Chim bay tìm tổ...tối rồi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 52 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Lạc Loài 05.06.2009 17:32:19 (permalink)
0
 


Mênh mông sóng vỗ nhẹ nhàng
Lá xanh cành thắm hoa vàng đung đưa
Chiều tà giọt nắng lưa thưa
Buồn trông chú vịt cũng vừa như ta.
-LL-
Lạc Loài 05.06.2009 20:16:10 (permalink)
0

 
TÌNH NGHÈO

Người ta chờ sóng bạc đầu
Vổ tan tình mộng nhịp cầu chia đôi
Chờ anh gieo cỏ trên đồi
Mọc xanh thương nhớ chờ môi nụ hồng

Người ta sớm đứng chiều trông
Gác canh chầu trực vôi hồng trầu cau
Áo em hương áo bạc màu
Xuân qua mấy tuổi thu sầu mùa đi !

Người ta nắm áo níu ghì
Chờ người tay vẫy mắt mi đượm tình
Thôi rồi mộng rã hương trinh!
Em chôn mấy kiếp mộ tình khăn tang

Người ta lụa gấm huy hoàng
Chim quý lồng rộng kết vàng chạm son
Tình em lam lũ mỏi mòn
Con thơ khát sửa bông gòn hết thơm

Người ta nâng ấp áo cơm
Tình nghèo áo rách đâu thơm như người
Qua sông mưa nắng phận người
Sông xưa giặt áo tình ơi... bẽ bàng...

05/22/09
Hoài Thương

 
 
TÌNH XA
 
Nàngi ơi! Chớ trách phận nghèo
Ta cùng duyên kiếp nước bèo gặp nhau
Sánh vai lên đỉnh non cao
Ngắm vầng nhật nguyệt đổi trao tình buồn.
 
Nàng ơi! Xuôi ngược chung xuồng
Thả mơ thả mộng ta buông mái chèo
Tự trôi, con nước xuôi theo
Đồi hoang bến vắng nước bèo kề bên.
 
Nàng ơi! Cuộc sống bồng bềnh
Ngao du sơn thủy thác nghềnh cùng qua
Trao ai lời nói đậm đà
Tình như sóng bể là đà nhấp nhô.
 
Nàng ơi! Hái lá điểm tô
Môi hồng má thắm lướt trên dặm trường
Nẻo đời khúc khuỷu chung đường
Đắng cay chia sớt nhật thường kề vai.
 
Nàng ơi! Tháng rộng niên dài
Hết đêm ắt hẳn sang ngày bình minh
Giữa trời cất tiếng hữu tình
Thủy chung son sắt bóng hình chung đôi.
 
19 h 15. 05.06.09
-LL-
Mỹ Trinh 06.06.2009 14:17:34 (permalink)
0
NHỚ QUÊ
 
 
Thuyền rong duỗi bến bờ vô định
Bể bao la yên tịnh bao giờ?
Ta đi thỏa giấc mộng hờ
Khơi nguồn khát vọng đợi chờ bao niên.
 
Sóng nước biếc trăm miền mặn đắng
Thân rét run trống vắng tâm hồn
Thương quê nhớ nước dập dồn
Chiều nhìn mây trắng bồn chồn quê xưa!
 
Nơi viễn cảnh nắng mưa vẫn thế
Lòng lữ thứ như thể kiến bò
Khát khao trông thấy cánh cò
Một làn lam khói dò dò bay cao.
-LL-

VỀ CHƯA

Chim mỏi cánh về chưa người hỡi!
Biển trời xa tìm tới bến bờ
Ngày đi như đã hợt hờ
Bao điều khát vọng cũng mờ mờ xa

Nhớ có về thương ca tình cũ
Thương có chờ mây rủ cơn mưa
Lạnh lùng một ngụm gió lùa
Xuyên đêm lữ thứ tình đùa vết thương!

Có bàn tay quê hương chờ đón
Một trái tim từng ngón tay mềm
Về đây một chút êm đềm
Nghe mưa rớt xuống bên thềm nhà xưa
MT
van79_bc 08.06.2009 15:36:04 (permalink)
0
NỬA MẢNH TƠ LÒNG
 
Thương thay nửa mảnh tơ lòng
Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa
Trời sầu trỗ ánh sao thưa
Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền.
 
Tan rồi một giấc mơ duyên
Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành
Trăng treo đủng đỉnh trên nhành
Mà sao lệ thắm loang má đào?
 
Nỗi sầu chan chứa về đâu
Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ?
Tìm về cái thuở mộng mơ
Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai!
-LL-  
 
  MẢNH HỒN ĐAU
 
Mai này anh có về chốn cũ
Nhặt giùm em một mảnh hồn vương
Bao ngày dầu dãi gió sương
Bạc màu má thắm hồn nguyên hương nồng.
 
Em giờ cá chậu chim lồng
Chẳng mong tơ đứt nối tròn câu thơ
Nhuộm buồn che phủ mộng mơ
Không chờ chẳng đợi chỉ là nhớ thương.
 
Phân kỳ từ buổi anh đi
Biệt ly chan chứa má đào lệ loang
Em dầu đã bước sang ngang
Hồn đau một mảnh vẫn hoài hương yêu.
 
 
Lạc Loài 09.06.2009 16:47:14 (permalink)
0
Ta đã về rồi hỡi Thương Giang
Mấy ngày xa vắng dạ hoang mang(!)
Thì ra em đợi từ ngày ấy...
Vui lắm em ơi! Thỏa tâm can...!
-LL-


Khi chân đã mỏi, gối đã chồn
Chán ngắm trăng sao với núi non,
Giật mình mới nhớ ,có người đợi,
Quay về mà gặp...khách héo hon

9/6/2009
Thương Giang


Cầu trời cho gió thoảng lai
Bạn bè bốn bể đan tay hữu tình
Đêm đêm tơ tưởng bóng hình
Sáng ra hạnh ngộ chúng mình họa.
-LL- 
 
 

Mong sao vườn thơ   thành nếp nhà,
Làm nơi trú ngụ ,khách gần  xa
Mến người,yêu thơ...Mình đàm đạo.
Chia sẻ buồn vui...hoạ thi ca...
Thương Giang 


Cũng mong mọi sự đậm đà
Nhưng thôi chúc bạn... riêng ta lui về
Tâm tư trĩu nặng ê chề
Còn đâu thanh thản đề huề ThuQuan.
-LL-
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 17:27:57 bởi Lạc Loài >
Lạc Loài 10.06.2009 17:25:04 (permalink)
0
Cũng mong mọi sự đậm đà
Nhưng thôi chúc bạn... riêng ta lui về
Tâm tư trĩu nặng ê chề
Còn đâu thanh thản đề huề ThuQuan.
-LL-



Lẽ nào ôm mãi nỗi buồn vương.
Hạnh phúc khổ đau,mộng nghê thường...
Trút niềm tâm tư ,lòng vơi nhẹ.
Trở lại chính mình,với yêu thương... 


 10/6/2009
Thương Giang

Mỹ Trinh 11.06.2009 04:06:09 (permalink)
0
CÁNH BÈO
 
Nước trôi lơ lững bên dòng
Cùng trời cuối đất - tơ lòng ai theo?
Buồn vui cám cảnh kiếp nghèo
Ngẩn nhìn suối mát- cánh bèo chui ao.
-LL-

Tình về ghé lại tương chao
Thương nhau cay đắng ngọt ngào em theo
Bình yên sông nước mái chèo
Chung vai chung sức cánh bèo còn trôi
MT


Lạc loài lê bước xa xôi
Buồn thương chốn cũ bồi hồi con tim
Tan rồi mộng ước đềm êm
Bao giờ trở giấc dạ tìm hương trinh?
-LL-

Về chưa một cuộc đăng trình?
Em chờ chờ mãi bóng hình của ai
Về đi anh bước trùng lai
Đừng quên câu hứa tháng ngày tìm nhau
MT

Mỹ Trinh 11.06.2009 04:18:00 (permalink)
0

NỬA MẢNH TƠ LÒNG
 
Thương thay nửa mảnh tơ lòng
Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa
Trời sầu trỗ ánh sao thưa
Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền.
 
Tan rồi một giấc mơ duyên
Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành
Trăng treo đủng đỉnh trên nhành
Mà sao lệ thắm loang má đào?
 
Nỗi sầu chan chứa về đâu
Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ?
Tìm về cái thuở mộng mơ
Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai!
-LL- 

NỬA MẢNH LÒNG ĐAU

Về đi anh đã tháng ngày
Xa nhau chừng ấy đọa đày lòng nhau
Nửa còn mảnh nhớ ngọt ngào
Nửa còn nghe tiếng thì thào trong tim

Nửa anh còn mãi đi tìm
Nửa em đâu đó nỗi niềm thương tâm
Còn đây như biển sóng ngầm
Yêu thương vỗ mãi vào gầm đá kia!

Nửa hồn đi sớm về khuya
Nửa chờ nửa đợi chia lìa thương đau
Về đi anh mảnh lòng đau
Tay nâng tay giữ ngọt ngào vòng tay

MT
 

SĨ ĐOAN 11.06.2009 11:08:23 (permalink)
0


THƠ TÔI...
 
Thơ tôi không hay
Nhưng từng rung động
Trái tim khát vọng
Bao nàng thiếu nữ.
 
Thơ tôi tồn trử
Nội tâm sâu sắc...
Nhịp tim se thắc
Thuở thời yêu đương.
 
Thơ tôi vấn vướng
Thổn thức- chơn tình...
Chan chứa bóng hình
Tâm tư tha thiết!
 
Thơ tôi ai biết?
Sống chết ra sao...?
Chẳng cần là bao
Miễn là chân thật.
 
Thơ không nổi bật
Chứa cả trời yêu
Đựng cả bao điều
Thiết tha, tha thiết!
 
Thơ tôi mải miết
Như suối đầu nguồn
Dạt dào chảy tuôn
Đến từng ngọn cỏ...
 
Thơ tôi bày tỏ
Tình yêu nồng thắm
Đã từng sưởi ấm
Cõi lòng ai kia.
 
Thơ tôi cành lìa
Bởi trời khí độc
Lá không chọn lọc
Để phải úa vàng.
 
Thơ tôi băng ngàn
Bay tận trời xanh
Trùm giữa thâu canh
Tâm tình ve, dế...
 
Thơ tôi là thế
Một thời ai yêu
Mỗi bước đăm chiêu
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...!!!
 
Thơ tôi đục ,vẩn...
Phân biệt rõ ràng
Chớ đâu đôi đàng
Khen chê nịnh bợ...(!)
 
Thơ tôi nặng tợ
Đỉnh núi Thái Sơn
Tình nào cao hơn
Duyên nồng trao em.
 
Thơ tôi chẳng tem
Thuộc hàng nội địa
Sự thật chẳng bịa
Chữ tình thanh cao.
 
Thơ tôi trăng sao...
Lấp lánh giữa trời
Chẳng thẹn trong đời
Bởi lời chứa chan.
 
Thơ tôi vương mang
Trang trải tấc lòng...
Dâng trọn bóng hồng
Đắm say ngây ngất!!!
 
Thơ tôi bất tất
Ai ghét , ai yêu...
Vẫn hồn đăm chiêu...
Trút cạn nỗi lòng
 
Mặc bao bóng hồng
Chửi gần chửi xa...
Mặc cho người ta
A dua, xua nịnh...(!)
 
Tâm ta thanh tịnh
Tô thắm vần thơ
Cho lòng chơ vơ
Khóc đời đen trắng.
 
Chữ tình mặn đắng
Chịu đựng quen rồi
Khinh khi kẻ tồi
Hất đỗ tứ tung...!
 
Lòng ta ung dung
Chẳng hổ với lòng
Mặc cho bóng hồng
Xỉ vả, phỉ nhổ...
 
Trái tim loang lổ
Chờ hóa Kim Cương
Cố trải tình thương
Đất trời hoa nở.
 
Hương tình trắc trở...
Ân tình bay xa...
Còn gì thiết tha...
Trao ai tất cả!!!
 
10H 10.06.09
-SĨ ĐOAN- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 19:14:04 bởi SĨ ĐOAN >
Lạc Loài 11.06.2009 12:01:20 (permalink)
0
VÔ ĐỀ
 
Tình yêu!
tồn trử
đắng cay...
mấy ai
nếm bùi?
Ngậm ngùi
chua xót...!
Giật thót,
ngỡ ngàng...
dặm đàng
buồn đau.
Vì sao...?
trớ trêu!
đăm chiêu
trĩu sầu
cơ cầu
cô liêu....
Tình yêu!
Tình yêu!
Nuông chìu,
cưng chìu
nhận nhiều
đắng cay...!!!
-LL-
Lạc Loài 11.06.2009 12:57:12 (permalink)
0

 
NỬA MẢNH TƠ LÒNG

Thương thay nửa mảnh tơ lòng
Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa
Trời sầu trỗ ánh sao thưa
Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền.

Tan rồi một giấc mơ duyên
Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành
Trăng treo đủng đỉnh trên nhành
Mà sao lệ thắm loang quanh má đào?

Nỗi sầu chan chứa về đâu
Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ?
Tìm về cái thuở mộng mơ
Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai!
-LL-

NỬA MẢNH LÒNG ĐAU

Về đi anh đã tháng ngày
Xa nhau chừng ấy đọa đày lòng nhau
Nửa còn mảnh nhớ ngọt ngào
Nửa còn nghe tiếng thì thào trong tim

Nửa anh còn mãi đi tìm
Nửa em đâu đó nỗi niềm thương tâm
Còn đây như biển sóng ngầm
Yêu thương vỗ mãi vào gầm đá kia!

Nửa hồn đi sớm về khuya
Nửa chờ nửa đợi chia lìa thương đau
Về đi anh mảnh lòng đau
Tay nâng tay giữ ngọt ngào vòng tay

MT

 
 
NỬA MẢNH HỒN YÊU
 
Hồn yêu nửa mảnh về đây
Bên em ân ái đong đầy tình chung
Bến bờ hạnh phúc vén vun
Tìm đâu đất lạ một vùng hoang sơ.
 
Hồn yêu còn mãi ngu ngơ
Trao em tất cả cõi mơ thiên đường
Dìu nhau thiên lý dặm trường
Dành trao mật ngọt...du dương mây ngàn.
 
Hồn yêu yêu mãi tình nàng
Không đi xa nữa chẳng màng hư danh
Nguyện cầu sóng gió an lành
Anh - em yêu mãi sẳn dành đời nhau.
-LL-


Lạc Loài 12.06.2009 08:18:14 (permalink)
0
Cũng mong mọi sự đậm đà
Nhưng thôi chúc bạn... riêng ta lui về
Tâm tư trĩu nặng ê chề
Còn đâu thanh thản đề huề ThuQuan.
-LL-


Lẽ nào ôm mãi nỗi buồn vương.

Hạnh phúc khổ đau,mộng nghê thường...

Trút niềm tâm tư ,lòng vơi nhẹ.

Trở lại chính mình,với yêu thương...
  

 10/6/2009
Thương Giang



Trĩu cánh vai gầy bởi yêu đương
Nổi, chìm bể ái mộng tơ vương
Tâm tư u uất sầu ảo não...
Biết đến bao giờ đặng tình THƯƠNG.
-LL-

Tình Thương chắc  khó đặng ai ơi.

Tình xưa còn đó ,vẫn chưa nguôi?

Còn hờn còn giận ,còn đau khổ...

Là vẫn còn yêu...yêu đó người!!! 


11/6/2009

THƯƠNG GIANG


Vâng,anh biết rồi hỡi nàng THƯƠNG
Vùi sâu kỉ niệm  vương vấn chi 
Xem như bèo đậu rồi đi
Nước bèo xui ngược có gì luyến lưu!
-LL-

 
Chẳng luyến lưu ,chẳng luyến lưu...

Tâm hồn vơi nhẹ ,phân ưu nào còn..

Lòng vui ,thơ chẳng héo hon,

Sớm chiều đối hoạ..căng tròn túi thơ..

TG,12/6/2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 19:00:33 bởi Lạc Loài >
Lạc Loài 12.06.2009 08:20:33 (permalink)
0
 
 

 
CÁNH BÈO
 
Nước trôi lơ lững bên dòng
Cùng trời cuối đất - tơ lòng ai theo?
Buồn vui cám cảnh kiếp nghèo
Ngẩn nhìn suối mát- cánh bèo chui ao.
-LL-

Tình về ghé lại tương chao
Thương nhau cay đắng ngọt ngào em theo
Bình yên sông nước mái chèo
Chung vai chung sức cánh bèo còn trôi
MT


Lạc loài lê bước xa xôi
Buồn thương chốn cũ bồi hồi con tim
Tan rồi mộng ước đềm êm
Bao giờ trở giấc dạ tìm hương trinh?
-LL-

Về chưa một cuộc đăng trình?
Em chờ chờ mãi bóng hình của ai
Về đi anh bước trùng lai
Đừng quên câu hứa tháng ngày tìm nhau
MT

 
Anh về sau giấc chiêm bao
Bên em thanh thản vẫy chào mộng xưa
Anh về đây giữa ban trưa
Bên em hâm nóng thuở vừa chớm yêu.
-LL- 
Lạc Loài 12.06.2009 08:30:41 (permalink)
0
VÔ ĐỀ
 
Tình yêu!
tồn trử
đắng cay...
mấy ai
nếm bùi?
Ngậm ngùi
chua xót...!
Giật thót,
ngỡ ngàng...
dặm đàng
buồn đau.
Vì sao...?
trớ trêu!
đăm chiêu
trĩu sầu
cơ cầu
cô liêu....
Tình yêu!
Tình yêu!
Nuông chìu,
cưng chìu
nhận nhiều
đắng cay...!!!
-LL-



Biết...
 
Biết  yêu  sầu khổ với  đắng cay
Sao vẫn mơ hoang ,mộng  đêm ngày?
Men say tình ái giờ thù hận.
Lưu luyến làm chi lúc chia tay...
 
Quẳng khối tình xưa trả cho người,
Quên đi ngày tháng từng  có đôi...
Sao mãi ngậm ngùi với chua xót?
Rũ sạch ưu phiền mới thảnh thơi...
11/6/2009 

THƯƠNG GIANG 
 
Mãi mãi từ nay chỉ vui thôi
Này hoa, này cỏ này em- tôi
Này vầng cung nguyệt trong lấp lánh
Vẫy chào tươi tỉnh - dẫu xa xôi.
 
Đây, Sao rạng rỡ phía trời tây
Ngắm rọi má đào ửng hây hây
Xinh quá là xinh hoa mỹ lệ
Mây cười gió hát- tay trong tay.
-LL-
 
Tâm hồn xưa  đã  trở lại rồi,
Anh không buồn khổ nữa ai ơi!
Này cả đất trời anh ôm hết,
Cỏ cây hoa lá khúch khích cười...
 
Niềm vui  trong anh cất cánh  bay,
Hân hoan bên người,tay trong tay...
Cuộc đời...mưa nắng...thành qui luật
Số kiếp mỗi người...con tạo xoay.... 

 12/6/2009
Thương Giang,
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 19:01:23 bởi Lạc Loài >
Lạc Loài 12.06.2009 19:12:10 (permalink)
0
LÁI ĐÒ
 
Dòng đời khúc khuỷu gập ghềnh
Sông sâu, bể cả bồng bềnh sóng xô
Nước tuôn xối xả cuốn vồ...
Chảy phăng sỏi cát bắn vô đá lồi
Lững lờ mây phủ núi đồi...
Lờ mờ bóng mẹ đứng, ngồi chơi vơi!
Nhớ nhiều nắng nhẹ buông lơi
Thương đôi tay nhỏ chèo bơi giữa dòng
Dáng gầy má ửng hồng hồng
Mẹ đeo, mẹ bám - trọn lòng trung trinh.
Lái lèo... căng mắt ngẩng nhìn...
Đò ngang lướt sóng...đón bình minh lên
Ngày ngày cưỡi sóng lênh đênh
Đêm đêm... trọng trách chẳng quên nghĩa tình!
-LL-
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 52 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9