Chim bay tìm tổ...tối rồi
Xin Đừng Cho Ai
Anh hứa thì phải nhớ à !
Cô Love cổ tới đòi gà cũng xong
Ăn xong rồi lại lòng vòng
Biết đòi chi nữa (hay) để lòng thương anh!
Cho em thì đã rành rành
Còn chi đâu nữa để dành người dưng
Người ta đói bụng mỏi lưng
Xin đừng có hứa ung dung hầu nàng
-LHM-
Lam chọc Love một chút cho vui, xin đừng giận nghen...!!
Chọc anh thì chọc thiệt à! Thôi nà cho anh sin...sin ĐỪNG NÓI THẾ Xin đừng có nói vội vàng Cô Love nghe được lòng càng buồn thêm. Dùng lời dịu ngọt êm êm Hiểu lầm "các bé" chẳng thèm viếng thăm Nhớ nha em chớ la ầm Đêm nay trống điểm anh nằm nhớ em. -sd- Anh Quên
Đêm qua trăng rụng bên thềm
Chờ anh không tới giọt mềm sương rơi
Chờ em hay "các bé" mời !
Anh quên hay nhớ nửa vời hoang mang
Chờ em hay dạo lang thang ?
Theo mùi Hương Nhớ nhà nàng Mỹ Trinh !!
Lam Hồng Minh
Nhặt Về Kỷ Niệm
Âm thầm nghe những thiết tha
Ai chờ ai ngõ tình xa lại về
Nhặt lên kỷ niệm đam mê
Điệu ru nước mắt ta về với ta !
Se duyên trầu thắm đậm đà
Anh lên xứ mộng câu ca trao người
Em đi nhặt lại nụ cười
Màu vàng dĩ vãng đã rơi thu tàn
Lam Hồng Minh CÙNG GOM KỈ NIỆM Gió lùa trên khắp nẻo đàng Mang theo kỉ niệm vội vàng trao nhau, Mây bay xa tít vì sao Gửi bầu tâm sự với bao nỗi lòng, Sóng xanh cuốn vỗ cuối dòng Nhấn chìm mảnh, khối sắc hồng xa xưa. Ta về chẳng nệ sớm trưa Gom bao kỉ niệm cho vừa tình chung. -sd-
Anh Về Với Em
Anh gom kỷ niệm đi cùng
Về phương trời ấy lạnh lùng em trông
Mây bay về khoảng trời hồng
Em lang thang đứng bên dòng trần gian
Anh gom kỷ niệm thu tàn
Nằm im dưới cội lá vàng chờ mong
Về nghe anh chớm vào Đông
Bên em sớm tối chuyện lòng có nhau.
Lam Hồng Minh
Anh Về Với Em
Anh gom kỷ niệm đi cùng
Về phương trời ấy lạnh lùng em trông
Mây bay về khoảng trời hồng
Em lang thang đứng bên dòng trần gian
Anh gom kỷ niệm thu tàn
Nằm im dưới cội lá vàng chờ mong
Về nghe anh chớm vào Đông
Bên em sớm tối chuyện lòng có nhau.
Lam Hồng Minh BẼ BÀNG
Ngọt ngào -giọt lệ tuôn trào!
Thân đây, tâm đấy nhuộm mầu xót, thương...!
Chỉ tơ se thắc lệch đường
Dỡ dang một kiếp niên trường đắng cay!
Còn đây kỉ niệm tháng ngày
Theo vầng nhật, nguyệt phôi phai ít, nhiều
Còn duyên, còn nợ chắc chiu...
Bên nhau mãi mãi nuông chìu tình em!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 11:52:04 bởi SĨ ĐOAN >
Nhạt Nhòa Xuân Xanh
Anh đi sớm anh đi chiều
Chim bay xứ mộng hiu hiu hương nồng
Loanh quanh sương khói chuyện lòng
Em ngồi giặt áo bên sông tẻ buồn
Lần nào cũng hứa cho suông
Cô Ja anh đợi mất hồn vì ai ?
Chiều về bờ lúa nương khoai
Trăng thơ sầu mộng tình phai hương tình
Suốt đời mãi mãi yêu trinh
Sao anh đành bỏ Hồng Minh ở nhà ?
Anh về gom lại châu sa
Mới hay em khóc nhạt nhòa xuân xanh...
