Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 52 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 767 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 10.07.2010 18:47:33 (permalink)
0


Ru muôn kiếp đợi chờ vạn thuở
Tình trăm năm rạng rỡ đất trời
Em – vầng trăng sáng thanh ngời
Yêu thương thắm thiết đời đời không phai!
LL



Nhớ
 
Điệu ru ấm nối dài giấc mộng
Khúc tình say nới rộng yêu thương
Cho em lạc buớc thiên đường
Anh gieo hạt nhớ phủ vườn đam mê
 
C Pham



Thương
 
Cung trầm bổng dỗ dề giấc mộng
Thương trọn đời tồn động huyết tim
Cho nhau hương vị êm đềm
Em- anh song bước đắm chìm bến mơ!
sd 

C Pham 12.07.2010 14:43:23 (permalink)
0
Thương
 
Cung trầm bổng dỗ dề giấc mộng
Thương trọn đời tồn động huyết tim
Cho nhau hương vị êm đềm
Em- anh song bước đắm chìm bến mơ!
sd 

Bên Anh
 
Đêm thanh vắng em chờ anh đến
Ru nhau lời thương mến từ tim
Mộng bao lâu mỏi mi tìm
Ái tình chợt đến rũ mềm tâm tư
 
C Pham

SĨ ĐOAN 14.07.2010 13:45:56 (permalink)
0


Bên Anh
 

Đêm thanh vắng em chờ anh đến

Ru nhau lời thương mến từ tim

Mộng bao lâu mỏi mi tìm

Ái tình chợt đến rũ mềm tâm tư

 

C Pham

 
 
Bên em
 
Ngày rộn rả phiền ưu tan biến
Dệt duyên tình đẹp đến  ngàn sau
xanh chấp cánh non cao
Hồng đào đua nở đón chào gió Xuân.
sd
C Pham 17.07.2010 13:31:00 (permalink)
0
Bên em
 
Ngày rộn rả phiền ưu tan biến
Dệt duyên tình đẹp đến  ngàn sau
xanh chấp cánh non cao
Hồng đào đua nở đón chào gió Xuân.
sd


Bên Nhau
 
Giữ nơi đây bâng khuâng niềm nhớ
Tình dịu dàng xin chớ phai mau
Đẹp thay câu nói ai trao
Mãi xin suốt kiếp có nhau trong đời
 
C Pham
Lạc Loài 18.07.2010 16:55:07 (permalink)
0
Bên Nhau
 
Giữ nơi đây bâng khuâng niềm nhớ
Tình dịu dàng xin chớ phai mau
Đẹp thay câu nói ai trao
Mãi xin suốt kiếp có nhau trong đời
 
C Pham

 
Hương nồng
 
Nồng hương lửa phỉ thời mai Trúc
Ấm tình chung mọi lúc mị nơi
Duyên trời hạnh ngộ chẳng rời
Ta yêu mãi mãi suốt đời không phai!
LL
 
SĨ ĐOAN 23.07.2010 14:59:43 (permalink)
0
 
Buông rơi hay giữ tín trung?
Sắt son vẹn giữ hay cùng nhạt phai?
Hỏi lòng hay biết hỏi ai?
Chữ tình lắt léo ngày dài đêm thâu
Sd
C Pham 23.07.2010 15:31:54 (permalink)
0

 
Buông rơi hay giữ tín trung?
Sắt son vẹn giữ hay cùng nhạt phai?
Hỏi lòng hay biết hỏi ai?
Chữ tình lắt léo ngày dài đêm thâu
Sd

 
Đường đời dù lắm bể dâu
Sắt son vẫn vẹn nguyên màu chẳng phai
Chút lòng xin gửi đến ai
Hoài nghi xếp lại, tỏ bày tâm tư….
 
C Pham
SĨ ĐOAN 28.07.2010 18:56:10 (permalink)
0
 
 

 
 
Đường đời dù lắm bể dâu
Sắt son vẫn vẹn nguyên màu chẳng phai
Chút lòng xin gửi đến ai
Hoài nghi xếp lại, tỏ bày tâm tư….
 
C Pham
 
Bồi hồi viễn cảnh vào thu
Lá rơi sào sạc- lời ru nỗi niềm!
Buâng khuâng trăng rạng bên thềm
Hương hoa dìu dịu- nén kềm...vì đâu?
sd

C Pham 30.07.2010 15:01:46 (permalink)
0
Tâm tư

Đường đời dù lắm bể dâu

Sắt son vẫn vẹn nguyên màu chẳng phai
Chút lòng xin gửi đến ai
Hoài nghi xếp lại, tỏ bày tâm tư….
 
C Pham

Bồi hồi viễn cảnh vào thu
Lá rơi sào sạc- lời ru nỗi niềm!
Buâng khuâng trăng rạng bên thềm
Hương hoa dìu dịu- nén kềm...vì đâu?
sd

Sợ trời nặng hạt mưa Ngâu
Cuốn tình theo gió giăng sầu trái ngang
Sợ câu yêu vỡ giữa đàng
Sợ Thu chưa đến Đông hàn vội thăm
 
C Pham
SĨ ĐOAN 01.08.2010 08:56:48 (permalink)
0
 


Sợ trời nặng hạt mưa Ngâu
Cuốn tình theo gió giăng sầu trái ngang
Sợ câu yêu vỡ giữa đàng
Sợ Thu chưa đến Đông hàn vội thăm
 
C Pham

Lòng ta tựa ánh nguyệt rằm
Đón dòng gió bấc- gối, nằm hàn huyên!
Phong ba qua- sóng bình yên

Thuyền tình gát mái tơ duyên ấm nồng!
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 11:26:04 bởi SĨ ĐOAN >
C Pham 01.08.2010 15:07:23 (permalink)
0
Hôn Giọt Sầu
 

Vẳng nghe trong gió buổi chiều vàng
Nhịp trái tim ai như thở than
Người hỡi giọt buồn xin cất lại
Muộn phiền u uất để em mang
 
Còn đây hoa bướm giữa vườn xưa
Bóng hạ nghiêng mình trong nắng trưa
Xào xạc bước chân trên lối  cũ
Cỏ cây khúc khích vẫn vui đùa
 
Này ánh buồn vương khóe mắt ai
Bay đi giấu hết nỗi u hoài
Nụ cười  hôn nhẹ trên môi ấy
Tay xiết bàn tay quên tháng ngày
 
Làm sao em vớt giọt yêu thương
Gửi đến người trong giấc mộng vương
Ru ấm hồn anh… thôi khắc khoải
Cho mơ lạc bước chốn thiên đường!
 
C Pham
SĨ ĐOAN 02.08.2010 22:04:51 (permalink)
0
 
 

 
Hôn Giọt Sầu

Vẳng nghe trong gió buổi chiều vàng

Nhịp trái tim ai như thở than
Người hỡi giọt buồn xin cất lại
Muộn phiền u uất để em mang
 
Còn đây hoa bướm giữa vườn xưa
Bóng hạ nghiêng mình trong nắng trưa
Xào xạc bước chân trên lối  cũ
Cỏ cây khúc khích vẫn vui đùa
 
Này ánh buồn vương khóe mắt ai
Bay đi giấu hết nỗi u hoài
Nụ cười  hôn nhẹ trên môi ấy
Tay xiết bàn tay quên tháng ngày
 
Làm sao em vớt giọt yêu thương
Gửi đến người trong giấc mộng vương
Ru ấm hồn anh… thôi khắc khoải
Cho mơ lạc bước chốn thiên đường!
 
C Pham

 
Khơi giọt nhớ

Khắc khoải tim ta đếm lá vàng

Mịt mờ mây khói quyện màu than

Lối xưa còn đó rêu phong kín

 Buồn trỗi dâng tràn…nặng, nặng mang
 

Buâng khuâng nẻo cũ nhớ người xưa

 Hoa lá rì rào gợi sáng trưa

Kỉ niệm đong đưa khoe sắc thắm

Sầu thay, duyên phận khéo trêu đùa
 

 Khơi gợi tình sâu dạ nhớ ai
?
Theo năm tháng rộng mộng mơ hoài
!
Trang thơ lưu mãi trong tiềm thức

Múa lượn vờn quanh suốt vạn ngày .


  Bao giờ kết nối vẹn tình thương ?
Khỏa lấp ưu tư hết vấn  vương ?

Thắt chặt tơ hồng trăm năm mộng
Bàn tay ta nắm bước chung đường! 

  sd


HoacHuong 03.08.2010 13:04:20 (permalink)
0
Hỏi anh ….

Một lồng nhốt mấy bóng đây?
Cho hương lén hỏi câu này nha anh
Hôm qua ở gốc cây chanh
Thù thì anh nói chỉ anh và mình
Bây giờ bóng tách với hình
Đem bóng nhốt kín thì tình bỏ đâu?   Huhu

hố ác hương 

Tại ai
 
Một lồng Thiên địa rộng, sâu
Nhốt bao mỹ nữ tóm thâu chưa đầy.
Hôm kia cũng tại chốn nầy
Tóm Hương nhốt lại giăng bầy kế mưu
Đêm đêm anh hát lời ru
Đợi người nhẹ dạ anh thu hết về.
sd

_____________________________

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
 
 
 
 
 
Dòm lén…
 
Anh đi chẳng nhớ lời thề
Là yêu hương mãi hỏng mê cô nào
Vậy mà em lén ngỏ sau
Thấy anh chat quá ngọt ngào với ai
Làm em mắt lệ nhỏ dài
Anh ơi anh hởi đừng đày tim em…
 
hồ ác hương
SĨ ĐOAN 03.08.2010 16:12:14 (permalink)
0
 
 
 
 
Dòm lén…
 
Anh đi chẳng nhớ lời thề
Là yêu hương mãi hỏng mê cô nào
Vậy mà em lén ngỏ sau
Thấy anh chat quá ngọt ngào với ai
Làm em mắt lệ nhỏ dài
Anh ơi anh hởi đừng đày tim em…
 
hồ ác hương
 
NHÌN LẠI
 
Em à nhớ kĩ lại xem
Em như cô bé lọ lem không nào?
Suốt ngày manh áo nát nhàu
Tay chân múa máy ra vào chóng xoay(!)
Nhức đầu- tìm chút giãy khây
Sông Nam, bể Bắc, trời Tây… quên sầu.
sd
 
C Pham 05.08.2010 23:42:12 (permalink)
0
Khơi giọt nhớ

Khắc khoải tim ta đếm lá
vàng

Mịt mờ mây khói quyện màu than

Lối xưa còn đó rêu phong kín

Buồn trỗi dâng tràn…nặng, nặng mang
 

Buâng khuâng nẻo cũ nhớ người xưa

Hoa lá rì rào gợi sáng trưa

Kỉ niệm đong đưa khoe sắc thắm

Sầu thay, duyên phận khéo trêu đùa

Khơi gợi tình sâu dạ nhớ ai
?
Theo năm tháng rộng mộng mơ hoài
!
Trang thơ lưu mãi trong tiềm thức

Múa lượn vờn quanh suốt vạn ngày .
 

Bao giờ kết nối vẹn tình thương ?
Khỏa lấp ưu tư hết vấn  vương ?

Thắt chặt tơ hồng trăm năm mộng
Bàn tay ta nắm bước chung đường! 
 
sd


Gợi giọt thương
 
Thu đến dần trôi bóng hạ vàng
Ve sầu im tiếng chẳng còn than
Qua rồi người hỡi mùa ly biệt
Cay đắng từ đây sẽ hết mang
 
Nghe thoang thoảng nhạc khúc chiều xưa
Say cảnh say ngưòi một buổi trưa
Tình giờ vẫn thế còn nguyên vẹn
Mặc số phần bao lượt ghẹo đùa
 
Giọt thương gói trọn gửi trao ai
Cho dẫu gần xa vẫn nhớ hoài
Nhật ký đong đầy thêm kỷ niệm
Tình thơ lưu luyến đã bao ngày
 
Dấu ái đọng thành những giọt thương
Tô thêm thắm sắc sợi tơ vương
Người về xây mộng tình muôn thuở
Chung bước từ đây vạn nẻo đường
 
C Pham
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 52 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9