Chim bay tìm tổ...tối rồi
Biệt thự của riêng tôi
( Nhất vận)
Gió cưỡi làn mây dạo xóm nghèo
Mưa dầm giá lạnh bước chân theo
Lều tranh nhún nhảy cười sương ghẹo
Mái lá đu đưa nghịch cỏ trèo
Bụ bẫm con đùa bên tán héo
Âm thầm vợ tủi trước thân teo
Côn trùng lũ lượt so đàn kéo
Hợp xướng chiều quê ngẫm phận bèo!
20/09/2014
Đớn Đau ( Liên Hoàn Tam Thức Thuận Nghịch Vận ) Hỡi nắng còn xinh những sắc hồng Ơi người vẫn đẹp mấy chiều trông Vì yêu mãi nguyện hồn tươi sáng Bởi nhớ hoài mơ phận thắm nồng Gió trải xui tình xa bến nước Mưa lùa khiến mộng khuất dòng sông Ngày kia pháo nhuộm buồn da diết Giận kẻ vừa qua sáo sổ lồng *** Hỏi sáo buồn chi đã phụ lồng Ơ hờ tuổi mộng đứng nhìn sông Đành ôm kỉ niệm hoài cay đắng Cố nhủ tình yêu vẫn mặn nồng Lặng lẽ bao chiều tim ủ ngóng Âm thầm những buổi dạ mòn trông Vì đâu kẻ lạ làm ta khóc Cũng bởi còn thương phận má hồng *** Pháo nổ người ta mặc áo hồng Đâu còn buổi hẹn phút chờ trông Hồn đang trải xót duyên thầm lặng Khách đã tìm vui ngõ ấm nồng Chắc tại ân tình không cập bến Thôi thì kỉ niệm phải vùi sông Vòng tay thuở nọ hoài xa vắng Để khóc riêng tôi chuyện : sáo-lồng LThang Họa (Nghịch vận đối ý đối luật)
Duyện phận an bày
Trời ban Nguyệt bảo phải xa lồng
Soải cánh mây ngàn ngắm bể sông
Hữu ý dong thuyền chan mật ngọt
Vô duyên tách bến đoạn men nồng
Tình trao lữ khách nghìn mơ mộng
Nghĩa gửi anh hào vạn ước trông
Số đã an bày khôn nuối tiếc
Lai sinh kết chặt mảnh tơ hồng
Đàn ai trỗi khúc mộng duyên hồng
Háo hức canh trường dạ dõi trông
Nốt bổng êm đềm mơ chỉ thắm
Lời ngân thánh thót nguyện tơ nồng
Tình xưa gửi lại dù khu phố
Nghĩa mới mong về dẫu miệt sông
Nguyệt Lão trêu đời vây cánh mỏng
Buồn vui khắc khoải biệt khung lồng
Trời thanh cảnh mộng Sáo tung lồng
Hít thở bên ngoài dạo cửa sông
Ngắm cánh đồng xanh hòa gió thoảng
Nhìn con sóng bạc tắm hương nồng
Thân nầy số định không thương tưởng
Phận đó duyên dành chớ đợi trông
Bước chẳng chung đường nên chấp nhận
Thu xưa đã nhạt đón Xuân hồng
27/11/14 sd
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: