Chim bay tìm tổ...tối rồi
Tỏa Nắng lên rực rỡ lá hoa xinh Lấp lánh nụ yêu tỏa hữu tình Đồi vắng, rừng hoang mang hơi lạnh Trở mình động đậy khẽ lung linh.
Vầng sáng
Rạng đông gọi thức đàn chim dại
Khe khẽ hót đòi mẹ vươn vai
Lời ca thanh thót loan vầng sáng
Soi thấu tình yêu thuở sơ khai
LL, MT
Cung ngân chưa đủ ru nàng Còn vang lãng vãng bên đàn suối reo. Trăng còn lơ lững trăng treo Thì ai chưa thể men theo lối về. -LL-
Lạc loài trong cõi tỉnh mê
Dư âm đâu đó gọi về ngổn ngang
Trăng còn tắm suối địa đàng
Thơ còn khao khát đôi đàng gặp nhau
MT
Lòng rộn rã lệ trào khoé mắt
Bừng hoan ca ta bắt cầu duyên
Đong đầy hạnh phút bình yên
Nên màu son sắt- thuyền uyên lướt dòng
-LL-
Ngỡ thuyền về bến sông ghé lại
Mình gặp nhau tương ái mùa yêu
Sau cơn giông bão tiêu đìu
Bình yên tơi tã dập dìu gió mưa
MT Bao đêm rồi lưu thưa sao rạng Gió cuối đông vỗ mạn - thuyền chao... Lòng anh cứ mãi nao nao... Trông nơi phương ấy... xuyến xao tâm hồn! -LL-
Cung ngân chưa đủ ru nàng
Còn vang lãng vãng bên đàn suối reo.
Trăng còn lơ lững trăng treo
Thì ai chưa thể men theo lối về.
-LL-
Cung ngân mà vẫn u mê,
Thì chuyển sang khúc :'"Về quê" trữ tình...
Dù trăng lơ lửng mái đình ,
Người ta chẳng thể lặng thinh , sẽ về...
-TG-,9/7/20092 Trữ tình khúc hát "về Quê" Ru hồn vào mộng- em về cùng anh? Trăng treo đủng đỉnh trời thanh Ta cùng xướng họa thâu canh thêm nồng? -LL-
CĂN NHÀ MẦU TÍM
Có căn nhà mầu tím
Ai tặng tôi thế này?
Căn nhà thật là đẹp.
Khiến lòng tôi ngất ngây...
Cám ơn anh đã xây ,
Cám ơn anh đã tặng
Căn nhà khi em vắng
Không có trong vườn thơ...
Tối về nhà bất ngờ
Thấy căn nhà đẹp quá
Vòm mái đan hoa lá
Đẹp như trong chiêm bao
Hơn ngàn câu ca dao,
Hơn cả chuyện cổ tích
Chao ôi!Em rất thích
Căn nhà tím yêu thương
Nổi bật trong khu vườn
Là căn nhà anh tặng
Những ngày hè chói nắng
Về đây nghỉ tuyệt vời...
Cám ơn nhé!Ngàn lời
Dành cả cho anh đấy!
Hãy mau mau thức dậy
Nhận lời em cám ơn....
-TG-
MỘNG MƠ
Không cần gì hơn
Trông em vui tươi
Nụ cười chúm chím
Anh kiếm đường lui
Để em trọn vui
Ngọt bùi đang nếm
Anh đếm bước chân
Lui dần nhà cũ.
Bao giờ đi ngủ
Nhớ rũ rèm che
Đêm hè ve trỗi
Bao khúc u buồn.
Chiều nay mưa tuôn
Chảy luồn tâm tư
Anh như trăn trở
Cái thuở yêu em.
Trăng rọi bên thềm
Đáp mềm bờ vai
Gió lay sạc sào
Tuôn trào yêu thương.
Sao lòng tơ vương?
Bóng hường xa tít
Ai bít đường tơ?
Mộng mơ bến đỗ.
-LL-
MẾN... Mến yêu một áng trăng ngà Đầu non góc bể vẫn là thân thương Bao niên lòng mãi vấn vương Mong ngày hạnh ngộ chung đường thơ ca. Nỗi niềm thắm đượm thiết tha Ai đâu hiểu được lòng ta lúc này? -LL-
MẾN...
Mến yêu một áng trăng ngà
Đầu non góc bể vẫn là thân thương
Bao niên lòng mãi vấn vương
Mong ngày hạnh ngộ chung đường thơ ca.
Nỗi niềm thắm đượm thiết tha
Ai đâu hiểu được lòng ta lúc này?
-LL-
Yêu...
Hiểu lòng người thật khó thay
Chân thành gian dối,thẳng ngay...khó lường.
Xa xôi cách trở đôi đường
Bao lời người gửi nhớ thương ngọt ngào...
Người yêu hái cả trăng sao
Đem làm quà tặng lẽ nào làm ngơ???
Nhưng là yêu những trang thơ
Chứ tình có thật bao giờ người ơi!!!
Thôi đừng ôm mộng xa vời.
Ta về tìm lại khoảng trời ngày xưa...
-TG-
Giờ đây sao rụng lưa thưa
Nàng ơi đếm bước sáng trưa chiều tà
Chung vai xây dựng sơn hà
Góp vần thơ trẻ đấy là niềm vui
Hướng tương lai chẳng giật lùi
Ngôi nhà hoa tím ngọt bùi sớt chia...!
Nhớ nha em, suốt canh khuya
Câu thơ xướng họa đôi ta tươi hồng
Xua tan thống khổ chất chồng
Ngắm hoa thưởng nguyệt cho lòng đơm hương!
-LL-
Căn Nhà Màu Tím
Căn nhà màu tím đẹp tuyệt vời
Một thoáng mùa xuân đã chơi vơi!
Hoa rơi gió cuốn ngàn kỷ niệm
Còn lại gì không ở trong đời ?
Còn lại con tim rỉ máu hồng
Tình mình gió ngược hứng cơn giông
Còn lại bài thơ tìm tha thiết
Và ngàn thổn thức để ghi lòng!
Hoa tím tàn nhanh như tình ta
Một thoáng xuân rơi hết đậm đà
Thương giang nước chảy đau lòng khách
Một lần qua đổ lệ mưa sa...
Sông mang tất cả về cuối nguồn
Lặn hụp vết đời ra biển khơi
Mênh mông biển cả xanh xanh thẳm
Biết có bao giờ nhớ chuyện đời
Lam Hồng Minh
Đơm hoa...
Lời thơ chất chứa yêu thương
Biết người mang nỗi vấn vương còn nhiều...
Từ nay sẽ mỗi sớm chiều.
Chúng mình đối hoạ...cô liêu có còn?
Cho anh vơi bớt nỗi buồn
Xua đi tủi hận ,dỗi hờn nghe anh?
Hãy nhìn đời với mầu xanh.
Tương lai phía trước long lanh mỉm cười...
Vườn thơ sẽ mãi tốt tươi
Vườn anh...nơi ấy cây đời đơm hoa..
-TG- SẮC THẮM Đa mang tâm sự não nề Tinh thần bấm lọan ê chề lòng ta Cám ơn cô bạn miền xa Sớt chia san sẻ... vượt qua thảm sầu Đắp xây mấy khúc nhịp cầu Thả trôi đáy vực hết bầu bi thương Ngẩng nhìn mây gió du dương Chan hòa nhân thế hết vương u buồn Vườn thơ sắc thắm hương tuôn Sáng chiều chăm sóc... luôn luôn cận kề. -LL-
Căn Nhà Màu Tím
Căn nhà màu tím đẹp tuyệt vời
Một thoáng mùa xuân đã chơi vơi!
Hoa rơi gió cuốn ngàn kỷ niệm
Còn lại gì không ở trong đời ?
Còn lại con tim rỉ máu hồng
Tình mình gió ngược hứng cơn giông
Còn lại bài thơ tìm tha thiết
Và ngàn thổn thức để ghi lòng!
Hoa tím tàn nhanh như tình ta
Một thoáng xuân rơi hết đậm đà
Thương giang nước chảy đau lòng khách
Một lần qua đổ lệ mưa sa...
Sông mang tất cả về cuối nguồn
Lặn hụp vết đời ra biển khơi
Mênh mông biển cả xanh xanh thẳm
Biết có bao giờ nhớ chuyện đời
Lam Hồng Minh
MỐI TÌNH THỦY CHUNG Căn nhà rực rỡ như tình anh Năm tháng tươi xanh đượm sắc cành Mưa gió trơ trơ cùng tuế nguyệt Vẹn màu tim tím suốt thâu canh. Trăm năm trọn dạ mối tình chung Lạc bước mê cung vẹn tín trung Chặc dạ bền gan trong gió tuyết Vững lòng muôn thuở những hoài thương. Sắc thắm hoa ngời thoang thoảng hương Nhẹ nhàng xao động dạ vấn vương Tâm tư thanh thoát miền cực lạc Chan chứa nồng say những yêu thương. Căn nhà màu tím em thích không? Xây dựng tầng không dạ ước mong Thoả ngắm đất trời lòng hớn hở Đẹp tình duyên thắm thuở chờ trông. -LL-
Căn Nhà Màu Tím
Căn nhà màu tím đẹp tuyệt vời
Một thoáng mùa xuân đã chơi vơi!
Hoa rơi gió cuốn ngàn kỷ niệm
Còn lại gì không ở trong đời ?
Còn lại con tim rỉ máu hồng
Tình mình gió ngược hứng cơn giông
Còn lại bài thơ tìm tha thiết
Và ngàn thổn thức để ghi lòng!
Hoa tím tàn nhanh như tình ta
Một thoáng xuân rơi hết đậm đà
Thương giang nước chảy đau lòng khách
Một lần qua đổ lệ mưa sa...
Sông mang tất cả về cuối nguồn
Lặn hụp vết đời ra biển khơi
Mênh mông biển cả xanh xanh thẳm
Biết có bao giờ nhớ chuyện đời
Lam Hồng Minh
MỐI TÌNH THỦY CHUNG
Căn nhà rực rỡ như tình anh
Năm tháng tươi xanh đượm sắc cành
Mưa gió trơ trơ cùng tuế nguyệt
Vẹn màu tim tím suốt thâu canh.
Trăm năm trọn dạ mối tình chung
Lạc bước mê cung vẹn tín trung
Chặc dạ bền gan trong gió tuyết
Vững lòng muôn thuở những hoài thương.
Sắc thắm hoa ngời thoang thoảng hương
Nhẹ nhàng xao động dạ vấn vương
Tâm tư thanh thoát miền cực lạc
Chan chứa nồng say những yêu thương.
Căn nhà màu tím em thích không?
Xây dựng tầng không dạ ước mong
Thoả ngắm đất trời lòng hớn hở
Đẹp tình duyên thắm thuở chờ trông.
-LL-
TẶNG CHO NGƯỜI...
Căn nhà mộng mơ hoa tím xinh
Người tặng tri ân chút nghĩa tình
Ta vui lòng nhận món quà tặng
Bởi vì thực chất...Chỉ tấm hình....
Chẳng có gì đâu chớ buồn lòng
Đừng ví tình mình hứng cơn giông
Người sau chỉ đến hoạ thơ phú.
Tình xưa ,người cũ vẫn đượm nồng...
Hoa tím thuỷ chung như tình người
Ngàn năm bất tử mãi thắm tươi
Chính nhân quân tử ,ai đã nói,
Anh hào ,mỹ nhân...sẽ lên đôi.
Người đẹp buồn lòng trách dòng sông...
Thương Giang hờ hững vẫn một dòng
Biết đâu vô tình đau lòng khách...
Để trái tim người rỉ máu hồng...
Dòng sông sẽ cuốn tất cả trôi
Nỗi buồn thổn thức trái tim người!
Riêng căn nhà tím xin tặng lại
Mong sao người ấy nở nụ cười...
-TG-
Căn Nhà Màu Tím
Căn nhà màu tím đẹp tuyệt vời
Một thoáng mùa xuân đã chơi vơi!
Hoa rơi gió cuốn ngàn kỷ niệm
Còn lại gì không ở trong đời ?
Còn lại con tim rỉ máu hồng
Tình mình gió ngược hứng cơn giông
Còn lại bài thơ tìm tha thiết
Và ngàn thổn thức để ghi lòng!
Hoa tím tàn nhanh như tình ta
Một thoáng xuân rơi hết đậm đà
Thương giang nước chảy đau lòng khách
Một lần qua đổ lệ mưa sa...
Sông mang tất cả về cuối nguồn
Lặn hụp vết đời ra biển khơi
Mênh mông biển cả xanh xanh thẳm
Biết có bao giờ nhớ chuyện đời
Lam Hồng Minh MỐI TÌNH THỦY CHUNG
Căn nhà rực rỡ như tình anh
Năm tháng tươi xanh đượm sắc cành
Mưa gió trơ trơ cùng tuế nguyệt
Vẹn màu tim tím suốt thâu canh.
Trăm năm trọn dạ mối tình chung
Lạc bước mê cung vẹn tín trung
Chặc dạ bền gan trong gió tuyết
Vững lòng muôn thuở những hoài thương.
Sắc thắm hoa ngời thoang thoảng hương
Nhẹ nhàng xao động dạ vấn vương
Tâm tư thanh thoát miền cực lạc
Chan chứa nồng say những yêu thương.
Căn nhà màu tím em thích không?
Xây dựng tầng không dạ ước mong
Thoả ngắm đất trời lòng hớn hở
Đẹp tình duyên thắm thuở chờ trông.
-LL-
TẶNG CHO NGƯỜI...
Căn nhà mộng mơ hoa tím xinh
Người tặng tri ân chút nghĩa tình
Ta vui lòng nhận món quà tặng
Bởi vì thực chất...Chỉ tấm hình....
Chẳng có gì đâu chớ buồn lòng
Đừng ví tình mình hứng cơn giông
Người sau chỉ đến hoạ thơ phú.
Tình xưa ,người cũ vẫn đượm nồng...
Hoa tím thuỷ chung như tình người
Ngàn năm bất tử mãi thắm tươi
Chính nhân quân tử ,ai đã nói,
Anh hào ,mỹ nhân...sẽ lên đôi.
Người đẹp buồn lòng trách dòng sông...
Thương Giang hờ hững vẫn một dòng
Biết đâu vô tình đau lòng khách...
Để trái tim người rỉ máu hồng...
Dòng sông sẽ cuốn tất cả trôi
Nỗi buồn thổn thức trái tim người!
Riêng căn nhà tím xin tặng lại
Mong sao người ấy nở nụ cười...
-TG-
Sông Giang nước chảy êm đềm
Trời Lam nắng nhạt ta tìm...đắm say!
Hiu hiu gió thỏang mây bay
Soi in đáy nước lòng ai dạt dào!
Đất trời hòa quyện một màu
Trong xanh thoáng mát - vườn đào là đây!
Hòa mình tận hưởng ngất ngây
Còn gì hạnh phút- nước mây chan hòa!!!
-LL-
KHÚC RU BUỒN Tình nhân ái nhuộm màu sắc thắm Em dịu dàng sưởi ấm hồn anh Khúc xuân nương gió loang quanh Hát ngân từ giọng trâm anh khuê phòng. Ru da diết mềm lòng nhân sĩ Đời thăng hoa ân, hỉ lên ngôi Lòng em đượm ngát đất trời Anh mong hội ngộ vun bồi duyên tơ. Phơi ánh sáng dạ mơ bến đỗ Phới phất bay muôn thuở tình thâm Rạng tâm một áng trăng rằm Ngời lên con sóng thuyền tầm bến yên. Niềm nhung nhớ hàn huyên mĩ mãn Tin lòng em - bến cảng tuyệt vời! Lạc mê giây phút xa rời Loài chim ướt cánh di dời khó khăn. Từ tuổi trẻ- ăn năn đã muộn Thuở trung niên - mến chuộng... đã già Sơ tài ,đức bạc, không nhà... Sinh thời loạn lạc đã là nỗi đau. Đến muôn nẻo chẳng sao hiểu rõ Nay đó ,đây chẳng tỏ nguồn cơn... Mới sầu chưa dứt cay hơn Nhận bao tủi hận... trợt trơn đường tình. Lung lay mãi lòng mình chao đảo Linh tính hay...ảo não dòng đời. Nắng tràn ,hơi gió rạc rời Hồng thay sắc xám cuối đời xót xa!!! -LL-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 16:30:48 bởi Lạc Loài >
CẢM THƯƠNG Khúc ru hời...ai đã vẳng đưa Lòng đau nhói...! Như vừa trải qua Bồi hồi xao xuyến lòng ta Nên câu thương cảm...để mà cảm thương! Thu Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: