Chim bay tìm tổ...tối rồi
Được chưa
Anh về vẽ lại dáng người xưa
Dựng mái nhà tranh rợp bóng dừa
Nhớ cụm mây xanh vờn sớm tối
Yêu làn sóng biếc lượn chiều trưa.
Câu tình thắm đượm ghi nào đủ,
Chữ ái nồng say nói cũng thừa
Sải bước cùng nhau trên lối mộng
Chu tròn hạnh phúc được hay chưa?
LL Quê tôi Bồi hồi tưởng nhớ đến quê xưa Đường ngõ quanh co phủ tre, dừa Rộn rã tiếng gà vang mỗi sớm Bổng trầm lời hát vọng từng trưa Quả hoa mùa đến tuồng dư dả Thóc gạo hết năm vẫn sẵn thừa Tết đến miền quê xa vẫy gọi Hẹn về quê mãi nay còn chưa. Sao Hôm
Cảm kích
Cảm kích ân tình giữa chợ đông,
Tim tôi khát vọng giấc mơ hồng.
Hương nồng tích tụ hoài yêu mến
Vị thắm dâng tràn mãi nhớ trông.
Tuyết phủ, mưa sa cầu ý hợp,
Sương giăng, gió tạt mộng tâm đồng.
Nàng ơi thấuhiểu niềm ngây ngất,
Ước đợi đêm ngày dẫu bão giông!
21.01.11 Tạc Dạ Ngoài trời đang gió rét mùa đông Lòng ấm như đi giữa nắng hồng Biết được nơi xưa người vẫn nhớ Hay rằng chốn cũ bóng còn trông Chung vai sát cánh chia vui đủ Ấp má kề môi xẻ nhọc đồng Chàng hỡi ân tình xin tạc dạ Nguyện bên nhau chẳng sá mưa giông C Pham
Uống mật tình Hoàng hôn tím chơi vơi cành lá Giọt ấm nồng vách đó đơm hoa Lên men ái lòng ta hoan hỉ Hòa nhịp yêu thủ thỉ mật tình. Xuân đã đến chúng mình dạo khúc Hát ngân vang khắc phút giao bôi Ly rượu đắng bừng sôi hương ngọt Thắt hồn ta ví đợt sóng trào. Đừng để gió thét gào cửa mộng Hay sương sa vướng đọng vườn hồng Uống cho rượu ly nồng hâm nóng Đặt trên vai nền móng nợ duyên! sd
Uống mật tình
Hoàng hôn tím chơi vơi cành lá
Giọt ấm nồng vách đó đơm hoa
Lên men ái lòng ta hoan hỉ
Hòa nhịp yêu thủ thỉ mật tình.
Xuân đã đến chúng mình dạo khúc
Hát ngân vang khắc phút giao bôi
Ly rượu đắng bừng sôi hương ngọt
Thắt hồn ta ví đợt sóng trào.
Đừng để gió thét gào cửa mộng
Hay sương sa vướng đọng vườn hồng
Uống cho rượu ly nồng hâm nóng
Đặt trên vai nền móng nợ duyên!
sd Say Hương Ái Xuân gõ cửa khắp miền đất nước Dập dìu bay tha thướt áo dài Thoảng trong gió hương lài lan khẽ Tay trong tay thỏ thẻ lời yêu Vườn tình chớm bao nhiêu nụ ái Anh gom đầy dành hái tặng em Để đêm đến chung đem vào mộng Chấp mơ dang cánh rộng phiêu du Rồi thì suốt xuân thu đông hạ Quấn quýt kề đôi dạ tâm đầu Quả nhà ai cau trầu sang dạm Hương tình nồng thanh đạm có nhau C Pham
C Pham mến chúc Sĩ Đoan Xuân Tân Mão An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc!!
CHÚC NĂM MỚI
Kính chúc năm Tân Mão
Đất liền đến hải đảo
Người già mãi khỏe thân
Tuổi trẻ luôn lành áo
Ra ngõ có dư tiền
Vào nhà không thiếu gạo
Yên vui khắp mọi miền
Rũ sạch bao phiền não.
Thi Nang
Lặng Lẽ Anh Về
Anh về lặng lẽ một chiều
Cuối năm em đứng đìu hiu một mình
Giờ hay sao vẫn lung linh
Giờ hay trăng vẫn đứng rình bến yêu... hihihi!!!
Hồng Quế
_____________________________
Xuân
Mùa xuân rộn rã tiếng chim ca
Hoa lá xôn xao, nắng mượt mà
Gió cuốn hương thơm tràn khắp nẻo
Mơ màng trời đất buổi giao hòa.
Sao Hôm
Vì sao máy nhà tôi không post bài được ( chỉ riêng www.thuquan.net)? Ai biết xin mách dùm. Chân thành cám ơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 15:46:49 bởi Kẻ Ngông >
Khơi ngòi Mưa ngâu nước nổi trời xanh Trăng sao lẩn khuất lòng anh thấm rồi Em ơi xích lại cùng ngồi Truyền nhau hơi ấm khơi ngòi nước tan. 07.02.11
Hồng Quế
Lặng Lẽ Anh Về
Anh về lặng lẽ một chiều
Cuối năm em đứng đìu hiu một mình
Giờ hay sao vẫn lung linh
Giờ hay trăng vẫn đứng rình bến yêu... hihihi!!!
Hồng Quế Ngắm dáng hình em Anh theo cơn gió hắt hiu Tìm về chốn ấy lắm điều đam mê Chứng nhân là ánh trăng thề Long lanh đứng đợi bên lề khắc ghi.
Chát...chít...!!! Hai phương cách biệt xa vời Trần gian tiên cảnh đầy vơi nỗi lòng Vén mây em vẽ cầu vồng Chạm nhìn ánh mắt má hồng ngẩn ngơ Này anh đã gặp bao giờ Mà nghe rung động ban sơ hẹn hò Cp
SÔNG QUÊ
Sông quê nước chảy lững lờ
Bờ tre khóm trúc thẩn thờ soi nghiêng
Cánh cò bay lã bưng biền
Mạch nguồn dân tộc gắn liền hồn thơ
Vẳng đưa tiếng Sáo bên bờ
Câu hò điệu ví chẳng mờ tim son.
Xa quê vắng cả lối mòn
Ngụ dòng tâm tưởng vẫn còn Sông quê.
02.03.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 19:39:23 bởi HƯNG PHÚ >
Ngắm dáng hình em Anh theo cơn gió hắt hiu Tìm về chốn ấy lắm điều đam mê Chứng nhân là ánh trăng thề Long lanh đứng đợi bên lề khắc ghi.
Sĩ Đoan Ừ thôi anh ở lại đi
Thơ trăng em viết tình thi còn hoài
Chiều đông một chút men say
Sưởi tình viễn xứ tháng ngày có nhau
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 04:10:14 bởi DongSuoiNgot >