Lãng đãng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 138 bài trong đề mục
Tâm Tư 25.07.2009 08:57:09 (permalink)
0
"Chà cô bạn này kín đáp quá không dám nói đến điều mình muốn nói. Để tôi nói hộ bạn vậy nhé
Nguyễn Thế Duyên"
 
 
Ẩn mình
 
Nửa lời nói ra, nửa lời cất lại
Cho lòng chao nghiêng trong dự cảm kiếm tìm
Nếu một ngày, thơ oà ra như sỏi
Hỏi lòng người còn khao khát không đây??????
 
#91
    Tâm Tư 26.07.2009 21:12:45 (permalink)
    0
    Tự nghĩ
     
    Có lẽ cũng nên tự biết
    Mùa hè đã sắp ra đi
    Hồ sen đang căng gương mẩy
    Chờ xao xác gió thu về.
     
    Có lẽ cũng nên tự biết
    Cuộc vui chỉ có tháng ngàyBụi mờ nói lên tuổi tácKỷ niệm nhăm nhúm trong tay. Có lẽ cũng nên tự khócTiễn một ngày vui qua điHư không lại về trong vắtNhư ta chưa từng biết gì. Có lẽ cũng nên tự họcBao người xếp áo cất điChia tay ai nào có muốnNgười đi, người sẽ lại đi. Thà rằng ta ra đi trước, Khỏi làm người đứng ngóng theoKhỏi nghe trái tim rụng vỡMột nhành cây khô còng queo. Nhưng nếu ta ra đi trướcLại thương anh đứng đàng sauCố gượng dáng gầy cứng cỏiVầng trán ưu tư, nát nhàu... Và nếu như ta ngoảnh lạiThế nào rồi cũng khóc oàlui cui bước chân tội nghiệpLàm sao có thể rời xa Thế thì tính đi tính lạiThôi đành mặc kệ thời gianMặc kệ sen tàn thu tớiMặc kệ tình ai hợp tan... Lạy trời cho mãi bên anh
    #92
      dongthanhtruc 27.07.2009 01:38:30 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Tâm Tư

      Tự nghĩ

       

      Có lẽ cũng nên tự biết

      Mùa hè đã sắp ra đi

      Hồ sen đang căng gương mẩy

      Chờ xao xác gió thu về.

       

      Có lẽ cũng nên tự biết

      Cuộc vui chỉ có tháng ngày

      Bụi mờ nói lên tuổi tác

      Kỷ niệm nhăm nhúm trong tay.

       

      Có lẽ cũng nên tự khóc

      Tiễn một ngày vui qua đi

      Hư không lại về trong vắt

      Như ta chưa từng biết gì.

       

      Có lẽ cũng nên tự học

      Bao người xếp áo cất đi

      Chia tay ai nào có muốn

      Người đi, người sẽ lại đi.

       

      Thà rằng ta ra đi trước,

      Khỏi làm người đứng ngóng theo

      Khỏi nghe trái tim rụng vỡ

      Một nhành cây khô còng queo.

       

      Nhưng nếu ta ra đi trước

      Lại thương anh đứng đàng sau

      Cố gượng dáng gầy cứng cỏi

      Vầng trán ưu tư, nát nhàu...

       

      Và nếu như ta ngoảnh lại

      Thế nào rồi cũng khóc oà

      lui cui bước chân tội nghiệp

      Làm sao có thể rời xa

       

      Thế thì tính đi tính lại

      Thôi đành mặc kệ thời gian

      Mặc kệ sen tàn thu tới

      Mặc kệ tình ai hợp tan...

       

      Lạy trời cho mãi bên anh





      CUỐI MÙA TRĂNG HẠ
       
       
      Có lẽ tôi đang buồn lắm
      Mùa thu đang nhuộm áo vàng
      Nhuộm tóc thời gian bạc trắng
      Nhuộm sầu nặng trĩu mênh mang
       
      Có lẽ tiếng tôi đang khóc
      Hay tiếng gió buồn ngoài hiên
      Nước mắt của ngày ly biệt
      Hay là sương rụng trong đêm
       
      Chao ơi nằm không ngủ được
      Trăng già chờ mãi chưa lên
      Dế đồng kêu vang rả rích
      Dế ơi có thấu nỗi niềm
       
                   * * *
       
      Vẫn là đêm trăng mùa hạ
      Sao lòng đã vội sang mùa
      Ngày mai thấy vàng lá úa
      Chắc gì thu đến hay chưa
       
      Tôi đang tiếc trăng mùa hạ
      Biết đâu trăng thu đẹp hơn
      Buông chi những lời than thở
      Ưu tư cháy bỏng tâm hồn
       
                   * * *
       
      Đêm nay tôi là hai nửa
      Nửa buồn trách oán thời gian
      Nửa kia nuôi niềm hy vọng
      Động viên an ủi nửa buồn
      Thấy mình sao mà hạnh phúc
      Một đời chẳng biết cô đơn...


      (Cảm tác sau khi đọc bài thơ của Tâm Tư)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 01:59:48 bởi dongthanhtruc >
      #93
        Tâm Tư 27.07.2009 08:46:20 (permalink)
        0
        Cảm ơn dongthanhtruc đã đọc bài của tôi. Khi đọc bài của bạn tôithấy xấu hổ quá, vì ý nghĩ của tôi thật mơ hồ và bi quan. Mong được học tập!
        #94
          dongthanhtruc 27.07.2009 10:24:11 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tâm Tư

          Cảm ơn dongthanhtruc đã đọc bài của tôi. Khi đọc bài của bạn tôithấy xấu hổ quá, vì ý nghĩ của tôi thật mơ hồ và bi quan. Mong được học tập!
          ]
           
          Sao Tâm Tư lại nói vậy,DTT chỉ cảm tác sau khi đã đọc được những dòng thơ rất hay của Tâm Tư đó,rất hay và cảm động.DTT mới là người phải học hỏi nhiều
          #95
            nguyễn thế duyên 28.07.2009 01:02:14 (permalink)
            0



            Nhưng nếu ta ra đi trước

            Lại thương anh đứng đàng sau

            Cố gượng dáng gầy cứng cỏi

            Vầng trán ưu tư, nát nhàu...


            Bốn mươi đã nghĩ chuyện "Ra đi"
            "Ra đi" đâu phải giấc ngủ khi
            Có lẽ đêm qua chồng ngủ muộn
            Nên nàng phẫn chí quýết ra đi



            #96
              ThanhThanhKhiet 28.07.2009 18:49:32 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Tâm Tư

              Ai bảo là mình nhớ?
               
              Ai bào là mình nhớ
              Thì cũng có gì đâu
              Chỉ vào ra thấp thỏm
              Làm cái gì cũng lâu.
               
              Có gì mà nhớ đâu
              Thời gian đâu mà nhớ
              Bao việc còn trăn trở
              Nhớ nữa, có là thừa.
               
              Trời thì bận nắng mưa
              Mình bận lo bao việc
              Chút thời gian cũng tiếc
              Sao có lúc ngồi ngây.
               
              Công việc đầy hai tay
              Còn cầm thêm một thứ
              Ngày và đêm đã khổ
              Lại thêm giờ 25

              Ai bảo là nhớ mong
              Không, chỉ là đãng trí
              Nhưng mà nghe vô lý
              Bởi tim cứ đợi chờ...

              24.5.09. TT

               
              TTK sang thăm TT nè.Chúc vui
               
              Nỗi nhớ
               
              Nỗi nhớ nào chẳng có
              Mặn đắng lẫn ngọt bùi
              Nhưng hồn luôn yên vui
              Vì biết lòng đang nhớ
               
              Như mây mong chờ gió
              Đưa mình bay muôn nơi
              Cuốn trôi hoà trong đó
              Thả hồn rơi chơi vơi
               
              Nỗi nhớ không có tên
              Sao mãi gọi con tim
              Làm nhịp luôn thổn thức
              Mà ngọt ngào dịu êm
               
              Nỗi nhớ cứ dài thêm
              Khi tình xa cách trở
              Nỗi nhớ bắt đầu nhen
              Tay còn trong tay đó
               
              Nỗi nhớ luôn quanh quẩn
              Dù xa hay đang gần
              Nỗi nhớ vẫn theo chân
              Cho hồn thành ngơ ngẩn
               
              Nỗi nhớ nói lên nhiều
              Những điều còn bỡ ngỡ
              Vì trong lòng nỗi nhớ
              Cho biết mình đang yêu
               
              T.T.K.28.7.2009
               
               
               
              #97
                Tâm Tư 29.07.2009 09:19:41 (permalink)
                0

                Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                Vì trong lòng nỗi nhớ
                Cho biết mình đang yêu
                 
                T.T.K.28.7.2009
                 
                Nỗi nhớ
                 
                Nếu một ngày ta không còn nỗi nhớ
                Đầu óc sẽ dại khờ, tim sẽ hoá hoang vu...
                 
                Nhớ là ấn tượng
                Trong mịt mù vô thức
                Nhớ như ngôi sao cháy rực
                Cho tâm hồn lấp lánh bình yên...
                 
                Trong ánh chiều nghiêng nghiêng
                Nhớ dáng anh gầy chờ em hôm ấy
                Một chút xôn xao mà nhớ nhung lâu đến vậy
                Bao tháng năm bụi mờ, vẫn ấm mãi hình anh...
                 
                Nhớ, trên vòm cây biếc xanh
                Con chim nào đang chuyền cành ca hát
                Nhớ tuổi hoa niên, điệu đà tinh khiết
                Bắt được câu thơ, ai đánh rớt cạnh mình...
                 
                Nhớ, đôi mắt thật xinh
                Khi con lần đầu tiên nhìn Mẹ
                NHớ đôi môi hồng mới mẻ
                Ngày đầu tiên mới biết nuôi con...
                 
                Nhớ giờ phút vinh quang trên khán đài
                Tay cầm bao thành quả
                Dành cho tương lai, nhưng nỗi nhớ lại trở về muôn ngả
                Cha mẹ sinh thành, đất nuôi sống mình lên...
                 
                Đêm về, ngả đầu trên chiếc gối thân quen
                Tưởng mệt mỏi sẽ vội vàng thiếp ngủ
                Nhưng không, những ngôi sao nỗi nhớ
                Vẫn lấp lánh dịu hiền, trong một giấc mơ ngoan... 
                 29.7.09 Tâm Tư
                 

                NHờ những câu thơ rất sáng sủa yêu đời của TTK, TT cũng thấy vui lây đấy. Hoạ cùng bạn nhé!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:48:03 bởi Tâm Tư >
                #98
                  lelong54 29.07.2009 18:26:39 (permalink)
                  0
                  Ngẩn ngơ...!
                   
                  Tìm ai.... rời rã... đêm ngày
                  Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
                  Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
                  Ngắm chim chùng.... dõi... dập dờn... xa xa...
                  Đêm về....như mắt dài ra
                  Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa cố tìm
                  Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
                  Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
                  Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
                  Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
                  Phải chăng.... ?....đời vẫn... oan khiên !
                  Để ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !
                  #99
                    Tâm Tư 29.07.2009 23:13:12 (permalink)
                    0
                    Lạ chưa, ngơ ngẩn... ngẩn ngơ
                    Đọc xong, chả hiểu nhà thơ nói gì...
                    Mãi đi tìm cái chi chi
                    Tìm đi, tìm lại..., cái gì đằng sau
                    Hóa ra, mình đã tìm đâu???
                    TT. 29.7 (he hé LL)
                    #100
                      lelong54 30.07.2009 08:08:33 (permalink)
                      0
                      Biết nói gì chưa..... ?
                       
                      ......................................
                      Tìm đi, tìm lại..., cái gì đằng sau
                      Hóa ra, mình đã tìm đâu???
                      Thói đời vẫn vậy...đằng sau mãi tìm
                      Cho nhàu chết máu cơ tim
                      Bỏ thân oan uổng trong tìm ngẩn ngơ !
                      Tương lai phía trước sờ sờ
                      Giả đui chẳng thấy...mãi quờ đằng sau !
                      .........................................

                      Để rồi... không thấy trăng sao
                      Để rồi... than oán thương đau !

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 08:13:23 bởi lelong54 >
                      #101
                        Tâm Tư 30.07.2009 17:02:10 (permalink)
                        0
                        Thả ước mong
                         
                        Sau lưng một gùi "ước mong"
                        Ngẩn ngơ, người vãi lung tung đầy đàng
                        Nhỡ mà đông hết xuân sang
                        "Ước mong" mọc hết, người làm sao đây?
                        "ƯỚc mong", vây kín, ken dày
                        Phen này người chết trong tay bao người!
                         
                        TT.30.7 (chúc LL quăng chài khỏe ha, một chài trên mọi khúc sông, trêu thế có tức không nào?)
                        #102
                          lelong54 30.07.2009 18:05:58 (permalink)
                          0
                          Thả ước mong
                           
                          Sau lưng một gùi "ước mong"
                          Ngẩn ngơ, người vãi lung tung đầy đàng
                          Nhỡ mà đông hết xuân sang
                          "Ước mong" mọc hết, người làm sao đây?
                          "ƯỚc mong", vây kín, ken dày
                          Phen này người chết trong tay bao người!
                           
                          TT.30.7 (chúc LL quăng chài khỏe ha, một chài trên mọi khúc sông, trêu thế có tức không nào?)







                          Chài khoẻ....!
                           
                          Mỗi chài trên mọi khúc sông
                          Thế mà ân nghĩa còn đong chưa tràn !
                          Vẩy vùng trên cả thuyền trăng
                          Sông Ngân lưới bủa... chài Hằng....véo von !
                          Để mài....cho đỏ lòng son !
                          Để chài cho cạn... nước non... ân tình !
                          Người ta dụng của làm vinh
                          Còn tôi.... chọn lưới chân tình bủa giăng !
                          Người ta cao - thấp, khôn - đần
                          Còn tôi.... dụng ý chân nhân tỏ bày !
                          ...........
                          Mai này....dẫu bị phanh thây
                          Chắc còn.....đây,đó....mặt mày ủ ê... !
                          Mai nầy....dẫu bị cười chê
                          Chắc còn.....đo đấy đề huề....đón đưa !
                           








                          Thả ước mong !
                           
                          Cớ sao cứ nhắc mãi chài
                          Làm như ai đã...nễ thầy Trương Chi
                          Ước mong ảm đạm lâm ly
                          Còn tôi thích vẻ......xanh rì cõi tâm
                          Ham vui thật !.....chớ hiểu lầm
                          Bởi Long yêu ánh trăng rằm trong lu
                          Rối ren đời lắm lu bù
                          Kết thân bạn hữu...mà tu sửa lòng !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 11:09:01 bởi lelong54 >
                          #103
                            ThanhThanhKhiet 30.07.2009 18:40:00 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Tâm Tư

                            Cảm xúc đêm mưa
                             
                            TRở mình nửa đêm tháng Sáu
                            Nghe mưa ngút ngát trong vườn
                            Phải Ngâu xa nhau lâu quá
                            Lẻn về thút thít nhớ thương?!
                             
                            Bên mình, bạn đời thở nhẹ
                            Bỗng nghe hờ hững trong lòng
                            Giật mình, muốn xa nhau chút
                            Để tìm lại nỗi nhớ mong...
                             
                            Trái đất vẫn quay cần mẫn
                            Nắng mưa nhẫn nại bốn mùa
                            Và em, và anh cũng thế
                            đã thương hết lòng, hay chưa?!

                            Hà nội đêm mưa bão.


                            Trang sách
                             
                            Đêm qua đọc trang sách
                            Giật mình rồi ngẩn ngơ
                            Người viết như thấu hiểu
                            Nỗi lòng em bơ vơ
                             
                            Mở lại xem bao lần
                            Em khóc cùng nhân vật
                            Thương người lại thương thân
                            Sợ  sao! cõi đường trần
                             
                            Giấc ngủ lười không đến
                            Trăng soi bóng cây lồng
                            Hằng nga nghiêng chiếu sáng
                            Ánh vàng như cảm thông
                             
                            Anh ơi ! anh biết không
                            Giá anh là trang sách
                            Cho  em trải nỗi lòng
                            Đời tươi hồng biết mấy
                             
                            Em luôn luôn ước mong
                            Anh là trang sách ấy
                            Cho hằng đêm em đọc
                            Luôn thấy mình trong đấy
                             
                            T.T.K.30.7.2009

                             

                            #104
                              nguyễn thế duyên 31.07.2009 00:40:51 (permalink)
                              0

                                     Em đến
                              Em đến trong tôi như giấc mơ
                              Mờ mờ nhân ảnh khói sương mờ
                              Chốn ảo trở thành vườn cổ tích
                              Cô Tấm lại về trong áng thơ

                              Nỗi nhớ đã gửi vào trong mạng
                              Nụ hôn đầu gửi vào trong gió thoảng
                              Câu thơ nào mang hơi ấm bàn tay
                              Để hương tình dìu dịu bốc men say

                              Em đến theo hư không em đến
                              Nỗi nhớ mong mung lung như khói sương
                              Em là giấc mơ hay em là ảo ảnh
                              Hay em là cổ tích giữa đời thường?

                              Câu thơ chất chứa nhớ thương
                              Làn môi cháy lên khao khát
                              Một tiếng thở dài kìm nén
                              Nhè nhẹ một nỗi buồn tan loãng trong thơ

                              Em đến trong tôi hay trong giấc mơ tôi?
                              Thần thoại là em hay em là thần thoại?
                              Bâng khuâng quá sáng nay tôi tự hỏi
                              Phải đêm qua tôi bắt gặp giấc mơ?

                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9