Trích đoạn:Lạc Loài
LẠC LOÀI
Kiếp đời ngắn ngủi lắm bi thương
Sống thác ai vương đấy lẻ thường
Lạc lỏng trần gian dường trả nợ
Loài hoang tục thế tợ vay, vương...
Mãi trôi vô tận lương thê trỗi
Mãi lặn ngàn trùng đỗi muôn phương
Lạc kiếp trần ai thương số phận
Loài chim bán trú tận dâu nương.
-LL-
TÌNH CHIA PHÔI
Đã cách xa rồi mãi vấn vương
Sóng sông Tương gợn suốt canh trường
Bơ vơ giữa nẻo đường thay đổi
Nặng trĩu trong lòng nỗi nhớ thương
Trở lại quê nghèo,sương mịt lối
Về thăm xóm nhỏ,khói mờ phương
Thuyền tình gặp bão đương trôi nổi
Gió rít từng cơn thổi lạnh giường!
Thi Nang