Biến tấu lãng quên cho một cuộc tình
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 35 bài trong đề mục
LenhHoXung 02.04.2005 14:34:33 (permalink)
0
Bỏ mặc căn nhà , bỏ mặc tôi "
Em đi đâu mà vội
Nhớ nhung quá , vày vò đêm nhức nhối
Lãng quên thôi !

Kìa lộc Xuân vẫn non tươi
Không có em nắng vẫn bừng lên phơi phới
Thôi nhìn mắt em , anh nhìn xanh cao vời vợi
Khác gì nhau !

Tội gì mà phải đớn đau
Làn môi kia cùng lắm chỉ ngọt bằng viên kẹo béo
( Lại chẳng phải nghe xì xèo í éo
Dẫu anh nặng mùi Smoking )

Nếu lúc chiều về chân bước có chông chênh
Anh sẽ tạt ngang làm một chai "trả lái "
...và online anh làm Thơ
( đợi phút dại khờ của đôi ba cô gái )
....cứ thế này anh tập... Lãng Quên em !
#1
    LenhHoXung 02.04.2005 15:31:41 (permalink)
    0
    Lãng Quên No: 2
    Nỗi nhớ cần một cái tên để gọi
    Như ai đó mài mòn câu chữ gọi Dấu Yêu
    Anh không viết tên em
    Để lãng quên ít nhất về căn bản

    Anh sẽ đổi cà phê bằng Cacao mỗi sáng
    Tránh trầm lắng mình khi đắng đót bờ môi
    Ánh mắt sẽ hẹp dần tiêu cự
    Ý nghĩ sẽ thôi trườn về những phía xa xôi

    Và anh sẽ vẫn gặp em
    Để chứng tỏ anh không hề nhung nhớ
    Nụ cười trên môi anh vẫn nở
    Cho em thấy rằng :
    " Em không hoàn toàn là tất cả nguồn vui "

    " À ơi ..hoa cải lên trời ." (*)
    Sắc hoa vàng vọt một thời yêu đương
    Ngoan nào ..ngủ nhé vấn vương
    Giấc mơ lọ mọ tìm đường Lãng Quên !
    #2
      XuanVy 02.04.2005 22:47:28 (permalink)
      0
      Hai bài thơ đều hay cả chú LHX ơi..cùng tâm sự với Nghi... !
      #3
        BĂNG NGUYỆT 03.04.2005 04:19:10 (permalink)
        0
        Weocom LHX đến với vườn thơ vntq nha...thơ buồn mà hay wa'...mong được đọc thêm nhiều thơ nữa từ bạn nha...
        Sis XV khoẻ chứ nì...

        Em nằm lại vùng đất Mẹ

        Có một khỏang trời trong mắt em
        Là xanh quê Mẹ rất êm đềm
        Dập dờn ruộng lúa xanh sắc mạ
        Ngã mình theo gió buổi chiều êm

        Có một khoảng trời của riêng ta
        Dáng người thiếu nữ tựa Hằng Nga
        Một lần gặp gỡ tình như đã
        Muôn đời ta biết khó nhạt nhòa

        Có một khoảng trời lắm thiết tha
        Ai biết lòng em cũng có ta
        Chinh chiến làng quê chìm trong lửa
        Từ đây duyên mình xa ....lại xa

        Có một khoảng trời nay đã qua
        Em giờ thành bóng vầng trăng đó
        Nhẹ nhàng tỏa sáng đêm hoang lạnh
        Thi sĩ anh buồn -vịnh trăng hoa....!!!
        #4
          LenhHoXung 04.04.2005 04:29:40 (permalink)
          0
          Ôi cây nhà lá vườn Băng Nguyệt khen ngại quá ! Người mới vào mong được giúp đỡ nhiều
          Lãng quên No.3

          Xưa yêu nhau ...
          Hai đứa vít cong đầu hai nỗi nhớ
          Và bầu trời thủa đó có hình vòm
          ......

          Ngày xa nhau
          Em buông tay xoè cao vẫy vẫy
          Khoảng trời chung vuột bay cao
          Anh úp mặt vào tay ngăn tình yêu chực chảy
          ... mùa rơi những hanh hao

          Vô tình sao ? đi tìm lãng quên
          Con đường dẫn về miền nhung nhớ
          Bước chân nặng nề như hơi thở
          Làm sao bước qua mau ...
          ... khi bóng mình nằm lại phía đằng sau ???

          Gặp mình trong cơn mơ vật vã đớn đau
          Thương thương lắm , chẳng thể nào an ủi
          Giá được chui vào giấc mơ vài phút giây ngắn ngủi
          Nhớ đến cạn mình .... rồi tiếp tục Lãng Quên
          #5
            LenhHoXung 05.04.2005 03:29:18 (permalink)
            0
            Lãng quên No.5

            "... mênh mông quá , khoảng trống này ai lấp
            Khi thanh âm cũng bất lực như lời " (*- PQ)

            Mất em rồi , thật đấy ! Tôi ơi .
            Hôm qua thấy em cùng người khác
            Huyễn hoặc mình làm gì
            ... sĩ diện biện minh đánh lừa cảm giác

            ..." bước chân em một lần đi lạc"
            ..." trông thế kia nhưng chắc chẳng có gì "
            Chẳng phải đâu !

