Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 52 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 767 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 07.08.2010 17:24:38 (permalink)
0


Gợi giọt thương
 
Thu đến dần trôi bóng hạ vàng
Ve sầu im tiếng chẳng còn than
Qua rồi người hỡi mùa ly biệt
Cay đắng từ đây sẽ hết mang
 
Nghe thoang thoảng nhạc khúc chiều xưa
Say cảnh say ngưòi một buổi trưa
Tình giờ vẫn thế còn nguyên vẹn
Mặc số phần bao lượt ghẹo đùa
 
Giọt thương gói trọn gửi trao ai
Cho dẫu gần xa vẫn nhớ hoài
Nhật ký đong đầy thêm kỷ niệm
Tình thơ lưu luyến đã bao ngày
 
Dấu ái đọng thành những giọt thương
Tô thêm thắm sắc sợi tơ vương
Người về xây mộng tình muôn thuở
Chung bước từ đây vạn nẻo đường
 
C Pham
 

 
Trải nỗi niềm
 

Én lượn chao nghiêng giữa nắng vàng
Thanh bình rộ nở hết lầm than

Hoan ca sông núi tan hờn tủi

Kết chặt tình thương- đuổi hận mang
.

Ngất ngây cảnh sắc…  dạo đàn xưa

Dưới ánh sao thưa đến xế trưa

Ướp mật, thêm men… mưa chẳng nệ

Quyện hòa duyên lứa- kệ cười, đùa
…!

Trỗi mộng bao mùa thỏa dạ ai

Khơi hồng bếp lửa đốt u  hoài
Tô đời  đượm sắc say nồng thắm

Lan tỏa mụôn phương ấm tháng  ngày


Đơn sơ ước vọng trọn niềm thương

Chấp cánh uyên ương dạ vấn vương

Mộng mị bao năm dường khó gặt

Ơi tình! Chân hãy đặt chung đường ?

sd
SĨ ĐOAN 13.08.2010 14:09:20 (permalink)
0
Em là giọt sương
 
Bên dòng suối nhỏ thanh bình
Đàn chim ríu rít chao mình lượn quanh
Long lanh sương đọng cỏ xanh
Đun đưa theo gió hóa thành Kim Cương
Trong ngần, lấp lánh… như dường
Khung trời hạnh phúc tựa nương chan hòa
Sợ sương tan biến nhạt nhòa
Ngẩn ngơ….ước vọng mộng tòa duyên quê
Bồi hồi cho mối si mê
Bốc hơi theo gió tỏa về muôn phương
Sd
SĨ ĐOAN 15.08.2010 20:36:02 (permalink)
0
Đẹp thời nay
 
Tặng người con gái chốn quê xa
Minh mẩn hơn ta lại thật thà
Thanh thót lời ru qua vạn dặm
Sinh thời tuổi trẻ đậm lung linh
Một nàng khuê nữ hình vóc ngọc
Chín mộng môi son- đoan đức hạnh
Chín chắn lời trao- bao lưu luyến…
Mươi đôi có lẻ - đẹp thời nay!!!
sd
C Pham 19.08.2010 15:30:13 (permalink)
0
Trải nỗi niềm
 

Én lượn chao nghiêng giữa nắng vàng
Thanh bình rộ nở hết lầm than

Hoan ca sông núi tan hờn tủi

Kết chặt tình thương- đuổi hận mang
.

Ngất ngây cảnh sắc…  dạo đàn xưa
Dưới ánh sao thưa đến xế trưa

Ướp mật, thêm men… mưa chẳng nệ

Quyện hòa duyên lứa- kệ cười, đùa
…!
 
Trỗi mộng bao mùa thỏa dạ ai
Khơi hồng bếp lửa đốt u  hoài
Tô đời  đượm sắc say nồng thắm

Lan tỏa mụôn phương ấm tháng  ngày


Đơn sơ ước vọng trọn niềm thương

Chấp cánh uyên ương dạ vấn vương

Mộng mị bao năm dường khó gặt

Ơi tình! Chân hãy đặt chung đường ?

sd
 
Trút Tâm Tư
 
Rì  rào gió lượn cánh đồng vàng
Chái bếp hương nồng ấm lửa than
Xích lại bên nhau tan nỗi nhớ
Người ơi khắc khoải chớ hoài mang
 
Còn không trên lối cũ ngày xưa
In bóng nắng thưa một buổi trưa
Mây nghịch gọi cơn mưa lất phất
Tay tìm tay lém ngất vui đùa
 
Lá rụng mấy mùa vẫn nhớ ai
Vấn vương kỷ niệm mãi theo hoài
Vần thơ dấu ái say tình mến
Môi mắt in sâu đến vạn ngày
 
Dang tay mở rộng đón người thương
Vất hết ngạnh ương thỏa mộng vương
Tay níu tim đan…  dường xiết chặt
Tiếng yêu  chẳng dễ nhặt  bên đường
 
C Pham
SĐ làm khó người ta thật!! 
 
SĨ ĐOAN 20.08.2010 22:55:53 (permalink)
0


Trút Tâm Tư
 
Rì  rào gió lượn cánh đồng vàng
Chái bếp hương nồng ấm lửa than
Xích lại bên nhau tan nỗi nhớ
Người ơi khắc khoải chớ hoài mang
 
Còn không trên lối cũ ngày xưa
In bóng nắng thưa một buổi trưa
Mây nghịch gọi cơn mưa lất phất
Tay tìm tay lém ngất vui đùa
 
Lá rụng mấy mùa vẫn nhớ ai
Vấn vương kỷ niệm mãi theo hoài
Vần thơ dấu ái say tình mến
Môi mắt in sâu đến vạn ngày
 
Dang tay mở rộng đón người thương
Vất hết ngạnh ương thỏa mộng vương
Tay níu tim đan…  dường xiết chặt
Tiếng yêu  chẳng dễ nhặt  bên đường
 
C Pham

Nhận nỗi niềm

Trăm năm mấy dễ nhạt tim 
vàng

Gió cuộn muôn đàng dạ chẳng
than

Sải cánh bay nhanh  đan  ước
mộng

Ru lòng êm ấm đọng vương mang

Mơ phút hân hoan– lối nhỏ
xưa

Dẫu rằng nắng gắt giữa ban trưa

Hay giông gầm rú, mưa nặng hạt
Ta vẫn hồn nhiên hoạt bát đùa

Đăng trải bao mùa mãi đợi
ai

Xua tan nỗi nhớ gạt u
hoài

Xây lầu mộng ái ngoài khí
quyển

Thỏa giấc mê say quyện tháng ngày

Gom  mây dệt áo tặng người
thương

Kết tuyết thành gương- thắt nợ
vương

Bắt ánh trăng vàng nương góc nhỏ

Tự tình tỏ– đẹp song
đường

sd
C Pham 23.08.2010 15:33:05 (permalink)
0
Nhận nỗi niềm

Trăm năm mấy dễ nhạt tim  vàng

Gió cuộn muôn đàng dạ chẳng
than

Sải cánh bay nhanh  đan  ước
mộng

Ru lòng êm ấm đọng vương mang

Mơ phút hân hoan– lối nhỏ
xưa

Dẫu rằng nắng gắt giữa ban trưa

Hay giông gầm rú, mưa nặng hạt
Ta vẫn hồn nhiên hoạt bát đùa

Đăng trải bao mùa mãi đợi
ai

Xua tan nỗi nhớ gạt u
hoài

Xây lầu mộng ái ngoài khí
quyển

Thỏa giấc mê say quyện tháng ngày

Gom  mây dệt áo tặng người
thương

Kết tuyết thành gương- thắt nợ
vương

Bắt ánh trăng vàng nương góc nhỏ

Tự tình tỏ– đẹp song
đường

sd

Tâm Sự

Đưa tay nhặt chiếc lá thu vàng
Rụng héo giữa đàng như khóc than
Hạ vẫn chưa qua, tan nắng vội
Lá lìa cành nặng khối sầu mang
 
Thao thức mơ màng nhớ hạ xưa
Lá xanh mơn tắm nắng vàng trưa
Cành tươi uống giọt mưa tinh khiết
Mặc cỏ cây, say miết hát đùa
 
Lá rụng đầu mùa bởi tại ai
Ai xui gió lốc phủ giăng hoài
Cây run cành rũ ngoài sương lạnh
Ai có nghe tâm chạnh mỗi ngày?
 
Qua rồi cơn lốc xoáy sầu thương
Trời sáng tựa gương, chẳng gợn vương
Chiếc lá non mơn nương cội rắn
Vươn chồi đón nắng toả muôn đường
 
C Pham
SĨ ĐOAN 24.08.2010 20:59:48 (permalink)
0
 

Tâm Sự

Đưa tay nhặt chiếc lá thu vàng

Rụng héo giữa đàng như khóc than
Hạ vẫn chưa qua, tan nắng vội
Lá lìa cành nặng khối sầu mang
 
Thao thức mơ màng nhớ hạ xưa
Lá xanh mơn tắm nắng vàng trưa
Cành tươi uống giọt mưa tinh khiết
Mặc cỏ cây, say miết hát đùa
 
Lá rụng đầu mùa bởi tại ai
Ai xui gió lốc phủ giăng hoài
Cây run cành rũ ngoài sương lạnh
Ai có nghe tâm chạnh mỗi ngày?
 
Qua rồi cơn lốc xoáy sầu thương
Trời sáng tựa gương, chẳng gợn vương
Chiếc lá non mơn nương cội rắn
Vươn chồi đón nắng toả muôn đường
 
C Pham

U HOÀI
 
Bâng khuâng ta ngắm lá rơi vàng
Lác đác bên đàng dạ thở than
Ôi kiếp nhân sinh- tan tuyết, gió...
Tâm tư trĩu nặng nên mang?
 
Bất chợt mơ màng nhớ dáng xưa
Bên dòng suối nhỏ giữa ban trưa
Mải mê tâm sự mưa kêu gió...
Bịn rịn...lòng chưa thỏa đùa.
 
Kỉ niệm còn đây tỏ với ai?
Bao năm khắc khoải nỗi mơ hoài
Thời gian đi mãi phai màu nhớ
Mới đó mười năm chớ nửa ngày.
 
Luyến lưu, khao khát gặp người thương
Miệng chẳng nên lời, mắt vấn vương...
Tạo hóa trêu chi lương duyên rạn
Sinh thời gặp phải nạn ven đường.
sd

C Pham 26.08.2010 15:52:37 (permalink)
0
U HOÀI
 
Bâng khuâng ta ngắm lá rơi vàng
Lác đác bên đàng dạ thở than
Ôi kiếp nhân sinh- tan tuyết, gió...
Tâm tư trĩu nặng nên mang?
 
Bất chợt mơ màng nhớ dáng xưa
Bên dòng suối nhỏ giữa ban trưa
Mải mê tâm sự mưa kêu gió...
Bịn rịn...lòng chưa thỏa đùa.
 
Kỉ niệm còn đây tỏ với ai?
Bao năm khắc khoải nỗi mơ hoài
Thời gian đi mãi phai màu nhớ
Mới đó mười năm chớ nửa ngày.
 
Luyến lưu, khao khát gặp người thương
Miệng chẳng nên lời, mắt vấn vương...
Tạo hóa trêu chi lương duyên rạn
Sinh thời gặp phải nạn ven đường.
sd

Hoài Vọng
 
Gom ánh sao thêu mộng đá vàng
Bên người quên hết những lời than
Muộn sầu theo gió tan trôi mãi
Hạnh phúc chung đôi sãi gánh mang!
 
Nương rẫy mùa màng thôn xóm xưa
Câu hò khai vụ một ngày trưa
Anh cày em cấy, mưa không ngại
Má lấm tay lem, lại vẫn đùa
 
Chấp tay khấn nguyện đưọc cùng ai
Ấp má kề vai  mãi mãi hoài
Vật đổi duyên mình lay chẳng chuyển
Như mây với gió quyện đêm ngày
 
Kiếp sau gặp lại,  vẫn còn thương
Sẽ vẫn say tình, vẫn luyến vương
Như sương buổi sớm đương hoài vọng
Giọt nắng lung linh đọng bên đường
 
C Pham

SĨ ĐOAN 30.08.2010 21:29:02 (permalink)
0
 
 

 
Hoài Vọng
 
Gom ánh sao thêu mộng đá vàng
Bên người quên hết những lời than
Muộn sầu theo gió tan trôi mãi
Hạnh phúc chung đôi sãi gánh mang!
 
Nương rẫy mùa màng thôn xóm xưa
Câu hò khai vụ một ngày trưa
Anh cày em cấy, mưa không ngại
Má lấm tay lem, lại vẫn đùa
 
Chấp tay khấn nguyện đưọc cùng ai
Ấp má kề vai  mãi mãi hoài
Vật đổi duyên mình lay chẳng chuyển
Như mây với gió quyện đêm ngày
 
Kiếp sau gặp lại,  vẫn còn thương
Sẽ vẫn say tình, vẫn luyến vương
Như sương buổi sớm đương hoài vọng
Giọt nắng lung linh đọng bên đường
 
C Pham
 
Hoài vương
 
Lơ lửng tầng mây ửng sắc vàng
Con chim lẻ bạn mãi kêu, than
Nhạn nam, én bắc đang chia cắt?
Rúng động tim lòng thắt dạ mang.
 
Bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa
Khốn khó- đón đưa dẫu sớm trưa
Dưới mái tranh nghèo chưa giẩn dỗi
Anh cười em hát đỗi yêu , đùa.
 
Trớ trêu duyên phận ai xa ai(?!)
Một thuở đắm say- khắc khoải hoài!
…Thay đổi nợ này tìm bến đỗ
Xây tòa hạnh phúc trổ đêm ngày.
 
Khỏa lấp hình hài đắp chữ thương
Khâu vần kết nét mộng hoài vương
Hoa thơm, quả ngọt hương lan tỏa
Chấp cánh bay xa thỏa bạn đường.
sd
 

SĨ ĐOAN 08.09.2010 14:12:51 (permalink)
0
Xa em 8
 
Sông Tương sóng lượn bổng dân trào
Đôi lúc dạt dào chỉ gợn xao
Ôm hết trăng sao đầy mặt nước
Hững hờ sau trước dấu nao nao!
 
Giấc mộng chiêm bao lay chuyển sắc
Tơ hồng xe thắt bắt đầu rơi
Dư âm tồn trử ôi tâm đắc
Hiện thực xao lòng ắt tả tơi!
 
Bến đợi chơi vơi đầy sóng nước
Thuyền đi có nhớ ước thề xưa!?
sd
SĨ ĐOAN 14.09.2010 22:17:10 (permalink)
0
Tay chân luống cuống rụng rời
Ta nghe sấm dậy chuyển dời non xanh!
Phách hồn chẳng phút an lành
Ta mê hay tỉnh hóa thành gì đây?
SD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 22:18:13 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 18.09.2010 23:05:22 (permalink)
0
Học đi em
 
Học đi em đừng lên mạng"chat"
Sợ một ngày đắng, chát bờ môi
Hai người hai nẻo xa xôi
Thời gian liệu có nên đôi duyên tình?
 
Trường đời rộng... khó nhìn phía trước
Sóng đời cao... sải bước chập chùng
Làm người trách nhiệm riêng, chung...
Chu tròn đạo hạnh rạng cùng non sông.
 
Anh quí mến ước mong em gái...
Đặng thành danh gặt hái mộng lành
Nguyện cầu hạnh phúc sẳn dành
cho đời em mãi tựu thành - thế nhân!
SD
 
SĨ ĐOAN 22.09.2010 19:23:11 (permalink)
0
Thương – 9
 
Sầu hận tủi duyên tình gãy đổ
Nhớ yêu thương vươn trổ canh trường
Lòng chan chứa nẻo đường li biệt
Dạ ưu buồn hủy diệt mầm xanh
 
Tim rỉ máu loang quanh gối chiếc
Lệ chực chờ mải miết tuôn rơi
Trời đất thẹn tả tơi xác lá
Ta trách ai- tự phá đời mình?
sd
SĨ ĐOAN 27.09.2010 14:13:10 (permalink)
0
 
Mến-9
 
Đời sóng gió chẳng mờ phai thương mến
Tình thanh cao ngân đến thiên thu
Thêu màu sắc cung ru điệu nhớ
Dệt đường mơ  đếm sớ tơ hồng
Khơi mộng tưởng theo dòng luân lý
Gợi ước thề thâm thúy con tim
Yêu tha thiết cùng tìm bến đỗ
Trọn tình chung – pháo nổ . rượu nồng.
sd 
 

SĨ ĐOAN 04.10.2010 20:36:11 (permalink)
0
Ánh mắt cười

Cơn mưa bất chợt
Mấy đợt nhìn  em
Lấm lem quần áo
Anh tháo ô mai...

Gió lay, mưa tạt
Anh dạt chắn che
Tim nghe đổi nhịp
Ôi dịp tình cờ...!

Bất ngờ tương ngộ
Xe cộ nối đuôi
Ai xuôi ánh mắt
Kịp bắt hướng nhìn...

Niềm tin bừng cháy
Ta hái mộng đầu
Nhìn sâu đáy mắt
Đã bắt đầu cười!
SD
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 52 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9