Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 52 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 767 bài trong đề mục
HƯNG PHÚ 03.12.2011 20:56:43 (permalink)
0
CÒN VƯƠNG ĐỌNG

Sương rơi khuất cả mây ngàn
Thề xưa còn đọng dặm đàng còn vương
Ai đi có giữ niềm thương ?
Riêng người ở lại mộng thường ươm xanh.
Gió thu rã rít năm canh
Tuyết đông trải thảm trăng thanh xa mờ
Hương xuân buồn chẳng lững lơ
Hạ nồng oi ả… ngóng chờ người xưa!
Đêm trường trời đỗ cơ mưa

Ta đi tìm lại thưở vừa biết yêu
Ước thề ngày ấy bao điều
Lòng đà ghi khắc - đơm nhiều tương tư!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 19:16:32 bởi HƯNG PHÚ >
HƯNG PHÚ 14.12.2011 19:17:40 (permalink)
0
Chờ con chào đời

Chờ con mở mắt đo chân bể
Dõi vợ vươn tay bẹo mũi chồng
Mái ấm chan hòa cùng tiếng trẻ
Môi cười rạng rỡ đẹp gia tông.
C Pham 21.12.2011 14:07:36 (permalink)
0


C Pham mến chúc anh SĐ Giáng sinh bình an và hạnh phúc trong niềm vui mới!!
DongSuoiNgot 22.12.2011 05:33:43 (permalink)
0


Chúc anh Sĩ Đoan mùa giáng sinh an lành

Hương Quế
HƯNG PHÚ 29.12.2011 12:34:19 (permalink)
0
Cám ơn Hồng Quế nhiều nhiều lắm, chúc em vạn sự bình an.
 
Tranh đua cấy nghĩa hương dào dạt
Phấn đấu gieo nhân vị ngọt ngào
Một kiếp không dài cầu hữu dụng
Tô hồng cuộc sống nhận cùng trao.
14.12.11
HƯNG PHÚ 20.01.2012 13:58:32 (permalink)
0
Khắc giao thời
 
Khắc giao thời ! Rộ tiếng cười con trẻ
Mắt long lanh như thỏ thẻ bao điều
Múa đôi tay trông dáng vẽ yêu kiều
Làn môi đỏ nhuộm mây trời rực sáng.
 
Khắc giao thời! Lay láng những niềm mơ
Hương xuân trỗi con thơ – nguồn hạnh phúc
Nụ hàm tiếu- vợ hiền dâng mỗi lúc
Tặng ơn đời tiếng hát đón bình minh.
18.01.12
 
HƯNG PHÚ 04.02.2012 20:45:53 (permalink)
0
Xuân Hạnh phúc
 
Nhành mai sắc đượm che đầu gác
Nụ cúc hương nồng phủ mái hiên
Nhựa sống dâng trào theo tiếng trẻ
Nâng niu hạnh phúc nối đôi miền.
 
Mai vàng trước cửa chào Tết đến
Liễn đỏ trong nhà vẫy Xuân sang
Phúc Lộc hân hoan cười nắc nẻ
Cha ru… mẹ bế rộn thôn làng.
 
Vầng trăng rực rỡ ngời sông bể
Ánh mắt long lanh rạng núi đồi
Phúc Lộc thiên kim đầy khí khái
Kì tài dưỡng khí ở ngủ trong nôi!!!
01.02.11
DongSuoiNgot 06.02.2012 04:13:10 (permalink)
0

Trích đoạn: HƯNG PHÚ

Xuân Hạnh phúc
 
Nhành mai sắc đượm che đầu gác
Nụ cúc hương nồng phủ mái hiên
Nhựa sống dâng trào theo tiếng trẻ
Nâng niu hạnh phúc nối đôi miền.
 
Mai vàng trước cửa chào Tết đến
Liễn đỏ trong nhà vẫy Xuân sang
Phúc Lộc hân hoan cười nắc nẻ
Cha ru… mẹ bế rộn thôn làng.
 
Vầng trăng rực rỡ ngời sông bể
Ánh mắt long lanh rạng núi đồi
Phúc Lộc thiên kim đầy khí khái
Kì tài dưỡng khí ở ngủ trong nôi!!!
01.02.11

Mong Anh Vui

Anh đã như con chim bay về tổ
Ấm nắng mai sau sương tuyết mùa đông
Những nụ cúc cành lan nói chuyện lòng
Đời hạnh phúc vang ca như con trẻ

Hoa đào hoa mai nụ cười nắc nẻ
Một trời xuân ve vẫy trước cửa nhà
Buồn muốn khóc em con chim trong ná
Tết qua rồi mà hương đã vội phai

Vui anh nhé môt đời người ngắn ngủi
Thở mùa xuân tình bát ngát non sông
Đừng như em mù mịt nợ tang bồng
Xuân tuyết trắng co ro chiều Đông lạnh

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2012 04:45:54 bởi DongSuoiNgot >
Kẻ Ngông 09.02.2012 20:08:03 (permalink)
0

Mong Anh Vui

Anh đã như con chim bay về tổ
Ấm nắng mai sau sương tuyết mùa đông
Những nụ cúc cành lan nói chuyện lòng
Đời hạnh phúc vang ca như con trẻ

Hoa đào hoa mai nụ cười nắc nẻ
Một trời xuân ve vẫy trước cửa nhà
Buồn muốn khóc em con chim trong ná
Tết qua rồi mà hương đã vội phai

Vui anh nhé môt đời người ngắn ngủi
Thở mùa xuân tình bát ngát non sông
Đừng như em mù mịt nợ tang bồng
Xuân tuyết trắng co ro chiều Đông lạnh

Hương Quế



Cám ơn em
 
Đã chín niên nằm nghe chạnh cõi lòng
Đời khúc khuỷu cuốn đôi chân lạc lối
Đầu sóng bể giữa một đêm tăm tối
Ngẩng mây trời tự thúc hối bơi nhanh
 
Gió khe khẽ gọi sao xanh bầu bạn
Vén sương sa , làm nạng đẩy lên bờ
Tầm hương vị chẳng hững hờ năm tháng
Gọi chim về soi dáng giữa vườn mơ.
 
Đây bến đỗ con thơ cùng vợ trẻ
Lúc đông về thỏ thẻ vạn lời yêu
Xuân hạnh phúc chắt chiu từ giá buốt
Ngọn lửa hồng thắp suốt vẹt phiêu diêu.
09.02.12
DongSuoiNgot 10.02.2012 03:39:29 (permalink)
0
Cám ơn em
 
Đã chín niên nằm nghe chạnh cõi lòng
Đời khúc khuỷu cuốn đôi chân lạc lối
Đầu sóng bể giữa một đêm tăm tối
Ngẩng mây trời tự thúc hối bơi nhanh
 
Gió khe khẽ gọi sao xanh bầu bạn
Vén sương sa , làm nạng đẩy lên bờ
Tầm hương vị chẳng hững hờ năm tháng
Gọi chim về soi dáng giữa vườn mơ.
 
Đây bến đỗ con thơ cùng vợ trẻ
Lúc đông về thỏ thẻ vạn lời yêu
Xuân hạnh phúc chắt chiu từ giá buốt
Ngọn lửa hồng thắp suốt vẹt phiêu diêu.
09.02.12


Sẽ Có Một Lần

Bao nhiêu năm em trở về bến cũ
Chẳng bao giờ có thể nữa đâu anh
Như một lần thu lá đã lìa cành
Chôn cội nhớ trăm năm chờ kiếp khác

Gió cắt mùa đông làm lòng em nát
Cố đứng lên vẫn ngả quỵ bao lần
Sẽ có một lần tình thôi nuôi nấng
Sẽ có một lần gió cuốn chân mây

Bỏ lại con thơ ngày tháng hao gầy
Ngồi góc nhớ triền miên đời mưa đổ
Có phải trót sanh kiếp người mang khổ
Ngầy ngật chìm trong đêm thẳm, nắng mai.

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 03:40:30 bởi DongSuoiNgot >
Kẻ Ngông 15.02.2012 11:29:43 (permalink)
0
Sẽ Có Một Lần

Bao nhiêu năm em trở về bến cũ
Chẳng bao giờ có thể nữa đâu anh
Như một lần thu lá đã lìa cành
Chôn cội nhớ trăm năm chờ kiếp khác

Gió cắt mùa đông làm lòng em nát
Cố đứng lên vẫn ngả quỵ bao lần
Sẽ có một lần tình thôi nuôi nấng
Sẽ có một lần gió cuốn chân mây

Bỏ lại con thơ ngày tháng hao gầy
Ngồi góc nhớ triền miên đời mưa đổ
Có phải trót sanh kiếp người mang khổ
Ngầy ngật chìm trong đêm thẳm, nắng mai.

Hương Quế


 
Sẽ có đôi lần
 
Sẽ có đôi lần tìm về dĩ vãng
Kỉ niệm xưa một mảng chứa duyên nồng
Cung trầm lắng cuộn dòng tâm tưởng
Đẹp nên thơ âm hưởng giao hòa.
 
Sẽ có đôi lần tim ta giận tủi
Lệ chực trào thui thủi bước đi
Lòng vương vấn khắc ghi lối rẽ
Dỗi tình đời bởi lẻ ngu ngơ.
 
Sẽ có đôi lần cơn mơ trở giấc
Gọi hương xuân gió bấc sang mùa
Vươn vai thở gió lùa tóc rối
Tiếp đường đời kết nối tình thương
14.02.12
SĨ ĐOAN 16.02.2012 19:54:34 (permalink)
0
 
Mộng

Thuận:

“ Hè về hát khúc yêu thương…”
Mê say đồng ruộng cháo tương an bình
Lòng gieo ước nguyện chung tình
Nồng duyên trao trọn
gửi mình cho ai
Đào xuân mộng uốn đêm ngày…

Nghịch:

Ngày đêm uốn mộng xuân đào
Ai cho mình gửi trọn trao duyên nồng
Tình chung nguyện ước gieo lòng
Bình an tương cháo ruộng đồng say mê
“Thương yêu khúc hát về hè…”
13.02.12
SĨ ĐOAN 25.02.2012 16:39:48 (permalink)
0
Duyên số
 
Ôi phần duyên số!!!
Bão tố ai gieo?
Tình nghèo khôn vẹn
Lỡ hẹn đành cam.
 
Chiều lam vọng tưởng
Âm hưởng du dương
Nẻo đường xa vắng
Lệ đắng bao lần
 
Số phần thương cảm
Can đảm mĩm cười
Đời người là thế
Chẳng thể u sầu
 
Ngẩng đầu bước lên
Chông chênh - thước ngọc
Xuôi dọc - khuông vàng
Mơ màng khổ lụy!!!
22.01.12
 
SĨ ĐOAN 08.03.2012 12:01:12 (permalink)
0
Người ơi xin chớ...

Người ơi, xin chớ nặng lời
Xóa đi thù hận ngắm trời đầy sao
Chỉ là nửa giấc chiêm bao
Cớ chi dụng ý tuôn trào mến thương!

Người ơi, xin chớ vấn vương
Tơ  hồng chửa buộc nẻo đường mù khơi
Lặng nghe hơi thở đầy vơi
Nghẹn ngào khó thốt bởi đời trớ trêu!

Người ơi, xin chớ thét kêu
Ông tơ Bà nguyệt chẳng chìu duyên ta
Sắc hương đang thuở mặn mà
Trai tài sánh bước đậm đà tình chung.

Người ơi, xin chớ đẩy đùng
Cao xanh định sẵn- ung dung đợi chờ!
Tìm vui xướng họa vần thơ
Câu thương nét nhớ trang mơ bút đề.

Người ơi, xin chớ đê mê
Chỉ là khoảnh khắc - định bề thực hư!
Tặng nàng mấy khúc điệp ru
Hòa vui con chữ giải ưu não sầu.

Người ơi, xin chớ lấn sâu
Công danh sự nghiệp hóa cầu nhân duyên
Đấy là cuộc sống bình yên
Nồng nàn hạnh phúc – vững nền tương lai.
26.02.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 21:25:18 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 13.03.2012 21:07:25 (permalink)
0
Bên đời
 


 
Lặng nghe gió thốc mưa sà
Chứa chan tiếng vọng thuở đà tỉnh say!
 
Lặng nhìn mây xám đua bay
Cùng tia sấm chớp mà cay đắng lòng!
 
Lặng trông hương nhụy phai nồng
Người ơi vạn nỗi ước mong xa rời!
 
Lặng theo con sóng giữa vời
Nhịp tim thổn thức mà tơi cõi lòng.
 
Lặng buồn cơn gió chiều đông…
12.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 21:24:23 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 52 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9