Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 52 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 767 bài trong đề mục
HoacHuong 28.05.2009 18:38:45 (permalink)
0
Loài hoa lạ
 
Em là loài hoa lạ
Từ bờ đại tây dương
Ngan ngát một chút hương
Gửi tình em trong đó
 
Tình em loài hoa cỏ
Long lanh giữa mờ sương
Nhạt nhoà như nước mắt
Chẳng có ai muốn thương
 
Em đi vạn nẻo đường
Dấu hài khắp muôn phương
Muốn tìm chân trời mới
Biết có hồn vấn vương
...................
 
Hoắc Hương
#61
    Lạc Loài 30.05.2009 13:06:26 (permalink)
    0
     
     

     
    Loài hoa lạ
     
    Em là loài hoa lạ
    Từ bờ đại tây dương
    Ngan ngát một chút hương
    Gửi tình em trong đó
     
    Tình em loài hoa cỏ
    Long lanh giữa mờ sương
    Nhạt nhoà như nước mắt
    Chẳng có ai muốn thương
     
    Em đi vạn nẻo đường
    Dấu hài khắp muôn phương
    Muốn tìm chân trời mới
    Biết có hồn vấn vương
    ...................
     
    Hoắc Hương
     
     
    VỀ XỨ LẠ
     
    Em là loải hoa lạ
    Có muốn ngự  bên vườn?
    Trong góc nhỏ ta nhường
    Mặc thả hồn mây gió
     
    Em trở thành một đoá
    Mặn mà hương sắc thắm
    Dưới bình minh sưởi ấm
    Rộn ràng tiếng gió reo.
     
    Em ơi! Em muốn theo
    Về xứ lạ sinh tồn
    Đêm đêm ta ôn tồn
    Gửi tình lan sông núi.
    -LL-
     
    #62
      Lạc Loài 30.05.2009 18:41:25 (permalink)
      0
      NGÀY VỀ NẤM MỘ ĐÃ XANH
       
       
      Ngày về nấm mộ xanh xanh
      Ruột cào tâm xé long lanh đôi dòng
      Nơi đây kết nối tim hồng
      Vai kề má tựa chung lòng luyến lưu.
      Giờ đây trăm mối phiền ưu
      Trăng vàng khóc bạn, gió ru chia sầu!
      Anh đi qua mấy nhịp cầu
      Núi sông vẫy gọi - mái đầu còn xanh
      Chia tay em ước mộng lành
      Lau nhanh dòng lệ đọan đành tiễn đưa.
      Bao mùa mưa nắng, nắng mưa...
      Chiến tranh kết thúc anh vừa nhận tin(...)
      Run run ôm lấy tấm hình
      Đôi chân mềm nhũng, mắt nhìn nhòa đi!
      Chưa về  trĩu nặng thương bi
      Ngày về nấm mộ xanh rì cỏ non.

      #63
        Lạc Loài 30.05.2009 18:43:07 (permalink)
        0
        CƠN GIÓ LAO XAO
         
         
         
        Đường Trường Sơn vang rền bom pháo
        Núi rừng xanh nhác nháo chim muông
        Giặc càn, giặc quét, giặc luồng
        Giết người cướp của, đốt buông thôn làng.
         
        Lời núi sông vang vọng tâm can
        Chí thân trai nào quản gian nan
        Giữa đêm vượt núi băng ngàn
        Đầu quân giết giặc dạ càng hăng say!
         
        Gửi em gái ven xóm làng chày.
        Hái chiến công phân tài thấp cao
        Non sông khói cuộc máu đào
        Ông cha ngã xuống, anh hào xông pha.
         
        Nhìn Tổ Quốc tấc dạ xót xa!
        Căm đế quốc quyết mà quên thân...!
        Núi rừng nhận giữ một chân
        Ngày về nạng gỗ tri ân nửa đời.
         
        Tận thâm tâm sóng trỗi bao lời...
        Bàn tay em... chẳng rời bàn tay.
        Đâu đây tiếng vọng gió lay
        Bước chân xiêu vẹo...trờ ngay- nấm mồ.
         
        Em lạnh lẻo nằm nép bên gò
        Như chào đón con đò lặng lẻ.
        Đớn đau chua xót nảo nề
        Mây vần gió giũ tứ bề mưa rơi.
         
        Lệ đẫm tuôn chẳng thốt nên lời
        Rồi mãi mãi cuộc đời mất em.
        Bụi đường còn vướn lấm lem
        Lao xao cơn gió mon men tới gần.
         
        Phải em chăng? Hình bóng loang dần
        Rằng em đấy chẳng cần thốt đâu!
        Đêm nay thao thức trĩu sầu
        Bên ngôi mộ vắng gục đầu thê lương!
        -LL-


        #64
          Lạc Loài 30.05.2009 18:44:30 (permalink)
          0
          KHẤN HỜ GIÓ LAY
           
           
          Em nằm xuống cạnh sườn dốc đá
          Giữa cuộc càn tàn phá quê hương
          Mịt mờ khói cuộn nẻo đường
          Lần theo dấu vết nhưng dường bặt tăm.
           
          Đường chinh chiến bao năm gian khó
          Núi đồi trơ... đâu đó em nằm
          Hằng đêm trỗi sóng hờn căm
          Lách làn pháo sáng quyết tằm ra em.
           
          Vào trận đánh anh dìm đau xót
          Mang tình em vào bót giặc thù
          Căm hờn theo đạn vù vù...!
          Giáng đầu kẻ giặc phục thù nước non.
           
          Bốn mươi năm gót mòn vách đá
          Núi rừng xanh hoa lá trĩu cành
          Xác em tìm mãi chẳng thành
          Nén hương anh thắp hồn lành chứng minh...!
           
          Em linh thiêng hiển linh gió thoảng
          Đưa chân anh nhặt đoản xương tàn
          Hay là trong giấc mơ màng
          Trỏ nơi em ngụ- thăng đàng tìm em.

          -LL- 

          #65
            Lạc Loài 31.05.2009 16:58:53 (permalink)
            0

             
            Anh như cơn gió vô tình
             


             
            o0o
            Anh như cơn gió vô tình
            Em là trăng tỏ trong hình thế gian
            Anh như đại dương ngút ngàn
            Cho em gửi trọn muôn vàn thương yêu
            Anh như ánh nắng cuối chiều
            Phủ lên trên đó rất nhiều dịu êm
            Anh là ánh sao trong đêm
            Để  em mãi đứng nhìn lên bầu trời
            Anh như chiếc lá thu rơi
            Cho em thời nhặt ...nửa đời vì đâu
            ... Anh là âm điệu đêm thâu
            Cho em giữ ấm khoảng đầu trái tim
            Anh đi như những cánh chim
            bạt gió khắp chốn biết tìm .. đâu ra !
            Thôi thì tình của hai ta
            Tựa như cơn gió chỉ qua ... vô tình.
             
            Như Hằng
             
             
            GIỮ MÃI TÌNH TA
             
            Em là giọt nắng ban mai
            Cho anh ấm áp tháng ngày bình an
            Em là cơn gió thoảng lan
            Cho lòng rộn rã vương mang bên mình
            Em là chim hót bình minh
            Cho anh thanh thản đăng trình quê hương
            Em là lấp lánh giọt sương
            Cho nhau hương vị yêu đương ngọt ngào
            Em là dòng suối tuôn trào
            Tắm hồn tươi mát dạt dào mến thương
            Em là một chuỗi vấn vương
            Cho anh luyến nhớ yêu đương mặn nồng
            Em là một đó hoa hồng
            Cho tình đượm thắm cho lòng vui tươi
            Em ơi! Dành mãi nụ cười
            Đường đời vạn nẻo lòng người trắng đen!!!
            -LL-


             
            #66
              Lạc Loài 31.05.2009 17:24:38 (permalink)
              0




              Hoa em
               
              Giữa sa mạc mênh mông
              Nơi  lòng đầy cát bỏng
              Mẹ sinh em trong cát
              Tên em là sương rồng
               
              Hoa vẫn nở từng bông
              Má em vẫn tươi hồng
              Vì trong lòng cát mẹ
              Tình yêu thật mênh mông...
               
              Hoắc Hương
               
              CÁT ANH
               
              Ta là vùng sa mạc
              Quanh năm nắng gió tạt
              Thiếu hẳn giọt mưa sa
              Nên lòng mãi xót xa.
               
              Mai nhờ vài khóm hoa
              Dịu xoa nỗi lòng ta
              Tháng ngày cũng trôi qua
              hát reo cùng gió thoảng.
              -LL-

              #67
                HoacHuong 31.05.2009 19:37:34 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: Lạc Loài





                 
                Hoa em
                 
                Giữa sa mạc mênh mông
                Nơi  lòng đầy cát bỏng
                Mẹ sinh em trong cát
                Tên em là sương rồng
                 
                Hoa vẫn nở từng bông
                Má em vẫn tươi hồng
                Vì trong lòng cát mẹ
                Tình yêu thật mênh mông...
                 
                Hoắc Hương
                 
                Ta là vùng sa mạc
                Quanh năm nắng gió tạt
                Thiếu hẳn giọt mưa sa
                Nên lòng mãi xót xa.
                 
                Mai nhờ vài khóm hoa
                Dịu xoa nỗi lòng ta
                Tháng ngày cũng trôi qua
                hát reo cùng gió thoảng.
                -LL-


                Em là hoa sương rồng
                Bên biển cát mênh mông
                Hai ta cùng san sẻ
                Vui buồn có được Không?
                 
                Giữa biển cát mênh mông
                Đón bình minh tươi hồng
                Ta tìm  về ốc đảo
                Nơi mình  mãi hoài trông
                 
                Hoắc Hương
                 
                 
                #68
                  Lạc Loài 31.05.2009 21:07:43 (permalink)
                  0
                  Hát cho cuộc tình buồn
                   
                  mưa thả xuống đời đau bến sông
                  gió hát đưa mây cuộn xa dòng
                  tình trôi nước cuốn theo mưa lũ
                  đóng cửa che đời nghe hát rong...

                   
                  hát cho lòng nắng nằm yên ngủ
                  hát cho nước mắt theo về ru
                  và trăm thương nhớ mưa rơi ướt
                  bỏ lại sau lưng góc mùa thu 

                   
                   còn bao nhiêu lá trên rừng mộng?
                  mưa đến bao giờ... ủ rêu phong?
                  còn thương còn tiếc cành ôm cội?
                  bấu víu theo nhau trượt đồi rong!

                   
                  và ngàn năm nữa ai còn hát?
                  mây nhớ nắng vàng có về ngang?
                  ngàn năm sau nữa còn vũ trụ?
                  biết có về thu hát nắng vàng 

                   
                   hát cho tình buồn trôi theo mưa
                  cho dòng sông quên bến bờ xưa
                  và ngàn con sóng xuôi giòng nước
                  lặng lẽ quên tình... quên chuyện xưa 

                  - Mỹ Trinh-

                   
                   
                  KHÓC CHO CUỘC TÌNH
                   
                  Thương con nước biếc ngủ bên dòng
                  Gió reo, lá hát giữa mênh mông
                  Ru giấc mơ xưa tình thắm thiết
                  Trỗi khúc bi thương dưới mai hồng.
                   
                  Khóc vầng mây trắng lững lờ trôi
                  Hùng hổ phong ba lướt xa xôi
                  Đất trời buông màng che nắng ấm
                  Gió gào, giông vũ phủ đơn côi.
                   
                  Yêu ánh trăng ngà rãi đêm thâu
                  Giọt sương lấp lánh giữa bể dâu
                  Nghìn trùng vạn dặm hào quang rực
                  Dịu dàng khép nép lẩn mưa ngâu.
                   
                  Khóc thương buồn tủi chiếc lá rơi
                  Thu về lác đác rụng nơi nơi
                  Cành xanh, hoa rộ bừng tươi trẻ
                  Phút chốc hóa vàng tự buông lơi.
                   
                  Bao mùa đông nữa lệ lăn, tuôn?
                  Hạ sang, thu đến- suối đầu nguồn!
                  Xuân tràn nắng rạng lòng lưu giữ...
                  Khóc mãi ngày sau - cuộc tình buồn!
                  -LL-

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 15:49:20 bởi Lạc Loài >
                  #69
                    Lạc Loài 31.05.2009 21:55:03 (permalink)
                    0



                    Dáng ai thấp thóang đâu đây...?
                    Để lòng nhung nhớ đọa đày con tim!
                    Hôn em rã hết son mềm
                    Đắp bù một thuở kén kềm yêu thương.

                    _____________________________

                    Kẻ Ngông


                    Tình là mối tơ vương muôn thuở
                    Lời thơ ca ngay ở tim lòng
                    Thương người cô lẻ phai hồng
                    Ý từ nhã nhặn... nên dòng nhớ nhung!
                    -LL-

                    #70
                      Lạc Loài 31.05.2009 22:00:23 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: Lạc Loài





                      Hoa em
                       
                      Giữa sa mạc mênh mông
                      Nơi  lòng đầy cát bỏng
                      Mẹ sinh em trong cát
                      Tên em là sương rồng
                       
                      Hoa vẫn nở từng bông
                      Má em vẫn tươi hồng
                      Vì trong lòng cát mẹ
                      Tình yêu thật mênh mông...
                       
                      Hoắc Hương
                       
                      Ta là vùng sa mạc
                      Quanh năm nắng gió tạt
                      Thiếu hẳn giọt mưa sa
                      Nên lòng mãi xót xa.
                       
                      Mai nhờ vài khóm hoa
                      Dịu xoa nỗi lòng ta
                      Tháng ngày cũng trôi qua
                      hát reo cùng gió thoảng.
                      -LL-



                      Em là hoa xương rồng
                      Bên biển cát mênh mông
                      Hai ta cùng san sẻ
                      Vui buồn có được Không?
                       
                      Giữa biển cát mênh mông
                      Đón bình minh tươi hồng
                      Ta tìm  về ốc đảo
                      Nơi mình mãi hoài trông!
                       
                      Hoắc Hương
                       
                      Về đông ruộng- hơn không?
                      Phì nhiêu và tươi mát
                      Không còn cơn gào, hát...
                      Giữa khống trống mênh không.
                       
                      Nơi đây ánh trăng vàng
                      Trải rộng khắp muôn đàng
                      Sương rơi nhè nhẹ rơi
                      Cho lòng mãi thảnh thơi!
                      -LL- 
                      #71
                        Lạc Loài 31.05.2009 22:11:04 (permalink)
                        0
                        ĐÀN ÔNG...???
                         
                        Đàn ông thật, không thật...?
                        Mới yêu vội thay lòng???
                        Chỉ có một bóng hồng...
                        May ra hiểu đàn ông!!!
                        -LL-
                        #72
                          Lạc Loài 01.06.2009 13:03:22 (permalink)
                          0
                          CÁNH BÈO
                           
                          Nước trôi lơ lững bên dòng
                          Cùng trời cuối đất - tơ lòng ai theo?
                          Buồn vui cám cảnh kiếp nghèo
                          Ngẩn nhìn suối mát- cánh bèo chui ao.
                          -LL-
                          #73
                            Lạc Loài 01.06.2009 13:12:49 (permalink)
                            0
                            NGẮM BIỂN
                             
                            Biển xanh sóng vỗ nhấp nhô
                            Khơi nguồn êm dịu , điểm tô đất trời...
                            Buồn- vui trước biển sẽ vơi...
                            Cho xin giây phút- thảnh thơi tâm hồn!
                            -LL-

                            #74
                              Lạc Loài 01.06.2009 13:30:23 (permalink)
                              0
                              CHẠNH LÒNG
                               
                              Sống giữa thế gian được những gì?
                              Thác rồi mang đặng những bao nhiêu?
                              Trăm năm ai nhớ mối sầu bi?
                              Hay bụi thời gian phủ bao điều?
                               
                              "Nhật kí tình yêu" - lúc về chiều...
                              Tương tư tấc dạ hay buồn tủi?
                              Nửa mảnh tình riêng- khóc sục sùi!!!
                              Cúi xin giây phút chạnh cõi lòng!
                              -LL- 
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 13:31:23 bởi Lạc Loài >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 52 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 767 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9