TÌNH XA
NHỚ VỀ EM
Trang thơ này anh viết cho em
Người con gái vai mềm tóc xoả
Thuở yêu thương nhưng tình xa nghiệt ngã
Em vẫn còn bờ bến lạ - anh mong
Đã bao thu lá rụng bên song
Em vất vả nơi giảng đường - đêm trắng
Anh lang bạc, dãi dầu mưa nắng
Mang trong lòng trĩu nặng tình em
Tình bên nhau sao ta mãi kiếm tìm
Tình có thực hay chỉ là ảo vọng
Đêm thao thức nghe hồn như dậy sóng
Em quê người có còn mộng tình xa
Hai mùa phượng nữa thôi sao cứ như là
Thời gian dừng lại để ta hoài xa cách
Trời trớ trêu như đang thử thách
Đêm nay buồn - gục đầu trên sách - nhớ về em
QH
Môi tím em dành cho ai đó
Khi một thời mình đã vắng xa
Tít mù khơi một dãi ngân hà
Vành môi ấy cho người nơi phương ấy
Còn gì nữa chút tình xa đọng lại
Cho em rồi một thuở em ra đi
Ngày tình yêu năm nay còn lại gì
Đã khuất dãi ngân hà xa thẳm...
QH
Cảm ơn bạn Galaxies đã ghé thăm để Tình xa không cô đơn những ngày xuân. QH tìm hoài khg thấy topic của Ga la để thay lời cảm ơn
Anh tìm em trăm năm dài thế kỉ
Xa nghìn trùng tình mãi mãi còn xa
Trắng canh thâu anh trông mỏi dải ngân hà
Mà vẫn khuất bặt xa tăm nhạn
***
Galaxies thân viễn xứ xa nhà
Tìm đâu được mảnh Trăng ngà để nhớ
Thôi quên đi mối tình thơ một thuở
Dải sông ngân sương mờ phủ mù xa
Giờ nơi đây ta chỉ một mình ta
Trăng thổn thức_Tim ta hằn đau nhức !
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 20:32:34 bởi HRPT >
NHỚ VỀ EM
Trang thơ này anh viết cho em
Người con gái vai mềm tóc xoả
Thuở yêu thương nhưng tình xa nghiệt ngã
Em vẫn còn bờ bến lạ - anh mong
Đã bao thu lá rụng bên song
Em vất vả nơi giảng đường - đêm trắng
Anh lang bạc, dãi dầu mưa nắng
Mang trong lòng trĩu nặng tình em
Tình bên nhau sao ta mãi kiếm tìm
Tình có thực hay chỉ là ảo vọng
Đêm thao thức nghe hồn như dậy sóng
Em quê người có còn mộng tình xa
Hai mùa phượng nữa thôi sao cứ như là
Thời gian dừng lại để ta hoài xa cách
Trời trớ trêu như đang thử thách
Đêm nay buồn - gục đầu trên sách - nhớ về em
QH
Môi tím em dành cho ai đó
Khi một thời mình đã vắng xa
Tít mù khơi một dãi ngân hà
Vành môi ấy cho người nơi phương ấy
Còn gì nữa chút tình xa đọng lại
Cho em rồi một thuở em ra đi
Ngày tình yêu năm nay còn lại gì
Đã khuất dãi ngân hà xa thẳm...
QH
Cảm ơn bạn Galaxies đã ghé thăm để Tình xa không cô đơn những ngày xuân. QH tìm hoài khg thấy topic của Ga la để thay lời cảm ơn
Anh tìm em trăm năm dài thế kỉ
Xa nghìn trùng tình mãi mãi còn xa
Trắng canh thâu anh trông mỏi dải ngân hà
Mà vẫn khuất bặt xa tăm nhạn
***
Galaxies thân viễn xứ xa nhà
Tìm đâu được mảnh Trăng ngà để nhớ
Thôi quên đi mối tình thơ một thuở
Dải sông ngân sương mờ phủ mù xa
Giờ nơi đây ta chỉ một mình ta
Trăng thổn thức_Tim ta hằn đau nhức !
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 11:13:48 bởi Xa_xăm >
Nuối tiếc tình xa
Từ dạo ấy trên bước đường dong ruổi
Bỏ tình xa một thuở xao lòng
Bước thân đơn những ngày gió bụi
Gởi tâm hồn vào chốn hư không
Ngày cuối đông trở về trang thơ cũ
Trái tim côi còn ủ rũ rưng buồn
Trang thơ lạnh như lòng người viễn xứ
Em đi rồi, tin sét đánh, lệ trào tuông
Ôi tình xa, trang thơ là để nhớ
Thương yêu nào một thuở...đừng quên
Nhưng hôm nay đời đà ngăn trở
Để tình xa vĩnh viễn xa luôn
Thương em quá, thương mình phận bạc
Duyên chưa xe và chỉ thắm phai hồng
Cánh rừng xưa nai con còn ngơ ngác
Xa mẹ rồi, mưa lạnh chiều đông
... Tặng người ra đi...
QH
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2012 22:29:32 bởi Huyền Băng >
Nuối tiếc tình xa
Từ dạo ấy trên bước đường dong ruổi
Bỏ tình xa một thuở xao lòng
Bước thân đơn những ngày gió bụi
Gởi tâm hồn vào chốn hư không
Ngày cuối đông trở về trang thơ cũ
Trái tim côi còn ủ rũ rưng buồn
Trang thơ lạnh như lòng người viễn xứ
Em đi rồi, tin sét đánh, lệ trào tuông
Ôi tình xa, trang thơ là để nhớ
Thương yêu nào một thuở...đừng quên
Nhưng hôm nay đời đà ngăn trở
Để tình xa vĩnh viễn xa luôn
Thương em quá, thương mình phận bạc
Duyên chưa xe và chỉ thắm phai hồng
Cánh rừng xưa nai con còn ngơ ngác
Xa mẹ rồi, mưa lạnh chiều đông
... Tặng người ra đi...
QH
NGỠ NGÀNG TÌNH XA
Bánh thời gian cứ xuôi dòng
Tháng ngày qua vội và lòng sẽ không
Qua rồi một chút...cũng xong
Thời gian lại cứ xoay vòng mà thôi
Sáng mai trời lại sáng tươi
Nắng trưa hồng sắc má môi vẫn là
Chiều về mái ấm thất gia
Thời gian vẫn thế lòng là vẫn như
Gửi người xưa ấy ra đi ?!
Vần thơ chỉ để để ghi theo vần
Hồn giờ như áng phù vân
Tan theo gió cuốn trời dần rạng đông
Hư không về với hư không
Là thân cát bụi về gần đất an
Táng cây phượng đổ hai hàng
Cành bàng chia biệt ngỡ ngàng ... Tình Xa
...
Poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 15:03:37 bởi poem >
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 09:23:22 bởi khucniemtu >
Kính Sư Quang Hiển một mùa Xuân vui tươi hạnh phúc, tài lộc nhiều nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 20:17:52 bởi HRPT >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 22:51:56 bởi khucniemtu >
RIÊNG TÔI
Nhà tôi trống vắng, xác xơ
Có gì đâu mấy vần thơ nghèo nàn
Ai vui thì hãy ghé sang
Ai buồn cũng ghé, sẵn sàng sẻ chia
Xuân đang qua, hạ sắp về
Phượng hồng đơm nụ, đường quê xanh rờn
Nỗi buồn ngày một xa hơn
Mong không mang những dỗi hờn cho ai
Vườn thơ tôi chỉ tỏ bày
Niềm riêng, nỗi nhớ tình ai thuở nào
Muốn thơ vui, thơ cứ sầu
Muốn lòng thanh thản từ lâu.... nhưng rồi
Sầu vang xa, sầu muôn nơi
Chạnh lòng, nói chẳng nên lời với ai
Người đi vĩnh biệt một đời
Kẻ chia tay để ngậm ngùi riêng ta
Mà thôi phượng sắp ra hoa
Một mùa hè nữa chắc là đổi thay
Cầu mong có một ngày mai
Phượng hồng rực rỡ dặm dài ta đi
Đâu đây một dáng xuân thì
Chút cảm thông, thôi! được gì đâu em
Chúc em cuộc sống êm đềm
Vô tư, son trẻ, tóc mềm nhẹ buông
Em đi hoa nở rợp đường
Một đời trọn với người thương một đời
"Tình xa" riêng của riêng tôi
"Cho em" rồi sẽ ngoai nguôi tháng ngày
....
QH
BÓNG SƯƠNG THU
Sương thu nặng giọt vàng phai
Màu mơ ngày tháng ai hoài chiều vương
Mùa thương lá rớt bên đường
Cành ươn ướt lệ chia đường Thu rơi
Góc Thu đầy xác lá rời
Nhánh sầu nuối tiếc buông lơi cánh sầu
Gió buồn rít tận rừng sâu
Tìm hoài bóng cũ thấm nhầu chiều mưa
Bóng người xưa ... bóng người xưa
Tiếng Thu gọi mãi bao mùa Thu xa
Mưa vỡ oà ... lệ chan hoà
Dòng châu nhỏ giọt mi nhoà chiều lan
Sương thu
@ Gia chủ có nhà nhưng "trống vắng, xác xơ và mấy vần thơ nghèo nàn" Còn Sương Thu thì hổng có nhà, ở ngoài mái hiên không à ! Hi hi hi... Xin ghé vào gửi 1 mớ thơ vụn vặt nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:59:33 bởi suongthu_99 >
ĐƯỜNG TÍM
Nhánh sầu vệt tím nhẹ lay
Rưng rưng tím nhớ mắt ai trĩu buồn
Chiều nay Thu rớt cánh buông
Tím chơi vơi lặng ngỏ tuôn sương sầu
Bóng chiều lạnh buốt về đâu
Tím thơ ngày ấy một màu mơ loang
Sương Thu
30.3.2012
@ Nhà tu đi bỏ cửa nhà
Sương Thu vào thả thơ tà cho vui
Nhà tu đi đâu mất rùi
Sương Thu "kốc kốc" gõ ùi ai nghe
Nhà tu đi đâu rồi he
Sương Thu gõ mãi mỏi nè cái chân
(í lộn - cái tay - nhưng đứng hoài ngoài cửa mỏi chân mà! He he he... Cười gian dễ sợ chưa!)
Trích đoạn: suongthu_99
BÓNG SƯƠNG THU
Sương thu nặng giọt vàng phai
Màu mơ ngày tháng ai hoài chiều vương
Mùa thương lá rớt bên đường
Cành ươn ướt lệ chia đường Thu rơi
Góc Thu đầy xác lá rời
Nhánh sầu nuối tiếc buông lơi cánh sầu
Gió buồn rít tận rừng sâu
Tìm hoài bóng cũ thấm nhầu chiều mưa
Bóng người xưa ... bóng người xưa
Tiếng Thu gọi mãi bao mùa Thu xa
Mưa vỡ oà ... lệ chan hoà
Dòng châu nhỏ giọt mi nhoà chiều lan
Sương thu
@ Gia chủ có nhà nhưng "trống vắng, xác xơ và mấy vần thơ nghèo nàn" Còn Sương Thu thì hổng có nhà, ở ngoài mái hiên không à ! Hi hi hi... Xin ghé vào gửi 1 mớ thơ vụn vặt nha !
"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá, nhìn không ra" (Hàn Mặc Tử)
Nhưng thôi cũng chỉ là ảo ảnh
Có chăng chút tình cũ nhạt nhòa
Thu trước , thu này rồi thu sau
Hay ngàn thu nữa - đã mất nhau
Nhắc chi chiếc lá vàng thu ấy
Người đi không nỡ kẻ ở sầu
Trở lại hạ vàng đang về đây
Gió vàng đưa ánh nắng vàng bay
Nụ hồng xanh chuẩn bị hồng khoe sắc
Trời xanh bàng bạc một màu mây...
QH
Hồng Hạc
Hồng Hạc ơi Hồng Hạc
Chiều sương rơi lác đác
Bay về phương nào đây
Ta nghe buồn man mác
Hồng Hạc ơi Hồng hạc
Mây chiều loang tím ngát
Đôi chim trời sóng đôi
Ríu rít như tiếng nhạc
Xót ta buồn cô đơn
Như một loài chim lạc
Hồng Hạc gửi chút thương
Chỉ thêm lòng tan nát
Hồng Hạc ơi Hồng Hạc
Cứ bay đi bay đi
Ánh nắng chiều bàng bạc
Hạnh phúc tuổi xuân thì
sóng đôi bay, bay đi....
QH
(A di Đà Lạt)
Cám ơn Hồng Hạc
_____________________________
VỀ MÀU KÍ ỨC
Ta về lại ngày xưa màu kí ức
Vần thơ buồn rưng rức Trăng mờ suôn
Ta về lại trong canh vắng đêm trường
Tiếng sương lạc rơi tuồn lên triền lá
Ta về lại một chiều mưa lã chã
Mây lặng thầm xám ngã bờ mi cay
Ta trở về mùa Hạ nắng vờn bay
Gió ngắt nhẹ cánh phượng ngoài tàng nhớ
Ta trở về vệt vàng trưa loang lổ
Nhánh phượng hồng trăn trở cành đong đưa
Ta trở về người cũ có về chưa
Mà bóng nắng in bước thừa đơn lẻ ...
HRPT
@ Tiểu tiểu đệ ghé thăm sư huynh nè !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2012 03:40:32 bởi HRPT >
HƯƠNG THƠ
Hôm nay tiết trời se se lạnh
Ta trông về hướng mảnh trăng quê
Triền lên non lóe trăng thề
Hương thơ một mảnh đường về lối xưa
Trăng mười bốn trăng non trăng khuyết
Trăng ngày rằm trăng tuyệt tròn trăng
Người đi về cõi vĩnh hằng
Bao người thương tiếc mưa giăng nỗi niềm
Trăng đứng lặng bên thềm nguyệt quế
Tiếng đàn trầm nay biệt sơn khê
Tà dương khuất dáng lối về
Rưng rưng mưa khóc não nề từng cơn
Căn gát tía cung đờn nay vắng
Trăng Tiểu Thư đã lặn về đâu
Chỉ còn vụt vó ngàn câu
Đơn thân tuấn mã một màu trắng tang
HRPT
(Tiểu đệ chia sẻ cùng sư huynh ạ!)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: