Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 52 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 767 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.12.2012 20:25:48 (permalink)
0
( Nẻo đường thi ca)

Đầy vơi miền kí ức


 
 
6
Hòa cùng tuế nguyệt trọn năm canh
Há ngại đời ta – khách bộ hành!
Gánh nợ ba duyên vàng mắt biếc
Ru hồn nửa kiếp bạc đầu xanh
Trên sông quạnh quẽ cầu khôn toại
Trước bến trầm ngâm thệ chửa thành
Uống mấy chung trà nâng phím nhạc
Trăng lồng khúc hát mộng vờn nhanh.
19.12.12
 
DongSuoiNgot 24.12.2012 06:22:28 (permalink)
0


Chúc anh ân lộc tràn đầy
Hòa cùng tuế nguyệt sum vầy trần gian
Chúc anh hạnh phúc huy hoàng
Cùng người yêu mến bên đàng làm thơ

Hương Quế
SĨ ĐOAN 01.01.2013 20:00:38 (permalink)
0


Chúc anh ân lộc tràn đầy
Hòa cùng tuế nguyệt sum vầy trần gian
Chúc anh hạnh phúc huy hoàng
Cùng người yêu mến bên đàng làm thơ

Hương Quế
 
Chờ em
 
Chờ em giật dậy ước mơ
Hong từng nét chữ giữa bờ sông Tương
Cho ai tắm mộng đêm trường
Vẽ khung tình ái cẩn đường ngọc duyên!
01/01/13
SĨ ĐOAN 07.03.2013 18:39:42 (permalink)
0
Tình buồn
Suối lệ trào dâng lụt góc trời
Canh tàn thổn thức bạn lòng ơi!
Vì ai tách biệt hoen màu mắt
Bởi cảnh chia ly ố mộng đời.
Lặng lẽ gom nghiên tuồn giữa biển
Âm thầm xếp bút thả ngoài khơi
Tình nồng thuở nọ ghi tâm khảm
Hẹn kiếp lai sinh hẳn trọn lời
13.10.12
SĨ ĐOAN 19.03.2013 22:31:35 (permalink)
0
Têm trầu cánh Phượng

Nhạo trầu cánh Phượng ai têm?
Vươn đối cánh nhỏ mộng tìm nhân duyên!
Hương nồng sắc thắm bình yên
Đọng sâu tâm tưởng thiêng liêng ái tình.

Vôi trầu nét đỏ nguyên trinh
Hạt cau chứng giám gia đình ấm êm.
Yêu thay cánh Phượng dõi tìm
Bến bờ hạnh phúc – nỗi niềm nhân gian!

Nâng niu cánh Phượng mơ màng
Phòng loan trướng gấm thiếp chàng giao bôi.
Phiêu diêu mấy đỉnh non đồi
Thiên Thai lạc bước bồi hồi ái ân.

Cám ơn cánh Phượng tình thân
Thắm màu nhân nghĩa xa gần mến yêu.
Gửi ai giọt nắng xế chiều
Đong đầy chữ tín ươm nhiều ước mơ!
26/02/13
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:36:02 (permalink)
0
Hỡi người năm ấy
 
Đất nước vào Xuân hoa bừng vạn lối
Ánh sao trời đêm tối dõi tìm ai?
Nơi bãi vắng xóm chài dường thao thức
Đợi người xưa – kí ức mãi vơi đầy!
 
Ôi cánh nhạn – xa bầy không trở lại
Bến cô liêu nhẫn nại đón sen hồng.
Thuyền rong ruổi nương dòng con nước nổi
Mộng trùng lai thay đổi ngọn đông phong
 
Xuân hối hả sao lòng ta ngớ ngẩn?
Dọc đê làng bờ bẫn cánh hoa mơ!
Người xưa hỡi! Vần thơ còn dang dở
Buổi tương phùng muôn thuở mịt mờ xa.
18.01.2013
sd

SĨ ĐOAN 11.09.2013 21:44:04 (permalink)
0
Niềm đau

Bệnh hoạn hành thân phút cuối đời
Thương Người đứt ruột Mẹ hiền ơi!
Làm sao nói được niềm chua xót
Quặn thắt tâm can đến nghẹn lời!

1-6-2013

Bảo Minh Trang

Nỗi nhớ

Chiều đông lạnh lẽo bước chân đời
Hụt hẫng sông tình – Mẹ kính ơi!
Nỗi nhớ khôn nguôi lồng giấc điệp
Hồn đau nén chặt lệ thay lời.
11/09/13
SĨ ĐOAN 02.10.2013 13:35:18 (permalink)
0
HẠ ƠI…!

Trầu têm cánh phượng giã xuân hồng
Kiệu đỏ đưa người rẽ nhánh sông
Trắng dã đường xưa bờ cỏ dại
Vàng hoe mộng ảo suối hương nồng
Trời xanh nén hận vùi thương nhớ
Ngõ nhỏ cam sầu giết đợi mong
Tím cả chiều quê lòng hụt hẫng
Đêm dài xám xịt thẫn thờ trông.

VMT 15/09/2013 - Một chiều buồn.

Xuân hỡi!

( Tập danh- nhất vân Ngũ độ thanh)
{Họa đối luật đối ý cùng vận}


Bạt phủ lều căng giữ nét hồng
Treo đèn trải lụa tím bờ sông
Trăng vàng lộng gió ru tình mỏng
Sóng bạc vờn mây sưởi nghĩa nồng
Giữa thảm sao ngời xanh khát vọng
Bên làn mắt rạng đỏ chờ mong
Duyên đời chuyển xám cần ươm mọng
Há chịu cam phần phải dõi trông!
30/09/13

SĨ ĐOAN 15.12.2013 20:32:11 (permalink)
0
Nỗi niềm của Đá

Xé toạc làn Mây dõi thế thời
Cao đầu rũ sạch cánh Mưa rơi
Dang tay bảo bọc đời Hoa Lá
Tỏa ngát hương thơm thắm cõi Trời!

SĨ ĐOAN 27.12.2013 20:43:46 (permalink)
0
Huệ tịnh

Vui buồn vận nét cũng bằng không
Giết cả thời gian thắp lửa nồng
Mỗi buổi sương sa mờ dõi đợi
Từng giờ nắng đổ nhẹ nhìn trông
Ru con hạnh phúc cùng tâm thiết
Giúp bạn bình yên với dạ đồng
Gác nợ tang bồng xe chỉ thắm
Sân nhà rộn rã những ngày đông
13/12/13
 
SĨ ĐOAN 15.03.2014 14:13:53 (permalink)
0
Lời buồn chưa nói
( Toán thi)
 
“ Muôn lời chưa nói lệ nhòa tan”
Mặn đắng bờ môi nhiễm đại ngàn
Một gánh duyên tình xa vạn dặm
Hai vầng nhật nguyệt khuất ba gian
Thuyền đi bốn biển mây mưa vẫy
Bến đợi mươi mùa nắng gió chan
Nửa kiếp hồng nhan dầm tuyết lạnh
Thiên thu trở giấc có nồng nàn???
 
Thôi đành cửa đóng then gài
Miên man giấc mộng u hoài riêng ta!
11/02/14
sd
SĨ ĐOAN 22.03.2014 22:00:28 (permalink)
0
Men tình
Hoa tình rộ nở vì ơn bạn
Luyến đọng thâm tâm khẽ một mình...
Nghĩa đượm hương nồng thanh bát ngát
Êm đềm giấc ngủ mộng lai sinh.

Hương tình
Thơm lừng lễ nghĩa vui tình bạn
Bát nhã an nhiên thỏa phận mình
Rạng ánh trăng ngời soi mỗi dặm
Tâm hồn rộng mở bởi hồi sinh.

Mộng tình
Nhân đời phát triển nhờ duyên bạn
Nửa kiếp thăng hoa mộng chúng mình
Chắt lọc niềm tin cùng lý tưởng
Nồng nàn cuộc sống đẹp thân sinh
04/03/2014
 
SĨ ĐOAN 01.04.2014 22:29:49 (permalink)
0
Bến mộng

Bến mộng trầm ngâm mãi ước chờ
Sen hài ý nhị điểm vần thơ
Canh dài gác vắng thời gian tẻ
Nguyệt lạnh hoa tơi cảnh vật mờ
Bút ngã thư phòng đêm khắc khoải
Nghiên nằm vọng các gió vu vơ
Đàn rơi phím lạc tơ chùng rối
Thổn thức cầu duyên nhịp hững hờ.
01/04/2014
sd
SĨ ĐOAN 28.04.2014 11:27:41 (permalink)
0
Lỗi nhịp cung tình-2
( Thủ vĩ ngâm)

Tơ duyên sắc nhạt chẳng phân bày
Lỗi nhịp cung tình ngẫm phận cay
Nửa kiếp ru lòng qua gió bão
Hai quê giữ đạo chạnh đêm ngày
Thời gian trống vắng tâm hồn rữa
Kỉ niệm xa mờ ý thức vay
Hạnh phúc chông chênh đời nghiệt ngã
Tơ duyên sắc nhạt chẳng phân bày

21/04/2014
SĨ ĐOAN 02.08.2014 12:39:47 (permalink)
0
Tự Tình
Mưa lòng quặn thắt cuốn chân đi
Vứt lại sau lưng thuở mộng thì
Gió lạnh se hồn len ánh mắt
Sương buồn tím dạ đọng bờ mi
Tình xưa rữa vị mờ cung phách
Nghĩa cũ phai màu nhạt nốt si
Bạn hỡi tim hồng nghe rối nhịp
Thương đau sánh đặc thỏa mơ gì?
07/07/14
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 52 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9