi bóng
                      Vậy cho nên có ngàn vạn trăng sông
                      "Trương Chi" tưởng có nhiều trăng đến thế
                      Quăng lưới hoài, kết cục lại về không!
                       
                      (he he, đừng tưởng chọc tức được tôi nhé!)
                      #71
                        lelong54 13.07.2009 16:22:06 (permalink)
                        0
                        Trăng sông
                         
                        Trăng chỉ một, nhưng ngàn sông soi bóng
                        Vậy cho nên có ngàn vạn trăng sông
                        "Trương Chi" tưởng có nhiều trăng đến thế
                        Quăng lưới hoài, kết cục lại về không!
                         
                        (he he, đừng tưởng chọc tức được tôi nhé!)

                        ...................................

                        (Úi dùi ui ! Có ai dám chọc ghẹo gì đâu,chỉ hoạ với bạn cho vui thôi,không thích thì cho xin lỗi hoặc xoá bài vậy !) Ợi....... ! Khách đến nhà không tiếp mà còn chọt nữa.


                        Trương Chi đích thực dân chài
                        Cớ sao thổi sáo... mà mài cho trăng
                        Dập dờn... sóng nước lăn tăn
                        Mấy ai với được cô Hằng vẹn nguyên !

                        < Sửa đổi bởi: lelong54 -- 13.7.2009 15:18:47 >
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 08:49:31 bởi lelong54 >
                        #72
                          Tâm Tư 18.07.2009 09:25:24 (permalink)
                          0
                          Ranh giới Yêu
                           
                          Anh đến, rồi đi
                          Chỉ để lại trên môi em
                          Một nụ hôn rất vội...
                          Sững sờ, bối rối
                          Em biết được anh yêu!
                          Tưởng tượng bao nhiêu
                          Cũng không bằng
                          Một nụ hôn chân thật
                          Đắm say ngây ngất
                          Ranh giới tình yêu!
                           
                          16.07.09
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 23:22:06 bởi Tâm Tư >
                          #73
                            nguyễn thế duyên 20.07.2009 12:06:54 (permalink)
                            0

                            Ranh giới Yêu

                            Anh đến, rồi đi
                            Chỉ để lại trên môi em
                            Một nụ hôn rất vội...
                            Sững sờ, bối rối
                            Em biết được anh yêu!
                            Tưởng tượng bao nhiêu
                            Cũng không bằng
                            Một nụ hôn chân thật
                            Đắm say ngây ngất
                            Ranh giới tình yêu!

                            16.07.09


                            Bài thơ này không ổn rồi cô bạn ạ. Thay mặt cho cánh đàn ông tôi cực lực "Lên án" bài thơ này. Ranh giới là chỗ không thể vượt qua  thế mà ranh giới của tình yêu là một nụ hôn thì đàn ông chúng tôi tự tử hết. Bạn ạ, đàn ông chúng tôi muốn đi đến tận cùng tình yêu cơ. Xin phản đối bạn bằng một bài thơ nhé
                                           Ranh giới tình yêu
                                       
                                            Có ranh giới không?
                                            Khi em tan vào trong anh
                                            Hai con tim cùng nhịp đập
                                            Hai chúng ta hai mà là một
                                            Ranh giới ở đâu em ơi?

                                            Làn môi tan trong làn môi
                                            Khát khao hòa vào khao khát
                                            Con mắt chìm trong con mắt
                                            Bàn tay nắm lấy bàn tay

                                            Hai cơ thể cuồng say
                                            Quấn vào nhau
                                            Đâu là ranh giới
                                            Để chia chúng ta thành hai nửa rời xa?

                                            Em hãy cùng anh đến nhà thờ
                                            Đứng dưới chân đức chúa
                                            Người sẽ nói cho em rõ
                                            Đâu mới là ranh giới của tình yêu

                                              Khi trước Người em thề rằng
                                              Anh yêu
                                              Chỉ cái chết mới chia lìa hai đứa
                                              Em ơi hãy nhớ
                                              Đấy mới là ranh giới của tình yêu
                            #74
                              Tâm Tư 20.07.2009 13:33:04 (permalink)
                              0
                              Biết là yêu
                               
                              "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
                              Chưa từng hôn
                              Sao bảo mình yêu người ấy
                              Bụng nôn nao
                              Tim ào ào sóng dậy
                              Chưa hôn, ai biết là yêu?!
                               
                              Nói với nhau bao nhiêu
                              Vu vơ toàn lời ảo ảnh
                              Chỉ một nụ hôn liều
                              Nghe tình yêu, sóng sánh...
                               
                              Từ nụ hôn ngượng ngập
                              Em nhận thấy mình yêu
                              Thấy tim mình bỗng cháy
                              Tình yêu cất nên lời...
                               
                              (Đấy thôi, đấy là cái lằn ranh từ không yêu, thành yêu, bây giờ tôi mới ngộ ra.)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9