thơ riêng TÌNH VIỄN XỨ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 36 bài trong đề mục
thovetra 07.05.2009 08:50:10 (permalink)
0
 
 
        Tình viễn xứ
 
 

Có cần anh nữa không em
 Sẽ cho ai đó môi mềm yêu thương
 Lá vàng phủ cảnh sân trường
 Cho xin chút nắng vấn vương ân tình
 Nắng đùa hoa lá tươi xinh
Yêu em anh ngại một mình thương đau
Mây bay hờ hững trước sau
 Nói gì để khỏi lòng đau ngỡ ngàng 
  Phong linh ngàn dặm quan san
 Còn anh mong ngóng tin nàng phương xa
             vetra
                           
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 06:29:22 bởi thovetra >
Attached Image(s)
#1
    thovetra 07.05.2009 09:21:09 (permalink)
    0
     
     
    Vị đắng tình yêu

     
    Hương lòng trải gió luà bao nhung nhớ
    Chờ nhau chi bở ngỡ lúc giao mùa
    Mặt đối mặt sao tình vội già nua
    Bao ngượng ngập em ngại ngùng chẳng nói
     
    Anh hạnh phúc dù phút giây ngắn ngủi
    Em thẹn thùng để gió cuốn tình trôi
    Khuôn mặt ấy anh lặng tìm muôn thuở
    Đôi mắt buồn đã cuốn mất trái tim côi
     
     
    Ngôn từ đâu sao ta thành lẫm cẫm
    Nói những gì chẳng biết nói gì đây
    Giây phút ấy tình yêu đang sống dậy
    Ngàn yêu thương gió lộng nhớ nhung đầy
     
    Em sung sướng hay lòng đà thất vọng
    Mà lạnh lùng để gió cuốn tình vương
    Em bối rối hay đang còn suy tính
    Nói yêu nhau sợ lắm chẳng hề thương
     
    Anh lẩn thẩn thành người già trước tuôỉ
    Mãi biết rằng lòng tha thiết yêu đương
    Tay run rẩy khi tình yêu sống dậy
    Nói gì đây ! vị đắng ngọt đầy hương
     
     
    Mặt đối mặt sao lòng còn bỡ ngỡ
    Tim hoà tim sao gió vẫn thờ ơ
    Giây phút ấy giờ đây đang hiện diện
    Tình anh đau , vị đắng thoả lòng mơ
     
    Ly café sữa đen màu nhung nhớ
    Hay là màu em đã hứa yêu anh
    Hương vị ấy say lòng anh mãi đắng
    Tuổi yêu đương xây đắp mãi chưa thành
     
    Em mãi đẹp dù thời gian trôi chảy
    Lòng anh say hương vị đắng tình yêu
                                                                 Vetra
    3   
                     
     
     



     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 06:31:11 bởi thovetra >
    #2
      thovetra 07.05.2009 09:32:20 (permalink)
      0
         
       
                  Ngàn hương

      Êm đềm nhung mượt đọng đầy sương
      Nằm dọc đôi bên ở vệ đường
      Lây lất lá non dầm dãi nắng
      Phất phơ hoa mộng ngạt ngào hương
      Yêu thương mơ tưởng đầy ưu ái
      Luyến nhớ ân tình phải vấn vương
      Bến cũ người đi sao chẳng lại
      Anh chờ thơ thẩn đợi ngàn thương.
       
                                        thovetra


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 06:35:58 bởi thovetra >
      #3
        thovetra 08.05.2009 09:37:07 (permalink)
        0
         
         
        Cùng mơ đi em

        Ta yêu nhau như thật
        Môi cười mắt long lanh
        Tình yêu như sét đánh
        Em ngã vào vai anh
        Ngây ngất say mát lạnh
        Ân tình về trong đêm
        Có anh ! dừng cô quạnh
        Gió hững hờ buồn thêm
         
        Ân tình bao cay đắng
        Sự thật luôn bẻ bàng
        Giấc mơ nào xa vắng
        Để ngỡ ngàng thở than…
        Hãy vui nhiều lên nhé
        Ta cùng mơ đi em
        Âm thầm ta thỏ thẻ
        Yêu nè ngủ dài thêm
        thovetra
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 07:13:33 bởi thovetra >
        #4
          ichnguyen 09.05.2009 06:12:23 (permalink)
          0
          ĐÊM KHÔNG NGỦ
          Cả đêm mình không ngủ.
          do đời quá phủ phàng.
          Thức để nhìn mây trắng.T
          rôi trên nền trời xanh.V
          Và vẽ lại bức tranh.
          Đời nầy nhiều gian dối.L
          .,.Làm chim đậu trên cành
                         ichnguyen
          #5
            Thuỵ Du 09.05.2009 22:53:24 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: thovetra

            LẠC...ĐƯỜNG
            VÔ TÌNH ANH VIẾNG VƯỜN DU THỤY
            CÓ LẮM YÊU THƯƠNG SÓNG NGẬP LÒNG
            NẮNG CHIỀU NGHIÊNG BÓNG BÊN THỀM MỘNG
            GIÓ LẠC VƯỜN KHUYA DẠ ƯỚC MONG
            THOVETRA

            XIN CẢM ƠN

            Xin cảm ơn anh viếng thăm nhà
            Nhọc lòng người hỡi khách ghé qua
            Trà nước đây rồi xin mời cạn
            Chỉ có trà suông đãi phương xa....

                       thuỵ du

            TD xin chào & cảm ơn anh THOVETRA đến thăm nhà nghèo của TD... Thật là ái ngại vì chỉ có trà nước để đãi khách phương xa.
            Chúc anh luôn vui & nhiều thơ hay.....

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 12:04:32 bởi Thuỵ Du >
            #6
              ThanhThanhKhiet 10.05.2009 21:28:53 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: thovetra

              GIÓ  BUỒN
              Bàn tay anh ấm áp
              Nắm lấy tay em gầy
              Hai con tim run rẩy
              Vội tìm nhau ..sao đây!!!
               
              Em! Con tim lãng mạn
              Anh! Vốn khách đa tình
              Em sai rồi anh ạ!
              Khi lỡ nói yêu anh !!!
               
              Lòng em đang trăn trở
              Hơi ấm cuả tình yêu
              Vụng về em nức nỡ
              Gió hững hờ buồn thiu
              thovetra
               
              Hình như
               
              Em !con tim lẵng mạn
              Anh ! vốn khách đa tình “TVT”
              Tìm nhau giữa bình minh
              Đợi khi hoàng hôn xuống
               
              Lòng vẫn trong trắng trinh
              Như nụ hoa tươi xinh
              Nghiêng cười nhìn cánh bướm
              Đang nao nức tỏ tình
               
              Trời thăm thẳm mây xanh
              Chim ríu rít trên cành
              Ai gọi vào thương nhớ
              Hình như là tiếng anh?
               
              T.T.K.10.4.2009
               
               
              #7
                ichnguyen 10.05.2009 21:57:10 (permalink)
                0
                HINH NHƯ LÀ TIẾNG ANH "Thơ TTKH"
                Bởi tình yêu mong manh.
                Con sông buồn lặng lẽ
                Hoa rũ úa trên cành.
                Từ có em  và thơ
                chim ríu rít bên thành
                trao nhau lời nhung nhớ.
                Không còn thức tàn canh.
                và cánh én thăm xuân.
                trăng lấp ló qua mành.
                trên con thuyền vượt biển.
                qua sóng gào trong xanh.,.
                                      ichnguyen
                 
                #8
                  ThanhThanhKhiet 11.05.2009 18:46:40 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: thovetra

                     Ghé qua

                  Ghé trang thơ thăm bạn
                  Hai đứa ở hai phương
                  Hiểu nhau qua trang viết
                  Để kết lời mến thương.
                  TvT
                  _ Chúc TTK vui và hạnh phúc
                   



                   
                   


                  Mừng khách đường xa đã đến nhà
                  Gió vương theo bạn ngát hương hoa
                  Câu thơ xướng hoạ tình tri kỷ
                  Trà lạt rượu suông vẫn đậm đà
                   
                  T.T.K.11.4.2009
                   
                  #9
                    thovetra 13.05.2009 23:18:03 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Yêu ánh sáng

                     
                    Ước gì ôm nắng vào lòng ,
                    Dể cho hơi ấm sưởi hồng tim ta
                    Ước gì tình chẳng chia phôi,
                    Để cho hươg nắng mọng môi chúng mình
                    Ước gì nắng vẫn trung trinh ,
                    Để anh thương mãi bóng hình em yêu
                    Ước gì nắng mãi vương chiêù ,
                    Để tương tư đền buồn xiu nỗi niềm
                    Ước gì nắng đỗ triền miên
                    Để lòng đâu phải ưu phiên tình em
                    Ước gì nắng đỗ bên thềm
                    Để anh ôm nắng hằng đêm mơ màng.
                     
                    Thovetra


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/768631275F8A47D6B3422FD71539EA3E.gif[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 07:14:26 bởi thovetra >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      thovetra 14.05.2009 06:34:47 (permalink)
                      0
                       

                         Tình tự tình
                       
                      Em mãi đẹp như mặt trời buổi sáng
                      Ở phương nam ấm áp biết bao lòng
                      Gió lang thang an ủi ngàn đau khổ
                      Tình anh say khi nắng dọi vào song
                       
                       
                      Thơ mãi viết mong chờ từng hơi ấm
                      Gói hương yêu khi nắng trải mơ màng
                      Em im lặng cho lời thương lắng đọng
                      Chút muộn màng hơn có cả ngàn năm
                       
                      Mây đâu đến cho lòng anh ray rức
                      Bởi yêu em , anh chối bỏ thiên đưòng
                      Bầu trời rộng không đủ dìm nỗi nhớ
                      Bến t âm tình  nào dung chứa vấn vương
                       
                      Em e ngại thời gian trôi qua mất
                      Lòng yêu thương lạc lõng mãi mơ màng
                      Mây đen đến che cuộc tình nông nỗi
                      Gió chưa về xua nắng nhớ lang thang
                       
                      Em ngây ngât mĩm cười dâu dám nói
                      Lòng bảo lòng yêu khó thê sao ! ta ,
                      Giây phút ấy em muốn luôn tồn tại
                      Chiều dừng trôi để mãi giữ ngàn hoa
                       
                      Không thể được thời gian trôi trôi mãi
                      Đời em đi giữa ngày tháng dần qua
                      Anh sẽ buồn ngồi đếm từng chiếc lá
                      Mới hôm qua ... nay... kỳ lạ !  xuân già .
                                                            vetra

                       
                       






                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:11:01 bởi thovetra >
                      #11
                        thovetra 14.05.2009 06:42:22 (permalink)
                        0
                         

                        Cảm nhận về
                                Sông vệ
                         

                        Dòng sông bên lở dọi hình tôi
                         
                        Con nước vô tình chảy chẳng thôi
                         
                        Nắng sớm gió lùa hương lúa thoảng
                         
                        Mưa buồn sương trải khói nhà côi
                         
                        Bãi bồi cát trắng ngăn đường nhựa
                         
                        Nương vỡ đất vàng cản cảnh đồi
                         
                        Một sáng bình minh gieo nắng hạt
                         
                        Thuyền về  êm - ã  vệ giang  trôi
                         
                                                  thovetra



                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:07:51 bởi thovetra >
                        #12
                          thovetra 14.05.2009 06:44:21 (permalink)
                          0
                           
                           

                           Cùng mơ đi em

                           
                          Ta yêu nhau như thật
                          Môi cười mắt long lanh
                          Tình yêu như sét đánh
                          Em ngã vào vai anh
                           
                          Ngây ngất say xứ lạnh
                          Ân tình về trong đêm
                          Có anh ! dừng cô quạnh
                          Gió hững hờ buồn thêm
                           
                          Ân tình bao cay đắng
                          Sự thật luôn phủ phàng
                          Giấc mơ nào xa vắng
                          Để ngỡ ngàng thở than…
                           
                          Hãy vui nhiều lên nhé
                          Ta cùng mơ đi em
                          Âm thầm ta thỏ thẻ
                          Yêu nè ngủ dài thêm
                                   vetra
                          #13
                            thovetra 14.05.2009 06:46:22 (permalink)
                            0
                             
                             
                                 Nhạt nhòa
                             
                             
                            Thời gian phân định bốn mùa
                            Tình yêu mãi thắm gió đùa hương xa
                            Thu buồn để gió thướt tha
                            Lá vàng rơi rụng nắng qua đêm dài
                            Lạnh lòng e ngại tình phai
                            Cô đơn ôm mãi tháng ngày ưu tư
                            Bốn mùa sao mãi di cư
                            Để em trăn trở lòng dư nhạt nhoà.
                             
                                              Thovetra
                             

                             

                            #14
                              thovetra 14.05.2009 06:48:44 (permalink)
                              0
                               
                               
                                             Ngại ngần
                               

                              Anh đứng lặng chờ em đang mơ mộng
                              Giữa rừng xuân traỉ rộng tận trời xa
                              mảnh luà hồng phơ phất dáng thướt tha
                              Vào vô tận ánh trăng ngà dẫn lối
                              Ta ở đây nhìn em đang nông nổi
                              Để lòng buồn từng mãng lỗi cung sầu
                              Buồn mênh mang gió thổi nhạc lòng đau
                              Ngàn nhung nhớ đang khoả màu tan vỡ
                              Ta ngồi xem ai đếm đo lầm lỡ
                              Để yêu thương cách trở cuộc tình xa
                              Mặt đối mặt tâm hồn về đôi ngã
                              Gió trăng naò lơi lã vỡ vờn qua


                              Vetratho


                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 36 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9