Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 52 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 767 bài trong đề mục
THI NANG 04.07.2009 19:42:43 (permalink)
0
VỊNH CỌC TIÊU
 
Tần ngần ngắm cảnh nước mây ngàn
Đủng đỉnh nhìn sao ngước dặm đàng
Xiết chặc, tâm tình hòn đá cuội
Ôm nhau, tình tự cỏ gai tràn
Bốn mùa ngất ngưỡng cùng cung nguyệt
Niên rộng ngây ngô với chị Hằng
Giây phút nao lòng... đeo đẳng mãi
Trớ trêu thân phận đắm miên man.
-LL-

TƯỢNG ĐÁ
 
Dãi nắng dầm mưa giữa núi ngàn
Qua bao năm tháng vẫn bền gan
Trên đồi mộng vỡ vàng hoa rụng
Dưới suối mơ tan trắng lũ tràn
Lặng lẽ cô thân khi hạ nóng
Quạnh hiu chiếc bóng lúc đông hàn
Trơ trơ đứng đó cùng sương gió
Tượng đá âm thầm chẳng oán than
Thi Nang

Mỹ Trinh 05.07.2009 03:56:48 (permalink)
0
Bồng bềnh sóng nước mênh mông
Về đâu gió cuốn giữa dòng đại dương?
Chống chèo... phân định tứ phương
Cặp bờ bến lạ... tìm đường mưu sinh.
-LL-

Tìm về một cõi yên bình
Lướt ngàn con sóng chèo tình ra khơi
Còn đây em hứa như lời
Cùng nhau tay nắm không rời bàn tay
MT
Phải không em! Tim ai xao xuyến?
Lòng rộn ràng lưu luyến khôn nguôi!
Bể trời sóng gió ngược xuôi
Thuyền vể bến đỗ...ôi thôi nhọc nhằn!!!
-LL-

Thuyền anh đã lăn tăn vờn sóng
Ngại ngần chi nôn nóng nhọc nhằn
Phút giây mình hết cách ngăn
Nghe tim ấm lại như lần có nhau
MT
Lạc Loài 06.07.2009 13:03:50 (permalink)
0
 
 

 
 
 
Bồng bềnh sóng nước mênh mông
Về đâu gió cuốn giữa dòng đại dương?
Chống chèo... phân định tứ phương
Cặp bờ bến lạ... tìm đường mưu sinh.
-LL-

Tìm về một cõi yên bình
Lướt ngàn con sóng chèo tình ra khơi
Còn đây em hứa như lời
Cùng nhau tay nắm không rời bàn tay
MT
 
Phải không em! Tim ai xao xuyến?
Lòng rộn ràng lưu luyến khôn nguôi!
Bể trời sóng gió ngược xuôi
Thuyền về bến đỗ...ôi thôi nhọc nhằn!!!
-LL-

Thuyền anh đã lăn tăn vờn sóng
Ngại ngần chi nôn nóng nhọc nhằn
Phút giây mình hết cách ngăn
Nghe tim ấm lại như lần có nhau
MT
 
Lòng rộn rã lệ trào khoé mắt
Bừng hoan ca ta bắt cầu duyên
Đong đầy hạnh phút bình yên
Nên màu son sắt- thuyền uyên lướt dòng
-LL-
 
Lạc Loài 06.07.2009 13:15:05 (permalink)
0
Hãy 
đi   đi...
chớ sầu bi  !!!
thương tiếc mà chi.
Chỉ riêng ta khắc ghi(...)
Vì cuộc sống... nên tự ti!!!
Giấu đáy lòng, ôm mối tình si!
Trọn kiếp đời yêu, yêu mãi trang thi
Là lẻ sống, luôn hướng ta vào mộng mị...
Hãy đi đi! Chớ sầu bi,  thương tiếc mà chi!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 13:29:29 bởi Lạc Loài >
Lạc Loài 06.07.2009 13:34:18 (permalink)
0
Tôi
hiểu biết
em theo chồng
trỗi miền xứ lạ...
Đa tạ kỉ niệm xưa!!!
Thuở thời đôi lứa vào yêu
Đường xưa, lối nhỏ đều in dấu
Hoa trong vườn đã thấu hiểu tình ta
Và ánh trăng, giọt sương sa cùng cơn gió
Đã xa rồi... kết thúc mối tình- có buồn không?
-LL-
Lạc Loài 06.07.2009 17:40:08 (permalink)
0

 


 
Nếu đã yêu ta chìu nhau nhé
Lỡ ngã té... nâng, dìu đi lên
Hãy quen cuộc sống chông chênh
Dưa cà mắm muối...bồng bềnh vẫn yêu!
 
Nợ ba sinh trăm điều đúc kết
Đời phong ba... nào hết nắng hồng
Chung tay se thắc tơ lòng
Khơi nguồn hạnh phúc xuôi dòng sông Tương.
-LL-

 
Mình có còn thương như ngày ấy
Còn dắt tay nhau ngắm hoàng hôn
Còn không nghìn triệu nụ hôn
Nụ vùi chăn khóc nụ vờn áng mây...!

Ai siết thời gian đẩy góc tù
Ba sinh lặn hụp mấy dòng sâu
Ai đem mưa rải hạt sầu
Ướt mùa hạnh phúc sông ngâu thành dòng
LHM

 
Mình chung thủy tấc lòng không đổi
Dạ yêu thương chẳng dỗi chẳng hờn
Ba sinh trỗi khúc cung đờn
Ngân vang bốn bể vẫy vờn ngàn mây.
 
Hoàng hôn tím đan tay ngắm cảnh
Khối tình chung nên mảnh hồn thơ
Đêm về trọn giấc mộng mơ
Nụ hôn trao gửi chẳng chờ lai sinh.
-LL-
 
THƯƠNG GIANG 07.07.2009 00:10:12 (permalink)
0
                                         Tôi
                                     hiểu biết
                                 em theo chồng
                              trỗi   miền   xứ  lạ...
                            Đa tạ   kỉ   niệm xưa!!!
                         Thuở thời đôi lứa vào yêu
                     Đường xưa, lối nhỏ đều in dấu
                Hoa trong vườn đã thấu hiểu tình ta
            Và ánh trăng, giọt sương sa cùng cơn gió
          Đã xa rồi... kết thúc mối tình- có buồn không?
   Không duyên phận nên chẳng thành đôi lứa vợ chồng
        Kẻ   đi   người  ở   vẫn  dõi  mắt   ngóng trông
            Thương người đi xa cách nơi đất khách
                  Biết đến bao giờ mới gặp nhau?
                     Dấu  chân   giờ   đây   kỷ   niệm
                          Mình   anh    với    lẻ      loi
                             Buồn  khổ khôn nguôi
                                  Anh     thầm     gọi
                                        Mãi      yêu  ...
                                              Người!
                                             _LL-TG-
SĨ ĐOAN 08.07.2009 07:58:17 (permalink)
0


Mình chung thủy tấc lòng không đổi
Dạ yêu thương chẳng dỗi chẳng hờn
Ba sinh trỗi khúc cung đờn
Ngân vang bốn bể vẫy vờn ngàn mây.
 
Hoàng hôn tím đan tay ngắm cảnh
Khối tình chung nên mảnh hồn thơ
Đêm về trọn giấc mộng mơ
Nụ hôn trao gửi chẳng chờ lai sinh.
-LL-

Mình vẫn thương ân tình sâu đậm
Cớ vì đâu lấm tấm mưa buồn
Lạc loài xa vắng chiều buông
Nghe trong gió thoảng gửi hồn xa xăm

nghe vần thơ đêm nằm hờ hững
Xa tầm tay lững thững đi về
Rơi đêm xuống vũng trăng thề
Nghe mưa rơi đẩm bến mê xa dần.
LHM


Lạc Loài 08.07.2009 11:59:03 (permalink)
0
 
 

 
 
Mình vẫn thương ân tình sâu đậm
Cớ vì đâu lấm tấm mưa buồn
Lạc loài xa vắng chiều buông
Nghe trong gió thoảng gửi hồn xa xăm

nghe vần thơ đêm nằm hờ hững
Xa tầm tay lững thững đi về
Rơi đêm xuống vũng trăng thề
Nghe mưa rơi đẩm bến mê xa dần.
LHM

 
Lòng lưu luyến bội phần cao điểm
Ngẫm chuyện xưa tự kiểm lòng mình
Thiết tha , trìu mến... bóng hình
Cớ sao ly biệt ân tình đôi ta?
 
Lòng đau đớn xót xa khôn tả
Bước tha hương muôn ngả phiêu diêu!
Một mình đối diện tình yêu
Thẹn rằng vì đã quá chìu... nên đau(!)
-LL- 

Lạc Loài 08.07.2009 18:00:50 (permalink)
0
Tôi
hiểu biết
em theo chồng
trỗi miền xứ lạ...
Đa tạ kỉ niệm xưa!!!
Thuở thời đôi lứa vào yêu
Đường xưa, lối nhỏ đều in dấu
Hoa trong vườn đã thấu hiểu tình ta
Và ánh trăng, giọt sương sa cùng cơn gió
Đã xa rồi... kết thúc mối tình- có buồn không?
 Không duyên phận nên chẳng thành đôi lứa vợ chồng
Kẻ   đi   người  ở   vẫn  dõi  mắt   ngóng trông 
Thương người đi   xa cách nơi đất khách 
Biết   đến bao giờ   mới gặp nhau? 
Dấu  chân  giờ đây  kỷ niệm 
Mình     anh  với  lẻ  loi 
Buồn khổ khôn nguôi 
Anh  thầm   gọi 
Mãi  yêu  ... 
Người! 
Rồi
từ đây
Ta xa cách
Dòng đời đôi nẻo
Em về đâu??? Còn ta...!
Bất chợt nhìn xa..đếm bước
Rụi mơ ước, hơi tàn sức kiệt...!
Nát tâm can... tự hủy diệt chính mình.
Ôi tơ tình! Ôi thương xót!... khôn xiết thay!
Chân vô định,    dạ thẩn thờ...      từ nay đơn lẻ.
-LL-TG-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 18:10:34 bởi Lạc Loài >
THƯƠNG GIANG 09.07.2009 06:37:51 (permalink)
0
Tôi
hiểu biết
em theo chồng
trỗi miền xứ lạ...
Đa tạ kỉ niệm xưa!!!
Thuở thời đôi lứa vào yêu
Đường xưa, lối nhỏ đều in dấu
Hoa trong vườn đã thấu hiểu tình ta
Và ánh trăng, giọt sương sa cùng cơn gió
Đã xa rồi... kết thúc mối tình- có buồn không?
Không duyên phận nên chẳng thành đôi lứa vợ chồng
Kẻ đi người ở vẫn dõi mắt ngóng trông
Thương người đi xa cách nơi đất khách
Biết đến bao giờ mới gặp nhau?
Dấu   chân  giờ  đây  kỷ  niệm
Mình    anh   với    lẻ   loi
Buồn khổ khôn nguôi
Anh  thầm  gọi
          Mãi    yêu ...
   Người!

Rồi
từ đây
Ta xa cách
Dòng đời đôi nẻo
Em về đâu??? Còn ta...!
Bất chợt nhìn xa..đếm bước
Rụi mơ ước, hơi tàn sức kiệt...!
Nát tâm can... tự hủy diệt chính mình.
Ôi tơ tình! Ôi thương xót!... khôn xiết thay!
Chân vô định, dạ thẩn thờ... từ nay đơn lẻ.
Hoa   kia  đẹp   khi  ta   thấy  nụ  vừa  nở    hé
Đời   chúng  ta  đẹp khi  còn trẻ  người  ơi
Tình  yêu đẹp khi đôi chẳng thành  đôi
Người   đi   kẻ ở  ngậm  ngùi  nhớ
Kỷ  niệm  khi  tình  trắc  trở
Sống mãi trong chúng ta
Em ,  anh  cách  xa.
Luôn lưu  giữ
Thiết tha
Tình!
-LL-TG-



< Sửa đổi bởi: Lạc Loài -- 8.7.2009 17:10:34 >

(trả lời: Lạc Loài)
[Gửi Thư Riêng] Báo cáo sai phạm | Post #: 220
Trang: << < Trở lại 11 12 13 14 [15]


[Trả Lời] Diễn Đàn chính >> [VĂN HỌC] >> Thơ >> Thơ Sáng Tác >> RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi Trang: << < Trở lại 11 12 13 14 [15]
Nhảy c
Lạc Loài 09.07.2009 19:12:33 (permalink)
0
Cung ngân chưa đủ ru nàng
Còn vang lãng vãng bên đàn suối reo.
Trăng còn lơ lững trăng treo
Thì ai chưa thể men theo lối về.
-LL-

 
 
Trời lam có ánh trăng sao
Dói hái muốn hái nhưng cao quá tầm
nên về đợi áng trăng rằm
Nhô lên đỉnh cỏ ta cầm trong tay.
-LL-
THƯƠNG GIANG 10.07.2009 02:27:00 (permalink)
0
Cung ngân chưa đủ ru nàng
Còn vang lãng vãng bên đàn suối reo.
Trăng còn lơ lững trăng treo
Thì ai chưa thể men theo lối về.

-LL-

Cung ngân mà vẫn u mê,
Thì chuyển sang khúc   :'"Về quê" trữ tình...
 Dù trăng lơ lửng mái đình ,
 Người ta chẳng thể lặng thinh , sẽ về...
-TG-,9/7/20092           
     


Mỹ Trinh 10.07.2009 05:45:32 (permalink)
0
Lòng rộn rã lệ trào khoé mắt
Bừng hoan ca ta bắt cầu duyên
Đong đầy hạnh phút bình yên
Nên màu son sắt- thuyền uyên lướt dòng
-LL-

Ngỡ thuyền về bến sông ghé lại
Mình gặp nhau tương ái mùa yêu
Sau cơn giông bão tiêu đìu
Bình yên tơi tã dập dìu gió mưa
MT
Mỹ Trinh 10.07.2009 06:14:01 (permalink)
0
Tôi
rất biết
em theo chồng
Trỗi miền xứ lạ...
Đa tạ kỉ niệm xưa
Thuở thời hai đứa vào yêu-
Đường xưa, lối nhỏ...đều in dấu
Hoa trong vườn đã hiểu thấu tình ta
Và ánh trăng, sương sa cùng ngọn gió...
Đã xa rồi, kết thúc mối tình- có buồn không?!
Xa thật rồi chưa mà không gian khoảng trống!
Chìm chìm sâu, ôi bao mơ ước hút trời xa
Em vẫn chưa tin đường về định mệnh
Lạc tay nhau một thoáng chiều tà
Còn lại gì ta cho nhau anh hỡi!
Hay chỉ là giọt nước mắt rơi
Xin hãy chúc cho nhau
Đôi bờ về bến lạ
Nghìn năm sau
ở lại những
giấc mơ

Lạc Loài & Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 52 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9