TÌNH XA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 256 bài trong đề mục
Quang Hiển 06.05.2009 12:42:34 (permalink)
0
TÌNH XA

Một ngày xuân năm ấy
Mình bên nhau
Tình duyên bén lửa đượm màu
Ngập tràn hạnh phúc

Nhưng cơn mưa đầu xuân bất chợt
Bước giang hồ
chưa mỏi
Anh đi

Chia tay không nói lời gì
Anh lặng lẽ nén lòng
Em nuốt lệ chia ly

Ngày tháng trôi
Giờ anh vẫn còn xa mãi
Em yêu ơi
Tình xa

Anh vẫn nhớ thiết tha
Đợi ngày về em nhé!
Tình còn trong lặng lẽ

Tình xa
Nhưng vẫn chỉ
Cho em!
QH

#1
    Quang Hiển 06.05.2009 12:45:10 (permalink)
    0

    Chàng ơi em chẳng theo chàng
    Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
    Thân em như nước giữa dòng
    Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
    Theo chàng hay là theo ai
    Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)

    THAY LỜI CHÀO 1

    Nếu em quyết chẳng theo anh
    Trời ơi có lẽ tan tành tơ duyên
    Anh về gõ mõ cữa thiền
    Còn em! ôi chuyện tơ duyên...giữa dòng!
    Dù gì anh cũng cầu mong
    Thuyền em gặp được bến trong một đời
    Nhớ anh, thầm gọi người ơi!
    Yêu thương là chuyện tơ trời lựa chi!
    QH
    #2
      Quang Hiển 06.05.2009 12:47:20 (permalink)
      0
      Chung tay

      Bao đời vương đế dựng gia cư
      Nam Quốc sơn hà cõi định cư
      Cháu Lạc vang danh tài kiến thiết
      Con Rồng rạng sắc chuyện hồi cư
      Suôi dòng lịch sử dời sông núi
      Cuộn gió phong trần nối thổ cư
      Tiếp bước tiền nhân người nước Việt
      Bao đời vương đế dựng gia cư

      Vancali 5.5.09
       
      THAY LỜI CHÀO 2 - KẺ KHÔNG NHÀ

      Lang bạc không nhà - vô gia cư
      Chiến sự nổ đùng phải tản cư
      Sa chân vào cuộc đời lang bạc
      Quyết chí chen mình chỗ định cư
      Hổng lẽ thân ta đành sương gió
      Cũng liều một kiếp để nhàn cư
      Vui buồn vốn đời thường vẫn thế
      Muốn thành sự nghiệp phải an cư
      QH

      #3
        Quang Hiển 06.05.2009 13:18:21 (permalink)
        0
        Dù cho mưa gió bão bùng
        Cỏ quê cứ vẫn ung dung mỉm cười
        Có gì đâu một kiếp người
        Nối vòng tay lớn -nào-vui-bạn bè.
        Lá cỏ


        Nghe lời cỏ nói mà mê
        Bần tăng cũng muốn bạn bè đông đông
        Nên ghé đây gửi vài dòng
        Đồng tình Lá Cỏ, ung dung một đời
        Cho qua hết một kiếp người
        Giải bớt buồn, tăng niềm vui - bạn bè
        hì hì   QH
        #4
          Quang Hiển 06.05.2009 13:41:13 (permalink)
          0

          YÊU

          Yêu đất nước mình tha thiết yêu
          Yêu ông bà,bố mẹ...thân yêu
          Yêu con đò khách hằng trông đợi
          Yêu lũy tre làng mãi mến yêu
          Yêu bến sông quê muôn kiếp nhớ
          Yêu nòi giống Việt tỉ đời yêu
          Yêu người khốn khổ lòng thương xót
          Yêu lúa vàng đồng vạn thuở yêu
          Thi Nang

          YÊU                         
          Yêu hoài  yêu  mãi vẫn  còn  yêu
          Yêu lá  thư   đầu   vạn  chữ   yêu
          Yêu ánh  trăng vàng ru giấc mộng
          Yêu nhành lan tím ngát hương yêu
          Yêu tà  áo  trắng  bay  trong  gió
          Yêu gót  sen  hồng  dạo  lối  yêu
          Yêu biết  bao  nhiêu  lời nhớ gửi
          Yêu hoài yêu mãi tiếng....em yêu !
           
                                     NU

          Ngày xưa tôi có một lần yêu
          Đâu biết người đùa giỡn tình yêu
          Còn tôi tôi cứ yêu ngây dại
          Mà họ họ đùa tưởng quá yêu
          Đến khi biết được tôi buồn quá
          Từ đó buồn lòng hận tình yêu
          Tôi về gõ mõ cùng kinh kệ
          Đời là bể khổ, oán tình yêu
                         QH

          #5
            Thuỵ Du 06.05.2009 16:24:49 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: Quang Hiển

            Chàng ơi em chẳng theo chàng
            Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
            Thân em như nước giữa dòng
            Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
            Theo chàng hay là theo ai
            Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)
            ********
            Hi! cả nhà và chào chủ nhà TD, thơ hay quá cho lính mới tui ké dzài câu dzới gọi là làm lễ ra mắt các sư huynh tỉ nha! dzà xin được thứ lỗi nếu có phiền hì hì!

            Nếu em quyết chẳng theo anh
            Trời ơi có lẽ tan tành tơ duyên
            Anh về gõ mõ cữa thiền
            Còn em! ôi chuyện tơ duyên...giữa dòng!
            Dù gì anh cũng cầu mong
            Thuyền em gặp được bến trong một đời
            Nhớ anh, thầm gọi người ơi!
            Yêu thương là chuyện tơ trời lựa chi!
            QH
             
             
            Đời là bể khổ sân si
            Theo nghiệp gỏ mõ anh đi một đời
            Đó là phần số của trời
            Chúc anh sớm được thảnh thơi cửa thiền
            Bỏ đi tục lụy ưu phiền
            Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng
             
            thụy du



            Cám ơn bạn QH đã ghé thăm & họa cùng mấy câu thơ vui cùng TD & Rdinh.Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên diễn đàn VNTQ.....Xin tha lỗi nếu có gì mạo phạm,vì đây là thơ vui nên có thể lời thơ có nhiều sơ sót - TD 

            #6
              Tứ Trụ 06.05.2009 17:26:06 (permalink)
              0


              Quang Hiển Ơi
              Thất tình đi tu có bền chăng?
              Chưa gặp đúng người thì làm tăng
              Khi nao gặp được thì buông mõ
              Tu như vậy thấy không chắc ăn?
              Nhưng không sao biết tu rất tốt
              Tâm ngưởi tu "Như nhà không dột"
              Trí đạo mầu dần sáng như trăng
              Đời Đạo song tu chúc chuyên cần
              Mytutru_5.5.2009



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4AD1E71119654FD5A22CFAF75C2E942E.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:27:12 bởi Tứ Trụ >
              Attached Image(s)
              #7
                Quang Hiển 06.05.2009 19:06:48 (permalink)
                0


                Chàng ơi em chẳng theo chàng
                Nhỡ em phụ khó tham sang đèo bòng
                Thân em như nước giữa dòng
                Nước trôi bến đục bến trong lựa hoài
                Theo chàng hay là theo ai
                Ai người bến đục ai người bến trong ?(TD)
                ********
                Hi! cả nhà và chào chủ nhà TD, thơ hay quá cho lính mới tui ké dzài câu dzới gọi là làm lễ ra mắt các sư huynh tỉ nha! dzà xin được thứ lỗi nếu có phiền hì hì!

                Nếu em quyết chẳng theo anh
                Trời ơi có lẽ tan tành tơ duyên
                Anh về gõ mõ cữa thiền
                Còn em! ôi chuyện tơ duyên...giữa dòng!
                Dù gì anh cũng cầu mong
                Thuyền em gặp được bến trong một đời
                Nhớ anh, thầm gọi người ơi!
                Yêu thương là chuyện tơ trời lựa chi!
                QH
                 
                 
                Đời là bể khổ sân si
                Theo nghiệp gỏ mõ anh đi một đời
                Đó là phần số của trời
                Chúc anh sớm được thảnh thơi cửa thiền
                Bỏ đi tục lụy ưu phiền
                Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng
                 
                thụy du



                Cám ơn bạn QH đã ghé thăm & họa cùng mấy câu thơ vui với TD & Rdinh.Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên diễn đàn VNTQ.....Xin tha lỗi nếu có gì mạo phạm,vì đây là thơ vui nên có thể lời thơ có nhiều sơ sót - TD 
                 


                Khà khà khà!!!

                Rất cảm ơn Thuỵ Du vào đạp đất cái góc thơ mới mở nhà tui!!! Thuỵ Du làm thơ hay chắc QH tui lấy hên làm thơ mượt mà lắm đây; QH cũng dzui tính lắm, TD làm thơ hợp ý bần tăng lắm...hy dzọng góc thơ nho nhỏ (hổng dám gọi trang hoặc vườn thơ) này sẽ được nhìu bạn bè chia sẻ, vạn lần cảm ơn!!!

                .... Bỏ đi tục lụy ưu phiền
                Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng

                Ta đi tu chỉ nửa chừng
                Bỡi vì người đã có lần phụ ta
                Lòng ta đau đớn xót xa
                Nên đi tu ước chỉ là thành tiên
                Không thành Phật nơi cữa thiền
                Như Trư Bát Giới mãn nguyền lắm thay
                Tu nhưng rất ít ăn chay
                Mỗi tháng 2 ngày mồng một, rằm thôi
                Chẳng qua để trả nợ đời
                Trả tình cho kẻ phụ lời với ta
                Mai này đời đẹp, nở hoa
                Duyên tình đến, xin được là...thôi tu
                QH

                Vui nhé! cũng như TD nói có gì bỏ quá cho vì thơ vui nha...

                #8
                  SuongAnh 06.05.2009 19:22:22 (permalink)
                  0

                  YÊU

                  Yêu đất nước mình tha thiết yêu
                  Yêu ông bà,bố mẹ...thân yêu
                  Yêu con đò khách hằng trông đợi
                  Yêu lũy tre làng mãi mến yêu
                  Yêu bến sông quê muôn kiếp nhớ
                  Yêu nòi giống Việt tỉ đời yêu
                  Yêu người khốn khổ lòng thương xót
                  Yêu lúa vàng đồng vạn thuở yêu
                  Thi Nang

                  YÊU                         
                  Yêu hoài  yêu  mãi vẫn  còn  yêu
                  Yêu lá  thư   đầu   vạn  chữ   yêu
                  Yêu ánh  trăng vàng ru giấc mộng
                  Yêu nhành lan tím ngát hương yêu
                  Yêu tà  áo  trắng  bay  trong  gió
                  Yêu gót  sen  hồng  dạo  lối  yêu
                  Yêu biết  bao  nhiêu  lời nhớ gửi
                  Yêu hoài yêu mãi tiếng....em yêu !
                   
                                             NU

                  Ngày xưa tôi có một lần yêu
                  Đâu biết người đùa giỡn tình yêu
                  Còn tôi tôi cứ yêu ngây dại
                  Mà họ họ đùa tưởng quá yêu
                  Đến khi biết được tôi buồn quá
                  Từ đó buồn lòng hận tình yêu
                  Tôi về gõ mõ cùng kinh kệ
                  Đời là bể khổ, oán tình yêu
                                 QH
                   
                   


                  YÊU NHIỀU

                  Yêu nòi yêu giống một lòng yêu
                  Yêu mẹ cha mình tha thiết yêu
                  Nhớ núi biển sông ray rức nhớ
                  Yêu thầy cô bạn đậm đà yêu
                  Mến người liêm khiết nghiêng mình mến
                  Yêu kẻ chung tình rót dạ yêu
                  Hết trái tim nầy sao chứa hết
                  Yêu tình sâu rộng đắm say yêu!

                                     Thanh Huy


                  YÊU MÃI
                   
                  Yêu từ cái thuở chớm vào yêu
                  Yêu biết khi nào mới hết yêu?
                  Yêu bãi cỏ mềm ru giấc ngủ
                  Yêu làn sóng nhẹ vỗ hồn
                  yêu
                  Yêu con sóng ái dòng sông mộng
                  Yêu áng mây hồng cánh gió
                  yêu
                  Yêu đi để thấy đời thêm đẹp
                  Yêu đến ngàn năm vẫn mãi yêu

                   
                  Sương Anh

                   
                   
                  SA cám ơn QH đã ghé thăm quán Đưòng Paris nha, xin chúc QH tìm được nhiều niềm vui cùng SA và các bạn ở vườn thi ca VNTQ nha.
                  #9
                    Quang Hiển 06.05.2009 19:27:26 (permalink)
                    0
                    Quang Hiển Ơi
                    Thất tình đi tu có bền chăng?
                    Chưa gặp đúng người thì làm tăng
                    Khi nao gặp được thì buông mõ
                    Tu như vậy thấy không chắc ăn?
                    Nhưng không sao biết tu rất tốt
                    Tâm ngưởi tu "Như nhà không dột"
                    Trí đạo mầu dần sáng như trăng
                    Đời Đạo song tu chúc chuyên cần
                    Mytutru_5.5.2009




                    KÍNH CHÀO TỨ TRỤ!

                    Ý anh rất hợp với ý tôi
                    Đi tu chẳng qua bất phùng thời
                    Để trả nợ tình, đền duyên nợ
                    Giải buồn, giải khổ, giải đơn côi

                    Tu mà chắc ăn, hổng dám tu
                    ăn chay cả tháng chắc tôi vù
                    Nói như anh rất là tâm đắc
                    Tâm sáng thêm hơn hết mịt mù

                    Hết giận, hết hờn, hết ghét ai
                    Thoả chí tang bồng một đời trai
                    Tình duyên dang dở, thôi không hận
                    Trăm năm là mấy! một cuộc đời
                    QH

                    Cảm ơn Tứ Trụ ghé thăm có lời động viên, chúc vui và nhiều thơ tuyệt tác!
                    #10
                      Quang Hiển 06.05.2009 23:07:34 (permalink)
                      0

                      VẮNG ANH

                      Em đi tìm anh vạn nẻo đường
                      Tuyết còn phủ lối ngập tứ phương
                      Em vẫn cố tìm qua hơi gió
                      Anh thì rong ruổi giữa nắng sương
                      Trong chốn bụi hồng anh đơn bóng
                      Giữa cõi trần ai em nhớ thương
                      Anh đi trời đông như vô tận
                      Anh về đàn ngân khúc du dương
                      Đinh Tiểu An 


                      ANH VẮNG

                      Một bước ra đi, vạn dặm đường
                      Thân trai hồ thỉ gửi ngàn phương
                      Lắm mưa nhiều nắng, đời mây gió
                      Quê nhà, em một nắng hai sương
                      Giờ thì xa quá, mình một bóng
                      Muốn gửi về em trọn yêu thương
                      Xa nhau em hỡi như vô tận
                      Dặm ngàn liễu khuất, bóng tà dương
                      Q H

                      #11
                        Thuỵ Du 06.05.2009 23:33:16 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: Quang Hiển


                                            ... Bỏ đi tục lụy ưu phiền
                        Vài ba năm nữa thành tiên, em mừng

                        Ta đi tu chỉ nửa chừng
                        Bỡi vì người đã có lần phụ ta
                        Lòng ta đau đớn xót xa
                        Nên đi tu ước chỉ là thành tiên
                        Không thành Phật nơi cữa thiền
                        Như Trư Bát Giới mãn nguyền lắm thay
                        Tu nhưng rất ít ăn chay
                        Mỗi tháng 2 ngày mồng một, rằm thôi
                        Chẳng qua để trả nợ đời
                        Trả tình cho kẻ phụ lời với ta
                        Mai này đời đẹp, nở hoa
                        Duyên tình đến, xin được là...thôi tu
                        QH

                        Vui nhé! cũng như TD nói có gì bỏ quá cho vì thơ vui nha...


                        Ôi trời, sao lại thôi tu ?
                        Trời buồn trời khóc lu bù đó nha
                        Nếu như đời đẹp, nở hoa
                        Thì thôi anh hãy ngồi nhà cho xong
                        Cần chi chọn chốn nâu sồng
                        Tụng kinh gỏ mõ xa không thấy về
                        Việc nhà việc cửa bộn bề
                        Cái cày cái cuốc đăng đê ai làm?
                        Tu như anh thấy mà ham
                        Chỉ mong có được lên làm cõi tiên
                        Bao giờ tiên thấy hết phiền
                        Làm Trư Bát Giới cửa thiền tránh xa

                        thuỵ du

                        Cũng chỉ là thơ vui,vần nó tự theo vần mà ra câu , xin thông cảm đừng chấp nhứt bạn QH nhé !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 11:46:38 bởi Thuỵ Du >
                        #12
                          Ha Ngan Ha 07.05.2009 00:31:35 (permalink)
                          0



                          Nỡ nào anh bỏ đi tu
                          Để em ở lại hu hu khóc hoài
                          Đời người có một gang tay
                          Sao anh nở bỏ những ngày chờ nhau...

                          hnh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 00:32:37 bởi Ha Ngan Ha >
                          #13
                            Lá cỏ 07.05.2009 09:03:10 (permalink)
                            0


                            Không có Bài Mới
                            Quang Hiển
                            Bạn Đọc



                            Bài viết đã đăng: 19
                            Gia nhập ngày: 5.5.2009
                            Hiện trạng: offline
                            Dù cho mưa gió bão bùng
                            Cỏ quê cứ vẫn ung dung mỉm cười
                            Có gì đâu một kiếp người
                            Nối vòng tay lớn -nào-vui-bạn bè.
                            Lá cỏ


                            Nghe lời cỏ nói mà mê
                            Bần tăng cũng muốn bạn bè đông đông
                            Nên ghé đây gửi vài dòng
                            Đồng tình Lá Cỏ, ung dung một đời
                            Cho qua hết một kiếp người
                            Giải bớt buồn, tăng niềm vui - bạn bè
                            hì hì QH




                            Mừng ban Quang Hiển ghé nhà
                            Chỉ nghe tiếng vọng đủ là tri âm

                            XIN

                            Xin cho tiểu được nghỉ ngơi
                            Ta không tu - bắt tiểu ngồi tiểu tu!
                            Ngày đêm gõ tay mõi nhừ
                            Hết hơi khản tiếng chữ "Như" có còn
                            Hãy thương lấy đứa bé con!
                            Lá cỏ


                            #14
                              Pe An 07.05.2009 14:54:32 (permalink)
                              0

                              ANH VẮNG

                              Một bước ra đi, vạn dặm đường
                              Thân trai hồ thỉ gửi ngàn phương
                              Lắm mưa nhiều nắng, đời mây gió
                              Quê nhà, em một nắng hai sương
                              Giờ thì xa quá, mình một bóng
                              Muốn gửi về em trọn yêu thương
                              Xa nhau em hỡi như vô tận
                              Dặm ngàn liễu khuất, bóng tà dương
                              Q H
                              Chào người đi tìm, còn QH tui ngóng đợi
                              Miền xa vời vợi, ước gì gặp nhau, thôi gặp ở đây vậy
                              Chúc tìm được người thương và hạnh phúc nha!

                               BẾN VẮNG

                              Bến vắng lạnh lùng tiếng yêu thương
                              Tình bay lơ lững khúc sầu vương
                              Người đi biền biệt không tin tức
                              Em ngồi loi lẻ mặc gió sương 
                              Mệt mỏi cánh chim đành dừng lại
                              Trơ trọi tâm hồn vẫn ngát hương 
                              Nơi đây em vẫn hoài mong đợi
                              Xứ người anh có chỗ náu nương
                              Tiểu An
                              (Cảm ơn QH ghé trang thơ và cả lời chúc của QH. Tiểu An có người yêu rồi í mà..!! Chỉ "đi tìm anh "trong thơ thôi..!!)
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 256 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9