Hoài niệm
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
Nguyễn Yên Sơn 06.05.2009 01:00:16 (permalink)
0
NHỚ THỜI HỌC VŨNG TÀU - 1979

"Tôi xin viết bài thơ cho sóng,
Từ đất liền gởi biển rộng bao la.
Để mai này mình có phải chia xa,
Còn nhớ mãi trường Thương trên đất Vũng(*)
*
Này cô gái Vũng Tàu da ngăm vì sương gió.
Có cặm sào trên bến đợi đò xưa?
Hay cô sợ đời tôi sẻ đong đưa,
Trôi đi mãi không trở về bến cũ..."
*
Câu thơ khi xưa không phải lời nhắn nhủ.
Sao hôm nay lại cùng rủ nhau về?
Nhắc nhớ một thời tuổi trẻ đam mê,
Bởi nhan sắc ấy nên bỏ bê kỳ vọng...
"Vũ môn cá vượt hoá long,
Thuyền ai ra biển như rồng lên mây!"
*
Bởi lụy chữ tình nên vẩn ngồi đây.
Gõ hoài niệm lòng dâng đầy hối tiếc...
Thế thái nhân tình, khi xưa nào đã biết,
Lúc việc đã rồi, có hối cũng như không.
"Cho nên lòng đã dặn lòng.
Đừng nghe lời gái mới mong việc thành"
*
Tình duyên được định bởi cao xanh
Ai cũng ước ao một chốn lành.
Đoán được đường tình gian khổ thế,
Nàng Kiều thà lụy chốn lầu xanh!

06/05/2009
NYS
(lyenson)
 
(*)Trường Thương Nghiệp Vũng Tàu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 21:18:17 bởi Nguyễn Yên Sơn >
#1
    Nguyễn Yên Sơn 06.05.2009 22:26:55 (permalink)
    0
    HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA

    Tuổi má hồng nàng mơ hoa màu tím,
    Đầu còn xanh anh dệt động hoa vàng.
    Bao xuân nối tiếp xuân sang
    Lá xanh rồi úa khi vàng chiều thu.
    *
    Trong mắt em anh chấp nhận thân tù
    Hình dáng ấy len vào từng buổi học...
    *
    "Thiên sinh nhan mỹ ngọc
    Địa phú hảo nhân tâm"
    Gương mặt em như thể ánh trăng rằm,
    Thường soi bóng lúc nhìn em anh thầm ước...
    Người trên tiên trời cho đâu chung bước,
    Lưu - Nguyễn xưa, sách sử trước còn ghi.
    "Người ơi gặp gỡ nhau chi
    Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?"
    *
    Rồi sau nàng cũng có chồng
    Uổng công mộng tưởng anh không được gì!
    Tình xưa lòng vẩn khắc ghi,
    Cho dù qua tuổi xuân thì đã lâu...

    06/05/2009
    (với ý thơ đã làm từ 19...hồi đó)
    Nguyễn Yên Sơn
    (lyenson)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 22:28:32 bởi Nguyễn Yên Sơn >
    #2
      Nguyễn Yên Sơn 07.05.2009 21:15:40 (permalink)
      0
      KÍNH MẸ
                               Kính tặng mẹ, cho Mother's Day năm nay - 10/05

      "Mẹ già như chuối ba hương
      Như xôi nếp một như đường mía lau"
      Vĩnh hằng lòng MẸ ngọt ngào
      Con dù khôn lớn cỡ nào cũng thương.
      *
      Khi xưa dầu dãi nắng sương
      Không nề khổ nhọc trên đường trần ai
      Khi nắng táp, lúc mưa phai...
      Mẹ luôn tần tảo bờ vai nặng hàng.
      Mùa hạ đến, tiết đông sang...
      Mẹ luôn chịu đựng sẵn sàng vì con.
      *
      Đời mẹ từ thuở còn son,
      Đến già mẹ chỉ vì con vì chồng.
      Suốt đời mẹ chọn ước mong,
      Cháu con hạnh phúc là lòng mẹ vui,
      Anh em chia ngọt sẻ bùi,
      Dưới trên hoà thuận đấy mùi thảo hương.
      *
      Từ khi kinh tế thị trường
      Nhiều con lầm tưởng cho tiền mẹ thôi,
      Xem như trả chữ hiếu rồi!
      Biết đâu lắm bận mẹ ngồi nhớ con,
      Nhớ hồi con chạy lon ton,
      Chạy ra đón mẹ xem còn bánh không?
      Giờ già mẹ phải ngồi trông,
      Các con mạnh khoẻ hay không ít về...
      *
      Thân già lưng mõi chân tê
      Đi xa khó nhọc, xa quê hổng đành.
      Sức mẹ như của để dành,
      Lúc trước tiêu phí, còn manh chiếu tàn.
      Giờ mẹ như chiếc lá vàng,
      Phất phơ trước gió muộn màng chiều thu.
      *
      Biết rằng cuối tháng trăng lu,
      Chiều tà bóng xế, mây mù đỉnh cao.
      Nhưng lòng con vẩn nghẹn ngào,
      Ngại e lúc mẹ nỡ nào bỏ con.
      Dù ai gót đỏ như son,
      Nhưng khi mất mẹ gót còn đỏ không?
      *
      Niệm A Di Đà trong lòng
      Cầu Trời khẩn Phật con mong mẹ hiền,
      Sống lâu trăm tuổi thiện duyên
      Để con thêm trả nợ nguyền Cù Lao.

      07/05/2009
      NYS (lyenson)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 17:10:05 bởi Nguyễn Yên Sơn >
      #3
        Nguyễn Yên Sơn 11.05.2009 17:08:29 (permalink)
        0
        Nhớ chốn xưa
         
        Lâu lắm không về thăm chốn xưa
        Đường quanh cây trúc lá đong đưa
        Bờ giếng sau vườn còn hay lấp?
        Hàng giậu ven đường xanh lá chưa?
         
        Thắm thoát hai mươi năm đẩy đưa...
        Người đi buông tiếng: vậy cho vừa!
        Từ lúc lần đầu xa chốn ấy,
        Duyên nhạt nhòa nhưng người còn đây.
         
        Bởi tiếng em cười trong ngất ngây,
        Hay vì vóc nhỏ dáng ai gầy?
        Người đi tung cánh xây duyên mới
        Kẻ ở âm thầm trông theo mây.
         
        Dù biết tình phai nghĩa vẩn đầy,
        Duyên nợ xa rồi như gió bay
        Người đi đi mãi rời xa mãi...
        Tình xưa giờ tợ mộng đêm dài.
         
        Nhiều lúc đêm về nghe tiếng ai,
        Nỉ non ngâm mãi khúc u hoài,
        Mời ta về lại thăm chốn ấy,
        Dù chẳng còn ai lòng đắm say.
         
        11/05/2009
        NYS (lyenson)
        #4
          vithong 11.05.2009 20:33:01 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


          quote:

          Trích đoạn: vithong

          VẬY À ?!!
           
           
          Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
          Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
          Đường đời mới đi...hơn phân nửa

          Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


          Chả vợ, cũng con cháu đầy nhà

          Có bia, có rượu, có bê tha 
          Buồn,vui tán dóc cùng bè bạn
          Có đứa ở gần, đứa ở xa
           
          Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
          Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

          Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

          Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

           
          Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
          Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
          Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

          Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
          Vịt hồng 
          Ta buồn bởi thấy...vợ ta già
          Đi thi "vú mướp" chẳng ai qua
          Được đà bả lại thi hoa hậu
          Mới gởi xe xong đã thấy ra
           
          Tình net, girl bao với vợ nhà
          Yêu nhiều nên cũng lắm bê tha
          Nhưng sao sánh được tình nhà Táo
          Đắm đuối hai ông với một bà
           
          Bôi mặt vẻ râu chút gọi là
          Đố anh Vịt biết người hay ma?
          Nếu quen xin cứ mời thi hoạ
          Đối ẩm giao hoà ta nhẩn nha
           
          Mồi thơ nhấp rượu thở hơi khà
          Say chén tiêu tình chỉ có ta
          Cô độc co mình nơi góc net
          Chợt người rủ nhậu bảo: Thế a!
           
          NYS
           
           



          Đối ẩm
           
          Quẩn quanh cỏn mấy đứa bạn già
          Rượu chuyền tay… chối, xin cho qua !
          Sao thế ? dạo ni mi dở vậy ?
          Mới có vài ly, đã cho ra ! 
           
          Nhậu xong tớ sẽ…trở về nhà
          Kẻo vợ lại trách, bảo …bê tha
          Một bà thôi cũng cảm thấy…oải !
          Thế mà SƠN dám …ước hai bà !
           
          Đàn ông thi, tửu tí gọi là
          Miễn đừng quá trớn…ắt ra ma
          YÊN SƠN đối họa…nghe quen lắm !
          Đừng có dọa ta …nhớ à nha !
           
          Mình sẽ cùng nhau… chén khề khà
          Vạn vật như chỉ dành riêng ta
          Ngắm mây, đùa gió, trêu nàng Nguyệt
          Ai lỡ cười ta…tệ thế à !
          vịt hồng
          Khà khà ! tưởng NYS là ai mà họa thơ nghe quen thế ! biết cả chuyện nhà táo...
          thám tử vịt theo dõi... thì ra là anh bạn táo em LYÊNSON...khà khà ! 
           
          #5
            Nguyễn Yên Sơn 26.05.2009 23:05:51 (permalink)
            0
            CHIỀU ĐỜI

            "Nắng chia nữa bãi chiều rồi
            Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu"
            Chiều đời tóc sớm bạc mau
            Con ơi hảy ngủ, ba... hầu mẹ đây!
            Mong con sớm lớn tháng ngày
            Để còn giử mẹ khi cha bay chầu trời
            Nuôi con lớn vốn ít lời
            Nâng niu cho lớn rồi...mời người ta!
            Cho nên thiên hạ nói là...
            Nước mắt chảy xuống, tre già bởi măng!
            Lại nghe có kẻ bảo rằng:
            "Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
            Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
            *
            Nghe xong chiều muốn tối ngay
            Đời chiều vừa tối biết ngày hay đêm?

            NguyễnYênSơn
            #6
              Nguyễn Yên Sơn 28.05.2009 01:32:21 (permalink)
              0
              HẠ VÀNG XANH XAO

              Mùa hạ này nắng vàng
              Nhưng xanh xao...
              Không như những năm nào!
              Bởi em tôi,
              Gầy hơn xiết bao...
              *
              Nhớ ba mươi bốn năm xưa,
              Cũng đầu mùa hè
              Và trời chưa mưa.
              Thương biết mấy cho vừa...
              Những xác người nằm ven lề quốc lộ,
              Da vàng nhưng sậm màu xanh
              Vì máu các anh đã cạn,
              Để nhuộm màu cờ.
              Còn xác thân được mang đi đâu?
              Trong khi cuộc sống thay màu...
              *
              Rừng xanh ngày càng hẹp
              Nay có người muốn đào lên,
              Để làm đẹp quê hương.
              Càng xót xa cho những con đường (?)
              Sao lại nỡ
              Thay màu xanh của lá
              Thành màu da vàng vọt của em tôi...
              Ôi hạ vàng,
              Làm nhạt màu môi.
              *
              Cuối cùng
              Tôi chỉ là tôi.
              Thương đàn em nhỏ,
              Thôi rồi tương lai!
              Thương Cam,
              Quít hảy xuống đài.
              Để cho nắng hạ
              Có ngày
              Bớt xanh.

              22/05/2009
              NYS
              #7
                Nguyễn Yên Sơn 07.06.2009 08:46:16 (permalink)
                0

                 
                MƯA BUỒN

                Hổm nay mưa đầu mùa
                Hay gió lùa bảo rớt?
                Mà không chiều
                Nào ngớt mưa tuôn!
                Đời buồn trời lại càng buồn
                Ra đường thì nước ngập luôn vĩa hè.
                *
                Buồn tình đi sắm chiếc ghe
                Chèo về miệt Thứ để nghe điệu hò...
                "Dò sông dò biển dễ dò
                Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"

                *
                Hoa lá vẩn xanh tươi,
                Mặt trời mai vẩn mọc.
                Hà cớ gì
                Ta phải nhọc nhằn lo.
                Chỉ thương cho phận ốc mò
                Gian nan tìm cá cho cò nó xơi.
                *
                Đi buôn không lỗ thì lời
                Mình không buôn bán sao rơi cảnh này?
                Bạn bè từ thuở trắng tay
                Sao đành đỗi dạ từ ngày lên quan?

                27/05/2009
                NguyễnYênSơn

                #8
                  Nguyễn Yên Sơn 07.06.2009 20:39:17 (permalink)
                  0
                  Di ảnh vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

                  Lục tìm túi nhớ ngày xưa
                  Trầm ngâm ảo giác chiều mưa rạt buồn
                  Mấy ai biết được ngọn nguồn
                  Vì sao nên nỗi lệ tuôn bao dòng?
                   
                  NYS
                  #9
                    Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 04:04:44 (permalink)
                    0
                     
                     
                    quote:

                    Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


                     
                    Xào xạc mùa hè lá đỏ rơi
                    Lòng người xa xứ có chơi vơi?
                    Hoa kia còn hé hay phong nụ?
                    Mai mốt có về ta ghé chơi...
                    NYS
                     





                           Gửi bạn ghé thăm


                    Sao ngươi ghé đến buông lời
                    Ghẹo hoa _ nhặt lá sao rơi _ nơi này
                    Hỏi người đang tỉnh hay say
                    Mà buông lời giữa ban ngày ghẹo hoa
                    Ta về người có ghé qua (!!!)
                    Chưa quen mà đã nói ba bốn lời
                    Xin người ghé đến đây chơi
                    Hãy từ tốn kẻo _ lá rơi.... vỡ đầu (!...)
                     
                    Như Hằng
                    * _Cám ơn bạn Nguyễn Yên Sơn đã ghé qua trang thơ của Như Hằng nhé, chúc bạn vui nhiều trong những trang thơ. Híc!!! Đùa vui một chút, có gì không phải bạn đừng để bụng nha, và đừng có giân nhé, nghe tội nghiệp Như hằng lắm.!!!
                     

                     
                    #10
                      lyenson 30.08.2009 18:02:06 (permalink)
                      0
                      Chú đừng phỉnh...

                      "Chú phỉnh" tôi rồi chính phủ ôi...!
                      "Đỉnh cao chói lọi" tắt đâu rồi ?
                      "Ô sin" hà cớ cho thôi việc ?
                      "Lái gió" mắc gì phải móc moi ?
                      "Đại chí" nói ra...cha bảo xấu !
                      "Bá linh" nhớ lại...mẹ rằng: Thôi !
                      Bàn tròn tranh luận mời "chú" dự...
                      Lại "phỉnh" phờ rằng: Bọn đó hôi...!

                      30/08/2009
                      NYS
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 18:08:45 bởi lyenson >
                      #11
                        lyenson 03.10.2009 15:39:29 (permalink)
                        0


                        Thu Cảm
                         
                        Bên song gió thổi lá vàng bay
                        Ngơ ngác cành cây xác héo gầy
                        Lam khói mênh mông che cỏ lặng
                        Mờ sương bát ngát phủ rêu lay
                        Đêm trăng thổn thức mơn da nõn
                        Ngày gió u hoài vuốt tóc mây
                        Mai biết còn không thu réo gọi
                        Vần thơ tiếng nhạc dụ hồn say!

                        Bác Từ (http://bactu.multiply.com)



                        THU ĐẠM


                        Cuối thu chiều ráng nắng vàng bay
                        Phơ phất bên song nhạt dáng gầy
                        Hoa cỏ ngỡ ngàng tầm phận gởi
                        Đá vàng trau chuốt lắt cùng lay
                        Sắt son nền giữ chân theo núi
                        Mơ mộng thả hồn ngụp dáng mây
                        Chữ tiết trôi dần theo lá úa
                        Quấy lòng cô phụ một chiều say !

                        03/10
                        NYS

                        #12
                          Nguyễn Yên Sơn 04.02.2010 16:36:43 (permalink)
                          0
                          Hoạ thơ Nguyên Sa

                          Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
                          Tóc em anh sẽ gọi là mây
                          Ngày sau hai đứa mình xa cách
                          Anh vẫn được nhìn mây trắng bay ...
                          (Nguyên Sa)

                          Tóc em như là mây trắng bay...
                          Tức ta xa cách quá lâu ngày
                          Mây chiều xế bóng bàng bạc khói...
                          Vết ráng vàng ươm lên đôi tay...
                          (Yên Sơn)
                          #13
                            Nguyễn Yên Sơn 04.02.2010 16:49:35 (permalink)
                            0
                            Dáng em là vóc ngọc ngà
                            Tóc em như suối, tai là vành môi
                            Người thương cách trở xa xôi
                            Làm sao hiểu được lòng tôi yêu nàng...
                            *
                            Mấy ngày không thấy em sang
                            Trong lòng tơ tưởng nhớ nàng quá tay
                            Chiều nay đi uống cho say
                            Mong rằng khi ngủ hồn bay sang nàng...
                            *
                            Chưa Thu sao lá nhuốm vàng
                            Đông còn chưa tới sao nàng...lạnh tanh
                            Uổng công ai đợi ai canh
                            Đèn em không sáng, hổng đành logout
                            NYS


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69101/D41516AD5C8B493697237EA723DA93D4.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Nguyễn Yên Sơn 03.03.2010 21:03:07 (permalink)
                              0
                              Mai kia rồi cũng xa người
                              Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
                              Có nàng xoã tóc tiên nga
                              Quỳ hôn cát bụi khóc oà như mưa.

                              *
                              Lâu rồi ta sống cạnh nhau
                              Mà đôi mắt ấy nhuốm màu bụi tro
                              Hương gửi tặng, chẳng phải cho...
                              Làm cho màu biếc xóa nhòa vết xưa.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9