            Em yêu hắn rồi , thật đấy ! Tôi ơi .
            Góc quán quen em cười khúc khích
            Phải rồi ... hắn ta trông tinh nghịch
            Lại còn đẹp trai thế kia !

            À ha , quên được em rồi tôi ơi
            Ánh mắt chẳng còn vằn lên sắc lửa
            Tim chẳng quặn đau như ai vò xé nữa
            Khi em bên ai , tay trong tay

            Trông kìa , phiêu du mây bay
            Sao không là cánh diều để có nơi níu giữ
            Trông kìa , nước trôi viễn xứ
            Sao chẳng phải con thuyền neo đậu chốn bình an

            Ơ kìa tôi đi lang thang
            Sao chẳng dám cắm mình vào khuất sâu nỗi nhớ
            Lãng quên ơi có thể nào cho tôi mắc nợ
            Để một ngày có thể lãng quên em


            #6
              LenhHoXung 06.04.2005 03:39:19 (permalink)
              0
              Lãng quên No.4

              Sóng xô dạt một mùa yêu
              Anh ngồi giữa lãng quên chiều xa em
              Ghi ta ngồi khóc ru đêm
              Sao lung linh khóc ướt mềm ngày xưa

              Xoè tay ngồi đếm dại khờ
              Yêu thương rụng rớt bao giờ nào hay
              Men tình vừa chuếnh choáng say
              Ghen tuông anh bỏ quá tay ...mặn mòi

              Dẫu sao thì sự đã rồi
              Đắng cay nào cũng một thời là quên
              Chi bằng nhớ cạn một đêm
              Ngày mai lại ngắm nắng lên ..mỉm cười

              Xa xưa anh gửi lại người
              Lãng Quên anh giữ cho đời nhẹ bâng ...
              #7
                LenhHoXung 06.04.2005 03:59:44 (permalink)
                0
                Đêm..........
                không ánh sáng chiếu vào gương mặt
                có một nụ cười ứa ra nơi khoé mắt
                lại chảy về môi !

                Ta xin em một lần thôi
                Nhận lấy !

                Đêm .........
                điệu ghi-ta rơi vào lặng lẽ
                bản tình ca - nốt son hình lệ ........
                ........... nước mắt đàn ông !

                Không !
                này tôi ơi đừng khóc
                trước tình yêu mi đừng là nô bộc
                ngẩng mặt lên nào ...
                kìa ... những ngôi sao !

                à ơi ngủ đi nỗi đau
                yêu thương người hỡi rủ nhau mà về

                Còn gì nữa hỡi đam mê ???
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 06.04.2005 05:21:42 (permalink)
                  0
                  Hì LHX đừng khách sáo nha Mới cũ gì cũng như nhau cả thôi...bn còn vụn lắm có gì thì LHX chỉ giáo thêm dzùm bn nha...


                  Còn gì nữa hỡi đam mê ???


                  Biệt khúc xưa

                  Còn gì nữa..hỡi đam mê
                  Đêm vắng sâu nhìn câu thề..bẽ nửa
                  Lời chung thủy ngày nao như vôi vửa
                  Nát đời nhau như đống lửa..lụi dần

                  Có một lần ta nhớ --có một lần
                  Người ta ấy ngại ngần..câu...yêu lắm
                  Cho quanh ta như nở ngàn hoa thắm
                  Bỗng dưng đâu..thuyền đắm...người xa

                  Người vô ý....vùi ta giữa phong ba
                  Nghĩa yêu thương dần dà vào quên lãng
                  Đêm nay đây dòng châu nào vừa cạn
                  Ghi-ta buồn..tấu bản...biệt khúc xưa...!


                  #9
                    LenhHoXung 07.04.2005 03:47:42 (permalink)
                    0
                    Thơ BN hay quá ! cơ mà có một số từ ngữ BN cố tình thay đổi hay là do lỗi đánh máy thế !

                    Anh tìm em , tìm bầu trời xanh
                    Thành phố hôm nay không nắng
                    Bầu trời xanh đi vắng
                    Anh bật khóc ...
                    Lạ lùng !

                    Em có nhớ anh không ?

                    Anh viết bài thơ về cốc sữa
                    Như thể nó là tất cả của tình yêu
                    Anh chẳng hiểu là mình làm sao nữa .
                    Đơn giản vì em thích uống sữa ..thế thôi !

                    Có thể mọi người cho anh là dở hơi
                    Khi lại đi viết về một thứ tầm thường như thế
                    Kệ các người , ừ đấy ta mặc kệ
                    Em thích uống Sữa ..và ta yêu em

                    Hôm nay ta ngồi viết thơ điên
                    những vần thơ có thể không mang vần điệu
                    Không bay bổng - không cao siêu
                    Ta viết vì ta đang yêu

                    anh nhớ em như một thằng điên
                    Anh gọi tên em giữa phố phường tấp nập
                    Anh uống cạn ly , như thể sẽ thấy em nơi đáy cốc
                    hoá ra vẫn thấy chính mình
                    #10
                      pqvinh 07.04.2005 19:09:35 (permalink)
                      0
                      Tôi Điên

                      sao trời lại cho tôi một trái tim điên
                      ôi - trái tim điên - sao phải chọn nhầm em
                      em - yêu em - tôi làm gì có quyền??!!
                      sự lựa chọn của trái tim - tôi làm gì có quyền!!!?
                      tôi chỉ có quyền tự nhủ phải quên !
                      phải quên!
                      tôi đã không còn là thanh niên
                      sao em chỉ là mười bốn?
                      sao em chỉ là mười bốn?
                      tại sao? tại sao?
                      em là mười bốn !
                      tôi chắc là con lợn!
                      tôi chắc là con trâu!
                      là kẻ sinh ra không có cái đầu !?
                      ông trời ơi , chắc ông cũng là trâu !
                      tại sao lại để tôi yêu em ?
                      em yêu tôi ,
                      lại chia đôi !
                      lại chia đôi !!!!!!!!!!!!!
                      trời ơi - tôi ơi !
                      ôi ! trái tim này - tôi chết mất thôi...
                      #11
                        LenhHoXung 08.04.2005 03:04:02 (permalink)
                        0
                        Biết chẳng thể nào trở về ngày chưa xa ấy
                        Sao đi qua vẫn ngoái nhìn vào?

                        Biết em đã có người yêu mới
                        Sao còn khản giọng gọi hoài: !dấu yêu ơi

                        Biết mùa đã Xuân, biết ngày đã rêu
                        Vẫn ngất ngây mùa Hạ,
                        trượt mắt về ngày xưa
                        Cho câu thơ
                        Cứ oằn mình nhức nhối

                        Tin nhắn soạn rồi
                        Save lại
                        Nhưng ý nghĩ về em
                        Không kìm lại được nữa
                        Và nỗi nhớ
                        Bật lên thành tiếng gọi
                        Thùy Trang ơi!
                        #12
                          Triều Sương 09.04.2005 02:48:29 (permalink)
                          0
                          Ví dầu..có nhớ nhau
                          Xa nhau rồi
                          cố dặn lòng lãng quên
                          Nhưng sao mãi
                          lòng cứ gọi một cái tên ai đó
                          Chắc trái tim hãy còn bỏ ngõ
                          Nên vấn vương, vương vấn đập liên hồi
                          Lạc bước chân dừng lại ở một nơi
                          Quen thuộc quá con đường ngày nao đó
                          Bóng hình ai lại về trong bỡ ngỡ
                          Dù lắc đầu mạnh bước : Không nhớ đâu !
                          ...
                          Em dặn lòng :Em có nhớ anh đâu?
                          Nhưng nỗi nhớ cứ tràn về từng khắc
                          Câu hò ai gieo từng lời khoan nhặt
                          Ví dầu... bậu có nhớ ta chăng?

                          Đọc thơ LHX winh hay quá nên TS lót chót vài dòng..chắc ko phá dòng thơ winh chứ nhỉ??
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2005 02:49:43 bởi Triều Sương >
                          #13
                            LenhHoXung 09.04.2005 14:50:01 (permalink)
                            0
                            Mỗi khi buồn ta lại ôm ghita
                            Để thấy vòng tay mình không hụt hẫng
                            Ngón tay lướt trên phím đàn chầm chậm
                            Lần nào buồn cũng một điệu Slow

                            6 sợi nhớ thương căng trên cần tình ái
                            Này trầm này bổng - này sâu lắng , cuồng điên
                            Đêm không em tay thả chút muộn phiền
                            Rưng rưng ghita bật khóc

                            Âm thanh vo mình như nước mắt
                            Luyến một nốt đàn - lưu luyến quá em ơi !
                            Đàn ngân dài nâng nhung nhớ chơi vơi
                            Tay lựa phím vẽ chữ Y tình tứ

                            Đêm cuồng điên
                            - đêm không em
                            - đêm không ngủ
                            Đêm và anh và ghita
                            Đêm này đòi sống lại đêm qua
                            Tiếc cho đêm - khóc quá nhiều
                            Đàn chẳng còn dây mà ru đêm bằng nước mắt
                            #14
                              LenhHoXung 18.04.2005 04:44:13 (permalink)
                              0
                              Nhớ sao ngằn ngặt nhớ ơi!
                              Nhìn em qua nỗi nhớ bời bời anh
                              Cỏ xanh là bởi cỏ xanh
                              Sao ngun ngún mắt tưởng thành là rêu?
                              Cho trượt ngã xuống vạt chiều
                              Một tiếng "yêu" rơi xót nhiều tiếng "xa"
                              Lại đứng nhìn lên trên nhà
                              Em chưa về, nhói nỗi da diết chờ
                              Ừ thì đã là chuyện xưa
                              Mà đau đến tận bây giờ, mắt anh
                              Cỏ thôi mà, đừng nhói xanh
                              Ngủ yên giùm nhé chòng chành nhớ ơi!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 35 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9