Lam Hồng Minh THIÊN ĐỊNH Phận anh thiên định sẳn dành Mỹ Trinh nhân hậu - mộng lành đơm hương Bao nhiêu tình cảm yêu thương Trao anh tất cả - chẳng vương sao đành? Hồng Minh - Nguyệt Lão se thành Đoan trang hiền thục rành rành ai hơn! Gian nan , vất vả chẳng sờn Cùng trời cuối đất keo sơn trọn đời Hai nàng ta chẳng nở rời Ngày Minh- cày cấy, đêm thời Mỹ Trinh Ươm mầm sắc thắm lung linh Điểm tô Hương Nhớ giữa nền Trời Lam! -sd- Cám ơn em đã tặng món quà kỉ niệm- nhớ mãi không quên!
Anh Quên
Đêm qua trăng rụng bên thềm
Chờ anh không tới giọt mềm sương rơi
Chờ em hay "các bé" mời !
Anh quên hay nhớ nửa vời hoang mang
Chờ em hay dạo lang thang ?
Theo mùi Hương Nhớ nhà nàng Mỹ Trinh !!
Lam Hồng Minh ÔM CHẶC Long lanh sương đọng lung linh Nắng vàng trở sắc Hồng Minh chưa về Trăng thanh lấp lánh tư bề Tơ sầu ai gút nặng trề con tim Đợi em lá rụng bên thềm Anh gom thắp sáng... sương đêm thập thò. Trời Lam bất chợt mưa rào Mang theo Hương Nhớ tuôn trào vấn vương! Hai nàng ta mãi yêu thương Dang tay ôm chặc - mộng thường nam nhân! -sd-
NHỚ AI Vườn cau hoa trắng rụng rơi Bóng ai khuất dạng ở nơi phương nào? Gió đưa tiếng lá rì rào Ta nghe lòng trỗi dạt dào niềm thương! Bao mùa lá đỗ bên đường Bấy nhiêu nhung nhớ, đêm trường thẩn thơ Ai vun giấc mộng nhiều mơ Lạc vào hư ảo- ngu ngơ tâm hồn! Trăm năm tích tụ đọng tồn Dành em - hẹn kiếp...ta dồn yêu thương! -HTS-
XÓT XA
Em
Đi...
Để lại
Nỗi sầu!
Cõi lòng ta
Đau diết da!
Trời sầu, nắng tắt
Lá hắt đầy thềm!!!
Im lìm tiếng chim ca
Cánh , nhụy hoa rơi rụng
Cung trầm bổng lạc phím tơ
Khúc nhạc lòng vu vơ trỗi...!!!
Muôn nỗi sầu bi đong chất ngất
Đắm hồn mê tỉnh... đất trời say!
Lắt lay... cảnh tục trần gian
Lang thang lê bước nẻođường
Đau,buồn,thươngvấn vương
Hận, tủi ,sầu lưu luyến!!!
Đêm tàn thao thức....
Rai rức thanh xuân.
Chân ngập ngừng
Lệ rưng rưng
Yêu thương
Nuối tiếc
Hận...
Sầu!
Ta
nhìn
cỏ cây
ngàn mây
dạ rối bời...
lòng ngơ ngẩn
gió rì rào thổi...
muôn nỗi tái tê!!!
bao u mê chìm đắm
bao sắc thắm...rụi tàn.
Ôi dặm dàng bước cô đơn
sườn dốc trơn lặng lẻ trườn...
Ta nhúng nhường ôm khối sầu bi
Ta tự ti... khóc tình.... dang dở
Để muôn thuở nặng núi sầu
Biết về đâu cuối chiều???
Còn bao điều chờ đợi...
Nghỉ ngợi, ngổn ngang
dặm đàng lê bước
mộng ước tan
vương mang buồn
lệ tuôn...
đôi dòng
rơi!
rơi!
-sd-
Tặng Sĩ Đoan nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11!
Chúc anh luôn yêu đời,yêu nghề!
Chúc vườn thơ của anh ngày càng đông thi hữu!
Chúc anh có thêm nhiều học trò mới trong vườn thơ!
Thương Giang
< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 19.11.2009 6:58:09 >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nhặt Về Kỷ Niệm
Âm thầm nghe những thiết tha
Ai chờ ai ngõ tình xa lại về
Nhặt lên kỷ niệm đam mê
Điệu ru nước mắt ta về với ta !
Se duyên trầu thắm đậm đà
Anh lên xứ mộng câu ca trao người
Em đi nhặt lại nụ cười
Màu vàng dĩ vãng đã rơi thu tàn
Lam Hồng Minh
CÙNG GOM KỈ NIỆM
Gió lùa trên khắp nẻo đàng
Mang theo kỉ niệm vội vàng trao nhau,
Mây bay xa tít vì sao
Gửi bầu tâm sự với bao nỗi lòng,
Sóng xanh cuốn vỗ cuối dòng
Nhấn chìm mảnh, khối sắc hồng xa xưa.
Ta về chẳng nệ sớm trưa
Gom bao kỉ niệm cho vừa tình chung.
-sd-
... Thoáng Sầu Hai phương trời lạ mịt mùng
Vần câu ghép lại ... nghe cùng ý thơ
Duyên chi một thoáng tình cờ
Lại da diết nhớ ... lại chờ lại mong
Đêm về thao thức chuyện lòng
Trong mơ cũng thấy tay vòng tay đan
Tĩnh cơn hoan lạc ngỡ ngàng
Sương khuya lấp lánh trên hàng mi cong .
jacaranda
Lòng
Đã đang...
Bay vút dặm đàng
Xé gió lướt mây ngàn
Hái trăng sao dâng tặng nàng
Khâu chuổi ngọc- tỏa ánh mơ màng
Se thắc chặc mọi nẻo đàng vương mang
Lòng rộn rả, dạ hân hoan- thỏa mộng vàng...
Đặng ba sinh vẹn ước thề muôn đàng ngân vang...!
-LL-
Tặng Sĩ Đoan nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11!
Chúc anh luôn yêu đời,yêu nghề!
Chúc vườn thơ của anh ngày càng đông thi hữu!
Chúc anh có thêm nhiều học trò mới trong vườn thơ!
Thương Giang
Nhìn hoa lòng mãi đắm say
Nhìn dòng chữ thắm- đêm ngày gắng tâm
Cám ơn tấc dạ trăng rằm
Cho lòng thanh thản... luôn tầm Thương Giang.
Mênh mông vũ trụ...mênh mong... Chữ tình chẳng sắc tim hồng vấn vương! Vì đâu trỗi nhớ yêu thương? Bởi tâm hoà hợp... nẻo đường tương tư. Lời ai điệp khúc nhẹ ru Mang xuân ấm áp đến từ ngàn xa Để lòng đượm mãi thiết tha Bâng khuâng nỗi nhớ khó mà lãng quên.
Mênh mông vũ trụ...mênh mong...
Chữ tình chẳng sắc tim hồng vấn vương!
Vì đâu trỗi nhớ yêu thương?
Bởi tâm hoà hợp... nẻo đường tương tư.
Lời ai điệp khúc nhẹ ru
Mang xuân ấm áp đến từ ngàn xa
Để lòng đượm mãi thiết tha
Bâng khuâng nỗi nhớ khó mà lãng quên.
Nghìn Năm Ta Nhớ Một Tên Nghìn năm ta nhớ một tên
Dẫu thành dĩ vãng mông mênh xa vời
Dẫu không chung một lối đời
Thì chung giấc mộng ... để lời thơ đan
Thu về Tím cả chiều hoang
Mây sa đầu núi mơ màng cánh chim
Nhớ ai em mãi đi tìm ...
Chỉ nghe lá rụng bên thềm bâng khuâng
Thầm mơ khe khẽ bước chân
Anh về ve vuốt ân cần yêu thương ...
jacaranda [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38803/DFD971E7063A4F14B2BDB1B01F4E5F85.jpg[/image]
Nghìn Năm Ta Nhớ Một Tên Nghìn năm ta nhớ một tên
Dẫu thành dĩ vãng mông mênh xa vời
Dẫu không chung một lối đời
Thì chung giấc mộng ... để lời thơ đan
Thu về Tím cả chiều hoang
Mây sa đầu núi mơ màng cánh chim
Nhớ ai em mãi đi tìm ...
Chỉ nghe lá rụng bên thềm bâng khuâng
Thầm mơ khe khẽ bước chân
Anh về ve vuốt ân cần yêu thương ...
jacaranda PHƯƠNG NÀO Vạn niên lòng mãi vấn vương Bâng khuâng nỗi nhớ đêm trường mộng mơ Yêu sao sắc nét nên thơ Hương nồng vị ngọt- ngu ngơ tâm hồn Tim yêu thổn thức dập dồn Đợi chờ ai đó ôn tồn lời thương Say sưa cung, nhịp du dương Ấm lòng cô lẻ dặm trường tìm ai Hoàng hôn gió thoảng lất lay Cánh chim tìm tổ... biết bay phương nào? -LL-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 11:54:32 bởi Lạc Loài >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: