Chim bay tìm tổ...tối rồi
Hé lô
Chac anh này hay chi nay là ba con gi đây
Minh cũng họ Lac mà lac thơ
anh em gi đây voi Lac loài.... hehe
Tình vào xuân
Rạng rỡ trời mây gió dạt dào,
Tim hồng rạo rực hát nghêu ngao.
Nhìn hoa đỏ thắm chờ ong vẫy,
Ngắm cỏ xanh tươi đợi bướm chào.
Giữa góc vườn ân ngày háo hức
Ngoài thềm động ái tối nôn nao...
Đường duyên khúc khuỷu đầy ngây ngất,
Nẻo phận vòng quanh khắc bóng đào! 08.01.11 sd
Thềm xuân
Trở giấc tinh mơ ngắm sắc đào,
Hoa cười rạng rỡ bướm vờn chao.
Vần thơ ướp vị tuôn lai láng,
Nét chữ pha hương chảy dạt dào.
Sóng vỗ bờ tim nghe rạo rực,
Nguồn tràn mạch máu thấy nôn nao.
Xuân về nhả nhạc lòng ta đó
Khoảnh khắc lưu tâm đỗi tự hào.
04.01.11
LL
Lộc Xuân
Mầm vươn chúm chím nụ anh đào
Ríu rít ngợp trời én lượn chao
Chúc bạn xuân về tài tấn tới
Mừng anh tết đến phúc dồi dào
Mong riêng nguời hãy quên phương cũ
Ước chính ta thôi nhớ chốn nao
Hái lộc đầu năm cầu hạnh ngộ
Đẹp duyên thục nữ sánh anh hào
C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 21:53:37 bởi C Pham >
Mùa trái chín không có em Trăng lấp lánh, vườn cây hương tỏa ngát Tiếng em cười còn thấm mãi đài hoa Chim rộn rã ngày đêm hót ngân nga Mà dáng em mịt mờ nơi xa vắng Sương hay lệ ướp bờ môi mặn đắng? Kỉ niệm đầy sao trống vắng con tim? Sắc trang đài rực rỡ trước màng đêm Gợi da diết tình em từ thuở ấy! Những đêm đông cõi lòng như đốt cháy Rụi niềm tin thiêu cả ước mơ xanh Nỗi niềm riêng khắc khoải trái tim anh Lòng thổn thức năm canh đầy uất nghẹn Mùa trái chín sượng sùng lời ước hẹn Câu thơ buồn nhạt nét gửi về ai Cung trầm bổng lượn lờ theo gió bay... Chỉ tồn đọng đêm dài trong u tịch. sd
Mùa Em..Có lẽ...
Rồi có lẽ mùa em không trái chín
Chát chua hoài hương vị những mùa xuân
Là những nụ hoa chờ đón bâng khuâng
Vùng sương trắng phủ lên bờ hư ảo
Rồi có lẽ chỉ là mùi thơm thảo
Vụng dại còn ngồi góc đợi mùa đông
Xuân không về không đi qua ngang cửa
Thấp thoáng người vứt lại những hoàng hôn
Rồi có lẽ còn lại một linh hồn
Theo ngọn gió đi về vùng hoang dã
Hỏi tình yêu sóng sầu đau ghềnh đá
Vẫn ru hoài tiếng khóc của ngàn năm
Rồi có lẽ mùa em gọi thì thầm
Câu thơ nhạt cung trầm tơ phím lạc
Có khi nào mùa xuân là ngan ngát
Trái xuân mơ ngọn ngọt trĩu nặng cành
Hồng Quế
Phật hiển linh Cuối ngỏ, đầu làng mấy cội đa, Hương thơm tỏa ngát ấm tình già. Quan trên dọn miễu- dùng hình quỉ, Lính dưới thu chùa- mượn dáng ma. Đức Phật vun tay bày lẩu cá... Hạnh Tiên đội mão hóa xôi gà... Mồi ngon bọn chúng đua giành giựt, Trợn mắt, sôi mồn bỏ chạy xa. 11.01.11 LL
Nửa Giấc Mơ
Trách tình sao mãi hững hờ Cho đêm trở giấc gối mơ hương nồng Bên Anh nửa giấc mơ trông Bên Em nửa đợi xoay vòng tìm nhau Bước dài kẻ trước người sau Bóng đi lướt vội, bóng lau lệ hờn Giật mình một bóng cô đơn Trên môi còn ấm nụ hôn vội vàng Khép mi cho mộng đi hoang Dẫu mơ nửa giấc vẫn tròn ái ân
C Pham Gói giấc mơ
Vẳng đưa tiếng nói tình thân Nửa hồn tơ tưởng lê chân kiếm tìm Tỉnh, say ảo mộng êm đềm Long lanh mắt biếc môi mềm chờ trông... Nửa si chìm đắm tầng không Len làn khói mỏng ướp hồng hương yêu! Trở về giựt dậy mơ chiều Bâng khuâng vị ngọt phân đều gối êm. Ngẩn ngơ giọt nắng bên thềm Khát khao, khao khát ta tìm về nhau. LL
Gói giấc mơ
Vẳng đưa tiếng nói tình thân Nửa hồn tơ tưởng lê chân kiếm tìm Tỉnh, say ảo mộng êm đềm Long lanh mắt biếc môi mềm chờ trông... Nửa si chìm đắm tầng không Len làn khói mỏng ướp hồng hương yêu! Trở về giựt dậy mơ chiều Bâng khuâng vị ngọt phân đều gối êm. Ngẩn ngơ giọt nắng bên thềm Khát khao, khao khát ta tìm về nhau. LL
Trọn Giấc Mơ Dây tơ chặt xiết mơ đầu Tay ôm một thuở tìm nhau nồng nàn Chỉ hồng đan mộng tình lang Nửa mơ nửa tỉnh mênh mang hương nồng Mơ màng phiêu bạt tầng không Vườn yêu đắm đuối đôi lòng quyện say Mơ hoang ơi trở về đây Chìm trong đáy mắt vương đầy đam mê Mơ đêm trọn giấc tìm về Anh đưa em chốn cung mê đôi mình C Pham
Trọn Giấc Mơ Dây tơ chặt xiết mơ đầu Tay ôm một thuở tìm nhau nồng nàn Chỉ hồng đan mộng tình lang Nửa mơ nửa tỉnh mênh mang hương nồng Mơ màng phiêu bạt tầng không Vườn yêu đắm đuối đôi lòng quyện say Mơ hoang ơi trở về đây Chìm trong đáy mắt vương đầy đam mê Mơ đêm trọn giấc tìm về Anh đưa em chốn cung mê đôi mình C Pham Nồng nàn giấc mơ Ắp ôm bóng dáng nguyên trinh Nồng nàn hơi thở tâm tình thâu đêm Ngạt ngào ,chan chứa, êm đềm Ái ân nồng thắm đắm chìm ngất ngây. Xua tan sương đọng rơi đầy Đan mơ kết mộng vui vầy say sưa Lãng quên năm tháng thoi đưa Tô hồng đôi má- cho vừa hương duyên Thuyền mơ lướt sóng bình yên Ái tình rạng rỡ tọa miền hoan ca. 16.01.11 LL
Tình vào xuân
Rạng rỡ trời mây gió dạt dào,
Tim hồng rạo rực hát nghêu ngao.
Nhìn hoa đỏ thắm chờ ong vẫy,
Ngắm cỏ xanh tươi đợi bướm chào.
Giữa góc vườn ân ngày háo hức
Ngoài thềm động ái tối nôn nao...
Đường duyên khúc khuỷu đầy ngây ngất,
Nẻo phận vòng quanh khắc bóng đào! 08.01.11 sd
Người Vào Xuân
Mừng xuân khắp chốn sắc hoa đào
Trổi dậy hương nồng ước vọng nao
Nẩy nụ mầm xanh khoe lộc mới
Dang tay phúc đỏ nhận lời chào
Người người mở rộng lòng nhân ái
Cõi cõi khai dòng nghĩa thương đau
Tôi gửi vào đông câu chuyện cũ
Lầm thầm khấn nguyện chữ dồi dào
Hồng Quế
Trích đoạn: Lạc Loài
Nồng nàn giấc mơ
Ắp ôm bóng dáng nguyên trinh
Nồng nàn hơi thở tâm tình thâu đêm
Ngạt ngào ,chan chứa, êm đềm
Ái ân nồng thắm đắm chìm ngất ngây.
Xua tan sương đọng rơi đầy
Đan mơ kết mộng vui vầy say sưa
Lãng quên năm tháng thoi đưa
Tô hồng đôi má- cho vừa hương duyên
Thuyền mơ lướt sóng bình yên
Ái tình rạng rỡ tọa miền hoan ca.
16.01.11
LL
Xuân Hẹn
Xuân đến trước thềm rồi đó anh
Hoa trêu chồi biếc, lá mơn cành
Bướm ong lơi lả đang mời gọi
Nhạc khúc tình nhân êm ả quanh
Ước hẹn xuân về tay nắm tay
Dìu em dạo phố suốt canh dài
Trăng nghiêng bóng nép bên đồi vắng
Nghe lén lời yêu đương đắm say
Mưa xuân rót khẽ chạm vai gầy
Ướt áo lụa mềm, vướng tóc bay
Từng lớp nhẹ buông trên gối mộng
Lệ rơi hạnh phúc mắt hoen cay
Anh đến ru xuân say giấc nồng
Vương thơm hơi ấm quyện môi hồng
Đưa em phiêu lãng vùng mơ ước
Nơi én hẹn hò… xa bão giông
C Pham
Người Vào Xuân
Mừng xuân khắp chốn sắc hoa đào
Trổi dậy hương nồng ước vọng nao
Nẩy nụ mầm xanh khoe lộc mới
Dang tay phúc đỏ nhận lời chào
Người người mở rộng lòng nhân ái
Cõi cõi khai dòng nghĩa thương đau
Tôi gửi vào đông câu chuyện cũ
Lầm thầm khấn nguyện chữ dồi dào
Hồng Quế Mừng tuổi Dồi dào sức khỏe toại công danh, Phúc lộc tươi mơn trĩu lá cành. Vạn thọ gieo nhân tràn sóng biếc, Niên trường chiết ái trải đồi xanh. Bên con giáo huấn hòa mưa ngọt, Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành. Sáng mãi muôn năm tình thế thái, Ngàn đời thỏa nguyện bậc tinh anh. 18.01.11
Cảm kích
Cảm kích ân tình giữa chợ đông,
Tim tôi khát vọng giấc mơ hồng.
Hương nồng tích tụ hoài yêu mến
Vị thắm dâng tràn mãi nhớ trông.
Tuyết phủ, mưa sa cầu ý hợp,
Sương giăng, gió tạt mộng tâm đồng.
Nàng ơi thấuhiểu niềm ngây ngất,
Ước đợi đêm ngày dẫu bão giông!
21.01.11
quote:
Trích đoạn: Lạc Loài
Mừng tuổi
Tràn đầy sức khỏe toại công danh
Phúc, lộc xum xê trĩu lá cành
Thọ cửu gieo nhân tràn sóng biếc
Niên trường chiết ái trải đồi xanh
Bên con dạy bảo hòa mưa ngọt
Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành
Dẫu thác ngàn năm truyền tụng mãi
Lời vàng ý ngọc nét tinh anh
18.01.11
Mừng bạn Xuân này mừng bạn đã nên danh Bút vẽ đường thi quả trĩu cành Lời hay năm vận mơ duyên thắm Tứ đẹp tám câu mộng tình xanh Đợi nguyệt bốn mùa lo mây tán Chờ trăng năm tháng ngại gió lành Văn hay chữ tốt người chúc tụng Lời vàng ý ngọc nét tinh anh “LL” Thanh Thanh Khiết 23.1.2011
Mừng tuổi Dồi dào sức khỏe toại công danh, Phúc lộc tươi mơn trĩu lá cành. Vạn thọ gieo nhân tràn sóng biếc, Niên trường chiết ái trải đồi xanh. Bên con giáo huấn hòa mưa ngọt, Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành. Sáng mãi muôn năm tình thế thái, Ngàn đời thỏa nguyện bậc tinh anh. 18.01.11
Chúc Xuân
Mừng cha cường tráng nghiệp thành danh
Chúc mẹ hương xuân sắc ngát cành
Non nước bình yên ly rượu đỏ
Quê nhà bát ngát chén chè xanh
Mời anh cùng chị chia nồng ấm
Cho cháu và con hưởng phúc lành
Xin chúc người người vui năm mới
Hồng ân trời đất giọt tinh anh
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 06:43:24 bởi DongSuoiNgot >
Chúc Anh Vui Tết Nguyên Đán
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 08:29:49 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: