Chim bay tìm tổ...tối rồi
Giữa
trời mây
ta ngất ngây
đôi má hây hây!!!
nàng thiếu nữ đâu đây
lòng lâng lâng đắm men say
tim hồng thổn thức khắc hình hài
ôi tình yêu! Sống động suốt niên dài
dạ hân hoan, rộn tháng ngày, vui vui thay.
Gió lên đi! Đưa hồn ta qua lối nẻo là đà bay!!!
-sd-
VÀO ĐÔNG Bây chừ là lúc mới vào đông Vững bước, nhìn trông... chớ nản lòng Dẫu bắc hay nam đồng lạnh cóng Cố lên- nhanh chóng tích hương nồng -HTS-
ẤM NỒNG
Em đã quen anh tự lúc nào?
Mà lòng thổn thức dạ nao nao
Trái tim trao gửi tình anh đó
Theo mãi ngàn sau đẹp mộng trào Út Thu
NHỚ MONG Nhớ mong cánh nhạn cuối lưng trời Khắc khoải muôn đời giọt lệ rơi. Gió thoảng ru hời đau nhức nhối Mây bay lấn tới xót chơi vơi! U hoài trăng rụng ôi lòng đợi Thổn thức sao tàn gợi dạ tôi. Mấy đợt thu trôi đông lướt vội Sầu bi tụ hội lấp tâm ngời! -SD-
Da Diết
Người ơi xa vắng tận chân trời
Da diết lòng tôi sương trắng rơi
Từ thuở chia tay sầu khắc khoải
Bao giờ gặp lại lệ đầy vơi!
Ta đi năm tháng lòng còn đó
Người ở thiên thu dạ khuất tôi?!
Câu hứa ngày xưa ai giữ được
Làm sao khắc dấu một xuân ngời!
-LHM- U HOÀI
Tìm ai rảo bước khắp chân trời
Hạ đổ, đông tràn, lá rụng rơi...!
Khắc khoải canh thâu lòng thổn thức
U hoài đêm vắng dạ chơi vơi!
Tình xưa vương động trong tim bạn?
Nghĩa cũ dâng tràn kí ức tôi!
Tạo hóa an bài chi cảnh ngộ
Ngàn năm ôm giữ nửa xuân ngời!
-SD-
CHỜ NGƯỜI
Buồn về xám ngắt một khung trời
Giăng lối về xưa sương tuyết rơi
Xóm cũ chiều nay người khuất bóng
Phố xưa Ngày ấy tình đầy vơi
Trăm năm biết có về lần nữa
Một kiếp quên chưa.. ở lại tôi!
Nơi ấy ai đi lòng có nhớ?
Rằng tôi chờ mãi nắng mai ngời!
Lam Hồng Minh
Giữa
trời mây
ta ngất ngây
đôi má hây hây!!!
nàng thiếu nữ đâu đây
lòng lâng lâng đắm men say
tim hồng thổn thức khắc hình hài
ôi tình yêu! Sống động suốt niên dài
dạ hân hoan, rộn tháng ngày, vui vui thay.
Gió lên đi! Đưa hồn ta qua lối nẻo là đà bay!!!
Em gọi gió đưa mây hồng về nghiêng trên vai
Em gọi anh ngọt ngào tình tràn men say
Tình yêu ơi! ở lại đây vui tháng ngày
Bầu trời lam em đón anh ban mai
Vẫn như xưa vị nồng men cay
Tình như xưa ơi thơ ngây
Nắng hồng gió lay
ngất ngây
say!!!
-sd-, -LHM-
Giữa
trời mây
ta ngất ngây
đôi má hây hây!!!
nàng thiếu nữ đâu đây
lòng lâng lâng đắm men say
tim hồng thổn thức khắc hình hài
ôi tình yêu! Sống động suốt niên dài
dạ hân hoan, rộn tháng ngày, vui vui thay.
Gió lên đi! Đưa hồn ta qua lối nẻo là đà bay!!!
Em gọi gió đưa mây hồng về nghiêng trên vai
Em gọi anh ngọt ngào tình tràn men say
Tình yêu ơi! ở lại đây vui tháng ngày
Bầu trời lam em đón anh ban mai
Vẫn như xưa vị nồng men cay
Tình như xưa ơi thơ ngây
Nắng hồng gió lay
ngất ngây
say!!!
Này!
Tiếng ai???
Thánh thót thay!
Mộng tràn mơ say
Năm tháng rộng gió lay
Hoa sắc thắm hương bay bay
Lòng lâng lâng mong đợi tháng ngày
Hòa tâm tưởng dẫu lênh đênh niên dài
Hôn suối tóc, ấp vành môi, đôi mắt nai
Tấc lòng tha thiết yêu đắm say thảo đời trai!!!
-sd-, -LHM-
Chúc anh năm mới thật ấm, thật an lành và hồn thơ lai láng tặng cho tất cả những nàng thơ nha anh.....!
Mỹ Trinh
THƯƠNG HẬN SẦU
Thương mình hận số đọng ưu sầu
Thương kiếp hận đời chất ngất sầu!
Thương lắm hận sâu lòng mặc cảm
Thương nhiều hận mãi dạ đa sầu!
Thương tình hận nợ buồn da diết
Thương cảm hận duyên chan chứa sầu.
Thương nhớ hận yêu tròn luyến ái
Thương đau hận tủi khối tơ sầu!!! -SD-
GỬI LÒNG VỀ NƠI VIỄN XỨ
Gửi mãi tình thương đến một người
Lòng sầu thổn thức có ai vương???
Về - đi...đêm vắng buồn da diết!!!
Nơi đấy ai nào hiểu được nhau!!!
Viễn cảnh hôm nay từ đâu đến???
Xứ sở ta yêu bổng...lệ nhoà!!!
Gửi về nơi ấy nỗi lòng ta
Nhớ thương kỷ niệm chẳng nhạt nhòa
Về đâu ,ta biết về đâu hỡi?
Nơi nào riêng chỗ để trồng hoa
Quê xưa nhường lại ,tìm đất mới
Nhà ai , chen lấn chẳng buông tha...
Kẻ Ngông-Thương Giang
*)Anh à! Nhà anh lắm ruộng nhiều vườn quá!(Nhà địa chủ mà lị!) làm em muốn tìm đứt hơi không biết trang nào anh đã viết bài này.Em họa xong bên nhà em tính đưa sang trang VVCNDT mà anh chỉ cho em nhưng thấy không phải chỗ ấy thì phải...?Lang thang tìm mãi thấy trang này chìm sâu nhất nên em post luôn được không anh?Ừ mà anh bảo em đến trang nào cũng đều quí và anh đều chấp nhận hết cơ mà anh nhỉ? _____________________________
HẬN SẦU
Hận mối tình tan vạn kỉ sầu
Hận từ muôn kiếp hận thâm sâu
Hận duyên dang dở mờ sương khói
Hận nợ trớ trêu bạc sóng đầu
Hận kiếp bèo trôi không lối thóat
Hận đời lơ lửng biết về đâu
Hận, thương, hờn, tủi tình ly biệt
Hận mối tình tan vạn kỉ sầu!. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 10:23:57 bởi SĨ ĐOAN >
Nắng... Sầu!
Em đi về cuối sông thương
Chân không muốn bước đoạn trường bóng anh
Vẫn như tất cả long lanh
Vẫn như ngày ấy có anh tươi màu
Em đi về với mưa gào
Nghe trong gió gọi thì thào tên em
Lòng sương trắng phủ giọt mềm
Giọt nào âm ỉ rơi lên môi gầy
Giọt nào mằn mặn cay cay
Trăm thương ngàn nhớ chưa phai giọt nào
Em đi lẩn thẩn lao đao
Mà nghe dừng lại ngọt ngào quanh đây
Cảm ơn vần chữ còn say
Nhắn về hạt nắng...ngày mai...về cùng....
Mỹ Trinh
SƯƠNG...TỦI Đó, đây sương phủ tư bề Bình minh chưa gọi giấc mê còn đầy Thầm thì lá hát vờn, vây Xua cơn giá lạnh ngất ngây quay cuồng...! Tìm đâu sông, bể đầu nguồn Thả làn Hương Nhớ chảy tuôn cuối dòng? Bao giờ tan ngọn gió đông Cho hoa với bướm ấm nồng hương xuân! Sương rơi...hận tủi chưa từng Nỗi niềm lan tỏa chẳng dừng trào dâng Châu sa tưới cả chân trần Gió về lau hộ bao lần chưa nguôi. Chờ mong giọt nắng đẫy lùi Màng sương tẩy rữa- ngọt bùi bên nhau. -SD-
VỀ ĐÂU Dòng đời tuôn chảy về đâu? Chỡ bao sóng cả qua cầu cuốn theo Ngụp, trồi ví những cánh bèo Bồng bềnh mặt nước vương đeo cuối đời! Đêm đen ngắm ánh sao trời Nỗi niềm trao gửi sương ngời khắc ghi Gió bay xoáy, lượn về- đi Nhồi tan, mục rữa...sân, si...kiếp người!
GỬI LÒNG VỀ NƠI VIỄN XỨ
Gửi mãi tình thương đến một người
Lòng sầu thổn thức có ai vương???
Về - đi...đêm vắng buồn da diết!!!
Nơi đấy ai nào hiểu được nhau!!!
Viễn cảnh hôm nay từ đâu đến???
Xứ sở ta yêu bổng...lệ nhoà!!!
Gửi về nơi ấy nỗi lòng ta
Nhớ thương kỷ niệm chẳng nhạt nhòa
Về đâu ,ta biết về đâu hỡi?
Nơi nào riêng chỗ để trồng hoa
Quê xưa nhường lại ,tìm đất mới
Nhà ai , chen lấn chẳng buông tha... DÒNG LƯU NIỆM Gửi chút mầm xanh lúc xế tà Thêm phần ấm áp để chia xa. Nơi quê nghèo khó thêm u tịch Đây trấn phồn vinh lắm tiếng ca. Những tưởng bình yên trong một cõi Dòng tâm thanh thản chỉ đôi ta. Lưu hoài phút đợi nơi tiềm thức Niệm mãi tình duyên đượm thiết tha!
Kẻ Ngông-Thương Giang
XIN TRỜI ĐỪNG MƯA
Hôm qua bão nổi tư bề
Cuốn trôi đi hết si mê dại khờ
Mất tay nhau khói sương mờ
Sáng nay hiu quạnh vần thơ điêu tàn!
Làm sao tìm sợi mây hoang?
Níu đuôi kỷ niệm ngỡ ngàng lặng thinh
Ở đây hiu hắt bình minh
Nắng xanh gợn bóng chút tình hôm xưa
Chỉ là ngọn gió đong đưa
Đùa trên sân vắng cười mưa nỉ nài
Xin đừng mưa nữa trần ai
Em phơi tóc gió hương lài còn thơm...
Mỹ Trinh SAO MAI SẼ MỌC Tan mưa trời mọc Sao Hôm Trăng vàng rải thảm gió mơn thì thào Lá bay lá hát rì rào Sao Mai thức giấc đưa vào lối mơ. Dòng đời ai bảo nên thơ Chữ tình khó gặt lửng lơ mây ngàn Nén dồn kỉ niệm cội vàng(!) Hành trang cất bước dặm đàng cô liêu. Tần ngần giữa ngọn gió chiều Đâu đây tiếng gọi tình yêu bạc màu Tuôn sa giọt tiễn giọt chào Bâng khuâng đếm bước nao nao cõi lòng!!! -SD-
THẢ HỒN... Thả hồn trên những tầng mây Dõi theo dáng mẹ vai gầy vì con Niên dài vất vả lo toan Đôi chân in vết lối mòn còn đây. Thả hồn trên những tầng mây Châu sa vương đọng cỏ cây úa tàn Gió đưa, gió đẩy muôn đàng Mưa tan, nắng dịu mơ màng mẹ lay... Thả hồn trên những tầng mây Nào đâu thấy mẹ con quay trở về Trong nhà, ngoài ngõ...tư bề Yêu thương ghi khắc- tràn trề buồng tim! -SD-
EM LÀ VẦNG TRĂNG
Bao đêm đứng ngắm trăng thơ
Thả hồn bay bổng - ước mơ duyên tình!
Yêu thay sương đọng lung linh
Nhẹ nhàng bầu bạn hữu tình thân thương...!
Gió đưa như đã trỏ đường
Mây bay lơ lửng tỏ tường tâm tư
Thầm thì lá hát điệp ru
Cuốn ta ấp mộng từ từ ngất ngây.
Thẩn thơ, thơ thẩn đêm dài...
Bổng đâu Cung Nguyệt hình hài bước ra
Một nàng tiên nữ kiêu sa
Ẩn vào tim nhỏ của ta say nồng.
Gió mưa giăng lối mùa đông
Lá vàng rơi rụng mênh mông thu về
Chói chan giọt nắng hạ về
Buồng tim ấm áp- tràn trề vị xuân!
-sd-
ANH LÀ GIÓ THOẢNG
Là anh gió thoảng ân cần
Quyện làn tóc rối vờn xuân thật gần
Kề vai hôn đóa phù vân
Gió thơm mây ngọt tình trần nhẹ khơi
Là anh gió thả mây rơi
Hôn lên tà áo lả lơi chiều vàng
Tình về đón nắng ca vang
Yêu nhau gió hát tình tang tính tình...
Là anh gió quyện vầng trăng
Ôm vào ngực ấm tình Hằng thăng hoa
Vạn vì sao lấp lánh ngà
Hương trăng lòng gió tình ca thiên đường
Lá anh gió áp môi Thương
Ngọt thơm trăng mật đời vương tơ hồng
Gió ru Trăng ngủ giấc nồng
Xuân tràn lửa ấm đẹp lòng trần gian...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 03:52:51 bởi Lam Hồng Minh >