Chim bay tìm tổ...tối rồi
Chân chùng ngả quỵ ở ven đê Điểm lại lòng son vẹn ước thề Bởi số long đong chìm mộng tưởng Nên phần lận đận vướng si mê Ôm bao hận tủi hồn u uất Gói bấy sầu thương dạ não nề Nghĩa cũ tình xưa tâm khắc cốt Canh tàn lệ nhỏ giọt chua ê. 20.07.11 Sd
Về Thăm Kỷ Niệm
Chạnh lòng quê cũ nhớ trên đê
Hôm ấy chờ trăng vuốt tóc thề
Hẹn ước bên nhau lòng thệ nguyện
Hoài mong vai sánh khúc đam mê
Vẫn còn khắc mãi câu chung thủy
Như đã in hằn vết chẳng nề
Ở lại cùng nhau về kỷ niệm
Vui buồn chia sớt mấy chua ê
Hương Quê Tìm không ra chữ ê của anh nên xin mạng phép mượn vần đôi của anh nha. Chúc anh chúa nhật vui..!!
Về Thăm Kỷ Niệm
Chạnh lòng quê cũ nhớ trên đê
Hôm ấy chờ trăng vuốt tóc thề
Hẹn ước bên nhau lòng thệ nguyện
Hoài mong vai sánh khúc đam mê
Vẫn còn khắc mãi câu chung thủy
Như đã in hằn vết chẳng nề
Ở lại cùng nhau về kỷ niệm
Vui buồn chia sớt mấy chua ê Hồng Quế
Dấu ấn thời gian
In hằn dấu ấn ở chân đê
Kỉ niệm thời yêu vọng biển thề
Gió chữa ngừng đua cung ý tưởng
Trăng còn níu giữ khúc tình mê
Đài hoa khép vội vùi sâu đất
Ngọn cỏ vươn nhanh lấp kín lề
Kí ức tiềm tàng bao nỗi đợi
Ươm lòng sóng dậy chẳng nào ê.
06.09.11
Về Thăm Kỷ Niệm
Chạnh lòng quê cũ nhớ trên đê
Hôm ấy chờ trăng vuốt tóc thề
Hẹn ước bên nhau lòng thệ nguyện
Hoài mong vai sánh khúc đam mê
Vẫn còn khắc mãi câu chung thủy
Như đã in hằn vết chẳng nề
Ở lại cùng nhau về kỷ niệm
Vui buồn chia sớt mấy chua ê Hồng Quế
Dấu ấn thời gian
In hằn dấu ấn ở chân đê
Kỉ niệm thời yêu vọng biển thề
Gió chữa ngừng đua cung ý tưởng
Trăng còn níu giữ khúc tình mê
Đài hoa khép vội vùi sâu đất
Ngọn cỏ vươn nhanh lấp kín lề
Kí ức tiềm tàng bao nỗi đợi
Ươm lòng sóng dậy chẳng nào ê.
06.09.11
Xuống Phố
Ra đồng lên ruộng dạo bờ đê
Tháng tháng ngày ngày cũng chợ quê
Hỏi chán chưa nè đời phẵng lặng
Nghe buồn như đã kiếp chầm ê
Thèm đi xuống phố say hoa gấm
Khát đứng góc hè đắm cõi mê
Phù phiếm xa hoa người tấp nập
Hóa thân mấy bữa có sao nè!
Hương Quế
Cho nhau Cho nhau khoảnh khắc an lành Ấm êm bến đỗ đoạn đành trùng khơi. Cho nhau hương nhớ tuyệt vời Ướp dòng suối ngọt giữa trời chiều lam. Cho nhau một dãy nắng vàng Gió lồng duyên lứa khắc trang sử vàng Cho nhau điểm sáng lung linh Ẩn trong đôi mắt lòng mình chứa chan. Cho nhau hạnh phúc nồng nàn Giữa chiều thu rụng trăng vàng long lanh 15.09.11
Về lại quê hương
Thuận:
Tôi yêu tạm trú thường đêm
Bồi vun thôn xóm- ấm êm khơi tình
Hồn đan ái đượm hương trinh
Tuôn tràn nồng nhiệt quyện mình cùng ai
Hồng môi khắc dạ mê say!
Nghịch:
Say mê dạ khắc môi hồng
Ai cùng mình quyện nhiệt nồng tràn tuôn
Trinh hương đượm ái đan hồn
Tình khơi êm ấm xóm thôn vun bồi
Đêm thường trú tạm - yêu tôi!
22.09.11
Tình ngông Thuận: Người xưa chửa luyến nở hoa đào Nỗi hận dâng đầy thở dễ sao? Bướm dạo thầm thì ân lễ giữ Chim say rộn rã nhớ tình trao. Đảo: Người xưa chửa luyến hoa đào nở Nỗi hận dâng đầy sao dễ thở Bướm dạo thầm thì giữ lễ ân Chim say rộn rã trao tình nhớ 06.10.11
Cho nhau Cho nhau khoảnh khắc an lành Ấm êm bến đỗ đoạn đành trùng khơi. Cho nhau hương nhớ tuyệt vời Ướp dòng suối ngọt giữa trời chiều lam. Cho nhau một dãy nắng vàng Gió lồng duyên lứa khắc trang sử vàng Cho nhau điểm sáng lung linh Ẩn trong đôi mắt lòng mình chứa chan. Cho nhau hạnh phúc nồng nàn Giữa chiều thu rụng trăng vàng long lanh 15.09.11
Cho Nhau Lần Nữa
Cho nhau lần nữa ngọt ngào
Để rồi muôn kiếp chiêm bao về tìm
Cho nhau lần nữa trái tim
Phương trời xa cách như chim lạc đàn
Cho nhau cả những chiều hoang
Trông về bên ấy dặm ngàn đường xa
Cho nhau lần nữa đậm đà
Mang về ghi khúc tình xa thơ buồn
Cho nhau lần nữa tơ vương
Để rồi muôn kiếp nhớ thương nhau hoài
Hương Quế
Cho Nhau Lần Nữa
Cho nhau lần nữa ngọt ngào
Để rồi muôn kiếp chiêm bao về tìm
Cho nhau lần nữa trái tim
Phương trời xa cách như chim lạc đàn
Cho nhau cả những chiều hoang
Trông về bên ấy dặm ngàn đường xa
Cho nhau lần nữa đậm đà
Mang về ghi khúc tình xa thơ buồn
Cho nhau lần nữa tơ vương
Để rồi muôn kiếp nhớ thương nhau hoài
Hương Quế Trao nhau
Trao nhau men vị nồng say
Giữa dòng nhân thế mộng hoài cố tri
Trao nhau sắc nét xuân thì
Ẩn buồng tim nhỏ khắc ghi ân tình
Trao nhau gột tả niềm tin
Hữu duyên hạnh ngộ - thiên đình vẫn trao
Trao nhau cung điệu ngọt ngào
Cuốn theo tần số lạc vào bể yêu
Trao nhau mảnh ước chắt chiu
Bình minh trở giấc vương nhiều đắng cay!!!
11.10.11
sd
Tàn mơ thả vần thơ điểm nét chờ hồn tựa mớ dạ dường ngơ vì phân hộ bởi tách bờ nơi gác nhỏ xén nguồn mơ xén nguồn mơ phát cỏ bờ lòng bạn tỏ!? ý ai lơ!? trăng vàng ngó tuyết trắng chờ ta chửa ngỡ… rạn tình thơ!!! 26.10.11
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Cho Nhau Lần Nữa
Cho nhau lần nữa ngọt ngào
Để rồi muôn kiếp chiêm bao về tìm
Cho nhau lần nữa trái tim
Phương trời xa cách như chim lạc đàn
Cho nhau cả những chiều hoang
Trông về bên ấy dặm ngàn đường xa
Cho nhau lần nữa đậm đà
Mang về ghi khúc tình xa thơ buồn
Cho nhau lần nữa tơ vương
Để rồi muôn kiếp nhớ thương nhau hoài
Hương Quế
Trao nhau
Trao nhau men vị nồng say
Giữa dòng nhân thế mộng hoài cố tri
Trao nhau sắc nét xuân thì
Ẩn buồng tim nhỏ khắc ghi ân tình
Trao nhau gột tả niềm tin
Hữu duyên hạnh ngộ - thiên đình vẫn trao
Trao nhau cung điệu ngọt ngào
Cuốn theo tần số lạc vào bể yêu
Trao nhau mảnh ước chắt chiu
Bình minh trở giấc vương nhiều đắng cay!!!
11.10.11
sd
Trao Nhau Vần Thơ
Em đã về rồi em lại đi
Cho nhau một thuở đã cho gì
Tìm trong tim mãi câu mình hứa
Tình đẹp muôn đời khúc biệt ly
Còn không một lần nữa cho nhau
Hay chỉ bài thơ của hôm nào
Gom về nuối tiếc thơ kể lể
Dặn dò quên nhé phút ngọt ngào
Biết có về không tay trong tay
Mời nhau chén rượu của nồng say
Hay là muôn thuở chim tìm tổ
Lạc bạn tình ơi kiếp đọa đày
Hương Quế
Trao Nhau Vần Thơ
Em đã về rồi em lại đi
Cho nhau một thuở đã cho gì
Tìm trong tim mãi câu mình hứa
Tình đẹp muôn đời khúc biệt ly
Còn không một lần nữa cho nhau
Hay chỉ bài thơ của hôm nào
Gom về nuối tiếc thơ kể lể
Dặn dò quên nhé phút ngọt ngào
Biết có về không tay trong tay
Mời nhau chén rượu của nồng say
Hay là muôn thuở chim tìm tổ
Lạc bạn tình ơi kiếp đọa đày
Hương Quế
Còn chi để đợi
Tình đã hết còn chi mong với đợi
Buổi tương phùng nghe mặn đắng bờ môi
Lòng trống vắng đêm dài luôn nghĩ ngợi
Phút nồng say nay đã dạt xa rồi.
Đời cách trở tim côi hoài thổn thức
Kỉ niệm xưa theo những bước đăng trình
Xin giã biệt nhúng mình trong uất ức
Để mai nầy giữ mãi một hồn trinh.
Duyên đã định ta nhìn giây phút cuối
Ấn thật sâu hình ảnh tuyệt trong đời
Chân bước vội dìm nhanh lời đắm đuối
Lệ tuôn tràn dạ tiếc nuối người ơi!!!
05.11.11
Còn chi để đợi
Tình đã hết còn chi mong với đợi
Buổi tương phùng nghe mặn đắng bờ môi
Lòng trống vắng đêm dài luôn nghĩ ngợi
Phút nồng say nay đã dạt xa rồi.
Đời cách trở tim côi hoài thổn thức
Kỉ niệm xưa theo những bước đăng trình
Xin giã biệt nhúng mình trong uất ức
Để mai nầy giữ mãi một hồn trinh.
Duyên đã định ta nhìn giây phút cuối
Ấn thật sâu hình ảnh tuyệt trong đời
Chân bước vội dìm nhanh lời đắm đuối
Lệ tuôn tràn dạ tiếc nuối người ơi!!!
05.11.11
Em Còn Đợi
Em còn đợi trăng lên đỉnh núi
Gửi cho người anh thuở quen nhau
Nghìn kỷ niệm bao năm khắn khít
Nghìn giấc mơ trao vội ngọt ngào
Em còn đó ngày đêm trông ngóng
Lời dặn dò đầm ấm hôm xưa
Dấu yêu ơi làm sao quên được
Quẩn quanh đây len lẻn gió lùa
Xin đừng trách trời cho không vẹn
Không phải tại mình lỗi chi đâu
Dù có xa nhau tình dủ lỡ
Tình vẫn đầy trong cõi bể dâu
Hương Quế
Anh vẫn chờ Dầu vạn kiếp lòng anh luôn ước mộng Vẫn yêu thương tồn đọng giữa tim hồng Vẫn đong đầy rạng tỏa cả thinh không Và lặng lẽ đợi chờ trong vô vọng. Chiều gió lộng nghe tim mình ngất lịm Tiếng tơ đàn réo rắt gọi hồn thơ Em thấu chăng ngọn cỏ tắm sương mờ Dạ thẩn thờ chiết khâu từng kỉ niệm. Tình là thế ! Sóng lòng luôn thôi thúc Hẹn lai sinh chắn giữ mộng duyên lành Mái tranh nghèo rộn rã tiếng em anh Cùng con trẻ vây quanh trồng hạnh phúc! 14.11.11
Đợi Chờ Ơi Có Về Tìm
Anh còn đợi em còn chờ như đã
Có bao giờ hóa đá vậy không anh?
Có bao giờ hy vọng mãi về xanh
Hay tất cả đi vào thu vàng úa
Anh có nghe chiều thu heo may gió
Cái lạnh nào như khắc ở trên da
Hay tại vì hai đứa vẫn còn xa
Nên mình lạnh bốn mùa không hạt nắng
Ở quanh em rừng thu buồn lẵng lặng
Thu bóng hình anh nằm gọn trong tim
Bóng và em ôm bài thơ anh ngủ
Trăm năm đi chờ đợi có về tìm.
Hương Quế
Đợi Chờ Ơi Có Về Tìm
Anh còn đợi em còn chờ như đã
Có bao giờ hóa đá vậy không anh?
Có bao giờ hy vọng mãi về xanh
Hay tất cả đi vào thu vàng úa
Anh có nghe chiều thu heo may gió
Cái lạnh nào như khắc ở trên da
Hay tại vì hai đứa vẫn còn xa
Nên mình lạnh bốn mùa không hạt nắng
Ở quanh em rừng thu buồn lẵng lặng
Thu bóng hình anh nằm gọn trong tim
Bóng và em ôm bài thơ anh ngủ
Trăm năm đi chờ đợi có về tìm.
Hương Quế Dõi người xưa
Thu phong trỗi tiếng lòng dường nức nở
Cánh diều bay rộng mở chốn trời xa
Ánh mây chiều đáp nhẹ gọi hồn ta
Vùng kỉ niệm đơm hoa thời rực rỡ.
Thu cách trở phân chia đời tuổi trẻ
Lá bên đường thỏ thẻ khúc yêu thương
Bước chân đi mà tấc dạ khôn tường
Cơn gió tiễn giữa canh trường quạnh quẽ.
Đời lặng lẽ ta chẳng màng danh vị
Dõi người xưa dẫu hương nhụy phai tàn
Rộng vòng tay đón nhận mối duyên nàng
Vùi dĩ vãng vỗ an lời dị nghị.
16.11.11
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11
Chúc Thầy giáo Phạm Văn Hiệp gắn bó với sự nghiệp " trồng người "và hạnh phúc trong cuộc sống!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: