TÌNH XA
RU KHÚC TÌNH XA
Em ơi hãy trọn giấc nồng
Anh còn những cánh thơ hồng cho em
Ngủ đi cõi mộng êm đềm
Mưa thu từng giọt bên thềm nhẹ rơi
Trái yêu vừa chín đầu đời
Có thêm vị ngọt trong lời trao nhau.
Tình Xa
Rồi tình đã mãi vời xa
Cách ngàn mây, dãi ngân hà ngăn đôi
Thu, đông đến, đã đi rồi
Mà mình biền biệt phương trời vắng nhau
Lá thu đã rụng, đông sầu
Trời thu, đông đã nhuốm màu xám băng
Cho lòng bỗng thấy băng khoăn
Người ơi! còn nhớ cho chăng thuở nào!
QH
EM VỀ
Em lại về trong thơ
Nghe ký ức nhạt mờ
Còn chăng duyên tơ tóc
Để người còn mộng mơ
Em về trong xa xăm
Gợi ta chút lặng thầm
Một thời thương phai úa
Người cắn bút trầm ngâm!!!
QH
XA RỒI
Cho em ngày ấy xa rồi
Em mang theo cả nụ cười tôi đi
Tôi còn đây được những gì!
Chỉ là man mác, biệt ly không lời
Ai đem mây trắng giăng trời
Cho trăng khuất bóng, cho người ưu tư
QH
XA RỒI
Cho em ngày ấy xa rồi
Em mang theo cả nụ cười tôi đi
Tôi còn đây được những gì!
Chỉ là man mác, biệt ly không lời
Ai đem mây trắng giăng trời
Cho trăng khuất bóng, cho người ưu tư
QH
Lời "Tình xa" nao cả trời
Ánh Trăng khuất bóng để đời tình đau
"Tình Xa" ai cắt xa nhau
Cho Trăng vụn vỡ... cho đau lòng người
-Xuân này em hỡi có về không
Để ấm Xuân mơ thoả ước lòng
Đã mấy Xuân qua rồi chẳng gặp
Hai bờ Ngân cách "Tình Xa" trông
- Em sẽ về thăm sẽ về thăm
"Tình Xa" sẽ ấm lại duyên nồng
Hoa mai nở rộ mừng anh đón
Rạng rỡ "Cho em" môi thắm hồng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 21:50:01 bởi galaxies >
- Em sẽ về thăm sẽ về thăm
"Tình Xa" sẽ ấm lại duyên nồng
Hoa mai nở rộ mừng anh đón
Rạng rỡ "Cho em" môi thắm hồng...
EM VỀ!
Và xuân đến, nhưng tình thì xa mãi
Em có về - đâu ấm lại tình xa!
Dẫu em hứa, mai này em trở lại
Nhưng xuân về, rồi xuân cũng sẽ qua
Thì làm sao để tình còn nồng ấm
Khi bên trời thăm thẳm một mình anh
Còn em đã cùng ai trong lụa gấm
Anh nắng chiều chầm chậm nỗi buồn quanh
QH
- Em sẽ về thăm sẽ về thăm
"Tình Xa" sẽ ấm lại duyên nồng
Hoa mai nở rộ mừng anh đón
Rạng rỡ "Cho em" môi thắm hồng...
Galaxies
EM VỀ!
Và xuân đến, nhưng tình thì xa mãi
Em có về - đâu ấm lại tình xa!
Dẫu em hứa, mai này em trở lại
Nhưng xuân về, rồi xuân cũng sẽ qua
Thì làm sao để tình còn nồng ấm
Khi bên trời thăm thẳm một mình anh
Còn em đã cùng ai trong lụa gấm
Anh nắng chiều chầm chậm nỗi buồn quanh
QH
VẪN MÃI BÊN ANH
Em vẫn là em của thuở nào
Của ngày đầu gặp gỡ trao nhau
Tình chung vẫn giữ chung tình đấy
Xuân về ấm lại duyên thắm màu
Em vẫn là em vẫn nhớ về
Tình anh vẹn nghĩa chung lời thề
"Tình Xa" không phải xa nhau nữa
Bây giờ mai mốt vẫn như xưa
Em vẫn là em của ban đầu
Tình ta thắm đượm ân nghĩa sâu
Chung tình vẫn mãi tình chung đấy
Hồng thắm tim son không phai màu
Galaxies
( Thơ bạn rưng rức sầu. Nỗi niềm u uất... Người ấy đã đi lấy chồng rồi à? sao thế được nhỉ ! Chắc không đâu !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 09:12:17 bởi galaxies >
CHÚC MỪNG XUÂN NHƯ Ý
Giao thừa chúc Hiển Quang vui như pháo hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 00:09:38 bởi galaxies >
Tiệc xuân bày sẵn đợi anh
Món ăn anh thích, để dành mãi thôi
Chờ anh, trông đứng, mong ngồi
Nghe còi xe rú... từng hồi tim rung
Hi hi hi iiiiiiiiiiiii.... Chúc bạn Hiển Quang vui xuân nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 03:39:59 bởi galaxies >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/822F8B90C5D74C34981654FEBE8998FA.jpg[/image]
ĐÓN XUÂN
Xuân mới đã về khắp nơi,
Mọi nhà hớn hở vui mừng
Rộn ràng chào tình xuân tới
Trang hoàng nhả cửa xuân cười
Mai vàng nở tuổi đôi mươi
Mùa xuân muôn hoa khoe sắc
Ai còn xa xứ tha phương
Hãy xem xuân là quê mẹ
Cho lòng ấm lại tình thương
Xuân nay mang đầy yêu đến
Để lòng nhen ngọn lửa hồng
khẽ khàng môi xinh ta nói...
Tình ta hát khúc xuân sang
Xuân mơ về trong rộn rã
Nhà nhà vui khúc hoan ca
Tuổi Xuân _Ta mãi chứa chan
Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 22:44:18 bởi galaxies >
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/FF0B672445C54B78B795099FCE6AD11A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 00:00:02 bởi galaxies >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: