Lãng đãng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 138 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.07.2009 14:47:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tâm Tư

Bài này làm tôi nhớ đến 1 bài thơ tôi rất thích từ khi học đại học, giừo quên mất không biết ai viết, các bạn có biết, cho tôi ôn lại.

" Qua dải mưa sân tôi ngắm em
Màn mưa nhoà những nét thân quen
Tình yêu mới nở sao mà đẹp
Một thoáng nhìn nhau, mưa cũng ghen"


Chào Tâm Tư.TTk không biết bài này. Xin giao lưu với bạn mấy câu nhé để cảm ơn bạn ghé thăm. chúc vui
 
Sợi nắng
 
Anh khoác cho em giải nắng vàng
Bao ngày giông gió bốn mùa sang
Long lanh sợi nắng không phai nhạt
Em vẫn hồn nhiên đẹp dịu dàng
 
T.T.K.20.7.2009
 
#76
    Tâm Tư 20.07.2009 14:56:04 (permalink)
    0

    Sợi nắng
     
    Anh khoác cho em giải nắng vàng
    Bao ngày giông gió bốn mùa sang
    Long lanh sợi nắng không phai nhạt
    Em vẫn hồn nhiên đẹp dịu dàng
     
    T.T.K.20.7.2009
     



    Cảm ơn những câu thơ mềm mại của bạn. Tại tôi hay thích viết gồ ghề gai góc, bây giờ đọc những con chữ yêu kiều, lại nhớ ngày xưa mình đã viết thế này, nhân một đêm trăng thanh tân.

    Trăng mười bốn, dịu dàng như thiếu nữ
    Toả tình yêu dìu dặt khắp không gian
    Lòng quân tử, mơ màng trong nhung nhớ
    Trăng kia, hay tấm tình nàng...

    Cảm ơn bạn nhé.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 14:57:13 bởi Tâm Tư >
    #77
      Tâm Tư 20.07.2009 22:06:23 (permalink)
      0
      Tự say 

      Thật thà, cứ để mình say
      Chút niềm vui sướng cuối ngày thỏa thuê
      Đôi vai gồng gánh tái tê
      Này xin đặt xuống, ra về thảnh thơi
      Trên tay cầm những tiếng cười
      Trong veo đôi mắt, lả lơi áo quần.
      Ồn ào để lại sau lưng
      Tình thơ êm ả, ngập ngừng mà say
      Say này say đến ngất ngây...

      Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, vào thư quán thấy các bạn muôn hình dáng, thấy say...
      #78
        ThanhThanhKhiet 21.07.2009 07:55:37 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Tâm Tư

        Sợi nắng
         
        Anh khoác cho em giải nắng vàng
        Bao ngày giông gió bốn mùa sang
        Long lanh sợi nắng không phai nhạt
        Em vẫn hồn nhiên đẹp dịu dàng
         
        T.T.K.20.7.2009
         



        Cảm ơn những câu thơ mềm mại của bạn. Tại tôi hay thích viết gồ ghề gai góc, bây giờ đọc những con chữ yêu kiều, lại nhớ ngày xưa mình đã viết thế này, nhân một đêm trăng thanh tân.

        Trăng mười bốn, dịu dàng như thiếu nữ
        Toả tình yêu dìu dặt khắp không gian
        Lòng quân tử, mơ màng trong nhung nhớ
        Trăng kia, hay tấm tình nàng...

        Cảm ơn bạn nhé.



        Trăng rằm tròn thơm như trái ngọt
        Ngắm nguyệt hồn thơ gửi bến mơ
        Chị Hằng rọi sáng vào trong mộng
        Quân tử mơ màng đến ngẩn ngơ
         
        T.T.K.21.7.2009
         

        #79
          Tâm Tư 21.07.2009 08:24:22 (permalink)
          0
          Trăng vơi

          Phút tròn đầy trôi nhanh như cơn mộng
          Trăng thấy mình cứ mòn vẹt từng bên
          Mòn, chia sẻ cho nhân gian khao khát
          Nhìn trăng, chỉ thấy dịu hiền...

