Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 52 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 03.06.2009 05:26:49 (permalink)
0
MỖI BƯỚC CÓ NHAU


Anh mang tình em nhốt tim hồng
Qua bao ghềnh thác vẹn tấc lòng
Ru hồn vào mộng tim thổn thức
Nhớ mãi em yêu thuở ấm nồng.

Anh mang tình em hong gió reo
Mưa nguồn nước lũ vẫn bám theo
Trên bước độc hành ấp yêu mãi
Vẹn gìn tình nghĩa dạ trong veo.

Anh mang tình em- giấc mơ chìm
Bên hiên gió thỏang mộng êm đềm
Lời ru tiếng hát bay bể cả
Gửi đến lòng em khúc nhạc êm.

Anh mang tình em gói giấy hồng
Tô màu xanh đỏ tỏa cầu vòng
Thắm mãi thiên niên trong trời đất
Trăng sao chứng giám - dạ chung lòng!

01.06.09
-LL-

LÀ CHIM

Em là con chim trong lồng sắt
Của tình anh khóa chặt tháng năm
Nghe mùa đông như về thật ấm
Anh sưởi mềm từng ngón tay đan

Em mãi là chim hát líu lo
Trong khung trời nhỏ khoảng hẹn hò
Đâu cần gì nữa chim tình tự
Bên người gom lại một giấc mơ

Chim đậu vai anh quanh quẩn ngày
Nắng hạn mưa nguồn tình chẳng phai
Vần thơ phím nhạc dòng ân ái
Hôn nhẹ bên thềm khi gió lay...

Mỹ Trinh



Viết tới đây hết đề tài chim rồi LL uiiii, ngừng rùi mà chim vẫn còn đậu trên vai anh.
#91
    Lạc Loài 03.06.2009 12:56:31 (permalink)
    0
    Dạ
    Tần ngần
    Ngắm phố xưa...
    Cơn mưa  bất chợt...
    Bao kỉ niệm...    hiện về...
    Nao nao...bồi hồi...xao xuyến...!
    Người xưa ơi! Còn nhớ hay quên...?
    Bên ghế nhỏ... công viên... ta thì thầm...
    Lời thệ ước... rạng tâm tư - còn ngân vọng...
    Vắng em- phố buồn, đường rộng...dõi nhìn xa xăm...!
    -LL-
    #92
      Lạc Loài 03.06.2009 13:02:19 (permalink)
      0


      CÁNH BÈO
       
      Nước trôi lơ lững bên dòng
      Cùng trời cuối đất - tơ lòng ai theo?
      Buồn vui cám cảnh kiếp nghèo
      Ngẩn nhìn suối mát- cánh bèo chui ao.
      -LL-

      Tình về ghé lại tương chao
      Thương nhau cay đắng ngọt ngào em theo
      Bình yên sông nước mái chèo
      Chung vai chung sức cánh bèo còn trôi
      MT


      Lạc loài lê bước xa xôi
      Buồn thương chốn cũ bồi hồi con tim
      Tan rồi mộng ước đềm êm
      Bao giờ trở giấc dạ tìm hương trinh?
      -LL-

      #93
        Lạc Loài 03.06.2009 20:32:52 (permalink)
        0
        XỐN XAN
         
         
        Bâng khuâng tìm đến khung trời lạ
        Cảnh mới, hương xa hạ cố đi
        Bồi hồi quê cũ sân, si...
        Vương mang muôn thuở thương bi cuộc đời.
         
        Lê bước chân di dời cuộc sống
        Tìm lãng quên chèo chống phong ba
        Cũng người cũng cảnh cũng ta
        Mà sao trống vắng châu sa dầm dề.
         
        Gió tứ phương rượt đuổi tư bề
        Xoáy tâm khảm não nề tâm can
        Châu tràn ngọc đỗ đã đang...
        Khó lòng xóa đặng tình tràn trong tim.
        -LL-
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 20:37:30 bởi Lạc Loài >
        #94
          Lạc Loài 03.06.2009 20:47:28 (permalink)
          0
          Cha
          Già yếu
          Kém nhìn xa
          Bước vào bước ra...
          Rồi lặng lẻ     lắc đầu...
          Thương con trẻ       đà xa xứ
          Lánh quê cha lập nghiệp quê người
          Nhớ nụ cười, vóc dáng... nhớ thiết tha!
          Mười năm rồi,  sao chẳng về? Vắng biệt tăm.
          Con ơi! Sống thác...mong một lần... dẫu trong mơ.
          -LL-
          #95
            Lạc Loài 03.06.2009 21:47:17 (permalink)
            0
            MÊ...TỈNH...SAY...!!!
             
             
            Mê...
            Chập chờn...
            Trong giấc mơ say.
            Tỉnh...
            Ngơ... ngơ...
            Giữa cõi đời thường.
            Say...
            Đất trời
            dường như quay cuồng...!!!
            Ly rượu nhạt
            tưởng chừng nước lã
            Ướt bờ môi
            như lệ ứa tim hồng!
            Loay hoay bước...
            mà lòng chới với
            Khóc cuộc tình
            tan biến
            giữa
            cuồng phong.
            -LL-
            #96
              Lạc Loài 03.06.2009 22:17:26 (permalink)
              0
              QUÊ HƯƠNG
               
              Quê hương một áng trăng vàng
              Chiều tà lấp loáng vạn ngàn vì sao
              Mây trời lơ lững treo cao
              Trắng hồng xanh thẳm chứa bao ngọt ngào!
              Xa xa én lượn nghiêng chao
              Hương nồng lúa mới đón chào nhân gian.
              Dừng chân tấc dạ chưa nhàn
              Bâng khuâng khát vọng thắm tràn buồng tim!
              -LL-
              #97
                Kẻ Ngông 04.06.2009 08:20:03 (permalink)
                0
                Không còn nhà ở xin tá túc tạm nơi đây
                 

                 
                Cám ơn người
                 
                Tôi xin được cám ơn đời,
                Đã cho tôi gặp những người bạn thơ
                Bao nhiêu e ngại ban sơ,
                Và  những rắc rối bây giờ dần quen,
                Cám ơn tình nghĩa bạn hiền
                Chưa lần gặp mặt, hai miền cách xa.
                Tưởng mình dạo gót...đi  qua.
                Vấn an , chia sẻ vậy mà  hữu duyên...
                Mong người vơi bớt  ưu phiền,
                Thời gian sẽ dịu nỗi niềm khổ đau...

                _____________________________

                Thương Giang,  
                 
                 
                Cám ơn lữ khách bên đường
                Tình cờ tao ngộ như dường hữu duyên
                Mong rằng cuộc sống bình yên
                Ta thời gặp gỡ hàn huyên tâm tình.
                Dẫu rằng xa cách bóng hình
                Cùng dòng thơ thắm nên mình đồng tâm.
                Ước mong một áng trăng rằm
                Tắm hồn ta mãi thuở dầm sương đêm.
                Cám ơn lời nói dịu êm
                In trong tâm tưởng con tim rộn ràn.
                #98
                  Lạc Loài 04.06.2009 08:50:45 (permalink)
                  0


                  Ta...người ....
                  Ta buồn,
                  Say..
                  bởi sự đời.
                  Nhân tình thế thái,
                  Rặt lời...
                  Điêu ngoa...
                  Ta buốn ,
                  say
                  bởi vì ta
                  Lương tâm không thể
                  bỏ qua bất bình...
                  Lòng ngay dạ thẳng
                  anh minh.
                  Tiểu nhân muốn hại.
                  Phận mình đắng cay.
                  Còn người...
                  Mơ,..tỉnh rồi say...
                  Bởi
                  cuộc tình đẹp
                  nhẹ bay mất rồi...
                  Thôi !
                  Đừng say nữa...
                  Người ơi!
                  Tỉnh cơn mơ,
                  Trở về đời thực nghe....

                  _____________________________

                  Thương Giang,  



                  Tâm sinh...
                  vốn định hữu tình!
                  Hữu duyên hạnh ngộ
                  nên mình
                  vương mang...
                  Đa tình
                  ôm khối bẽ bàng
                  Sầu bi...
                  là thế
                  hỡi nàng Thương Giang!
                  Vô tình
                  thuộc kẻ gian ngoan
                  Ta thời chẳng thể...
                  tâm can
                  rã rời.
                  Cám ơn
                   bạn nhắc một lời
                  Ăn sâu tiềm thức
                  trọn đời
                  không phai!
                  -LL-
                  #99
                    Lạc Loài 04.06.2009 19:20:09 (permalink)
                    0
                    CHIỀU QUÊ
                     
                    Xa xa làn khói lam chiều
                    Đàn cò trắng lượn cánh diều bay bay
                    Đâu đây tiếng Sáo bên tai
                    Đọng trong tâm tưởng chuỗi ngày ấu thơ!
                     
                    Thuở thời hoài bão ước mơ
                    Nâng đôi cánh nhỏi khám bờ đại dương
                    bao năm tồn trử vấn vương
                    Trỗi bừng kỉ niệm thân thương diệu kỳ.
                     
                    Hoàng hôn giọt nắng nhu mì
                    Long lanh đáy mắt ôm ghì quê hương
                    Đi xa lòng gửi yêu thương
                    Bờ tre, lũy trúc, ruộng nương, mái nghèo...!
                    -LL-
                    Lạc Loài 05.06.2009 11:00:11 (permalink)
                    0
                     LẤY CHỒNG XA XỨ
                     
                    Con đò nhỏ khuất dần bể rộng
                    Sóng triều dâng gầm vọng mây ngàn
                    Gió gào , gió thét dặm đàng
                    Thuyền xa xa mãi chìm màng sương đêm.
                     
                    Trời quang đảng bên thềm chim hót
                    Hoa đưa hương... lòng xót thuyền nan
                    Chập chùng giữa bể vượt an?
                    Bến bờ yên định hay tan ngàn trùng?
                     
                    Mộng đơn sơ khó cùng nhịp bước
                    Mơ chập chờn khó ước bền duyên
                    Mộng sao thuyển đỗ bến yên
                    Theo mây gửi gió hàn huyên xứ người.
                    -LL-
                    Lạc Loài 05.06.2009 11:08:46 (permalink)
                    0
                    NHỚ QUÊ
                     
                     
                    Thuyền rong duỗi bến bờ vô định
                    Bể bao la yên tịnh bao giờ?
                    Ta đi thỏa giấc mộng hờ
                    Khơi nguồn khát vọng đợi chờ bao niên.
                     
                    Sóng nước biếc trăm miền mặn đắng
                    Thân rét run trống vắng tâm hồn
                    Thương quê nhớ nước dập dồn
                    Chiều nhìn mây trắng bồn chồn quê xưa!
                     
                    Nơi viễn cảnh nắng mưa vẫn thế
                    Lòng lữ thứ như thể kiến bò
                    Khát khao trông thấy cánh cò
                    Một làn lam khói dò dò bay cao.
                    -LL-
                    Lạc Loài 05.06.2009 11:45:16 (permalink)
                    0
                    VIẾNG THĂM
                     
                    Thăm bạn đường xa... bạn đường xa

                    Trãi bao mưa gió vẫn vượt qua

                    Lâu ngày chưa gặp lòng nhung nhớ

                    Một phút tao phùng dạ thiết tha!

                    -LL-

                     
                    Vừa mới đến sau ,khách đường xa.
                    May mắn dừng chân dưới mái nhà ,

                    Gặp ngay chủ hiền ,lòng hiếu khách.

                    Chắc là Thiên định :Bạn với ta?!?


                    _____________________________

                    Thương Giang,  


                    Tiên nữ dạo quanh lạc thôn nghèo
                    Ra tay cứu vớt một cánh bèo.
                    Ân tình cao cả... lòng mến mộ!
                    Xin cho xách gói...quyết cùng theo.

                    -LL- 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 19:44:28 bởi Lạc Loài >
                    Lạc Loài 05.06.2009 13:30:52 (permalink)
                    0
                    Gửi Lạc Loài

                    Trời sinh ra  ta kiếp hồng nhan

                    Lại tạo ra người - kẻ đa đoan.
                    Hai nẻo đường xa ,vô tình gặp.
                    Dưới mái nhà thơ để huyên hàn...
                    Tâm hồn ta  tuyết giá   dần tan.
                    Trái tim người nắng ấm tỏa lan.
                    " Hữu duyên  thiên lý  mình tương ngộ"
                    Trong vườn thi quán...nắng ngập tràn... 
                     

                    Thương Giang,
                     
                    Trân trọng tâm sự của nàng
                    Ta thời ngơ ngẩn dặm đàng ngẩn ngơ

                    Hành trang còn nặng giấc mơ

                    Chỉ e thất vọng- trang thơ ưu phiền.


                    Thời gian... thời gian...đổi phiên

                    Lạc Loài san sẻ bạn hiền thiên niên

                    Mong sao sóng vỗ bình yên

                    Cho thuyền xuôi gió lướt miền đào hoa.

                     
                    Hiểu lầm...

                    Anh đừng giận nhé ,Thương Giang.
                    Thấy anh rặt nỗi đa mang buồn lòng.
                    Mới đùa  trêu chọc  Kẻ Ngông.
                    Gửi thơ với biểu tượng lồng đấy thôi!!!
                    Đừng nặng lời thế người ơi!
                    Từ nay Giang chẳng chọc cười thế đâu!

                    Thương Giang, 

                    Tôi nào dám giận Thương Giang
                    Trọng người thăm viếng lòng càng kính yêu
                    Cùng nàng đón gió sớm chiều
                    Ngắm hoàng hôn tím là điều ước mong
                    Chỉ sợ ai đó nói " không"
                    Thế là trống vắng long nhong sương dày!
                    -LL-
                     
                    Khi buồn có bạn tâm giao ,
                    Có người chia sẻ...lẽ nào nói "không"?
                    Đoái thương phận liễu má hồng.
                    Người không trách giận ,dám mong điều gì???

                    Thương Giang,  


                    Tri ân lời ngọc đoan trang
                    Lòng ghi khắc cốt tình nàng hôm nay
                    Trút bầu tâm sự giãi bày
                    Cho ta thanh thản tháng ngày bình yên
                    -LL-  

                    Lạc Loài 05.06.2009 17:22:16 (permalink)
                    0
                     

                     
                      KHÔNG ĐỀ
                     
                    Bẽ bàng một tiếng yêu ai
                    Nghe sao cay đắng lệ tràn bờ mi
                    Khóc tình từ buổi phân ly
                    Ta mang tim nát sang sông đổi đò.
                     
                    Gửi cho ngọn gió chiều nay
                    Chút tình ngày cũ còn vương trong lòng
                    Từ nay thôi hết nhớ mong
                    Ép lòng ta để yêu chồng đành thôi.
                     
                    Thời gian rồi có êm trôi?
                    Xa xôi ai nhớ mà lòng ta mong
                    Một lần này nữa bên song
                    Thả lòng để nhớ để mong một người.

                    _____________________________

                    nguyen van
                     
                     
                    NỬA MẢNH TƠ LÒNG
                     
                    Thương thay nửa mảnh tơ lòng
                    Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa
                    Trời sầu trỗ ánh sao thưa
                    Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền.
                     
                    Tan rồi một giấc mơ duyên
                    Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành
                    Trăng treo đủng đỉnh trên nhành
                    Mà sao lệ thắm loang má đào?
                     
                    Nỗi sầu chan chứa về đâu
                    Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ?
                    Tìm về cái thuở mộng mơ
                    Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai!
                    -LL- 

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 52 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 767 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9