Chim bay tìm tổ...tối rồi
Vững dạ Vườn hồng điểm tựa chẳng xa đâu Rảo khắp trời mây vẫn trở đầu Nỗi nhớ đong đầy in nét rạng Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu Tín nghĩa… lòng ta đẹp thuở đầu Sóng lượn ba đào không chuyển đổi Gan bền ruột chặt biết từ đâu??? Đòi Nợ
Chạy về luýnh quýnh hỏi anh đâu
Tìm chữ làm thơ nhức cái đầu
Anh có vần nào cho mượn đở
Em còn chữ ấy nợ cầm lâu
Ra đi khó nói thôi thì ở
Từ giã đành sao chắc cũng rầu
Trở lại khìu vai đòi nghĩa hiệp
Bút nghiên mộng ước buổi ban đầu
LHM Nghe lời anh LL thiệt tình viết mấy câu dễ ợt chứ mà hong dễ anh ơi!
Lâu ngày về thăm anh nè! anh khoẻ chứ hả ? Thấy thơ anh vẫn nhã khói đều đều....
Khó lắm sao? Ai nỡ trói hồn thơ của em rồi? Vậy thì hãy chạy nhanh nhanh về anh mở ra cho. Anh đừng thắc mắc ai nghen...cạy miệng em cũng không nói đó...Riêng mình em hiểu thôi hà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 21:34:26 bởi Lam Hồng Minh >
Đòi Nợ
Chạy về luýnh quýnh hỏi anh đâu
Tìm chữ làm thơ nhức cái đầu
Anh có vần nào cho mượn đở
Em còn chữ ấy nợ cầm lâu
Ra đi khó nói thôi thì ở
Từ giã đành sao chắc cũng rầu
Trở lại khìu vai đòi nghĩa hiệp
Bút nghiên mộng ước buổi ban đầu
LHM Vay tình Dạ sắt tim vàng biết tặng đâu Dồi hương ướp mật mối duyên đầu Vay tình mấy độ nàng ôm chặt Gửi mộng bao mùa khách níu lâu Gió hỡi hoa rơi làn nắng tủi Mưa ơi sóng vỗ ánh trăng sầu Thu buồn trải lối tương tư vọng Ố mảnh tơ lòng đắm vực sâu 14.07.11 sd
Dưới trăng Giữa đời hay ở trong mơ? Hoa hờn nguyệt thẹn – anh giờ ngả nghiêng Tim hồng rộng mở tình riêng Hóa cung điện ngọc cùng em khấn thầm… Đêm thanh nắn phím Hồ Cầm Rung lên cung bậc nốt trầm quyện trăng. 13.06.11
Nguyệt Khúc Tình
Lầu vàng gác ngọc đêm rằm
Vì em anh dạo cung đàn lả lơi
Đẹp tình mơ đẹp cuộc đời
Giận hòa phím nhạc hờn rơi môi nồng
Nguyệt cầm rung khúc tơ lòng
Dìu nhau vào mộng tình hồng dưới trăng
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 00:31:24 bởi DongSuoiNgot >
Thôi đành Lỗi hẹn thôi đành buông tiếng nấc Dòng châu trả nghĩa mối ân này Mai về chốn mới xin cầu nguyện Hạnh phúc cho người đỡ dứt day! Số phận không thành đành trở bước Buồn vui khỏa kín góc tim hồng Lai sinh tạo dựng tình duyên thắm Ước hẹn xin thề hãy đợi trông! Giã biệt tình ai đọng kí ức Sông ân cuộn chảy phải lên bờ Lời thương tiếng nhớ nào quên bẳng Giữ lại trong lòng lúc thẩn thơ. 21.05.11
Thôi đành Lỗi hẹn thôi đành buông tiếng nấc Dòng châu trả nghĩa mối ân này Mai về chốn mới xin cầu nguyện Hạnh phúc cho người đỡ dứt day! Số phận không thành đành trở bước Buồn vui khỏa kín góc tim hồng Lai sinh tạo dựng tình duyên thắm Ước hẹn xin thề hãy đợi trông! Giã biệt tình ai đọng kí ức Sông ân cuộn chảy phải lên bờ Lời thương tiếng nhớ nào quên bẳng Giữ lại trong lòng lúc thẩn thơ. 21.05.11 Lần Cuối
Em đã quen rồi anh anh ơi
Không than không khóc chỉ đôi lời
Thôi đành kiếp khác thôi thề hẹn
Tháo sợi tơ hồng đêm mưa rơi
Đừng trách chi nhau chữ vội vàng
Đừng buồn đừng khổ lạnh đêm hoang
Một lần này nữa thôi lần cuối
Còn lại ngàn năm một bẽ bàng
Người về bên ấy xin quên mau
Đừng thương đừng nhớ chuyện ngọt ngào
Không còn nước mắt xin đừng khóc
Trả hết cho nhau tháng năm nào.