          Nếu bốn mùa, trăng tròn đầy ăm ắp
          Thì tấm tình, biết nghiêng ngả về đâu?!
          #80
            ThanhThanhKhiet 21.07.2009 09:27:40 (permalink)
            0
            Tự say

            Thật thà, cứ để mình say
            Chút niềm vui sướng cuối ngày thỏa thuê
            Đôi vai gồng gánh tái tê
            Này xin đặt xuống, ra về thảnh thơi
            Trên tay cầm những tiếng cười
            Trong veo đôi mắt, lả lơi áo quần.
            Ồn ào để lại sau lưng
            Tình thơ êm ả, ngập ngừng mà say
            Say này say đến ngất ngây... " Tâm Tư"
            Trong cơn say ây vén mây lên trời
            Dòng thơ ta thả chơi vơi
            Không còn ước lệ người đời ngó nghiêng
            Trả về trái đất ưu phiền
            Chỉ ta với gió trong miền mênh mông
            Sao nào rơi giữa tim hồng
            Cho ta tình tự giấc nồng trong say…
             
            T.T.K.21.7.2009
            Tâm Tư ơi ! xin cho phép TTK nối với bài của bạn nhé. Dở đừng chê đấy. chúc vui
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 09:34:10 bởi ThanhThanhKhiet >
            #81
              Tâm Tư 22.07.2009 00:35:51 (permalink)
              0
              Khoan hãy vào Thu
               
              Hà Nội chưa thu đâu
              Sao vội vàng tuốt lá
              Mưa Ngâu nhặt khoan nghiêng ngả
              Đừng vội Thu về, cho họ thương nhau...
               
              Hà Nội chưa Thu đâu
              Bao trai gái còn đang chờ mùa cưới
              Mùa hè còn dùng dằng chưa vội
              Nấn ná chờ, để thử thách tim nhau...
               
              Hà Nội chưa Thu đâu
              Sen trên đầm vẫn còn nồng nàn lắm
              Sợ mùa Thu về, lá tàn hoa phai thắm
              Tôi lại ngồi hóng gió heo may...
               
              Thì vẫn biết, yêu kiều Thu Hà Nội
              Nhưng xin hãy ngập ngừng như thủa mới yêu
              Để cái nôn nao còn đợi chờ phía trước
              Thu sang, Đông sẽ tới, tiêu điều....

              Bạn à, Thu HN đẹp lắm, nhưng khi gió heo may tràn trong nắng vàng, tự nhiên tôi cứ thèm Thu chưa tới, để tiếp tục mong chờ. Mùa Thu của con người, cháy bùng hương sắc, nhưng tôi cũng vẫn mong, chưa tới mùa Thu. TT. 21.7. Nhân nghe bạn TTK mừng Thu sang.
              #82
                ThanhThanhKhiet 22.07.2009 11:14:53 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: Tâm Tư

                Khoan hãy vào Thu
                 
                Hà Nội chưa thu đâu
                Sao vội vàng tuốt lá
                Mưa Ngâu nhặt khoan nghiêng ngả
                Đừng vội Thu về, cho họ thương nhau...
                 
                Hà Nội chưa Thu đâu
                Bao trai gái còn đang chờ mùa cưới
                Mùa hè còn dùng dằng chưa vội
                Nấn ná chờ, để thử thách tim nhau...
                 
                Hà Nội chưa Thu đâu
                Sen trên đầm vẫn còn nồng nàn lắm
                Sợ mùa Thu về, lá tàn hoa phai thắm
                Tôi lại ngồi hóng gió heo may...
                 
                Thì vẫn biết, yêu kiều Thu Hà Nội
                Nhưng xin hãy ngập ngừng như thủa mới yêu
                Để cái nôn nao còn đợi chờ phía trước
                Thu sang, Đông sẽ tới, tiêu điều....

                Bạn à, Thu HN đẹp lắm, nhưng khi gió heo may tràn trong nắng vàng, tự nhiên tôi cứ thèm Thu chưa tới, để tiếp tục mong chờ. Mùa Thu của con người, cháy bùng hương sắc, nhưng tôi cũng vẫn mong, chưa tới mùa Thu.


                Bạn ơi ! TTK  không biết mình mong hay sợ nữa đây  Nhưng với thu , nhất là thu Hanội thật tuyệt vời  , nó tuyệt vời cả trong nỗi vui và trong thương nhớ xót xa nữa phải không bạn thân mến. Chúc vui

                Trễ hẹn
                 
                Người đã ra đi đầu thu ấy
                Trời xanh đỏ nắng gió thu bay
                Theo chân giọt lệ tràn lưu luyến
                Dõi mắt nhìn nhau nỗi vơi đầy
                 
                Rượu hoa hạ thổ đủ trăm ngày
                Nâng ly cạn chén đã mềm say
                Dấu yêu còn vương tình đâu đó
                Mong quên nỗi nhớ lại đổ đầy
                 
                Khát vọng trong tâm tìm đất hứa
                Mịt mù chớp trắng cánh chim bay
                Nắng qua giông bão nguyên màu nắng
                Lòng người cũng thế chẳng đổi thay
                 
                Đã hẹn em về đầu thu ấy
                Trăm năm ngọt mãi chén tình nồng
                Đôi ta mở lối vào vườn mộng
                Kết trái thương yêu anh nhớ không
                 
                Thu đến thu đi em hoài  trông !!!
                 
                T.T.K.22.7.2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 16:06:55 bởi ThanhThanhKhiet >
                #83
                  Tâm Tư 22.07.2009 14:17:25 (permalink)
                  0
                  Ngày nhật thực
                   
                  Trăng như em
                  Hao gầy vì thương nhớ
                  Mấy khi tròn, để đong đủ tình anh
                  Cứ mòn vẹt trong nghiêng tìm, trăn trở
                  Nhớ mong, sững sờ...
                   
                  Anh như mặt trời
                  Bốn mùa rực lửa
                  Bốn mùa no căng, trong iu ấp tình em
                  Bỗng hôm nay, mặt trời vơi một nửa
                  Anh có bao giờ, thấy khuyết thiếu, vì em...?!
                   
                  Hà nội ngày nhật thực 62%.
                  #84
                    lelong54 23.07.2009 09:18:49 (permalink)
                    0
                    Trăng vơi

                    Phút tròn đầy trôi nhanh như cơn mộng
                    Trăng thấy mình cứ mòn vẹt từng bên
                    Mòn, chia sẻ cho nhân gian khao khát
                    Nhìn trăng, chỉ thấy dịu hiền...

                    Nếu bốn mùa, trăng tròn đầy ăm ắp
                    Thì tấm tình, biết nghiêng ngả về đâu?!

                    Tâm Tư.




                    ....................................



                    Trăng vơi.....
                     
                    Trăng vơi....mới có võng đưa
                    Kẻo cà vắt vẻo... mây mưa ngang trời !
                    Trăng vơi....mới có thuyền trôi
                    Cho mình giận dỗi.....cùng ngồi ngắm sao !
                    Trăng vơi....mới có tửu đào
                    Để mình ngoảnh mặt....lại vào say say !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 11:24:05 bởi lelong54 >
                    #85
                      Tâm Tư 24.07.2009 09:40:28 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: lelong54

                      Trăng vơi

                      Phút tròn đầy trôi nhanh như cơn mộng
                      Trăng thấy mình cứ mòn vẹt từng bên
                      Mòn, chia sẻ cho nhân gian khao khát
                      Nhìn trăng, chỉ thấy dịu hiền...

                      Nếu bốn mùa, trăng tròn đầy ăm ắp
                      Thì tấm tình, biết nghiêng ngả về đâu?!

                      Tâm Tư.




                      ....................................




                      Trăng vơi.....
                       
                      Trăng vơi....mới có võng đưa
                      Kẻo cà vắt vẻo... mây mưa ngang trời !
                      Trăng vơi....mới có thuyền trôi
                      Cho mình giận dỗi.....cùng ngồi ngắm sao !
                      Trăng vơi....mới có tửu đào
                      Để mình ngoảnh mặt....lại vào say say !

                       
                      Oan trăng
                       
                      Trăng nào có biết mây mưa
                      Trăng nào kẽo kẹt võng đưa ngang trời
                      Chỉ là thương nhớ đầy vơi
                      Chỉ là khoảng cách... cả đời ước ao!
                      Trăng trên cao, vẫn trên cao...
                       
                      #86
                        lelong54 24.07.2009 11:05:45 (permalink)
                        0
                        Oan trăng
                         
                        Trăng nào có biết mây mưa
                        Trăng nào kẽo kẹt võng đưa ngang trời
                        Chỉ là thương nhớ đầy vơi
                        Chỉ là khoảng cách... cả đời ước ao!
                        Trăng trên cao, vẫn trên cao...
                        TT.
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Không sai....!
                         
                        Trăng nào có biết mây mưa
                        Bởi đời lắm chuyện... đổi thừa phải chăng !
                        Trăng đâu có cánh thuyền căng
                        Tại đời lắm chuyện lăng nhăng đổi thừa !
                        Nhưng trăng biết nhớ người xưa
                        Biết thương người cũ....vẫn thừa lòng nhân !

                        #87
                          nguyễn thế duyên 24.07.2009 18:43:21 (permalink)
                          0

                          Khoan hãy vào Thu


                          Chà cô bạn này kín đáp quá không dám nói đến điều mình muốn nói. Để tôi nói hộ bạn vậy nhé
                              Chỉ bởi tại mùa thu
                          Chỉ tại mùa thu nhuộm cho tán cây vàng
                          Một nỗi buồn mênh mang
                          Biết đời đã ở bên kia đỉnh dốc

                          Chỉ tại trời thu trong như ngọc
                          Làm mắt em thoáng một chút trầm tư
                          Cái lạnh hanh hao của mùa thu
                          Làm lòng se se lạnh
                          Đời bên kia đỉnh dốc
                          Nên mùa thu gợi nỗi sợ thời gian

                          Giận mùa thu làm buồn vương mắt em
                          Giận nắng hanh làm lòng em se sắt
                          ÔI! Chỉ là chớm lạnh
                          Sao cái lạnh thu về lạnh hơn rét nàng Bân?

                          Cô gái tần ngần
                          Nhìn thời gian bứt rơi từng cọng lá
                          Sao mà thương quá
                          Cô gái sợ thời gian ngay trong sắc thu vàng

                          Đừng sợ! Em
                          Anh sẽ chặn mùa thu lại
                          Bằng nụ hôn nồng nàn

                          Thời gian
                          Dừng lại
                          Trước tình yêu
                          Mùa xuân là mãi mãi

                          Tôi đã nói hộ bạn điều bạn không dám nhắc đến lại còn mách cho bạn biết cách chống lại điều đó nữa. Bạn thực hiện đi. Nếu hiệu quả nhớ phải cám ơn tôi đấy
                          #88
                            ThanhThanhKhiet 24.07.2009 19:43:00 (permalink)
                            0

                            Biết là yêu

                            "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
                            Chưa từng hôn
                            Sao bảo mình yêu người ấy
                            Bụng nôn nao
                            Tim ào ào sóng dậy
                            Chưa hôn, ai biết là yêu?!

                            Nói với nhau bao nhiêu
                            Vu vơ toàn lời ảo ảnh
                            Chỉ một nụ hôn liều
                            Nghe tình yêu, sóng sánh...

                            Từ nụ hôn ngượng ngập
                            Em nhận thấy mình yêu
                            Thấy tim mình bỗng cháy
                            Tình yêu cất nên lời...

                             
                            Nỗi nhớ ảo
                             

                            Môi chưa được chạm môi
                            Nhờ thơ nói thay lời
                            Mắt chưa nhìn vào mắt
                            Mà như đã yêu rồi
                             
                            Tình thơ thả dòng đời
                            Dòng xúc cảm chơi vơi
                            Làm tan bao vất vả
                            Cho sáng lên nụ cười
                             
                            Lời thơ đầy trìu tượng
                            Không gian cũng xa vời
                            Gió trời đâu ghen tỵ
                            Mưa chẳng khóc sụt sùi
                             
                            Biết yêu là nhung nhớ
                            Ngắm trăng khát vọng chờ
                            Dù một ngày không gặp
                            Tâm hồn cũng ngẩn ngơ
                             
                            T.T.K.24.7.2009
                             

                             

                             
                            #89
                              lelong54 25.07.2009 08:50:41 (permalink)
                              0




                              Tên người như tên sông.
                               
                              Ngược xuôi ra Bắc vào Nam
                              Qua bao dòng chảy... sông nào không thương ?
                              Sông nao cũng quí, cũng hường !
                              Sông nao cũng nhớ cũng thương vô vàn !
                              Con sông... ta trót nặng mang
                              Bởi bao đời vẫn... mơ màng nhạc thơ
                              Cho nên mãi đến bây giờ
                              Có tên người quí sông.... chờ sông Thương ! 
                               
                              ( Tặng bạn bài nầy,vì biết bạn cũng yêu quí những dòng sông ! )
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 10:35:41 bởi lelong54 >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9