Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 52 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 767 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 08.10.2009 12:17:38 (permalink)
0
RÃ RỜI
 
Chim bằng sải cánh phiêu lưu
Giữa trời bão tố cánh như mỏi nhừ
Đọng tồn nên khối ưu tư
Vầng trăng lấp lánh đã lu thuở nào!
-sd-
nguyenngoat 09.10.2009 11:46:19 (permalink)
0
TIẾNG KHÓC LOÀI HOANG ĐIỂU
 
Chim về rừng cũ một chiều
Hoàng hôn ảm đạm cảnh nhiều đổi thay
Giang hồ đã mỏi cánh bay
Tìm về tổ ấm mắt đầy hờn căm
Còn đâu những ánh trăng rằm
Còn đâu tiếng suối thanh âm tựa đàn
Rừng nát tan.Kiệt suối ngàn
Thương loài hoang điểu kêu vang động trời.
SĨ ĐOAN 11.10.2009 10:09:09 (permalink)
0
Thẩn thờ cơn gió ban trưa
Ngẩn ngơ chiếc lá lưa thưa bên thềm
Buồn in đáy mắt, môi mềm...
Lim dim...sực tỉnh ta tìm hư vô!

-sd-

SĨ ĐOAN 11.10.2009 10:32:36 (permalink)
0
 

quote:

Bình minh đến đơn côi khép kín
Nắng chiều buông anh tính cau trầu
Mượn cơn gió thoảng qua cầu
Thay lời đính ước- bạc đầu răng long.




 

SỐNG TRỌN CUỘC TÌNH
 
Tình yêu sức sống diệu kì
Ngàn năm rực rỡ chẳng tì vết thâm
Tim hồng rộn rã hở hăm
Long lanh lấp lánh - nguyệt rằm trong ta.
 
Dẫu chiêm bao vẫn đậm đà
Dẫu câu chữ... vẫn ngọc ngà dát tô
Dẫu xa cách vẫn hùng hồ...
Cây si nuôi dưỡng - cơ độ nhịp rung.
 
Lời tha thiết , dạ thuỷ chung
Trăng sao minh giám tín, trung... trọn lời
Yêu thương đến phút cuối đời
Sóng vồ gió giật chẳng dời chuyển lay.
 
Tình chung theo gió thoảng bay
Đáp vào suối tóc của ai thầm thì:
Anh yêu mãi chẳng cần gì
Ba sinh đã định- bởi vì thệ xưa!
-sd- 
 

lelong54 12.10.2009 12:22:47 (permalink)
0
Vẽ em !
Vẽ em đường nét trang đài
Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
Vẽ em xinh cả ba vòng
Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
Để trong túi áo...vô mùng mới xem
Tắt đèn....sợ mắt lem hem
Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !
lelong54
 
VẼ EM

Vẽ em nào đẹp quá trời
Chắc là tiên nữ vừa … mời xuống chơi?
Tiên nữ thì khỏi phải chê
Vẽ rồi ai thấy không mê … hút hồn
Nhưng mà … nhớ nhé … đừng hôn
Kẻo tèm nhem mực … tiếng đồn vang xa
Rằng ai yêu phải … hồn ma ….
(Vì rèm đã mở toang ra … )

Cúc Hương
 
Vẽ anh !
 
Vẽ anh đường nét phong trần
Nắng mưa từng trãi...bao lần gió sương !
Mắt ngời,mặt kém chi gương
Dạn dày nho nhã dễ thương chân tình !
Vẽ xong trời đã bình minh
Thõa lòng khép lại bóng hình mang theo !
Chẳng ham ước vọng làm"mèo"
Chỉ mơ một tấn"thèo lèo"anh trao !
 
Chiêu Y
 
VẼ AI...?
 
Vẽ ai trọn nét tâm đồng
Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
Vẽ ai má thắm môi hồng
Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
Vẽ ai tính nết hài hoà
Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
Vẽ ai sánh bước bên chàng
Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
Vẽ người thao thức thâu canh
Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
...
-LL-
 
 
VẼ TA
Một đời làm kiếp thi nhân
Niềm vui ít ỏi dành phần cho em
Bao nhiêu tê tái trong tim
Vần thơ hoang lạnh đi tìm tri âm. 
 
nguyengoat
 
 
Vẽ em !
 
Vẽ tranh....chỉ bút lông thôi
Vẽ người yêu dấu...dùng môi son hồng
Vẽ eo...môi khéo uốn cong
Vẽ....tay từng ngón nâng vòng mê ly
Vẽ khêu.....đường uốn xuân thì
Vẽ thân hồng ửng...diệu kỳ ngất ngây !
 
Vẽ rồi vẽ nữa....vẽ say
Vẽ đi vẽ lại...trong ngoài dài lâu
Vẽ hoài...mãi đến bạc đầu
Vẽ cho mép(ria)trụi,râu mầu tuyết sương !
 
..........
 
Cảm ơn bạn đã chia sẻ !
 
 
Saohom42 13.10.2009 22:56:28 (permalink)
0
Không hối tiếc
 
 
Người tình lý thuyết!
Em đi mải miết
Chẳng còn da diết
Thật là nuối tiếc!!! 

Em ơi có biết???
Lòng anh tha thiết...
Yêu em bất biết  
Không hề hối tiếc!
-LL-

                            Ra đi mải miết
                                      Vì em nào biết
                                      Anh còn luyến tiếc?
                                      Hay đà chấm hết?
 
                                       Lòng em nuối tiếc !
                                       Một thời xanh biếc
                                       Vô tư thân thiết
                                       Cười vui như Tết !
 
                                        Em xưa vẫn biết
                                        Anh yêu tha thiết:
                                                  THƠ !
                                        Và anh thích viết
                                        Tình yêu da diết !!!
 
                                                                                SH
SĨ ĐOAN 15.10.2009 22:28:33 (permalink)
0
 

 
Không hối tiếc
 
 
Người tình lý thuyết!
Em đi mải miết
Chẳng còn da diết
Thật là nuối tiếc!!! 

Em ơi có biết???
Lòng anh tha thiết...
Yêu em bất biết  
Không hề hối tiếc!
-LL-

                                Ra đi mải miết
                                      Vì em nào biết
                                      Anh còn luyến tiếc?
                                      Hay đà chấm hết?
 
                                       Lòng em nuối tiếc !
                                       Một thời xanh biếc
                                       Vô tư thân thiết
                                       Cười vui như Tết !
 
                                        Em xưa vẫn biết
                                        Anh yêu tha thiết:
                                                  THƠ !
                                        Và anh thích viết
                                        Tình yêu da diết !!! 
  
                                                                   SH
Nỗi lòng đơn côi!
Tình em xa xôi...!
Dòng đời chia đôi
Nên đành uất thôi.
 
Tôi đi đường tôi...
Dẫu đời nổi trôi...
Chẳng thèm kéo lôi
Cuộc tình...than ôi!!!
 
Lệ đắng bờ môi
Lê bước bồi hồi
Thẩn thơ đứng ngồi
Tình đã xa rồi!!!
...
-sd-
 
Saohom42 16.10.2009 19:05:06 (permalink)
0
Thẩn thờ cơn gió ban trưa
Ngẩn ngơ chiếc lá lưa thưa bên thềm
Buồn in đáy mắt, môi mềm...
Lim dim...sực tỉnh ta tìm hư vô!

-sd-


Chiều buông lặng lẽ ơ hờ
Bâng khuâng trong dạ, vẩn vơ trong hồn
Mắt ai thẫm tím hòang hôn
Để vương nỗi nhớ, nỗi buồn cho ai?
 
                                                               SH
Saohom42 16.10.2009 19:42:39 (permalink)
0
Không hối tiếc  !

Người tình lý thuyết!
Em đi mải miết
Chẳng còn da diết
Thật là nuối tiếc!!! 

Em ơi có biết???
Lòng anh tha thiết...
Yêu em bất biết  
Không hề hối tiếc!
-LL-

                             Ra đi mải miết
                                      Vì em nào biết
                                      Anh còn luyến tiếc?
                                      Hay đà chấm hết?
 
                                       Lòng em nuối tiếc !
                                       Một thời xanh biếc
                                       Vô tư thân thiết
                                       Cười vui như Tết !
 
                                        Em xưa vẫn biết
                                        Anh yêu tha thiết:
                                                  THƠ !
                                        Và anh thích viết
                                        Tình yêu da diết !!! 
  
                                                                   SH
Nỗi lòng đơn côi!
Tình em xa xôi...!
Dòng đời chia đôi
Nên đành uất thôi.
 
Tôi đi đường tôi...
Dẫu đời nổi trôi...
Chẳng thèm kéo lôi
Cuộc tình...than ôi!!!
 
Lệ đắng bờ môi
Lê bước bồi hồi
Thẩn thơ đứng ngồi
Tình đã xa rồi!!!
...
-sd-
 
                                      Tình đã tan rồi !
                                       Còn lại mình tôi
                                       Nỗi lòng đơn côi !
                                       Lạnh ngắt bờ môi !
 
                                        Cuộc đời buông trôi
                                        Hận tình sục sôi !
                                        Se sắt hồn tôi !
                                        Mặc lòng chia phôi
 
                                        Cũng đành vậy thôi
                                        Nhìn về xa xôi
                                        Một thời êm trôi
                                        Tiếc thương bồi hồi ! 
                                                                              SH
                                      
SĨ ĐOAN 17.10.2009 21:19:36 (permalink)
0
LẨM CẨM
 
Nhìn mây thơ thẩn
Lòng đầy trắc ẩn
Tâm hồn ngơ ngẩn
dường như lẩn thẩn
 
Xác thân đờ đẩn
hết thời minh mẫm
Lòng vơi kiên nhẫn
Bước chân ma dẫn...
 
Ngắm sao lẫm bẫm...
Mắt buồn sâu thẳm
Sương rơi ướt đẫm
Dõi nhìn...lẩm cẩm!!!
-sd-

Saohom42 19.10.2009 22:05:11 (permalink)
0
LẨM CẨM
 
Nhìn mây thơ thẩn
Lòng đầy trắc ẩn
Tâm hồn ngơ ngẩn
dường như lẩn thẩn
 
Xác thân đờ đẩn
  • hết thời minh mẫm
    Lòng vơi kiên nhẫn
    Bước chân ma dẫn...
     
    Ngắm sao lẫm bẫm...
    Mắt buồn sâu thẳm
    Sương rơi ướt đẫm
    Dõi nhìn...lẩm cẩm!!!
    -sd- 
                                      
                                        Loanh quanh tha thẩn
  •                                          Lòng buồn vơ vẩn  !
  •                                  Lời thơ lẩm nhẩm
  •                                           Ngỡ như lẩm cẩm !
  •  
                                         Qua thời minh mẫn
                                                  Bước chân hụt hẫng !
                                                  Chưa già đã lẫn
                                                   Xác thân đờ dẫn !
     
                                                   Đêm khuya dò dẫm
                                                   Ánh sao xanh thẫm
                                                   Nắm tay dắt dẫn
                                                   Tình thân thấm đẫm !
     
                                                                                             SH
                                               
      
                                                

  • Lạc Loài 20.10.2009 19:48:00 (permalink)
    0
    Thẩn thờ cơn gió ban trưa
    Ngẩn ngơ chiếc lá lưa thưa bên thềm
    Buồn in đáy mắt, môi mềm...
    Lim dim...sực tỉnh ta tìm hư vô!

    -sd-


    Chiều buông lặng lẽ ơ hờ
    Bâng khuâng trong dạ, vẩn vơ trong hồn
    Mắt ai thẫm tím hòang hôn
    Để vương nỗi nhớ, nỗi buồn cho ai?
     
                                                                   SH
    Nỗi sầu mượn gió thả bay

    Loanh quanh vũ trụ mờ phai tháng ngày
    Ai người nhặt nét thơ ngây?
    Kính xin trả lại ta bày nhân duyên.
    -LL-
    Lạc Loài 20.10.2009 19:53:35 (permalink)
    0
    BƯỚC LẠC LOÀI
     
    Giấc mộng xưa...!
    Giờ phai nhạt
    Đời phiêu bạt
    Ngược về đâu?
     
    Đôi mắt sâu
    Lòng thổn thức
    Da u uất...
    Nuối tình đời!!!
     
    Thân rã rời
    Tâm nhụt chí
    Vơi lí trí
    Đọng ưu phiền...
     
    Ôi, kim tiến!
    Ôi, thế thái!
    Ta tê tái
    Giữa chợi đời.
    -LL-
    Kẻ Ngông 23.10.2009 13:09:00 (permalink)
    0

     
    XIN GIỌT NẮNG THƠ

    Thơ là tâm.
    Sao anh không thực hành điều tâm nguyện
    Vì dòng đời xuôi ngược chảy về đâu
    Anh mãi yêu em và mãi đau sầu
    Hay bởi lẻ người đời thường đen trắng ?

    Em biết làm sao ngăn dòng cay đắng
    Vòng tay này đủ hâm nóng bể dâu
    Hay là đêm bão tố sẽ chìm sâu
    Cuốn anh mất theo mưa ngâu buồn lặng

    Em biết làm sao xoa lòng anh lắng
    Có điều gì chưa sáng tỏ lòng em
    Yêu làm sao nườc mắt anh ngọt mềm
    Vuốt thật nhẹ nếp buồn trên vầng trán

    Anh nói đi dẫu bao nhiêu ngày tháng
    Nguôi ngoai này nhẹ bổng một trần gian
    Này nắng hỡi cho anh một giọt vàng
    Rơi lên mắt lên mi cho đời ấm

    Là giọt nắng hâm thơ anh nồng cháy
    Là giọt tâm anh nở đóa hoa lòng

    Mỹ Trinh

     
    TÌNH EM
     
    Tình của em- triệu triệu đóa hoa hồng
    Hương sắc thắm tưới lòng anh ấm áp
    Một tình yêu không có lời giải đáp
    Vẫn dịu dàng, ngan ngát giữa chiều buông.
     
    Đã bao mùa mưa gió mãi trào tuôn
    Môi em thấm mà lòng anh mặn đắng
    Nhìn mông lung khát khao miền hoang vắng
    Đã vô tình bóp nghẹt khối tình si.
     
    Em tha thiết, dịu dần vết thương bi
    Lời chan chứa...rảo tình...chưa chắc gặp.
    Tình trong mơ, vần thơ như khắc nhập
    Quyện với lòng yêu chỉ một em thôi.
     
    Đừng buồn nữa bao mộng ước vun bồi
    Dong thuyền tình ta ngao du sơn thủy
    tắm đại dương, ngắm sa trời thủ thỉ
    Ấp ân tình nhuộm mãi một màu son.
     
    Vòng tay rộng ngả vào anh ngủ ngon
    Quên mệt mỏi giữa dòng đời tấp nập...!


     
    Lạc Loài 23.10.2009 15:23:24 (permalink)
    0
    Tô Vàng Gót Thơ



    Em về ôm ấp mộng chung
    Cây si anh trổ riêng vùng Tim em
    Làn Môi khóe Mắt êm đềm
    Cho nhau anh nhé ... kẻo đêm mộng tàn


    Biết không anh, Thu lại sang
    Một trời nhung nhớ ... tô vàng gót thơ
    Nói đi anh, sẽ mãi chờ
    Nàng thơ năm tháng vào mơ tự tình


    Đừng đem chiếc Lá làm tin
    Để từng Thu đến tự mình đánh rơi
    Ta chờ nhau cuối đường đời
    Dìu nhau chân bước rong chơi địa đàng


    Hỡi anh khi Nắng chói chan
    Là khi Mưa ngủ rừng hoang xa mờ
    Khi Chim non, hót lời Thơ
    Là khi Xuân ấm về tô đất trời ...

     
     
     
     
    jacaranda 



    NỬA GIẤC MƠ HỒNG

    Giữa rừng mơ sắc rạng ngời

    Hương nồng bát ngát, muôn lời gió ru
    Dịu dàng điệp khúc mùa thu
    Ngất ngây chim nhỏ- khắc, lưu tâm hồn.
     
    Lời ca tiếng hát đọng tồn
    Loanh quanh sóng biếc dập dồn lòng ta
    Đậm màu nhung gấm, ngọc ngà...
    Lâng lâng tấc dạ để mà mộng mơ.
     
    Nửa cuộc đời mất tuổi thơ
    Còn đâu vụng dại đợi chờ... bàn tay...
    Đọng tâm tư nỗi mê say
    Giấc nồng tao ngộ - hôn ai- thỏa lòng.
     
    Tình em ví đóa hoa hồng
    Tình anh con nước xuôi dòng bể khơi
    Chữ yêu đành phải buông lơi
    Cất sâu, kín, kỉ ở nới đáy lòng.
    -LL-
    Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 52 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 767 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9