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2011 09:10:40 bởi DongSuoiNgot >
Lần Cuối
Em đã quen rồi anh anh ơi
Không than không khóc chỉ đôi lời
Thôi đành kiếp khác thôi thề hẹn
Tháo sợi tơ hồng đêm mưa rơi
Đừng trách chi nhau chữ vội vàng
Đừng buồn đừng khổ lạnh đêm hoang
Một lần này nữa thôi lần cuối
Còn lại ngàn năm một bẽ bàng
Người về bên ấy xin quên mau
Đừng thương đừng nhớ chuyện ngọt ngào
Không còn nước mắt xin đừng khóc
Trả hết cho nhau tháng năm nào.
Hồng Quế Chia li Sầu bất chợt trào dâng khoé mắt Cuốn hồn thơ tím ngắt bờ môi Duyên tình cách trở xa xôi Thời gian chảy rữa tim côi úa màu Trời chuyển tiết trăng sao ẩn hiện Chim gọi đàn chao liệng ngàn cây Lặng nhìn vệt nắng yếu gầy Bâng khuâng đếm bước vơi đầy luyến lưu! Tình chửa trọn cung ru nức nở Mơ chưa tròn hơi thở trầm sâu Nén lòng thức trắng canh thâu Xót đời cô lẻ mộng đầu dở dang. 01.08.11 sd
Chia li Sầu bất chợt trào dâng khoé mắt Cuốn hồn thơ tím ngắt bờ môi Duyên tình cách trở xa xôi Thời gian chảy rữa tim côi úa màu Trời chuyển tiết trăng sao ẩn hiện Chim gọi đàn chao liệng ngàn cây Lặng nhìn vệt nắng yếu gầy Bâng khuâng đếm bước vơi đầy luyến lưu! Tình chửa trọn cung ru nức nở Mơ chưa tròn hơi thở trầm sâu Nén lòng thức trắng canh thâu Xót đời cô lẻ mộng đầu dở dang. 01.08.11 sd Ôi Chia Ly
Ôi chia ly ngỡ ngàng duyên phận
Người giang đầu lận đận qua sông
Người về giang cuối não lòng
Hỏi sông có biết hư không chốn nào
Ôi chia ly trăng sao còn đợi
Mùa thi nhân nhắn gửi người thương
Về nghe thơ dệt lời buồn
Về nghe lá rụng bên đường thu mưa
Ôi chia ly tim vừa như vỡ
Chỉ vần thơ ngờ ngợ bên nhau
Thơ anh nhạt nắng xanh xao
Thơ em mưa xuống rơi vào tâm tư
Hồng Quế
Ôi Chia Ly
Ôi chia ly ngỡ ngàng duyên phận
Người giang đầu lận đận qua sông
Người về giang cuối não lòng
Hỏi sông có biết hư không chốn nào
Ôi chia ly trăng sao còn đợi
Mùa thi nhân nhắn gửi người thương
Về nghe thơ dệt lời buồn
Về nghe lá rụng bên đường thu mưa
Ôi chia ly tim vừa như vỡ
Chỉ vần thơ ngờ ngợ bên nhau
Thơ anh nhạt nắng xanh xao
Thơ em mưa xuống rơi vào tâm tư
Hồng Quế
Lòng nuối tiếc
Lòng nuối tiếc dường như bất động
Rúng tim hồng hy vọng gì đây?
Giang đầu nỗi nhớ vơi đầy
Sông Tương chỡ nặng tháng ngày tỉnh mê!
Lòng nuối tiếc tư bề trống vắng
Nét thơ buồn nhuộm đắng vần câu
Thuyền tình gác mái từ lâu
Chờ con nước lớn u sầu thả trôi.
Lòng nuối tiếc tim côi réo gọi
Vệt hoàng hôn chóng chọi đêm về
Trống canh đã điểm tư bề
Suối nguồn nức nở ước thề chìm sâu.
08.08.11
Quên và nhớ Bão tố ai gieo đảo mộng hời Tôm cua nháo nhác rẽ muôn nơi Thuyền tan giữa bể mờ duyên nợ Cỏ giập bên mương nhạt kiếp đời Thảm lụa dương choàng cung mộng lỡ Tơ vàng nguyệt trải khúc tình vơi Bâng khuâng ngóng đợi nhành hoa tím Để điệp tròn mơ cưỡi sóng cời!!! 06.08.11
Quên và nhớ Bão tố ai gieo đảo mộng hời Tôm cua nháo nhác rẽ muôn nơi Thuyền tan giữa bể mờ duyên nợ Cỏ giập bên mương nhạt kiếp đời Thảm lụa dương choàng cung mộng lỡ Tơ vàng nguyệt trải khúc tình vơi Bâng khuâng ngóng đợi nhành hoa tím Để điệp tròn mơ cưỡi sóng cời!!! 06.08.11
Thương Và Ghét
Than quá ai ơi tiếng gió hời
Hạ về sao lại tuyết nơi nơi
Mưa nguồn chớp bể tình tan vỡ
Nắng hạn khô khan cảm giác đời
Kẻ nhớ người quên trăm khúc mắc
Ta thương ai ghét vạn đầy vơi
Cũng đành qua hết bao cay đắng
Rống cổ mà nghe rối ruột cời!
Hồng Quế
Thương Và Ghét
Than quá ai ơi tiếng gió hời
Hạ về sao lại tuyết nơi nơi
Mưa nguồn chớp bể tình tan vỡ
Nắng hạn khô khan cảm giác đời
Kẻ nhớ người quên trăm khúc mắc
Ta thương ai ghét vạn đầy vơi
Cũng đành qua hết bao cay đắng
Rống cổ mà nghe rối ruột cời!
Hồng Quế Giận và thương Chiều buông gió thốc lạc ru hời Tuyết giũ se lòng khuấy dạ tơi Trách tủi bao vần dầm suối mộng Hờn yêu mấy chữ lụy sông đời Mưa tuôn cánh nợ nhiều năm trĩu Nắng đổ chân tình mỗi phút vơi Hận mối nhân duyên đầy huyết lệ Thương đau cố nén ngẩng mây trời. 14.08.11 sd
Thu và niềm tin Gió hắt hiu lá bồng bềnh Mây lơ lững ta lênh đênh cuộc tình Chim hót vang giữa bình minh Chân lặng lẻ bước một mình bên thu Bao nỗi niềm trải cung ru Phím nhịp rơ nhốt ngục tù tơ duyên Phong vân trỗi dạt bình yên Ôm kỉ niệm níu tình riêng bẽ bang Đã nhiều thu tiếc dỡ dang Nén dòng châu dạ ngỡ ngàng chiêm bao Hằng đêm khao khát vì sao? Chờ đợi ngày nào đón gót hồng sen! 18.08.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 21:00:40 bởi SĨ ĐOAN >
Thu và niềm tin Gió hắt hiu lá bồng bềnh Mây lơ lững ta lênh đênh cuộc tình Chim hót vang giữa bình minh Chân lặng lẻ bước một mình bên thu Bao nỗi niềm trải cung ru Phím nhịp rơ nhốt ngục tù tơ duyên Phong vân trỗi dạt bình yên Ôm kỉ niệm níu tình riêng bẽ bang Đã nhiều thu tiếc dỡ dang Nén dòng châu dạ ngỡ ngàng chiêm bao Hằng đêm khao khát vì sao? Chờ đợi ngày nào đón gót hồng sen! 18.08.11 Giọt Nồng Của Tim
Heo may về cửa cài then
Thu em đóng cửa nhớ quên một mình
Chờ lên vạt nắng bình minh
Sơn ca gió hát rừng tình xôn xao
Chờ buồn thả cánh bay mau
Cuối trời thương nhớ trăng sao về cùng
Cùng leo lên đỉnh thủy chung
Cùng mơ hạnh phúc miền thung lũng hồng
Cùng về sưởi ấm chiều đông
Hâm niềm tin những giọt nồng của tim
Cùng âu yếm những nỗi niềm
Lên non xuống núi lưng triền nở hoa
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 03:17:30 bởi DongSuoiNgot >
Giọt Nồng Của Tim
Heo may về cửa cài then
Thu em đóng cửa nhớ quên một mình
Chờ lên vạt nắng bình minh
Sơn ca gió hát rừng tình xôn xao
Chờ buồn thả cánh bay mau
Cuối trời thương nhớ trăng sao về cùng
Cùng leo lên đỉnh thủy chung
Cùng mơ hạnh phúc miền thung lũng hồng
Cùng về sưởi ấm chiều đông
Hâm niềm tin những giọt nồng của tim
Cùng âu yếm những nỗi niềm
Lên non xuống núi lưng triền nở hoa
Hương Quế
Sợi tím hoàng hôn
Tím hoàng hôn, dậy hoan ca
Mơ ân ái, mộng bay xa muôn trùng
Sông lặng lẽ, sóng chập chùng
Thuyền lơ lững, gió thủy chung dạt dào!
Tình em đó- nỗi tự hào
Dạ anh đây- rót mật vào tim yêu!
Lòng ngây ngất, vệt nắng chiều
Vươn khát vọng gửi vạn điều lung linh
Say mê tỉnh - một dáng hình
Hồn bay bổng, cuốn ân tình trăm năm.
Nhặt tơ giăng- ánh nguyệt rằm
Đan thảm mộng đêm hở hăm tìm về
23.08.11
Chân chùng ngả quỵ ở ven đê Điểm lại lòng son vẹn ước thề Bởi số long đong chìm mộng tưởng Nên phần lận đận vướng si mê Ôm bao hận tủi hồn u uất Gói bấy sầu thương dạ não nề Nghĩa cũ tình xưa tâm khắc cốt Canh tàn lệ nhỏ giọt chua ê. 20.07.11 Sd
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: