Chim bay tìm tổ...tối rồi
Bão giông đã tan rồi Thái dương rạng hào quang Trăng ngà sáng mênh mang Chim muôn líu lo hót... Sông sâu ngời sóng biếc Nhấp nhô vỗ cát bồi Lấp ló ngọn núi đồi Bầu trời vạn vì sao! -LL-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 21:46:51 bởi Lạc Loài >
KIỆT SỨC Trời quay cuồng hay ta mê tỉnh??? Đời bình yên hay ta điên loạn??? Ta thức thời hay kẻ mụi mê??? Ta mạnh lành hay là... đau nhức!!! Trời hỡi trời! Ta kiệt sức rồi. -LL-
CÕI LÒNG... Cõi lòng tâm sự khắc ghi Nỗi niềm chan chứa...sân ,si...rối bời! Bao nhiêu uất ức trong đời.. Câu buông, câu bắt... thốt lời sao đây? Cõi lòng trăm mối vơi đầy... Ai người am hiểu- giãi bày cùng ai? Chất chồng cay đắng, đắng cay... Sông sâu, bể rộng gội hoài sạch chăng? Cõi lòng muôn sự...khó khăn Bởi dòng nhân thế gia tăng muộn phiền! Khóc đời vạn khúc bi thương... Tình, tiền, danh lợi... náo nương tâm hồn. Ngán thay! Vạn sự đọng tồn(!) Rãi đầy ngóc ngách... tiếng đồn loang xa. Thương thay số phận của ta Vô tình vướn phải lệ nhòa trời cao. -LL-
Buông thả
Thả vào mây gió đi nào
Nhẹ tênh như lá úa màu thu rơi
Buông đi giọt đắng hương rời
Ta về bên ấy đã vơi... một chiều
Mở ra mấy sợi cô liêu
Trói chi trói mãi đã nhiều gian truân!
Về thăm ngọn gió mùa xuân
Giả vờ chưa biết gian truân lần nào
Cười hờ cái nụ ngọt ngào
Tưởng như trăng đã đi vào cõi mơ
Ghép hờ một nửa vần thơ
Nửa còn giữ lại ngây thơ với đời
Tưởng như tình đẹp tuyệt vời
Nghe chừng mơ đứng gọi mời đã lâu
Dang tay đón một bể dâu
Hít vào lòng ngực bắt đầu như xưa...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 22:21:23 bởi Mỹ Trinh >
KIỆT SỨC Trời quay cuồng hay ta mê tỉnh??? Đời bình yên hay ta điên loạn??? Ta thức thời hay kẻ mụi mê??? Ta mạnh lành hay là... đau nhức!!! Trời hỡi trời! Ta kiệt sức rồi. -LL-
CÙNG ANH
Nếu đời phẵng lặng không mê tỉnh
Không cam go chẳng gọi là đời
Lọt vòng dây ta càu ta xé
Ngàn lần rồi chắc sẽ tới nơi ?
Này anh nhé! ta cùng cạn kiệt.
MT
NỬA MẢNH TƠ LÒNG Thương thay nửa mảnh tơ lòng Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa Trời sầu trỗ ánh sao thưa Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền. Tan rồi một giấc mơ duyên Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành Trăng treo đủng đỉnh trên nhành Mà sao lệ thắm loang quanh má đào? Nỗi sầu chan chứa về đâu Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ? Tìm về cái thuở mộng mơ Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai! -LL-
NỬA MẢNH LÒNG ĐAU
Về đi anh đã tháng ngày
Xa nhau chừng ấy đọa đày lòng nhau
Nửa còn mảnh nhớ ngọt ngào
Nửa còn nghe tiếng thì thào trong tim
Nửa anh còn mãi đi tìm
Nửa em đâu đó nỗi niềm thương tâm
Còn đây như biển sóng ngầm
Yêu thương vỗ mãi vào gầm đá kia!
Nửa hồn đi sớm về khuya
Nửa chờ nửa đợi chia lìa thương đau
Về đi anh mảnh lòng đau
Tay nâng tay giữ ngọt ngào vòng tay
MT NỬA MẢNH HỒN YÊU Hồn yêu nửa mảnh về đây Bên em ân ái đong đầy tình chung Bến bờ hạnh phúc vén vun Tìm đâu đất lạ một vùng hoang sơ. Hồn yêu còn mãi ngu ngơ Trao em tất cả cõi mơ thiên đường Dìu nhau thiên lý dặm trường Dành trao mật ngọt...du dương mây ngàn. Hồn yêu yêu mãi tình nàng Không đi xa nữa chẳng màng hư danh Nguyện cầu sóng gió an lành Anh - em yêu mãi sẳn dành đời nhau. -LL-
NỬA HAI GHÉP LẠI
Từ đây ghép lại mảnh hồn
Nửa hai thành một viên tròn nụ môi
Chia nhau ngọt đắng luân hồi
Chia nhau say đắm tinh khôi cuộc đời
Nửa hai ghép lại tuyệt vời
Trái tim máu đỏ dòng khơi ân tình
Ghé bờ hạnh phúc niềm tin
Yêu anh nói với lòng mình chẳng xa
Ghép thơ ghép nhạc hòa ca
Hồn yêu ghé bến bao la ân cần
Nhẹ như gió lướt phù vân
Em yêu anh mãi mùa xuân tươi hồng.
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 01:04:47 bởi Mỹ Trinh >
KIỆT SỨC Trời quay cuồng hay ta mê tỉnh??? Đời bình yên hay ta điên loạn??? Ta thức thời hay kẻ mụi mê??? Ta mạnh lành hay là... đau nhức!!! Trời hỡi trời! Ta kiệt sức rồi. -LL-
CÙNG ANH
Nếu đời phẵng lặng không mê tỉnh
Không cam go chẳng gọi là đời
Lọt vòng dây ta càu ta xé
Ngàn lần rồi chắc sẽ tới nơi ?
Này anh nhé! ta cùng cạn kiệt.
MT Dìu nhau đi cười vang trời đất!!! Ngoảnh Lam Sơn chẳng thẹn tiền nhân!!! Ngoảnh Tốt Động đưa chân tiến bước...!!! Nhìn non sông mộng ước đang chờ...! Nhanh lên nhé! Thờ ơ nghịch cảnh!!! -LL-
NỬA HAI GHÉP LẠI
Từ đây ghép lại mảnh hồn
Nửa hai thành một viên tròn nụ môi
Chia nhau ngọt đắng luân hồi
Chia nhau say đắm tinh khôi cuộc đời
Nửa hai ghép lại tuyệt vời
Trái tim máu đỏ dòng khơi ân tình
Ghé bờ hạnh phúc niềm tin
Yêu anh nói với lòng mình chẳng xa
Ghép thơ ghép nhạc hòa ca
Hồn yêu ghé bến bao la ân cần
Nhẹ như gió lướt phù vân
Em yêu anh mãi mùa xuân tươi hồng.
MT VẾT THƯƠNG TỰ LÀNH Từ đây máu chảy nên dòng Một màu đỏ thắm - cho lòng hân hoan Cao xanh toả ánh trăng vàng Gió lùa suối tóc đưa nàng bên ta. Tình hương ngát đượm sắc hoa Toả lan vạn dặm lòng đà ngất ngây! Hãy về đây ,hãy về đây Chung tay xây dựng...đong đầy đắm say! Về đây ngay, về đây ngay Vai kề má tựa đan tay vẹn thề. Muộn phiền vứt bỏ bên lề Má đào ửng đỏ dạt dào yêu thương. -LL-
Buông thả
Thả vào mây gió đi nào
Nhẹ tênh như lá úa màu thu rơi
Buông đi giọt đắng hương rời
Ta về bên ấy đã vơi... một chiều
Mở ra mấy sợi cô liêu
Trói chi trói mãi đã nhiều gian truân!
Về thăm ngọn gió mùa xuân
Giả vờ chưa biết gian truân lần nào
Cười hờ cái nụ ngọt ngào
Tưởng như trăng đã đi vào cõi mơ
Ghép hờ một nửa vần thơ
Nửa còn giữ lại ngây thơ với đời
Tưởng như tình đẹp tuyệt vời
Nghe chừng mơ đứng gọi mời đã lâu
Dang tay đón một bể dâu
Hít vào lòng ngực bắt đầu như xưa...
Mỹ Trinh VỨT BỎ Cất cao tiếng hát lời ca Bên vườn thượng uyển trăm hoa đượm nồng Đan tay xây mộng tươi hồng Quyện hoà nhân thế cho lòng thảnh thơi. Chôn vùi uất ức đầy vơi Nặng lòng chí sĩ lấp ngời áng thơ Tình chung kết nối trang mơ Tình riêng hai chữ tôn thờ thuỷ chung. Đường trần cất bước ung dung Tịnh tâm tỉnh trí vẹn cùng sắt son... Hoà vui sông núi nướv non... Gối cao đẫy giấc, ngọt ngon ân tình. Hoa xinh rực rỡ nghiêng mình Vẫy chào mời gợi thân tình nơi nơi Vui say khúc hát dâng đời Để vần thơ trẻ ngời ngời nhân gian! -LL-
Sầu vương ánh mắt long lanh Ai đi vạn dặm để anh nặng lòng Vầng dương rạng ánh mai hồng Tâm tư trống vắng khóc dòng đua chen. -LL-
TÌM ĐÂU Lục Bình trôi mãi về đâu? Để con nước nhỏ âu sầu héo hon Rảo quanh tìm kiếm lá non Mịt mờ sương khói biết còn tìm đâu? -LL-
THẢM NGỌC Về đi em bên dòng sông Tương Nơi bến lỡ ta vương hình bóng Ánh chiều tà đã gióng hồi chuông... Áng trăng ngà rải tuôn thảm ngọc. -LL-
Hình như tình đã trôi xa thẳm
Lấp vầng mây lấm tấm mưa rơi
Hình như đau xót rối bời
Em đi cúi mặt về thôi ngỡ ngàng
LHM Ngước mặt lên nhìn trời mây trắng Khói lam chiều lấn quấn chân mây Đàn cò trắng sà cây nhảy múa Ruộng đồng ta hương lúa theo về. -LL-
Tha phương đếm bước đo trời đất Đăng trình vạn dặm biết về đâu? Non sông gấm vóc bừng hoa nở Cõi lòng băng giá giữa chiều đông. -LL-
Quán trọ... đêm nay... khách vắng teo Mây sầu... lãng đảng... màu xám xịt Gió giật... từng cơn... cây nghiêng ngữa Về đâu... Thanh vắng... giữa mênh mông? -LL-
CÁNH CÒ Cánh duỗi ra theo vòm cung nguyệt Cò trắng bay đẹp tuyệt nhất trần Sải mây ngàn muôn phần yêu thích Rộng trời cao nhưng xích thêm gần. Tầng tầng lớp tách phân định rõ Không gian chiều thuộc ngõ cò bay Đáp ngàn cây gió lay ru ngủ Sà vào nhau đông đủ cả bầy. Đồng mênh mông sum vầy sưởi ấm Ruộng trùng trùng đằm thắm tỉa lông Trắng tinh khôi tuyệt trong vạn vật Trong thơ ca- cung bậc trữ tình Một giai điệu hòa mình sóng nước Màu sắt son mộng ước thanh bình! -LL-
THƯƠNG NHỮNG CÁNH CÒ
Thương lắm anh ơi những cánh cò
Thả đôi cánh mát gió chiều say
Tung bay thế giới trời rộng mở
Cửa mùa xuân thơm ngát tháng ngày
Thương những cánh cò cánh liền vai
Chung đường chung hướng hẹn tương lai
Chung đêm về tổ chung ấm lạnh
Như chúng mình chỉ một mà hai
Có phải đàn cò đêm tâm sự
Như chúng mình gắn bó tình thư
Có phải thiên duyên trời đã định
Chiều em về mềm dáng tiểu thư
Thương những cánh cò mang vai điệu
Chiều thanh bình gấm vóc tranh thêu
Quê hương ta muôn chiều hạnh phúc
Bởi đôi ta, cò trắng... mỹ miều
LHM Đấy, bao điều thiên định thắc se Từ nhịp thở bắt nghe lửa lòng Trỗi lên muôn khúc mơ hồng Cho ta mãi mãi xích gần tình thơ. Giữa chiều đông giấc mơ cháy bổng Hồn lâng lâng bay hổng trời mây Tìm nhau tình tự giãi bày Kết thành cánh én tháng ngày báo xuân. Bình bình lên tưng bừng hoa nở Chim rộn ràng rạng rỡ tình ta Sóng lòng trỗi khúc ngân nga Hòa trong hơi thở đậm đà yêu thương. -LL-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: