LẤP LÁNH
Ồ , ngôi sao! Sáng rực chân trời
Sao gì nhỉ? rạng ngời đến thế
Hôm nay đây,chim, dế vang rền...
Lấp khoảng trống khơi nền luyến ái
Lánh tu thiền ta hái mộng xanh
Giữa trần thế dệt nhanh ước nguyện
Ngàn niên sau lưu chuyện ái tình
Mây, mưa. gió- bóng hình xen lẩn.
-sd-
CẢM THÔNG
Đường đời đơn lẻ chỉ mình ta
Chiếc bóng cô liêu xót chẳng tha
năm tháng trôi qua đau mật thiết
Thương thân - sóng gió - một nhành hoa
Ái tình ủy mị- sắc nhung hồng
Tự thuở bón vun ra sức trồng
Sao nở trời đày rơi phía dưới...
Ai người thấu hiểu hoặc tương thông?
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 06:52:58 bởi SĨ ĐOAN >