Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 52 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 767 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 14.01.2010 17:24:14 (permalink)
0
EM LÀ HƯƠNG THƠM

Em là hương vị trong lành
Len trong ngọn gió mênh mang tâm hồn
Trao anh giấc mộng du sơn
Ngất ngây quên hẳn lối mòn chốn xưa.

Em là hương mật sớm, trưa...
Giữa trời lam biếc anh vừa nhận ra
Nồng nàn thơm ngát non xa
Kết tinh trăm vạn sắc hoa tạo thành.

Em là hương đượm lá cành
Phủ trên vạn lối - sẳn dành địa, thiên
Men say trải khắp mọi miền
Tâm hồn bay bổng khó kềm tiếng yêu!

Em là hương ngát mỗi chiều
Đầy con đường nhỏ đến lều ước mơ!
Bên em giấc mộng nên thơ
Lượn theo gió thoảng vu vơ mây ngàn.
-sd-

SĨ ĐOAN 17.01.2010 17:20:39 (permalink)
0
HOÀI VỌNG

Hoài vọng trong ta bổng rụi tàn
Bay vào vũ trụ đọng mênh mang
Nào đâu lốc xoáy tung tơi tả
Còn lại gì đây nỗi bẽ bàng!

-sd-

THƯƠNG GIANG 20.01.2010 15:09:02 (permalink)
0
Nợ anh....
Cuối năm rồi em vẫn còn nợ anh
Bài thơ anh tặng vẫn để dành.
Chiều tím mênh mang đầy kỷ niệm
Tình xưa thơ mộng đẹp như tranh




*)có lẽ sau  một thời gian  châm cứu ,giờ "dây thần kinh " cảm thụ thơ của em có vấn đề rùi!Chẳng viết được gì cả ,cuối năm rồi mà cứ ngập đầu trong nợ nần...THƠ  !Thông cảm cho em khất nợ  a nh nh é!
SĨ ĐOAN 23.01.2010 11:40:56 (permalink)
0
MỘT THUỞ HOÀI MONG


Một thuở hoài mong luống đợi chờ.
Khát khao cực điểm phải chơ vơ(!)
Niềm thương cất cánh rơi muôn trượng
Nỗi nhớ vươn xa rớt mặt hồ
Nuối tiếc thanh xuân tan mộng ước
Luyến lưu tuổi trẻ rã niềm mơ
Ta đi dạ thắt lòng run rẩy
Nuốt lệ, dằn tâm lướt khói mờ!

-SD-
Lạc Loài 24.01.2010 17:08:25 (permalink)
0
Nợ anh....


Cuối năm rồi em vẫn còn nợ anh
Bài thơ anh tặng vẫn để dành.
Chiều tím mênh mang đầy kỷ niệm
Tình xưa thơ mộng đẹp như tranh.
 
Có gì gọi nợ- nhột lòng anh
Tình cảm thân thương- tạo hoá dành.
Vạn dặm xa xôi- đầy luyến mến!
Trăm năm bền vững chẳng đua tranh.
 
Thương Giang- Lạc Loài





*)có lẽ sau  một thời gian  châm cứu ,giờ "dây thần kinh " cảm thụ thơ của em có vấn đề rùi!Chẳng viết được gì cả ,cuối năm rồi mà cứ ngập đầu trong nợ nần...THƠ  !Thông cảm cho em khất nợ  anh nhé!
 
 
Em có cần anh thay dây thần kinh đa hệ không, bảo đảm sẽ đa luỵ.


Lạc Loài 24.01.2010 17:09:34 (permalink)
0
...................................
Lam Hồng Minh 25.01.2010 06:21:29 (permalink)
0



EM LÀ HƯƠNG THƠM

Em là hương vị trong lành
Len trong ngọn gió mênh mang tâm hồn
Trao anh giấc mộng du sơn
Ngất ngây quên hẳn lối mòn chốn xưa.

Em là hương mật sớm, trưa...
Giữa trời lam biếc anh vừa nhận ra
Nồng nàn thơm ngát non xa
Kết tinh trăm vạn sắc hoa tạo thành.

Em là hương đượm lá cành
Phủ trên vạn lối - sẳn dành địa, thiên
Men say trải khắp mọi miền
Tâm hồn bay bổng khó kềm tiếng yêu!

Em là hương ngát mỗi chiều
Đầy con đường nhỏ đến lều ước mơ!
Bên em giấc mộng nên thơ
Lượn theo gió thoảng vu vơ mây ngàn.
-sd-

TÌNH ANH QUYẾN RỦ

Tình anh quyến rủ mơn man
Quyện hòa gió mát thênh thang đêm hè
Ngọt dòng suối chảy qua khe
Uống trăng thơm mộng tỉnh mê đói lòng

Tình anh là vạn đóa hồng
Tặng em nghìn triệu lời nồng ru êm
Đong đưa tình khúc thơ mềm
Nụ môi nồng cháy mơ đêm đêm về

Tình anh là những cơn mê
Một đời chưa tỉnh giấc mê còn hoài
Bao năm tình vẫn không phai
Dạ ghi tâm khúc trùng lai đời đời

Tình anh sóng biển ngàn khơi
Vỗ trùng trùng điệp tuyệt vời biển xanh
Tạ ơn đời đã có anh
Trời em hồng tím treo cành nắng xuân

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 25.01.2010 06:37:21 (permalink)
0
Em đi tim thét gào
Đông về dạ nao nao
Luyến lưu "mùa trái cấm"!
Cho lòng mãi xuyến xao!
-sd-

Em về vẫn ngọt ngào
Bù đấp những xanh xao
Mở ra trang tình sử
Lòng còn mãi nao nao...
-LHM-

NGẨN NGƠ

Ngẩng mây ngàn dõi bóng chim
Mịt mù sương khói biết tìm phương nao?
Bồi hồi nhung nhớ lệ trào
Phương xa ai thấu gan bào từng cơn!
-sd-

TÌM NHAU

Vén mây cõi mộng chập chờn
Bóng anh quấn quít từng cơn mê buồn
Rụng rời tình nhớ ngàn phương
Lướt mùa sương gió mở đường tìm nhau!
-LHM
nguyenngoat 25.01.2010 16:30:29 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HOÀI VỌNG

Hoài vọng trong ta bổng rụi tàn
Bay vào vũ trụ đọng mênh mang
Nào đâu lốc xoáy tung tơi tả
Còn lại gì đây nỗi bẽ bàng!

-sd-

HY VỌNG
 
Biết bao đau khổ của trần gian
Cản bước chân ta đến thiên đàng
Nhưng không tuyệt vọng, còn hy vọng
Niềm tin sáng mãi chẳng lụi tàn
 


 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG GIANG 26.01.2010 07:38:39 (permalink)
0
Nợ anh....

Cuối năm rồi em vẫn còn nợ anh
Bài thơ anh tặng vẫn để dành.
Chiều tím mênh mang đầy kỷ niệm
Tình xưa thơ mộng đẹp như tranh.

Có gì gọi nợ- nhột lòng anh
Tình cảm thân thương- tạo hoá dành.
Vạn dặm xa xôi- đầy luyến mến!
Trăm năm bền vững chẳng đua tranh.
 
Em nợ ân nghĩa chưa trả  anh.
Thêm món nợ  tình vẫn để dành
Mai ngày anh đòi...Em chỉ có,
Một trái  tim vàng với mái tranh

Thương Giang- Lạc Loài



*)có lẽ sau  một thời gian  châm cứu ,giờ "dây thần kinh " cảm thụ thơ của em có vấn đề rùi!Chẳng viết được gì cả ,cuối năm rồi mà cứ ngập đầu trong nợ nần...THƠ  !Thông cảm cho em khất nợ  anh nhé!


Em có cần anh thay dây thần kinh đa hệ không, bảo đảm sẽ đa luỵ.
*) Nếu thay được thật thì tốt biết mấy anh nhỉ?
Lạc Loài 26.01.2010 18:27:41 (permalink)
0
Em đi tim thét gào
Đông về dạ nao nao
Luyến lưu "mùa trái cấm"!
Cho lòng mãi xuyến xao!
-sd-

Em về vẫn ngọt ngào
Bù đắp những xanh xao
Mở ra trang tình sử
Lòng còn mãi nao nao...
-LHM-

 
Hoa lá khẻ thì thào
Như hơi thở ngọt ngào!
Em trao anh mỗi sáng
Ôi yêu em dạt dào!!!
-LL-
 


NGẨN NGƠ

Ngẩng mây ngàn dõi bóng chim
Mịt mù sương khói biết tìm phương nao?
Bồi hồi nhung nhớ lệ trào
Phương xa ai thấu gan bào từng cơn!
-sd-

TÌM NHAU

Vén mây cõi mộng chập chờn
Bóng anh quấn quít từng cơn mê buồn
Rụng rời tình nhớ ngàn phương
Lướt mùa sương gió mở đường tìm nhau!
-LH-

 
VỀ NHAU
 
Lặng nhìn giọt lệ tuôn tràn
Mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào trong tim
Tay trong tay mộng êm đềm
Khơi hồng bếp lửa ta tìm về nhau!
-LL-
Lạc Loài 26.01.2010 18:35:41 (permalink)
0
Nợ anh....

Cuối năm rồi em vẫn còn nợ anh
Bài thơ anh tặng vẫn để dành.
Chiều tím mênh mang đầy kỷ niệm
Tình xưa thơ mộng đẹp như tranh.

Có gì gọi nợ- nhột lòng anh
Tình cảm thân thương- tạo hoá dành.
Vạn dặm xa xôi- đầy luyến mến!
Trăm năm bền vững chẳng đua tranh.
 
Em nợ ân nghĩa chưa trả  anh.
Thêm món nợ  tình vẫn để dành
Mai ngày anh đòi...Em chỉ có,
Một trái  tim vàng với mái tranh.

 
Sưởi ấm nha em chỉ tặng anh
Chớ nên bồng bột...chẳng dụm dành.
Duy trì tài sản mình tậu được 
Hai đứa cùng soi- rực mái tranh!

Thương Giang- Lạc Loài

Lạc Loài 26.01.2010 18:40:53 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HOÀI VỌNG

Hoài vọng trong ta bổng rụi tàn
Bay vào vũ trụ đọng mênh mang
Nào đâu lốc xoáy tung tơi tả
Còn lại gì đây nỗi bẽ bàng!

-sd-

HY VỌNG
 
Biết bao đau khổ của trần gian
Cản bước chân ta đến thiên đàng
Nhưng không tuyệt vọng, còn hy vọng
Niềm tin sáng mãi chẳng lụi tàn 
nn
 
Cám ơn khích lệ - vượt gian nan...
Cần chút tình thương vượt dặm đàng.
...
 

 


SĨ ĐOAN 26.01.2010 20:37:57 (permalink)
0
 
 

 
 
TÌNH ANH QUYẾN RỦ

Tình anh quyến rủ mơn man
Quyện hòa gió mát thênh thang đêm hè
Ngọt dòng suối chảy qua khe
Uống trăng thơm mộng tỉnh mê đói lòng

Tình anh là vạn đóa hồng
Tặng em nghìn triệu lời nồng ru êm
Đong đưa tình khúc thơ mềm
Nụ môi nồng cháy mơ đêm đêm về

Tình anh là những cơn mê
Một đời chưa tỉnh giấc mê còn hoài
Bao năm tình vẫn không phai
Dạ ghi tâm khúc trùng lai đời đời

Tình anh sóng biển ngàn khơi
Vỗ trùng trùng điệp tuyệt vời biển xanh
Tạ ơn đời đã có anh
Trời em hồng tím treo cành nắng xuân

Lam Hồng Minh

 
 
KHÚC ĐIỆP TÌNH YÊU
 
Nắng vàng, gió ấm phiên luân
Lồng bao tâm sự hương xuân rộn ràng
Hôn lên ánh mắt mơ màng
Đáp bờ suối tóc nhẹ nhàng thoảng bay.
 
Dịu dàng áp chặc bàn tay
Niềm thương nỗi nhớ ngất ngây tràn trề
Chi kêu ríu rít tư bề
Hoa xinh sắc thắm đề huề bướm ong
 
Tâm hồn bay vút tầng không
Vần nào tả hết tình hồng trong ta
Khối nồng lan tỏa đậm đà
Trăm năm khắng khít quyện sà vào nhau.
 
Thương nhiều, trọn vẹn trước sau
Non mòn, biển cạn vẫn trào tình thâm
Tình em như ánh nguyệt rằm
Mộng mơ suốt thuở đêm tằm về nhau.
-sd-
Lam Hồng Minh 28.01.2010 02:21:02 (permalink)
0
Em đi tim thét gào
Đông về dạ nao nao
Luyến lưu "mùa trái cấm"!
Cho lòng mãi xuyến xao!
-sd-

Em về vẫn ngọt ngào
Bù đắp những xanh xao
Mở ra trang tình sử
Lòng còn mãi nao nao...
-LHM-


Hoa lá khẻ thì thào
Như hơi thở ngọt ngào!
Em trao anh mỗi sáng
Ôi yêu em dạt dào!!!
-LL-

Như đêm với ngàn sao
Nghe đôi mình tình tự
kết vào vần thơ ấm
Ôi ngàn đời tương tư...
-LHM-
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 52 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9